Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Thụy Sĩ đã có một trận đấu phi thường
Thụy Sĩ đã có một trận đấu phi thường
TPO - Kịch tính cùng cực trong trận đấu tứ kết giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha khi mọi nỗ lực tưởng chừng vô tận của Thụy Sĩ đã không được đền đáp. Họ đã bại trận trong loạt đá luân lưu. 

Phải lội ngược dòng từ phút thứ 8

Thụy Sĩ vào trận khá cởi mở, có lẽ chiến thắng trước đội Pháp đã khiến họ có rất nhiều tự tin và họ chơi đôi công với Tây Ban Nha trong 5 phút đầu tiên.

Đội Tây Ban Nha đã có một bàn thắng sớm, nếu không nói là quá sớm so với dự đoán của nhiều người. Phút thứ 8, từ quả đá phạt góc, cú sút của Jordi Alba từ ngoài vòng cấm bóng đã trúng chân Zakaria bay vào góc gần làm bất ngờ thủ thành Sommer và Tây Ban Nha có bàn thắng đầu tiên.

Vũ khí sắc bén của Tây Ban Nha chính là các đường chuyền chính xác của họ. Tây Ban Nha, với lối chơi đan bóng ngắn, dài đa dạng, khiến cho sân bóng trở nên như nhỏ bé và chật chội.

Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ ảnh 1

Các cầu thủ Tây Ban Nha tấn công với số đông

Quả thật, đội Thụy Sĩ đã thể hiện như một đội bóng chiến đấu để sinh tồn. HLV Vladimir Petkovic trước trận đấu đã nói rằng “Chúng tôi cần phải… đói khát, phải tham lam một lần nữa để lọt vào vòng tiếp theo”. Điều đó thể hiện ở việc họ được hưởng khá nhiều quả phạt góc nhưng những quả đánh đầu của họ chưa đưa bóng được vào khung thành của Simon.

HLV Luis Enrique sẵn sàng bố trí một đội hình 5-3-2 với hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ trên sân nhà. Họ chỉ tràn lên trong những phút bù giờ của hiệp một.

Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ ảnh 2

Đội Tây Ban Nha phải chật vật trước sự trỗi dậy của đối phương

Đầu hiệp 2 HLV Luis Enrique đã đưa tiền đạo trẻ 22 tuổi mà ông đánh giá rất cao là Dani Olmo vào thay cho tiền vệ Pablo Sarabia. Ông muốn có một tiền đạo thực thụ.

Phút 54, Luis Enrique rút tiếp tiền đạo Alvaro Morata ra sân. Dường như cầu thủ này không còn đủ thể lực vượt qua hàng phòng ngự mạnh mẽ của Thụy Sĩ.

Cầu thủ vào thay là tiền đạo thuộc biên chế Villarreal là Gerard Moreno, cầu thủ 29 tuổi đang phong độ cao. Với sơ đồ hai tiền đạo, tuyển Tây Ban Nha ưu tiên hơn trong việc nới rộng khoảng cách.

Tây Ban Nha đã ghi 10 bàn trong hai trận liên tiếp. Dường như một kịch bản mưa bàn thắng sẽ diễn ra với Thụy Sĩ, khi họ bị dẫn bàn từ sớm và được đánh giá yếu hơn.

Nhưng cuộc chiến đấu của Thụy Sĩ đã được đền đáp.

Hai cầu thủ Tây Ban Nha không hiểu ý nhau trong vòng cấm, sau sai lầm của Paul Torres, Freuler chuyền cho Shaqiri thoát xuống. Cầu thủ Liverpol tung ra một pha dứt điểm hết sức lạnh lùng và chỉn chu. Đội Thụy Sĩ đã gỡ hòa ở phút 69 của trận đấu.

Cuộc chiến 10 người từ phút 78

Tây Ban Nha buộc phải dâng cao đội hình lên tấn công sau khi bị gỡ hòa và cơ hội phản công sẽ mở ra cho Thụy Sĩ.

Nhưng bất ngờ, đội Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ từ pha vào bóng nguy hiểm của Freuler với Gerard Moreno. Từ phút thứ 78, Thụy Sĩ chỉ còn lại 10 người.

HLV Vladimir Petkovic đã rút hai cầu thủ tấn công là Seferovic và Shaqiri ra khỏi sân, thay bằng Mario Gavranovic và Djibril Sow. Đội Thụy Sĩ chơi rất tập trung cho chiến thuật phòng ngự chặt và phản công nhanh của mình. Djibril Sow là một tiền vệ đầy sức mạnh, song sức tấn công của Tây Ban Nha thật khủng khiếp.

Phút 90, Luis Enrique vẫn rút Koke ra và thay bằng Marcos Llorente một tiền vệ tấn công của Atlético Madrid với ý định dứt điểm đối thủ chỉ còn 10 người trong vòng 90 phút.

Toàn đội Thụy Sĩ đã chiến đấu như những chiến binh để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thủ môn Sommer khiến các cầu thủ Tây Ban Nha phải thất vọng với những pha cản phá xuất thần.

Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ ảnh 3

Các chân sút xứ bò tót miệt mài dứt điểm

Khó ai tin được rằng Thụy Sĩ có thể đứng vững suốt hai hiệp phụ trong thế thiếu người trước đội tuyển Tây Ban Nha, cỗ máy ghi bàn vừa mới thiết lập kỷ lục của EURO là ghi 10 bàn/2 trận.

Mỗi phút qua đi là một phút mà toàn đội Thụy Sĩ đã căng mình chống đỡ trước những đợt tấn công đa dạng, thậm chí nhiều lần họ đã đối mặt với thủ môn Sommer trong vòng cấm.

Dường như niềm tin, dường như khát vọng đã giúp cho đội Thụy Sĩ đứng vững suốt 120 phút thi đấu chính thức.

Chiến thắng đã đến rất gần với Thụy Sĩ và một kỳ tích lịch sử lọt vào bán kết EURO mở ra trước mắt với loạt đá luân lưu.

Những giọt nước mắt

Chàng thủ môn mê ẩm thực, giỏi ghi ta và điển trai của Thụy Sĩ đã có trận đấu hiệu quả nhất trong các thủ môn khi anh đã giữ sạch lưới suốt hai hiệp phụ trong thế thiếu người. Song, trước những chân sút kỹ thuật của Tây Ban Nha, anh đã không thể giúp đội nhà giành chiến thắng.

Ngược lại, thủ môn được xem là "tội đồ" của Tây Ban Nha trong trận gặp Croatia là Simon đã tỏ ra xuất sắc hơn trong bắt luân lưu. Những chàng trai Thụy Sĩ, vốn thực hiện thành công tới 5 quả phạt đền trong trận gặp Pháp, nhưng lại liên tục thất bại trước Simon.

Kết quả luân lưu, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ.

Đội Tây Ban Nha là đội đã sút hỏng 2 quả phạt đền tại vòng bảng EURO 2020 nhưng giờ đây họ đã đi vào vòng bán kết bằng chiến thắng Thụy Sĩ trên chấm phạt đền, phá tan mọi nghi ngờ về khả năng họ sẽ thất bại vì đá luân lưu.

Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ ảnh 4

Thụy Sĩ "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường"

Sau loạt đá luân lưu, nhiều cầu thủ Thụy Sĩ đã khóc rất nhiều, thậm chí khóc nức nở.

Không biết bao giờ thì bóng đá Thụy Sĩ sẽ lại chỉ còn cách vòng bán kết một loạt đá luân lưu như thế này. Những giọt nước mắt tiếc nuối và có lẽ là cả trách nhiệm nữa.

Song, những cố gắng phi thường của Thụy Sĩ trong trận đối đầu với Pháp vòng 1/16 và trong trận tứ kết với Tây Ban Nha đã cho thấy một tinh thần quật cường của bóng đá Thụy Sĩ. Họ cũng xứng đáng được tất cả người hâm mộ khen ngợi.

Giải đấu EURO, đôi khi được xem là khắc nghiệt hơn cả World Cup vì có rất nhiều đội mạnh và sự cạnh tranh khốc liệt từ vòng bảng. Bởi vậy, những thất bại và trải nghiệm quý giá của Thụy Sĩ sẽ giúp cho bóng đá của đất nước này ngày càng phát triển hơn, có thể chinh phục những cột mốc lịch sử cao và xa hơn.

Nỗ lực phi thường và những giọt nước mắt Thụy Sĩ ảnh 5

Tây Ban Nha đã chơi một trận đấu rất tôn trọng đối thủ, với việc thi đấu rất thận trọng, tập trung.

Đội tuyển Tây Ban Nha, trong quá trình trẻ hóa họ cũng đã nỗ lực hết mình, cộng với đôi chút may mắn trong loạt luân lưu, họ xứng đáng với tấm vé bán kết và là một ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020.

MỚI - NÓNG