Thêm một phim Hollywood
Màn ảnh rộng đón chào sự xuất hiện của dự án hoạt hình Charlie the wonderdog. Tác phẩm hoạt hình siêu anh hùng này kết hợp khéo léo giữa yếu tố viễn tưởng hoành tráng, những pha hành động nghẹt thở và chất hài hước, dí dỏm.
Phim hứa hẹn mang đến cho khán giả mọi lứa tuổi chuyến phiêu lưu sôi động nhưng tràn đầy cảm xúc về tình bạn, lòng trung thành và ý nghĩa đích thực của hai chữ "anh hùng".
Phim lựa chọn một nhân vật chính có sự gần gũi, thân thuộc và dễ thương, khiến khán giả không khó để tìm được sự đồng cảm. Bên cạnh đó, phim cũng khai thác một phản diện có chiều sâu không kém, không ai khác, chính là chú mèo Puddy bị bắt đi chung với Charlie.
Điểm sáng đặc biệt của bộ phim chính là dàn lồng tiếng tài năng, nổi bật là "ngôi sao" Hollywood Owen Wilson trong vai chú chó Charlie. Với chất giọng ấm áp, hóm hỉnh và đầy truyền cảm, Wilson đã thổi hồn vào nhân vật, biến chú chó siêu năng lực trở nên sống động, gần gũi và chiếm trọn cảm tình của người xem ngay từ những phút đầu tiên.
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn kiêm biên kịch Shea Wageman, Charlie the wonderdog sở hữu chất lượng hình ảnh đồ họa vô cùng ấn tượng. Những phân cảnh hành động như giải cứu máy bay, ngăn chặn bão tố, hay màn đọ sức giữa lực lượng mèo thông minh và chú chó Charlie đều được dàn dựng mãn nhãn, vừa mang tinh thần của các bộ phim siêu anh hùng kinh điển, vừa tràn ngập tiếng cười hài hước.
Dự án khẳng định một thông điệp nhân văn rằng không cần phải có siêu năng lực hay vóc dáng phi thường, bất kỳ ai cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu cho những người xung quanh nhờ vào lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu.
Nỗi ám ảnh kéo dài hàng thế kỷ ở miền Nam Thái Lan
Quỷ móc mắt - The Djinn’s curse 2 là phim kinh dị Thái Lan đưa khán giả bước vào cơn ác mộng kinh hoàng giữa khu rừng “tử thần” miền Nam Thái Lan. Đây là nơi lời nguyền Djinn kéo theo hàng loạt bí ẩn và hiện tượng ghê rợn.
Qua những thước phim trong trailer, bên cạnh loạt phân cảnh quỷ ám, đầy yếu tố “xôi thịt” đặc trưng của dòng phim kinh dị Thái Lan, khán giả còn dễ dàng nhận ra Quỷ móc mắt không khai thác hình tượng ma quen thuộc trong văn hóa tâm linh xứ chùa Vàng.
Thay vào đó, bộ phim lựa chọn chất liệu từ tín ngưỡng Hồi giáo. Đây cũng là điểm nhấn mới lạ và hiếm có của tác phẩm khi đưa lên màn ảnh những tập tục, nghi lễ và bức tranh văn hóa tôn giáo đặc trưng của đạo Hồi, góp phần tạo nên một thế giới kinh dị khác biệt.
Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng của Thái Lan gồm Mim Rattanawadee Wongthong trong vai Deana, Euro Yotsawat Tawapee trong vai Anas, Pammy Sutida Buatik trong vai Ya và Pin Peeyarat Jatuporn trong vai Lin.
Nổi bật trong số đó có Mim là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị khi từng gây ám ảnh trên toàn cầu với vai diễn trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 1. Trở lại với phim này, nữ diễn viên tiếp tục hóa thân thành một nhân vật bị thế lực siêu nhiên chi phối, nhưng lần này là một vai diễn nặng đô hơn.