Nửa chặng đường của 'bão Rock'

Nửa chặng đường của 'bão Rock'
TPO - Được gây dựng bởi MobiFone và do Công ty truyền thông VEC tổ chức thực hiện, trong suốt 3 tháng qua, “Rock Storm” - "cơn bão Rock" thực sự đã dần trở thành món ăn tinh thần của người hâm mộ Rock khắp cả nước.
Nửa chặng đường của 'bão Rock' ảnh 1

Thứ 6, ngày 28/9/2007 là ngày đáng ghi nhớ của những người yêu nhạc Rock Việt Nam. Đó chính là thời điểm show đầu tiên trong loạt chương trình “Rock Storm” – “Cơn bão Rock” diễn ra.

Tính đến nay, “cơn bão Rock” đã “quét” được hơn một phần hai chặng đường. Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và mới đây nhất là cố đô Huế, Đà Nẵng, không ở nơi đâu, “bão” lại không thổi bùng lên ngọn lửa đam mê rock trong lòng người hâm mộ!

Dù là một chương trình liên quan đến nhạc rock và chưa hề có tiền lệ ở Việt Nam nhưng thực sự, “Rock Storm” được tiến hành một cách rất “pro”. Ngay sau khi show đầu tiên tại Hà Nội kết thúc, rất nhiều rock fan gạo cội đã phải gật gù công nhận: “Rock Storm là show hay nhất từ trước đến nay!”.

Từ khâu tổ chức, con người, cho đến thiết bị, âm thanh (đặc biệt phải kể đến vai trò của đạo diễn âm thanh người Nhật Bản, ông Azumi Masaaki), ánh sáng…, đều chuyên nghiệp.

Chất lượng âm thanh luôn là một điều đáng buồn tại các rockshow nhưng cho đến giờ phút này, có thể nói, Rock Storm có điều kiện âm thanh tốt. Ban nhạc hoàn toàn không phải lo lắng về chuyện bị “xịt” và chỉ tập trung để …”cháy” mà thôi!

Rock Storm còn thành công ở việc lựa chọn thành phần những ban nhạc tham gia. Với tâm điểm là rocker Trần Lập, cựu thủ lĩnh của Bức Tường (ở Rock Storm, anh còn đảm đương cả trọng trách đạo diễn chương trình), cùng với những Da Vàng, Rosewood, Microwave, Final Stage, Âu Lạc, Bão Biển…, đã tạo nên những đêm diễn thành công.

Một phần hai chặng đường Rock Storm diễn ra, có lẽ trục trặc đáng kể duy nhất của cơn bão Rock là… cơn bão thật! Đó chính là trận bão đã làm Huế và cả miền Trung ruột thịt phải gồng mình hứng chịu, chìm mình trong lũ.

Cơn bão thật qua đi, gần như ngay lập tức “cơn bão Rock” không thể chậm chễ hơn nữa, lại lên đường để không làm những người yêu Rock của mảnh đất miền Trung phải chờ đợi.

Rock Storm mang đến Huế những ngọn lửa nhỏ ấm áp với ý chí sống và nghị lực mãnh mẽ vươn lên khó khăn của nhạc rock. Như một phần nào đó, giúp con người nơi đây sớm xây dựng lại được cuộc sống bình thường.

Mỗi nơi đi qua, Rock Storm đều thu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng. Có lẽ đây là lần đầu tiên, một chương trình nhạc Rock được lên sóng truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Ngoài ra, với hình thức tặng vé, số lượng những “kẻ ngoại đạo” muốn tìm hiểu về “cái thứ âm thanh ầm ĩ ấy nó là cái gì” cũng đã bị Rock Storm hấp dẫn, lôi cuốn. Và biết đâu trong số không ít những kẻ tò mò, chúng ta lại có thể có những rocker mới.

Sân chơi luôn là vấn đề mà Rock Việt thiếu từ trước đến nay. Chúng ta luôn có những con người yêu rock bằng cả trái tim, luôn có những rocker cực kỳ tài năng và tâm huyết không hề thua kém bất kỳ nơi nào, nhưng lại luôn thiếu sàn diễn cho nhạc rock.

Chính vì lý do đó mà Rock Storm đã trở thành “người bạn”, “người đồng hành”, và là “người tiếp lửa” cho phong trào nhạc rock nước nhà chỉ sau một thời gian ngắn diễn ra. “Bão” đến đã mang theo những “cơn mưa hoang dã” (tên một bài hát của Bức Tường) thỏa cơn khát cháy bấy lâu nay.

MỚI - NÓNG