Nóng chuyện hậu trường trận play - off

Nóng chuyện hậu trường trận play - off
TP - Trong khi những vấn đề chuyên môn của trận đấu play - off  giữa HP.HN và An Giang, sẽ được tổ chức vào lúc 15h30 chiều nay tại sân Chi Lăng, không được nhiều sự quan tâm, thì chuyện hậu trường đã nóng lên.

Trước khi bóng lăn, đã có nhiều thông tin đoán chắc rằng lãnh đạo HP.HN đã tuyên bố trước đội là sẽ thưởng 1 tỷ nếu giành thắng lợi trước An Giang. Với cách chi tiền rất “bạo” của HP.HN thì chuyện tiền tỷ không phải là quá ngạc nhiên.

Cách đây 2 năm, HN-ACB đá play-off, chủ tịch Nguyễn Đức Kiên của đội này đã phải rút hầu bao thưởng 500 triệu. Ngay mùa giải năm ngoái, lãnh đạo M.Hải Phòng cũng đã dằn túi không dưới 500 triệu để thưởng nếu trụ hạng, thế nhưng đáng tiếc là M.Hải Phòng lại xuống hạng.

Chuyện được thưởng tiền tỷ xem ra chỉ là thông tin nội bộ không được đưa ra ngoài. Vậy nên khi được hỏi, chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn của HP.HN có vẻ hơi bực bội mà nói rằng: “Thưởng gì, sao phải thưởng?”.

So về hầu bao thì An Giang còn lâu mới bằng HPHN nên lãnh đạo đội này cũng khá kín tiếng, “chúng tôi chỉ động viên anh em đá, còn thưởng thì tính sau”.

HPHN sợ... đen

Mặc dù rất tin tưởng vào đội nhà nhưng nhiều cầu thủ HP.HN rất sợ đen đủi. Bởi lẽ trong lịch sử các trận play-off, đa phần những đội bóng được đánh giá là mạnh hơn lại thất bại.

Năm 1998, Hải Quan được đánh giá cao hơn hẳn TT.Huế nhưng lại thất bại một cách đau đớn. Đến năm 2002, trên sân Vinh, đội TT.Huế cầm chắc đến 90% thắng lợi trước một LG-HN-ACB nhưng cuối cùng họ lại thua bởi bàn thắng vàng của Lajos bên phía LG-HN-ACB.

Đến năm 2006, M.Hải Phòng tưởng chừng như “ăn tươi nuốt sống” H.Huế  trên sân Thiên Trường nhưng cuối cùng lại thua sau loạt penalty định mệnh. Chỉ có năm 2005, HN-ACB trên cơ Cần Thơ thắng dễ để trụ hạng.

Chính vì cái “dớp” này mà nhiều cầu thủ HP.HN hy vọng sẽ sớm giải quyết trận đấu trong 90 phút, nếu để đá play-off thì... nguy. Ngược lại phía An Giang khẳng định nếu kéo đến loạt penalty thì họ sẽ thắng. 

Trọng tài nào bắt?

Để chuẩn bị cho trận đấu này, BTC đã mời đến ba trọng tài chính gồm: Đăng Thanh Hạ, Phạm Quang, Nguyễn Xuân Hòa. Nhưng chỉ có một người bắt chính. Vậy là ai?

Giới chuyên môn đang bàn tán, trọng tài  Phạm Quang là trọng tài cấp quốc gia nhưng lại hay gặp “xui” khi đụng toàn những giám sát khó tính.

Trong khi đó trọng tài Phạm Xuân Hoà lại có lý do tế nhị khác là cuộc bầu chọn danh hiệu còi vàng đang được tiến hành, nếu Hòa để xảy ra sai sót ở trận play-off sẽ gây khó cho BTC bầu chọn. Ngược lại nếu Hoà thổi tốt sẽ là cơ hội để anh có thêm phiếu bầu, gây mất công bằng với 4 ứng viên còn lại.

Chỉ còn lại trọng tài Đặng Thanh Hạ. Đây chính là trọng tài thổi trong trận play- off giữa Huế và LG.HN.ACB cách đây 5 năm. Được biết, sở dĩ TT Thanh Hạ không được đề cử vào danh sách bầu còi vàng do số trận bắt chính của anh không đủ theo qui định nên nhiều khả năng trọng tài Hạ sẽ bắt chính.

 
MỚI - NÓNG