Phỏng vấn lão Hỏa xa

Phỏng vấn lão Hỏa xa
TP - - Phóng viên: Thực sự mạo muội trong một ngày đẹp trời thế này lại kính cụ Hỏa xa câu hỏi không mấy dễ chịu thế này… - Lão Hỏa xa: Không sao! Không sao! Mấy chục năm qua đắng, cay, chua, chát gì mà tôi chưa từng trải, giờ, anh có khía, có kháy thêm thì bản lĩnh cụ ông đích thực như tôi đâu có nề hà gì!

- Phóng viên: Vâng! Đúng là được lời như cởi tấm lòng! Thế là yên tâm rồi! Sợ rằng cụ tuổi cao sức yếu, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim thì nguy. Xin được hỏi cụ câu này: Thời gian gần đây, giới truyền thông “đại phẫu”, bóc tách cụ và họ công bố thông tin rằng, cụ muốn làm ra được 1 đồng thì phải rút từ hầu bao nhà nước 4 đồng. Cụ bình luận thế nào về thông tin này?

- Lão Hỏa xa: Thế theo ý anh, thực trạng đó nó đã quá tồi tệ chưa?

- Phóng viên: Không lẽ tình hình xấu đến mức ấy rồi mà cụ chưa nhận ra ư?

- Lão Hỏa xa: Tôi hỏi anh là đã đến mức tồi tệ chưa mà. Xấu, ấy nghĩa là chưa tồi tệ, đúng không?

- Phóng viên: Nghĩa là có nơi, có chỗ còn xấu và tồi tệ hơn?

- Lão Hỏa xa: Người già không nói sai! Đương nhiên có nơi tồi tệ, nên tình trạng của tôi hiện thời chỉ ở mức xấu thôi, chấp nhận được…

- Phóng viên: Xin được cụ khai minh!

- Lão Hỏa xa: Bình tĩnh mà nghe để mà bình tĩnh sống này. Hôm trước, có ông Thứ trưởng Bộ Tài chính thông báo thế này khiến tôi được an ủi rất nhiều để từ đó hi vọng tiếp tục sống thêm mươi năm nữa. Trong 63 tỉnh thành thì chỉ có 13 tỉnh thành có dư chút đỉnh điều tiết lên trên thôi. Còn lại nhiều tỉnh thành làm ra 1 đồng nhưng trung ương phải cấp đến 5 đồng nuôi bộ máy. Ha ha ha! Thấy chưa, mặc dù ta già, làm 1 xin 4, còn họ làm 1 xin 5. Mở mắt ra chưa? Đừng bảo ta già là yếu hơn cánh trẻ nhé! Đoàn tàu của họ còn nặng nề, luộm thuộm, cũ kĩ, lạc hậu hơn ta nhiều…

- Phóng viên: Chân thành xin lỗi cụ. Hậu bối đã lỡ xúc phạm cụ rồi!  

MỚI - NÓNG