Tập mới nhất của Running man Vietnam 2026 đã tự phá kỷ lục của chương trình khi chạm mốc hơn 202.000 người xem đồng thời (CCU) trên YouTube. Đồng thời, show cũng giữ vững ngôi vị top 1 chương trình truyền hình nhận được nhiều sự chú ý và thảo luận nhất trên mạng xã hội nửa đầu năm 2026.
Trong tập này, dàn cast cùng các khách mời đã trải qua các vòng thi như Đấu trường phao nổi, Hơi thở tri thức và màn xé bảng tên Sàn đấu thời gian. Quang Tuấn trở thành "ngôi sao" sáng nhất tập khi thi đấu với khí thế hừng hực. Tận dụng kinh nghiệm sau 1 năm đồng hành cùng chương trình, Út Tuấn bất chấp vóc dáng cao to của Quốc Anh, chiến đấu hết mình vì "bé Gạo và cánh tay của Hai Thành".
Bước vào vòng chung kết với đội Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Đại Bảo, tình thế căng như dây đàn khi Út Tuấn mạnh đến mức Sáu Tút phải tung "mỹ nam kế" liên tục hôn để làm anh mất tập trung.
Màn "hỗn chiến" giữa Năm Phát, Đại Bảo, Út Tuấn, Kim Dung quyết liệt tới mức các thành viên phải hô "cắt" dừng trận đấu và phát hiện có người chảy máu. Khoảnh khắc chiếc bảng tên cuối cùng bị hạ xuống đã khiến toàn bộ khán giả vỡ òa xúc động.
Tập 3 khép lại bằng những giây phút lắng đọng khi chương trình dành thời gian vinh danh Băng nhóm X là những cascadeur chuyên nghiệp. Tuấn Voi xúc động chia sẻ: "Cảm ơn chương trình đã mời anh em chúng tôi, những người đã quay lưng trước ống kính suốt nhiều năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được bước ra trước ống kính Running man Vietnam". Kim Dung cũng bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy gương mặt cô thay vì chỉ thấy lưng hay tay chân trên phim ảnh.
Sự tự nhiên, lăn xả hết mình của dàn cascadeur Tuấn Voi, Kim Dung, Đại Bảo cùng sự trẻ trung của Quốc Anh hay nét hài hước ngầm của Steven Nguyễn đã chiếm trọn tình cảm của người xem. Một tập đấu kết thúc trong sự xúc động bởi sự vinh danh giành cho những người hùng thầm lặng.
Dù không phải là những gương mặt quá quen thuộc với các chương trình giải trí, nhưng bằng sự nhiệt tình, lăn xả hết mình, các khách mời đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Họ không quen trở thành tâm điểm mà quen cống hiến bằng hành động. Dù thoại chưa nhiều, chưa quen tung hứng, nhưng sự tự nhiên, lăn xả, hết mình lại để lại những ấn tượng riêng biệt khó phai mờ.