Hồi âm loạt bài “Giáo dục tình dục cho lớp trẻ: Trách nhiệm thuộc về ai?”

Phải tự hoàn thiện mình

Phải tự hoàn thiện mình
TP - Tất cả những lý do và nguyên nhân mà tiến sĩ Khuất Thu Hồng đưa ra trong loạt bài dài kỳ để phân tích về giáo dục tình dục ở nước ta có được sự đồng cảm của nhiều người.

>> Nên mở diễn đàn an toàn tình dục
>> Không thể mãi giam mình trong vòng luẩn quẩn
>> Loạt bài về giáo dục tình dục cho lớp trẻ

Không thể phủ nhận được rằng: Sống trong thời đại xã hội nào, tư tưởng con người cũng bị ảnh hưởng và định hướng theo quan niệm của thời kỳ đó. Khi con người sinh ra, tồn tại và phát triển, đã tự có bản năng sinh tồn tự nhiên, trong đó có tình dục để duy trì nòi giống.

Vậy cần phải ứng xử và thể hiện điều đó như thế nào cho thuận lẽ tự nhiên và phù hợp với các giá trị đạo đức thời đại?

Có người cho rằng, bản năng tự nhiên thì không phải học và giáo dục. Nhưng theo tôi hiểu, học ở đây là học cách ứng xử văn hoá, văn minh, đưa tình dục trở thành có văn hóa, ngay cả trong đời sống vợ chồng, là đối tượng được cấp phép.

Nếu không có cách ứng xử phù hợp, đôi khi cũng trở thành cưỡng bức, thậm chí dẫn đến chuyện bạo lực trong gia đình. Nói như thế có vẻ to tát, nhưng đó là chuyện không hiếm khi các bạn trẻ đang tiến dần vào ngưỡng cửa làm người lớn, đến tuổi lập gia đình, phải giữ gìn hạnh phúc gia đình...

Tôi còn nhớ, khi tôi 13 tuổi, ngày đầu tiên tôi chảy máu, tôi cảm thấy lo sợ lắm. Mẹ và các dì của tôi giải thích rằng, thế là trở thành phụ nữ rồi đấy. Phải có điều đó thì phụ nữ mới có khả năng có con cái.

Chuyện của để dành cũng có cái hay vì như vậy, cánh cửa mới lạ vẫn luôn ở phía trước.

Tôi cũng có những người bạn có quan hệ trước hôn nhân. Một bạn tâm sự: “Đêm tân hôn, biết hết rồi. Làm mọi chuyện chỉ là hình thức cho nàng vừa lòng thôi. Mệt lắm, phải ngủ giữ sức để mai, ngày kia còn đi lại mặt, chào họ hàng”.

Nhưng tất cả với tôi lúc ấy rất lờ mờ. Tôi không hiểu người ta làm thế nào thì có con. Tôi không biết hỏi ai và hỏi thế nào cho ra nhẽ đúng với tâm lý vừa tò mò vừa ngại ngùng lúc ấy.

Đến lớp, phải ngồi xen kẽ nam và nữ, suốt cả mấy tháng trời, tôi cứ đặt cái cặp vào giữa làm biên giới với bạn nam bên cạnh và luôn mang trong mình tâm lý lo lắng. Thế rồi, chả thấy có chuyện gì xảy ra cả.

Các bạn gái khác cũng bắt đầu thì thầm với nhau và chia sẻ về chuyện kinh nguyệt. Nhưng thú thực không đứa nào hiểu tí gì và toàn nói mò theo suy đoán rất trẻ con. Truyền kinh nghiệm cho nhau theo kiểu mẹ tớ bảo là thế này, bảo là thế kia.

Bước chân vào đại học là thời gian mà bố mẹ tôi lo lắng nhiều. Nhất là khi biết tôi có bạn trai, mỗi lần về nhà, nói gì thì nói nhưng không thể quên câu dặn: “Khôn ba năm dại một giờ đấy con ạ hay Kiếm củi ba năm thiêu một giờ... Con trai thì nó mất gì đâu. Cái đó của nó như cái gậy thằng ăn mày ấy mà. Cứ  tớn lên là khổ cả đời đấy con ạ”.

Còn bạn trai tôi lúc ấy đang là sinh viên năm thứ bốn, hơn tôi ba tuổi kể: “Mẹ anh, cũng dặn kỹ lắm, kể về nhiều tấm gương vì quan hệ trai gái sớm, lỡ có con, nhà gái bắt đền, thế là phải lấy vợ sớm, vợ thì nghỉ học sinh con, rồi nuôi con... Lấy được nhau rồi mà nhếch nhác, nghèo khổ, dẫn đến cãi vã rồi thậm chí bỏ nhau”...

Có lẽ nỗi sợ hãi về hậu quả quan hệ tình dục trước hôn nhân luôn thường trực đối với chúng tôi. Và bây giờ, mỗi người đi một ngả nhưng, nghĩ về nhau, chúng tôi vẫn coi đó là một tình yêu trong sáng, đầy kỷ niệm đẹp và lãng mạn của thời sinh viên.

Nhưng giá như hồi đó, chúng tôi hiểu biết đầy đủ về vấn đề tình dục thì có thể không bị mang nặng tâm lý lo lắng thái quá nữa. Còn chuyện quan hệ tình dục hay không lại do quan niệm của mỗi người. Nhưng quả thực chuyện “của để dành” cũng có cái hay, vì như vậy cánh cửa mới lạ vẫn luôn ở phía trước.

Tôi cũng có những người bạn có quan hệ trước hôn nhân. Một bạn tâm sự: “Đêm tân hôn, biết hết rồi, làm mọi chuyện chỉ là hình thức cho nàng vừa lòng thôi. Mệt lắm, phải ngủ giữ sức để mai, ngày kia còn đi lại mặt, chào họ hàng...

Với các bạn trẻ bây giờ, đã có nhiều kênh thông tin hỗ trợ về kiến thức tình dục, thậm chí trao đổi trên mạng rất thẳng thắn những khúc mắc. Nhưng định hướng cho các bạn trẻ, quan hệ tình dục thế nào là đúng thì hiện nay, pháp luật cũng chỉ can thiệp được đến những hành vi bị coi là xâm phạm, cưỡng bức để bảo vệ người bị hại và răn đe những kẻ phạm pháp.

Theo tôi, có lẽ vấn đề chính vẫn từ sự nhận thức và cá tính của mỗi bạn trẻ về vấn đề này. Hãy để các bạn trẻ được lên tiếng và được thẳng thắn giãi bày.

Trách nhiệm giáo dục tình dục này thuộc về ai ư? Không ai khác chính là các bạn trẻ và có sự trợ giúp từ phía người có kinh nghiệm và trưởng thành. Khi người ta hiểu được trách nhiệm với bản thân là người ta đang tự hoàn thiện mình.  

 Chim Én
chimenngayxuan@gmail.com

MỚI - NÓNG
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
TPO - Không quản nắng nóng, ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện ở Đồng bằng sông Cửu Long miệt mài tiếp nước giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn. Người già neo đơn được các bạn mang nước đến tận nhà. Hình ảnh màu áo xanh có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.