Olympic Việt Nam - Olympic Qatar: Không có cửa lùi!

Olympic Việt Nam - Olympic Qatar: Không có cửa lùi!
TP - Sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản, Olympic Việt Nam đã bị đẩy vào thế không có cửa lùi trong cuộc chạm trán với Olympic Qatar vào lúc 19g15 tối nay.
Olympic Việt Nam - Olympic Qatar: Không có cửa lùi! ảnh 1
Công Vinh liệu có phát huy được 100% thể lực?

Olympic Việt Nam chỉ coi vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 là một cữ dượt cho cái đích vừa tầm là SEA Games 24. Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu thầy trò HLV Riedl sớm giơ tay đầu hàng số phận, chấp nhận làm người thừa trước Nhật Bản, Qatar và Saudi Arabia.

Bởi vậy sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản, Olympic Việt Nam đã bị đẩy vào thế không có cửa lùi trong cuộc chạm trán với Olympic Qatar vào cuối tuần này…

Tay không bắt giặc?

Đối với Olympic Việt Nam, cuộc đụng độ với Olympic Qatar cuối tuần này chính là cố gắng duy trì khát vọng tiếp tục gây bất ngờ ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Chính HLV Riedl khẳng định, đá với Olympic Qatar trên sân nhà Mỹ Đình, nếu Olympic Việt Nam không thắng thì coi như… thua!

Vấn đề của Olympic Việt Nam bây giờ là họ có rất ít thông tin về đối thủ. Cuộc chạm trán Việt Nam - Qatar tại Asian Cup 2007 giúp tuyển Việt Nam tạo ra giấc mơ đẹp ở sân chơi châu lục.

Tuy vậy HLV Riedl cho rằng, đẳng cấp và trình độ của ĐTQG với Olympic là hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, chẳng thể đo đếm được sức mạnh của Olympic Qatar thế nào, dù bản danh sách do LĐBĐ Qatar chuyển đến VFF khẳng định có 10 cầu thủ Olympic Qatar đã có mặt trong đội hình Qatar đá tại Asian Cup 2007. Thậm chí 7/10 cầu thủ này từng ra sân trong cuộc đụng độ với Việt Nam của HLV Riedl.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19g15, TPO sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. Mời các bạn đón xem!

Kế hoạch “thám thính” của trợ lý Trần Công Minh từ trận Qatar- Saudi Arabia ở vòng trước phá sản vào giờ chót làm Olympic Việt Nam đã bí càng thêm eo.

Ông Riedl còn phàn nàn rằng, đến ngay như băng ghi hình trận đấu này, dù ông đã đề nghị VFF hỗ trợ tìm nhưng đến tận sát ngày diễn ra cuộc đụng độ, nhà cầm quân người Áo vẫn chưa có.

Dường như nhà cầm quân người Áo này sẽ phải dàn quân theo kiểu… “thấy bói mù xem voi”. Ông Riedl chỉ ngắn gọn: “Tôi hình dung ra các cầu thủ Qatar to khỏe, nhanh nhẹn. Và quan trọng là họ có đẳng cấp hơn các cầu thủ Việt Nam”.

Khát vọng tấn công

Thiếu thông tin về đối thủ, nhưng có điều chắc chắn, muốn thắng Qatar thì các học trò của HLV Riedl chỉ có cách đá tấn công. 4 chân sút tốt nhất trong con mắt của HLV Riedl đều đã có mặt phục vụ Olympic Việt Nam.

Tuy nhiên, dường như cả 4 tiền đạo này đều không có phong độ cao nhất sau khi đã vắt kiệt sức ở đủ các chiến trường, đặc biệt là chân sút chủ lực Lê Công Vinh.

Nếu Công Vinh không đạt được thể lực hoàn hảo, có lẽ ông Riedl phải trông đợi hết vào “gà son” Phan Thanh Bình- cầu thủ đã chọc thủng lưới Qatar bằng một bàn thắng… “rùa”.

Song, hỏa lực tấn công của Olympic Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng “nhồi” bóng của tuyến giữa. Trong một trận cầu cần chiến thắng, dễ hiểu ông Riedl sẽ từ bỏ sơ đồ 4-5-1 để trở lại với sơ đồ 4-4-2.

Nghĩa là Olympic Việt Nam chỉ còn 4 tiền vệ, trong đó cặp tiền vệ trung tâm Duy Nam, Minh Chuyên lãnh trọng trách làm bóng cho cặp Công Vinh - Thanh Bình. Đấy lại là một… thách thức vì hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam vốn đậm chất “thợ cày” hơn là nhà kiến thiết.

Một vấn đề nữa của Olympic Việt Nam là vị trí hậu vệ cánh trái. Mất Văn Biển, Phong Hòa nên có thể ông Riedl buộc phải đặt niềm tin vào Võ Nhật Tân, dù như thế cũng đồng nghĩa với việc, Olympic Việt Nam hoàn toàn không có nổi một cầu thủ… chân chiêu như ông mong muốn.

Olympic Việt Nam muốn “đè” Olympic Qatar, nhưng trong tình thế sức lực đang cạn kiệt như hiện tại, đấy chẳng phải là điều đơn giản. Thế nên, có thể thầy trò Riedl lại trông đợi vào… thần may mắn như chúng ta đã từng được “phù trợ” ở Asian Cup 2007.              

MỚI - NÓNG