Nỗi đau của thân nhân 5 học sinh mất tích

Nỗi đau của thân nhân 5 học sinh mất tích
TP - Đến cuối giờ chiều ngày hôm qua (15/10), vụ chìm đò ở bến Chôm Lôm vẫn còn 5 em học sinh bị mất tích. Nỗi đau mất con làm tan nát trái tim của những người cha, người mẹ. Họ rất cần được giúp đỡ, sẻ chia.
Nỗi đau của thân nhân 5 học sinh mất tích ảnh 1
Chị Lộc Thị Hà, người mất 2 con gái trong vụ chìm đò

15/10/2006, đã chín ngày trôi qua, tin tức về 5 học sinh trường THCS Lạng Khê tử nạn trong vụ đắm đò vẫn biệt vô âm tín: Lô Thị Hợp (SN 16/9/1993, lớp 8A), Hà Thị Thân (SN 30/5/1992, lớp 9A), La Thị Ngân (SN 2/9/1994, lớp 7A), Lương Văn Tuấn (SN 10/10/1994, lớp 7C) và Lương Thị Loan (15/11/1995, lớp 6C).

Trong đó, có gia đình mất 2 con, đến nay mới tìm thấy xác của 1 người: Gia đình anh Lô Văn Xuân- Lộc Thị Hà; hộ La Văn Phòng – Lô Thị Huyền và Lương Văn Mai – Lô Thị Xuân. Bất hạnh như nhân lên gấp bội phần.

Sáng hôm qua, chúng tôi trở lại Chôm Lôm. Chị Lộc Thị Hà (mẹ của Lô Thị Hợp, Lô Thị Trang) được người bạn dìu ra bến sông, chị đứng gọi tên 2 con dù tiếng gọi của người mẹ đã khản đặc. Anh Lô Văn Xuân, chồng chị, hai ngày nay cùng đội cứu hộ vật lộn với sóng nước để tìm xác con mình.

Trưởng bản Lộc Minh Tỵ kể: “Dân bản đề nghị đội cứu hộ cho cha của 5 cháu Hợp – Thân– Ngân – Tuấn – Loan cùng tham gia tìm kiếm các em và được chính quyền địa phương đồng ý. May ra, nhờ linh cảm của người cha mới hy vọng tìm thấy xác con mình”.

Chúng tôi vào thăm gia đình anh Xuân, chị Hà. Một chiếc bàn thờ vừa dựng lên, làm nơi hương khói cho hai chị em Hợp – Trang. Người dân Chôm Lôm sẽ mãi luyến tiếc sự ra đi của nữ học sinh ngoan hiền, đẹp nhất bản Lô Thị Hợp.

Cô em gái Lô Thị Trang không có vẻ đẹp “sắc nước hương trời” như chị cả, nhưng là một trong học sinh xuất sắc của lớp 6C, múa giỏi, hát hay. Mất 2 đứa con gái thương yêu, người mẹ như hóa điên hóa dại.

“Có đêm vừa chợp mắt đã thấy chị em nó hiện về khóc lóc thảm thiết, tôi bừng tỉnh chạy ra sân. Càng thương con, càng mơ nhiều về nó”, chị Hà ngậm ngùi.

Nghe tin đắm đò ở Chôm Lôm, Lương Thị Lân – chị gái của Lương Thị Loan, Lương Thị Anh vội bỏ công việc, rời TP Cần Thơ vượt hơn 1.700 km về Lạng Khê. Chủ trọ Trần Phước Hậu sợ Lân không chịu nổi cú “sốc” vì mất 2 em, anh lặn lội đưa Lân về tận bản Chôm Lôm.

Hậu nói: “Trên xe, Lân ngất mấy lần phải cấp cứu. Nó khóc suốt chặng đường từ đồng bằng sông Cửu Long về Nghệ An”. Ngày 9/10, thi thể của Lương Thị Anh được vớt lên, nhưng cô em gái út Lương Thị Loan hiện đang mất tích. Bà Lô Thị Xuân (mẹ của Anh, Loan) thẫn thờ: “Tôi sống làm sao được, nếu con gái không trở về với quê cha, đất tổ!”.

Mất 2 đứa cháu ngoại La Thị Ngân, La Thị Thúy, ông Lô Văn Lường (64 tuổi) sững sờ: “Có lần tôi nói với hai cháu: học xong cấp 2, ông sẽ đưa các cháu lên huyện Tương Tương học cấp 3 ở trường dân tộc nội trú.

Hai đứa nó phấn khởi lắm, quyết tâm học bằng được dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Chúng nó ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô, khi ông ốm đau Ngân và Thuý không rời ông nửa bước, bón cho ông từng muỗng cơm, thìa cháo. Giờ thì ông biết trông cậy vào ai đây?”.

Ngân mất tích, người cha La Văn Phòng vượt núi cao sông sâu đi tìm con. Vợ ông Phong, bà Lô Thị Huyền hết chạy ra đồng, ra bến Chôm Lôm, lại chạy về nhà. Mái tóc người mẹ xõa tung, rối bời.

Anh Lương Văn Xoan (bố của Lương Văn Tuấn, nạn nhân đã mất tích) kể: “Hôm nghe tiếng kêu đò chìm, tôi chạy về phía sông, nghĩ thầm: Tuấn sẽ không hề chi, nó bơi giỏi lắm, nó sẽ bơi được vào bờ”.

Tìm con chẳng thấy đâu, anh Xoan chạy vào trường cấp 2 Lạng Khê, trái tim người cha tan nát khi trong danh sách 19 học sinh tử nạn, có tên Lương Văn Tuấn. Trên đường trở về anh Xoan nhặt được chiếc cặp học trò sóng đánh dạt vào bờ, mở ra xem, trên nhãn vở ghi: Lương Văn Tuấn, lớp 7C. Anh Xoan ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Mất con, đằng đẵng 9 ngày trôi qua vẫn không tìm được xác, còn nỗi đau nào hơn?! Đau thương mất mát của người dân Chôm Lôm rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Hôm qua (15/10), các thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể của 5 học sinh mất tích.

Trên các bến sông từ huyện Con Cuông qua các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì chốt chặn, hàng trăm con mắt không rời dòng chảy sông Lam. Cho dù, cuộc kiếm tìm đã đến hồi vô vọng. 

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.