Những ai đau khổ vì World Cup?

Những ai đau khổ vì World Cup?
TP - Với 2,8 tỉ lượt người xem ti vi, World Cup là số dách về người hâm mộ. Nói thế không có nghĩa mọi người đều sung sướng khi mùa World Cup đến.
Những ai đau khổ vì World Cup? ảnh 1

Mùa World Cup là mùa thất thu. Hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí sẽ thất thu nặng, ước tính nhiều tỉ đô la chứ không phải chuyện chơi. Những món được ưa chuộng nhất như ca nhạc, điện ảnh và sân khấu sẽ sống trong trạng thái "to be or not to be" suốt tháng.

Riêng Việt Nam, các nhà hát, rạp phim đóng cửa tắt đèn gạt nước mắt chào thua quả bóng tròn. Các ca sĩ tài danh nhất nước Nam, mỗi đêm không World Cup kiếm nhiều chục triệu đồng cũng đành chấp nhận mất toi vài trăm triệu đồng/tháng vì cái trò một quả bóng hai chục anh giành nhau như lũ điên trên sân cỏ.

Mùa World Cup là mùa thất tình. Hơn ba tỉ đàn bà trên thế giới phải ngậm bồ hòn làm ngọt để các ông chồng dí mũi dí mắt vào cái mặt phèn phẹt của ti vi, trốn biệt các loại thuế định kì, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài gọi là thuế bảo toàn hạnh phúc.

Chỉ mỗi trò vào chưa, chưa vào; vào không, không vào mà đàn ông sẵn sàng ly thân với vợ cả tháng trời thì bóng đá quả là một trò trời đánh thánh vật.

Mùa này các cô gái không nên cưới chồng, xôi hỏng bỏng không, nhọc lòng mà chẳng nên xơ múi gì.

Mùa World Cup là mùa thụt tiền. Đã xem bóng đá thời phải tụ bạ hò hét mới vui. Đã tụ bạ ắt phải có trò cá cược. Nhỏ thì chai rượu thùng bia, lớn thì dăm trăm ngàn một triệu, ấy là chưa kể dân cá độ chuyên nghiệp tiền tỉ.

Thời buổi người khôn của khó, không khéo hết tháng bóng đá phải bán nhà ra đê mà ở. Các bà vợ lưu ý cho, mùa này hệ thống quĩ đen các ông chồng  được thiết lập nhiều nhất, khéo nhất và nhanh nhất. Đố các bà bắt được tay day được trán!

Riêng với các fan bóng đá Việt Nam, World Cup còn là mùa thất tín. Mới năm nào thắng Thái Lan được một trận 3 - 0, cả nước hân hoan, khấp khởi tin rồi ngày không xa, bóng đá Việt Nam sẽ có mặt trên sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hỡi ôi, gần chục năm rồi, đá mãi không sao qua mặt được “nó”. Kiểu này thì đến năm cà cuống mới vào được sân chơi châu Á, đừng nói World Cup.

Cầu thủ, trọng tài, fans bóng đá còn ở trong tù. Biết đâu rồi các quan chức câu lạc bộ bóng đá cũng vào tù nốt.

Bóng đá của ta mỗi ngày mạt vận trong khi World Cup ngày mỗi sang hơn, vui hơn, lớn hơn, thú vị hơn, tuyệt vời hơn. Thế mới đau! Hơn hoạn!

MỚI - NÓNG