No dồn đói góp

No dồn đói góp
TP - Hôm qua, lượt về giải hạng Nhất và V-League 2011 đã trở lại, khởi động cho chặng thi đấu theo kiểu “hành xác” 3 trận trong vòng 7 ngày sắp tới để tạo điều kiện cho ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2014.

Chạy đua chức vô địch
> Nghệ An, Đà Nẵng chôn chân

Rất nhiều đội bóng kêu ca về lịch thi đấu dồn dập, vì có lúc họ ngồi chơi cả tháng trời, khi thì đá liên tiếp những 3 trận chỉ trong một tuần. Để xảy ra cơ sự như vậy, trách nhiệm trước hết thuộc về VFF, Lịch thi đấu quốc tế của 2 ĐT đã được AFC công bố từ lâu, nên không có lý do để nói rằng chúng ta bị động hoàn toàn.

Nguyên nhân sâu xa có lẽ là việc VFF không coi trọng vòng loại World Cup và vòng loại Olympic London vì cho rằng đây là sân chơi quá tầm, nên khi xếp lịch thi đấu, người ta không dành ưu tiên cần thiết cho đấu trường này.

Chỉ tới khi ĐT Olympic Việt Nam thất bại ở vòng loại Olympic London 2012, còn ĐT Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng sơ loại, dư luận lên tiếng ầm ầm thì VFF mới cuống quýt thay đổi lịch, nhưng việc điều chỉnh gần như không có bao nhiêu tác dụng, bởi ĐT Việt Nam chỉ có thêm một ngày chuẩn bị trước khi bay sang Qatar đá trận lượt đi vào ngày 23-7.

Không những thế, VFF còn chơi sang tới mức lên kế hoạch mua vé máy bay sang Thuỵ Sỹ cho HLV Falko Goetz để ông thầy người Đức theo dõi giò cẳng của Qatar, điều rất hiếm xảy ra với các HLV trước. Rõ là có lúc chúng ta dường như chẳng thèm quan tâm gì tới những sân chơi bên ngoài “ao làng” Đông Nam Á, nhưng có khi lại chăm sóc ưu tiên quá mức so với thông lệ.

Cái kiểu “no dồn đói góp” ấy phải chăng là biểu hiện của tư duy bóng đá mùa vụ, lấy thành tích làm mục tiêu và luôn hành động theo phản ứng của dư luận? Có lẽ hỏi cũng chính là đã trả lời!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG