Phạm Như Phương cúi đầu xin lỗi vì phông bạt: 'Tôi hổ thẹn, đây là vết nhơ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu VĐV Phạm Như Phương thừa nhận "phông bạt" để điều hướng dư luận khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. 

Sau nghi vấn khai khống 500 triệu đồng từ thiện ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 YAGI, cựu VĐV, TikToker Phạm Như Phương (Louis Phạm) thừa nhận sự việc và gửi lời xin lỗi đến khán giả tối 21/9.

Phạm Như Phương cúi đầu xin lỗi vì phông bạt: 'Tôi hổ thẹn, đây là vết nhơ' ảnh 1

Phạm Như Phương xin lỗi, thừa nhận "phông bạt" tiền từ thiện.

Như Phương nói cô cố tình che số tiền quyên góp và điều hướng dư luận, thể hiện sống ảo trên mạng xã hội: “Đây là hành vi rất đáng hổ thẹn. Bản thân tôi lúc đó chỉ suy nghĩ với mong muốn mọi người nhìn nhận mình trở nên tích cực hơn, tôi đã không lường trước được hành động che mờ số tiền quyên góp… Tôi không những làm sai mà còn cố biện minh, lấp liếm cho cái sai của mình”.

Những ngày qua, Như Phương cho biết cô cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện và nhận được sự giáo dục từ gia đình để kiểm điểm bản thân.

“Tôi xin chân thành cúi đầu nhận lỗi với tất cả mọi người và đặc biệt là bà con vùng lũ lụt sau cơn bão YAGI về hành vi thể hiện không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội của tôi” - Phạm Như Phương viết.

Theo cựu VĐV, đây là hành vi tự phát và cô chịu trách nhiệm về việc đã làm. Cô cho rằng đây là vết nhơ trong cuộc đời và cam kết không có hành động dại dột tương tự trong tương lai.

Hot TikToker mong khán giả rộng lòng tha thứ và cho cô cơ hội sửa sai.

Trước đó, trên trang cá nhân Phạm Như Phương đăng hình ảnh chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhưng khi Mặt trận tổ quốc (MTTQ) công bố sao kê các tài khoản ngân hàng, cư dân mạng phát hiện cô chuyển 500.000 đồng thay vì số tiền lớn như đã khoe.

Bị bóc trần vì lối sống “phông bạt”, Phạm Như Phương không thừa nhận và chống chế rằng có người muốn hại cô, tên và nội dung chuyển khoản chỉ là trùng hợp. Cô nói mình đã chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau của MTTQ.

Ở lần “check VAR” thứ hai, cộng đồng mạng phát hiện số tiền Như Phương chuyển chỉ là 10.000 đồng.

Phạm Như Phương sinh năm 2003, từng được gọi là “cô gái vàng” thể dục dụng cụ Việt Nam. Cô đến với bộ môn này từ năm lên 7 tuổi và là tài năng được nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, Như Phương tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Trên mạng xã hội Facebook, Như Phương là cái tên hot, có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok.

MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.