Những người may mắn được hồi hương giữa đại dịch COVID-19 ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Gia đình chị Thu ngồi chờ xe của Hội đồng hương đón về quê
Gia đình chị Thu ngồi chờ xe của Hội đồng hương đón về quê
TPO - Sau 3 tháng thất nghiệp và phải ôm con nhỏ 10 tháng tuổi ra công trường ở nhờ vì không còn tiền đóng nhà trọ, vợ chồng chị Cao Thị Lệ Thu, anh Bùi Hải đã may mắn được Hội đồng hương Phú Yên đưa về quê chiều ngày 26/8.

Chị Thu - anh Hải có với nhau 3 con, cháu nhỏ nhất nay chỉ mới 10 tháng tuổi. Hai con lớn thì đã đi học cấp 1, cấp 2 nên cuộc sống rất khó khăn.

Ngày anh chị ôm con nhỏ vào Sài Gòn thì lúc đó bé chỉ mới 6 tháng tuổi. Hai vợ chồng thuê trọ ở quận Tân Phú rồi xin vào công trường làm phụ hồ. Do con còn nhỏ, lại không có người thân nên hàng ngày đi làm, anh chị mang theo con vào công trường vừa làm vừa trông.

Chị Thu cho hay, làm được hơn 1 tháng thì đại dịch COVID-19 bùng phát, anh chị thất nghiệp. Không có đồng ra, đồng vào nên anh chị phải trả nhà trọ, xin vào ở công trình xây dựng với hy vọng đại dịch sớm kết thúc để tiếp tục đi làm kiếm tiền.

Cầm cự mãi không được, vợ chồng anh Hải quyết định hồi hương. Họ đăng ký về quê miễn phí theo chương trình của Hội đồng hương tỉnh nhưng vì số lượng quá đông nên không tới lượt. Vậy là gia đình anh chị bị mắc kẹt lại giữa Sài Gòn.

Tuy nhiên, may mắn cuối cùng cũng đã đến với gia đình chị Thu khi họ có tên trong danh sách được Hội đồng hương đưa về quê miễn phí chiều ngày 26/8. Dù lịch trình di chuyển bắt đầu từ 14 giờ nhưng ngay từ 7 giờ sáng, cả gia đình anh chị đã có mặt ở bến xe đề ngồi chờ.

“Ở quê khổ quá nên hai vợ chồng ôm con nhỏ vào Sài Gòn xin làm phụ hồ, ai ngờ mới làm được hơn 1 tháng thì dịch bùng phát khiến gia đình khó càng thêm khó, mắc kẹt lại giữa TP này. Giờ được trở về nhà, chúng tôi mừng quá”, chị Thu tâm sự và cho biết, khi nào hết dịch sẽ quay lại Sài Gòn vì làm ở đây có thu nhập hơn ở quê…

Cùng về trên chuyến xe này còn có nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ đã không thể cầm cự nổi giữa đại dịch nên hồi hương lúc này là niềm mong mỏi lớn nhất với họ.

Những người may mắn được hồi hương giữa đại dịch COVID-19 ở TPHCM ảnh 1

Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ đành để con ở quê rồi vào Sài Gòn mưu sinh. Cách đây ít tháng, lúc nghỉ hè, chị đón con trai từ quê vào ở cùng để cho đỡ nhớ nhưng không may cả hai bị mắc kẹt lại do dịch bệnh. Hôm nay, hai mẹ con may mắn được về quê miễn phí

Vợ chồng chị Linh cũng từ quê vào Sài Gòn làm phụ hồ để kiếm sống và gửi tiền về quê nuôi các con ăn học. Tuy nhiên, gần 4 tháng nay thất nghiệp, không cón tiền đóng nhà trọ nên anh chị phải hồi hương nhưng cũng vẫn hẹn ngày sẽ trở lại.

Ngoài chiếc xe máy cũ, anh chị còn mang theo chiếc máy quạt, cái khay nhôm, chiếc võng… bởi không muốn bỏ thứ gì giữa lúc khó khăn hiện nay.

Những người may mắn được hồi hương giữa đại dịch COVID-19 ở TPHCM ảnh 2
Vợ chồng chị Linh và hành trang hồi hương

Được biết, kể từ khi dịch thứ tư bùng phát trở lại, khoảng đầu tháng 7, nhiều địa phương, Hội đồng hương đã tổ chức đưa người lao động đang mắc kẹt ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương về quê. Tuy nhiên, triển khai được một thời gian thì chương trình phải tạm phần vì dịch diễn biến ngày càng phức tạp, phần vì các địa phương quá tải trong tiếp đón, chăm lo…

Hiện tại, Hội đồng hương tỉnh Phú Yên tại TPHCM vẫn đang triển khai đưa công dân Phú Yên đang còn kẹt lại do dịch COVID-19 về quê. Hàng tuần, Hội sẽ có 3 đợt: ​Thứ 3, 5, 7 để giải quyết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ có nguyện vọng về quê. Hạn cuối đăng ký là ngày 31/8/2021.

Điều kiện: Không phải là F1, F2, xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 36 giờ kể từ lúc lên xe.

MỚI - NÓNG