Theo TMZ, vụ việc xảy ra mới đây khi Samantha Palma - người phụ nữ trong tình trạng kích động mạnh, khỏa thân di chuyển qua các khu vực của sân bay. Nhân chứng cho biết cô hét lớn, đập phá đồ đạc và có những hành động mất kiểm soát.
Tình huống trở nên nghiêm trọng khi một quản lý nhà hàng cố gắng tiếp cận để ngăn chặn hành vi của Palma. Người phụ nữ này đã giật lấy cây bút chì của ông và tấn công vào vùng đầu và mặt. Không dừng lại ở đó, cô còn cắn mạnh vào cẳng tay nạn nhân, để lại vết bầm rõ ràng.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Người phụ nữ trong tình trạng khoả thân đập vỡ màn hình TV, ném nước và chạy loạn trong sân bay. |
Một đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy Palma đập vỡ màn hình TV, ném nước và chạy loạn trong sân bay. Trong lúc hoảng loạn, một người qua đường đã cố đưa cho cô một chiếc áo khoác, nhưng cô lập tức chạy đi và buông lời tục tĩu với những người xung quanh.
Lực lượng an ninh sân bay sau đó tìm thấy Palma trốn phía sau một cánh cửa khẩn cấp tại cổng D1, nhà ga D. Báo cáo cho biết, khi bị bắt giữ, cô dính đầy máu, nhưng đó không phải là máu của cô.
![]() |
Palma đã bị cảnh sát bắt giữ và thừa nhận đã quên uống thuốc vào ngày hôm đó. |
Trong quá trình thẩm vấn, Palma thừa nhận đã không uống thuốc theo đơn vào ngày hôm đó. Cô cũng tuyên bố đang đi du lịch cùng con gái 8 tuổi, tuy nhiên chưa có thông tin xác nhận về đứa trẻ. Đáng chú ý, Palma cho biết mình thường tự nhận là nhiều nhân vật trong phim Disney như Ariel và Pocahontas, đồng thời lặp đi lặp lại rằng cô chính là nữ thần Venus.
Hiện tại, Samantha Palma đã bị tạm giữ và bị cáo buộc hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí chết người. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thêm để xác định nguyên nhân cụ thể cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng.