Phút hãi hùng trong tay cướp biển

Phút hãi hùng trong tay cướp biển
TP - “Họ đã cứu sống tôi. Chúng tôi không thể nói gì hơn là họ rất tốt”. Anh Yudnis Benal Bawotong, thủy thủ người Indonesia của sà lan Solid 8 (Malaysia) nói, sau khi anh và 9 người khác được tàu QNg-98676 TS của ngư dân Quảng Ngãi cứu.

Ngư dân nước ngoài gặp nạn ở Trường Sa:

Phút hãi hùng trong tay cướp biển

> Cứu 10 thuyền viên Malaysia gặp nạn ở Trường Sa

Lúc 7 giờ 30 sáng 5-6, tàu QNg-98676 TS do anh Bùi Quang Mông (SN 1970, ở xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã về đến cảng Nha Trang, mang theo 10 thủy thủ trên sà lan Solid 8, gồm 7 người Indonesia và 3 người Myanmar.

Sau những ngày hãi hùng, căng thẳng, 10 thủy thủ bị nạn, kể cả thuyền trưởng Maung Maung Htwe bị sưng chân, không đi lại được cũng tỏ ra vui mừng khi được đón tiếp thiện chí.

Ông Khin Maung Kyi (SN 1958, máy trưởng) kể, ngày 24-5, sà lan Solid 8 chở quặng sắt rời cảng Ku Ching (Malaysia). Sáng 25-5, khi sà lan đang ở vùng biển phía Tây đảo Palawan (Philippines), có một chiếc tàu cập sát sà lan, khoảng 15 người bịt kín mặt nhảy lên, dí dao vào cổ thuyền trưởng. Chúng lột sạch tư trang, tiền bạc, nhốt toàn bộ 10 thủy thủ vào một phòng, suốt 5 ngày.

Sáng 30-5, bọn cướp biển dồn họ xuống một phao cứu sinh đã bị lấy mất dụng cụ bơm phao, cho họ mang áo phao nhưng không có bất kỳ phương tiện phát tín hiệu gọi cứu hộ nào. Lúc đầu, cả 10 người ngồi phao, nhưng sau đó phao bị xì hơi, chỉ có 2 người yếu nhất được ở lại, 8 người khác phải dầm mình dưới nước, níu chặt vào phao.

Sau 3 ngày lênh đênh trôi dạt, sáng 2-6, họ thấy một con tàu ở xa chừng 5 hải lý. Ông Kyi lấy chiếc gương phản chiếu ánh mặt trời để kêu cứu...

Anh Bùi Quang Mông kể, đêm 26-1, tàu của anh từng bị sóng đánh chìm ở gần bán đảo Cam Ranh, anh và ba bạn nghề may được Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cứu sống. Do vậy, khi thấy 10 người bám vào phao cứu sinh, anh rất hiểu tâm trạng tuyệt vọng của họ.

Tàu QNg-98676 TS nhanh chóng đưa 10 người trên phao lên tàu. Tàu có công suất 90CV, đã chi phí 260 triệu đồng cho chuyến đi biển một tháng rưỡi, dự kiến đánh được khoảng 20 tấn cá. Nhưng khi gặp 10 thủy thủ, tàu mới ra khơi được hai chục ngày, đánh được trên một tấn cá. Lẽ ra phải đi đánh cá tiếp, nhưng không gì bằng cứu người nên tàu QNg-98676 TS chuyển hướng, đưa 10 người bị nạn về đất liền.

Khi những người này khỏe lại, anh Mông và bạn nghề lại thấy hơi lo, biết đâu họ lại cướp tàu mình? Tuy nhiên, sau một thời gian trò chuyện bằng ra dấu, bằng ký hiệu vẽ nguệch ngoạc, thấy họ cũng hiền, nên anh em yên tâm.

Được chữa trị tốt, chiều 5-6 thuyền trưởng Maung Maung Htwe đã có thể tập tễnh đi lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG