Những cầu thủ thích…chơi súng

Biếm họa vụ Ashley Cole nghịch súng làm bị thương một người
Biếm họa vụ Ashley Cole nghịch súng làm bị thương một người
Đây không phải là chuyện cầu thủ bị bắn với mục tiêu giết người, như tai họa xảy ra đối với đội tuyển Togo tại CAN 2010, với ngôi sao Salvador Cabanas của đội tuyển Paraguay trước thềm World Cup 2010, hoặc với tuyển thủ Colombia Andres Escobar sau World Cup 1994.
Biếm họa vụ Ashley Cole nghịch súng làm bị thương một người
Biếm họa vụ Ashley Cole nghịch súng làm bị thương một người.

Đây là chuyện ngược lại: cầu thủ dùng súng bắn người! Ngôi sao Ashley Cole của Chelsea vừa tình cờ gây tai nạn cho một sinh viên bằng cách bắn vào anh ta từ cự ly… chưa đầy 2m. Và Cole không phải là cầu thủ đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao từng đùa bỡn với súng ống.

Chuyện về Ashley Cole chỉ là tai nạn, xảy ra tại sân tập của Chelsea. Anh rút ra ra một khẩu súng hơi trường hơi cỡ nòng .22 - loại mạnh nhất trong các loại súng không đòi hỏi giấy phép sử dụng ở Anh, rồi nghịch ngợm trong phòng thay đồ. Tình cờ, khẩu súng hướng về phía Tom Cowan, một sinh viên 21 tuổi đang làm việc ở CLB Chelsea trong lĩnh vực khoa học thể thao.

Báo chí mô tả sự việc bằng những cụm từ như “đầy máu me” hoặc “nạn nhân cực kỳ đau đớn”, nhưng cuối cùng thì các bác sĩ Chelsea đã can thiệp ổn thỏa mà không cần đưa Cowan vào bệnh viện. Chelsea cũng thấy không cần phải gọi cảnh sát vào cuộc. Nghe nói, Ashley Cole giờ rất ân hận về chuyện bỗng dưng lại muốn dùng súng làm đồ chơi.

Nhìn lại lịch sử bóng đá, giới hâm mộ dễ dàng nhớ lại khá nhiều hảo thủ từng liên quan đến súng ống, nổi tiếng nhất là Diego Maradona.

Hồi tháng 2-1994, Maradona đã nấp sau một chiếc Mercedes và cố ý bắn vào những “kẻ lạ mặt” lẩn quẩn bên ngoài nhà riêng của anh. Đấy dĩ nhiên là các phóng viên chuyên săn tin giật gân hoặc chuyên rình mò chụp ảnh ngôi sao. Nhưng chỉ vì ghét loại người ấy mà Maradona cố ý bắn đến bị thương 4 người thì rõ ràng là quá đáng. Anh bị tuyên án 2 năm và 10 tháng tù treo vì vụ này.

Daniel Talamoni, một trong những nhà báo bị thương trong vụ ấy bình luận: “Việc xét xử Maradona cho thấy ít ra pháp luật cũng được tôn trọng. Người ta vẫn luôn cho rằng thiết lập phiên tòa xử Maradona là bất khả thi vì biểu tượng Maradona vĩ đại đến nỗi Argentina sẵn sàng tha thứ cho Maradona trong bất cứ chuyện gì”.

Chỉ “chơi” súng hơi như Ashley Cole hoặc Diego Maradona thì cũng dễ hiểu. Cựu danh thủ Colombia Faustino Asprilla từng bị bắt giữ ngay tại nhà vì cáo buộc đã dùng… súng máy, bắn xối xả ở một điểm kiểm tra an ninh. Tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp của Asprilla trong sự kiện ấy thì đã rành rành. Khi ấy, các nhân viên an ninh ngăn cản 3 người bạn gái và 1 vệ sĩ của Asprilla, làm anh bực bội. Người ta đếm được đến 28 lỗ đạn sau khi Asprilla thị uy, may mà không ai chết hoặc bị thương. Asprilla vẫn chưa bị xử chẳng qua vì những rắc rối trong thủ tục tố tụng, khiến phiên tòa không thể diễn ra.

Colombia cũng là nơi tiền vệ Javier Florez từng bắn chết người sau khi đội Atletico Junior của anh thua Once Caldas trong một trận đấu hồi năm 2009. Đám đông cổ động viên vây quanh hô vang những câu chế giễu khi anh lái xe đi sau trận đấu. Bực bội, Florez nã súng làm 1 người chết.

Sau khi đóng tiền tại ngoại, Florez giãi bày rằng anh đã say và đang điên tiết khi vụ nổ súng xảy ra. Anh nói: “Tôi thật sự tức giận và mong mọi người hiểu rõ tôi đã bị xúc phạm như thế nào. Trong thâm tâm, tôi rất hối hận”. Cuối cùng, Florez bị kết án về tội giết người, nhưng hình phạt chỉ là 3 năm tù treo.

Cách đây 7 năm, ngôi sao Darren Bent của Anh cũng từng dùng loại súng hơi bắn đạn nhỏ. Loại đồ chơi này không đủ gây ra thương tích cho cậu bé 12 tuổi đã bị Bent cho “ăn đạn”. Khi ấy, Bent cũng phải trình diện cảnh sát, dù rút cuộc thì anh chỉ bị cảnh cáo. Cũng với loại súng “nhẹ hều” ấy, cầu thủ John Oster của Sunderland đã khiến đồng đội Mark Maley phải giã từ sự nghiệp vì, ác thay, viên đạn bắn thẳng vào mắt Maley.

Sự cố xảy ra vào năm 2002, nhưng mãi đến năm 2007 thì các bên liên quan mới dàn xếp được với nhau để tránh hầu tòa. Oster kể: “Đấy chỉ là tai nạn trong một trò chơi vào sáng Chủ nhật. Tôi nghĩ rằng khẩu súng đã được khóa an toàn, nào ngờ súng nổ. Tôi còn tưởng anh ta chỉ giỡn khi ôm mắt”.

Từ John Oster đến Ashley Cole hóa ra đều có những kiểu nghịch ngợm như trẻ con và đầy tai hại. Súng đấy, đừng có đùa!

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG