Teaser trailer Chuyến Đi Nhớ Đời mở ra bằng biển động dữ dội, bầu trời phủ mây xám và những con sóng liên tục dồn dập vào thân tàu. Giữa chuyến đi nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Hoàng (Phương Nam), An (Lê Bảo Nam) cùng các hành khách phải đối mặt với tình huống ngoài dự tính. Đáng chú ý, teaser cũng lần đầu giới thiệu Khuyến Dương (Chị Phiến), nhân vật xuất hiện giữa hành trình đầy bất trắc của hai cha con.
Cao trào xảy đến khi con tàu chìm, nước tràn vào khoang. Hoàng cố gắng giữ lấy con trai và tìm đường thoát trong không gian chật hẹp, trong khi nước liên tục dâng cao. Những hình ảnh cận cảnh gương mặt ướt sũng, chuyển động gấp gáp cùng âm thanh của dòng nước tạo nên không khí căng thẳng, trước khi câu chuyện chuyển sang một bối cảnh hoàn toàn khác: Hoang đảo biệt lập giữa biển.
Sau biến cố, Hoàng và An trở nên nhỏ bé giữa những bãi cát, vách đá và hang động. Không còn những tiện nghi quen thuộc hay đường về rõ ràng, hai cha con buộc phải tìm cách thích nghi với môi trường mới và cùng nhau sinh tồn.
Tuy nhiên, Chuyến Đi Nhớ Đời không chỉ khai thác khía cạnh sinh tồn theo hướng căng thẳng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Hoàng liên tục rơi vào những tình huống bất đắc dĩ, còn An vẫn giữ nét hiếu động, tò mò của một cậu bé. Sự đối lập giữa người cha chỉ muốn đưa con trở về và cậu con trai không ngừng khám phá tạo nên những tình huống vừa thử thách vừa dở khóc dở cười.
Để xây dựng không gian hoang đảo cho câu chuyện, đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy lựa chọn Hòn Nưa (Phú Yên), nơi sở hữu địa hình hùng vĩ và còn giữ được vẻ hoang sơ. Hòn đảo gần như không có dân cư, chỉ có hai người lính biên phòng sinh sống, phù hợp với bối cảnh Hoàng và An bị mắc kẹt, phải tự tìm cách tồn tại.
Điều kiện tự nhiên tại đây cũng trở thành thử thách đối với đoàn phim. Đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy cho biết một trong những khó khăn lớn là địa hình nhiều cát và ít cây cối, khiến thời tiết trên đảo càng nóng. Quá trình ghi hình đòi hỏi cả ê-kíp phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt khác biệt so với đất liền.
Phương Nam cũng cho biết anh từng “bị sốc” khi phải thích nghi với sự khác biệt về nhiệt độ và khí hậu trên đảo. Nam diễn viên vừa phải quay dưới nắng nóng, vừa có những cảnh ngâm mình trong nước biển thời gian dài, thậm chí gặp sự cố khi tiếp xúc với sinh vật biển.
“Lúc đầu, ngoài vẻ đẹp của hòn đảo ra thì tôi bị sốc bởi khí hậu, nhiệt độ rất khác đất liền. Trời nắng nóng và tôi thì ngâm mình dưới nước biển rất lâu. Nhiều khi còn bị mấy ‘em sò’, ‘em sứa’ bám xung quanh làm chảy máu” - Phương Nam chia sẻ.