Nỗi niềm Tài Em

Nỗi niềm Tài Em
TPCT - Quả bóng vàng 2005 Phan Văn Tài Em vừa bị loại khỏi kế hoạch chinh phục AFF Cup 2007 của HLV Riedl. Đó là cuộc chia tay bất đẵc dĩ, bởi suốt từ Tiger Cup 2002 đến nay, tiền vệ GĐTLA luôn là một quân bài quan trọng trong các chiến dịch lớn của bóng đá VN.
Nỗi niềm Tài Em ảnh 1
Phan Văn Tài Em

Cầu thủ được mệnh danh là “Hai lúa” chia sẻ những suy tư của mình với Tiền Phong Cuối tuần.

Không sốc nhưng cảm thấy hụt hẫng

- Trong suốt 4 năm qua, chưa bao giờ tuyển VN (hay Olympic VN) thiếu sự phục vụ của Tài Em ở những cuộc chinh phục ở SEA Games hay AFF Cup. Đón nhận tin bị loại khỏi ĐTQG, đó hẳn là một cú sốc đối với Tài Em?

- Tôi không bị sốc. Bởi từ khi trở lại tập trung ĐTQG và phát hiện bị chấn thương, tôi đã cố gắng điều trị.

Chỉ mong là khỏi nhanh và sớm đá được cho đội tuyển. Nhưng sau trận gặp Kazakhstan ở Kings Cup 2006, tôi thấy chấn thương không thuyên giảm và phong độ xuống nên đã chuẩn bị tinh thần xin thầy Riedl rút khỏi ĐTQG.

Tôi không muốn chấn thương của mình trở thành một gánh nặng cho đội tuyển. Nhưng nói thật, sau khi phải chia tay ĐTQG, tôi đã trải qua những giây phút rất hụt hẫng.

- Nhưng lại có thông tin cho rằng, Tài Em cố tình báo chấn thương để rút khỏi ĐTQG chỉ vì anh đã mất suất đá chính trong đội hình sắp sửa chinh phục AFF Cup 2007 của HLV Riedl?

- Đã bước vào ĐTQG thì phải cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí chính thức. Tôi không sợ thách thức như vậy. Ở Tiger Cup 2002, tôi lớ ngớ là anh lính tò te vào đội tuyển. Khi đó tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để có vị trí chính thức.

Việc tôi phải rời đội tuyển ngay trước AFF Cup 2007 chỉ đơn thuần là do chấn thương chứ đâu phải do tự ái vì mất suất đá chính. Nếu lành lặn, tôi hay bất cứ ai khác cũng đều mong được cống hiến hết mình cho ĐTQG.

- Dẫu sao việc phải rời khỏi ĐTQG ngay trước AFF Cup 2007 đã khép lại một “năm hạn” của Tài Em…?

- Nói chính xác, tôi đã không có duyên với ĐTQG trong năm 2006. Nhưng ở CLB GĐTLA, tôi không nghĩ mình đã chơi tồi. Tôi phải nghỉ 1 tháng để phẫu thuật đầu gối, nhưng sau đó đã kịp trở lại cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League.

Tuy nhiên, không hiểu sao, cứ mỗi lần tập trung lên đội tuyển trong năm 2006, tôi lại dính chấn thương. Nó đã khiến tôi rất áy náy vì không thể cống hiến được nhiều cho đội tuyển.

Sự thật thì phải nói

- Hãy quay lại với thời điểm cách đây hơn 1 năm. Có lúc nào Tài Em tự nhủ rằng mình sẽ rút lại những lời tố cáo để không đẩy 7 đồng đội cũ ở đội U23 VN dự SEA Games 23 rơi vào vòng lao lý?

- Đó là một câu chuyện buồn. Thú thật, khi nhận được đề nghị “làm bóng” ở SEA Games 23, tôi chỉ muốn nghĩ đó là trò đùa. Không ngờ rằng đồng đội của tôi đã đi quá xa.

- Nhưng danh hiệu Quả bóng vàng 2005 một phần là nhờ cú lấy điểm từ sự trung thực trong việc tố cáo những “lời đề nghị khiếm nhã” ở đội U23 VN tại SEA Games…

- Tôi hiểu điều đó. Nhưng sự thật thì không thể che giấu. Tôi chẳng muốn làm người hùng và cũng chẳng làm việc tố cáo vì một danh hiệu cá nhân. Tôi chỉ tâm niệm một điều: mình nói sự thật và hoàn toàn thanh thản.

- Khép lại một “ năm tuổi”, Tài Em cầu ước điều gì trong năm mới?

- Tôi hy vọng sẽ vượt qua những chấn thương và chơi thật tốt ở mùa bóng 2007 trong màu áo GĐTLA lẫn ĐTQG. Với một cầu thủ, phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội thi đấu, đó chẳng khác gì cực hình. Hy vọng sau “năm tuổi”, tôi sẽ có một mùa bóng may mắn.

Thành Đức
Thực hiện

MỚI - NÓNG