NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSƯT Hồng Vy là con gái NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 44, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Suốt 4 năm chiến đấu với bệnh tật, chị giữ tinh thần lạc quan, không ngừng cống hiến cho âm nhạc. 

Nhà báo Ngô Bá Lục - bạn thân của NSƯT Hồng Vy xác nhận với Tiền Phong thông tin chị qua đời lúc 14h25 ngày 5/5. Hồng Vy ra đi ở tuổi 44 sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Năm 2019, Hồng Vy phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4. Cuối tháng 11, chị kết thúc hóa trị đợt đầu với kết quả khả quan. Tháng 3/2021, nữ nghệ sĩ vào viện mổ cấp cứu. Từ sau 2022, sức khoẻ Hồng Vy ngày một suy yếu.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 ảnh 1

NSƯT Hồng Vy luôn lạc quan trước bạo bệnh.

Nhà báo Ngô Bá Lục cho Tiền Phong biết anh vào viện thăm nghệ sĩ Hồng Vy lần cuối vào giữa tháng 4. Khi đó, sức khoẻ Hồng Vy tiên lượng xấu, không còn tiếp nhận điều trị nên người nhà chuẩn bị thủ tục đưa chị về nhà.

NSƯT Hồng Vy sinh năm 1979 tại Quảng Trị. Chị là con của cố NSND Doãn Tần. Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM.

Năm 18 tuổi, Hồng Vy đoạt giải Á quân của cuộc thi Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sau đó là hàng loạt giải thưởng khác như Huy chương Vàng Giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng, giải Ba cuộc thi Thính phòng toàn quốc năm 2004...

Các album riêng của Hồng Vy là Hoa lửa và Vy, Vinh quang Việt Nam Giấc mơ mùa lá đều được đánh giá cao.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 ảnh 2

Hồng Vy trong concert cá nhân đầu tiên tổ chức năm 2020.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - bạn học của NSƯT Hồng Vy tại Nhạc viện Hà Nội xúc động khi nhận tin buồn. Anh khẳng định Hồng Vy cống hiến cho âm nhạc theo cách rất riêng, rất quyết liệt. Tiếc là sức khoẻ những năm qua đã níu lại nhiều dự định, quyết tâm của chị.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 ảnh 3

NSƯT Hồng Vy (hàng trên, ngoài cùng bên trái) trong buổi họp lớp đại học năm 2019.

"Vy chắc không biết cả lũ lớp mình nói riêng với nhau rằng bận mấy cũng phải có mặt vì lần này Vy tham gia được, và vì có thể những lần sau sẽ không có Vy. Vy vẫn sống vẹn nguyên trong suy nghĩ và tình cảm của cả lớp, của mẹ Hồng, em Thanh Quý và của những khán giả yêu quý giọng nữ cao tình cảm, nhiệt huyết mang tên Vy", nhạc sĩ Quang Long xót xa.

MỚI - NÓNG