Nhạt nhòa Samba

Nhạt nhòa Samba
TP - Brazil - Australia là trận đấu thứ hai tôi được xem trực tiếp tại Munich, Đức. Một trận đấu không đến nỗi thất vọng lắm dù chiến thắng của Brazil không mấy thuyết phục.
Nhạt nhòa Samba ảnh 1
Liệu Brazil có còn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch?

Các cầu thủ khoác trên mình chiếc áo đương kim vô địch đã chơi như không có đầu và tôi tự hỏi, liệu Brazil có còn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch?

Ronaldo mặc dù đã chơi tốt hơn trận trước nhưng không còn là một hiện tượng sân cỏ như ngày nào.

Ở hiệp một, Australia đã khống chế được đối thủ khi Hiddink ra lệnh khóa chặt hai biên. Khi Roberto Carlos và Cafu không thể tấn công được như thường lệ, Brazil dường như không tồn tại.

Nói một cách khác, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân đẳng cấp thế giới như Ronaldo, Ronaldinho… đã thi đấu một trận ở mức trung bình.

Nếu vũ điệu samba cứ tiếp tục nhạt nhòa như thế này, có lẽ giấc mơ hexa vĩ đại (vô địch lần thứ 6) của Brazil ở World Cup này sẽ chỉ nguyên vẹn là giấc mơ.

Hôm nay, các đội sẽ bước vào lượt trận thứ ba và đa phần là các trận mang tính quyết định.

Ngoại trừ Ba Lan và Costa Rica muốn có một trận thắng danh dự trước khi xách vali về nước, trận đấu Ecuador – Đức thực sự căng thẳng khi cả hai cùng muốn giành ngôi đầu bảng. Với lợi thế sân nhà, Đức có nhiều cơ hội hơn và tỷ số có thể là 1-2 với phần thắng thuộc về Đức.

Ở bảng B, đội Anh đã giành vé vào vòng 1/16 và cách họ thi đấu như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Ecuador trước đó. Đơn giản, Sven Goran Erickson sẽ không muốn đối đầu với Klinsmann quá sớm.

Đây cũng là trận đấu được chờ đợi nhất đêm nay bởi xét về thực lực, Thụy Điển và Anh khá đồng cân đồng lạng, chưa kể họ còn quá hiểu nhau. Tôi cho rằng, trận đấu có thể hòa 0-0.

Trinidad & Tobago chỉ có một chút xíu hy vọng. Tuy nhiên, đối với tôi, Paraguay vẫn nhỉnh hơn Trinidad & Tobago. Có thể, Paraguay sẽ chia tay World Cup 2006 bằng trận thắng 1-0.

MỚI - NÓNG