Những bức ảnh Bác Hồ lần đầu công bố ở VN

Những bức ảnh Bác Hồ lần đầu công bố ở VN
TP - Ngoài vinh dự được 6 lần chụp ảnh Bác Hồ, ông Triệu Hoàng Cương còn là phóng viên ảnh Trung Quốc duy nhất đang lưu giữ những bức ảnh chụp Bác chưa từng được công bố tại Việt Nam.
Những bức ảnh Bác Hồ lần đầu công bố ở VN ảnh 1
Hồ Chủ tịch làm thơ ca ngợi cảnh đẹp của Quế Lâm (ảnh chụp ngày 16/5/1961). Ảnh: Triệu Hoàng Cương

Từ tháng 6/1955 đến tháng 5/1962, nhà báo lão thành Trung Quốc Triệu Hoàng Cương, năm nay 79 tuổi, là phóng viên ảnh Trung Quốc duy nhất có vinh dự 6 lần được chụp Bác Hồ trong những dịp Người đến sống và làm việc tại Quảng Tây.

Ông Cương nhớ lại: “Những lần được gặp Bác Hồ đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Là một nhà lãnh đạo quốc gia nhưng Người luôn giản dị và quan tâm đến những người xung quanh khiến những người từng tiếp xúc với Người luôn xúc động.

Mỗi lần đến Quảng Tây, Hồ Chủ tịch đều chuẩn bị những món quà lưu niệm nhỏ tặng các nhân viên Trung Quốc mỗi khi đoàn công tác có buổi làm việc hoặc đến thăm các tỉnh.

Một dịp khi thấy Người đang rảnh, tôi mang bức ảnh mà tôi đã chụp trước đó cho Người xem. Sau khi xem, Hồ Chủ tịch rất hài lòng khen ảnh rất đẹp rồi lấy bút ký ba chữ Hồ Chí Minh vào mặt sau tấm ảnh và tặng cho tôi. Đây là tấm ảnh vô cùng quý báu mà tôi tự nhủ phải mãi lưu giữ”.                                    

Hai bức ảnh chân dung lịch sử

Những bức ảnh Bác Hồ lần đầu công bố ở VN ảnh 2
Hồ Chủ tịch xem lại những bức ảnh do phóng viên Triệu Hoàng Cương (áo đen đứng giữa) chụp. Ảnh chụp tháng 5/1961  

Ông Cương cho biết trong số hơn 700 bức ảnh chụp Hồ Chủ tịch có 2 bức ảnh chân dung (một bức Bác Hồ nghiêm nghị và một bức Bác hơi mỉm cười) khiến ông rất tự hào.

Ông kể: Đó là ngày 21/5/1960, lúc 10 giờ sáng, trước khi Hồ Chủ tịch đáp máy bay về Hà Nội. Với tư cách là phóng viên đặc trách của Tân Hoa Xã (sau ông Cương chuyển sang làm cho tờ Quảng Tây nhật báo), tôi xin gặp để chụp ảnh chân dung cho Người.

Dù bận rộn, nhưng Hồ Chủ tịch vẫn vui vẻ nhận lời. Bình thường Hồ Chủ tịch ăn mặc hết sức giản dị, nhưng Người biết chụp ảnh chân dung thì cần phải trang nghiêm và chỉnh tề.

Theo yêu cầu của Hồ Chủ tịch, một bộ y phục kiểu Tôn Trung Sơn được mang tới. Tuy nhiên khi mặc lên mọi người mới phát hiện chiếc áo bị rơi mất chiếc khuy cài cổ và không tìm thấy ở đâu.

Mọi người vội đổ đi tìm kim chỉ và khuy áo nhưng Hồ Chủ tịch nói vui: “Không sao cả, bộ râu của tôi rất dài có thể che được chỗ cổ áo bị thiếu khuy”.

Nói xong Người tiến đến vị trí chụp ảnh. Tôi chỉnh máy và chụp liền 2 kiểu. Đó là một kiểu Bác Hồ đang mỉm cười và một kiểu có nét mặt nghiêm nghị. 

Những bức ảnh Bác Hồ lần đầu công bố ở VN ảnh 3
Ông Triệu Hoàng Cương tặng ảnh Bác Hồ cho Tiến sĩ Chu Đức Tính, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Những năm 60, trong các cuộc mít tinh của nhân dân Trung Quốc ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, những người tham dự thường giơ cao bức ảnh mỉm cười của Hồ Chủ tịch.

Còn bức ảnh chụp Hồ Chủ tịch với nét mặt nghiêm nghị thì được Tân Hoa Xã và các cơ quan truyền thông Trung Quốc sử dụng khi Hồ Chủ tịch từ trần ngày 2/9/1969.

Một bức ảnh khác chụp Hồ Chủ tịch mà ông Cương cũng rất tâm đắc đó là bức ảnh Bác Hồ đang dùng bút lông viết lời ca ngợi cảnh đẹp của Quế Lâm khi Người và các thành viên trong đoàn nghỉ tại khách sạn Dung Hồ ngày 16/5/1961.

Nhân dịp 2/9, nhận lời mời của Trung tâm hợp tác báo chí quốc tế và được phép của Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam, nhà báo lão thành Trung Quốc Triệu Hoàng Cương đã đến thăm Việt Nam.

Chiều 5/9, ông đã trao tặng bảo tàng Hồ Chí Minh 31 bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đã chụp từ 6/1955 đến 5/1962.

Ông Cương cũng cho biết sau khi về nước ông sẽ gửi trao tặng tiếp cho bảo tàng Hồ Chí Minh 90 bức ảnh quý khác về Hồ Chủ tịch để chuẩn bị cho cuộc triển lãm dự kiến mang tên “Hồ Chủ tịch với Quảng Tây” sẽ được tổ chức vào ngày 18/1/2006 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG