Nhận trận thua nặng nề nhất sau gần 1 thế kỷ, HLV MU xin lỗi NHM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thêm một trận thua sân nhà nữa và thêm một lần nữa MU đại bại 0-3. Đêm qua, họ gục ngã trước một Newcastle đang đạt phong độ cao. Tỷ số 0-3 khiến MU thua trận nặng nề nhất trước Newcastle sau... 93 năm. HLV Ten Hag đã có những phát biểu về trận đấu tệ hại này.
Nhận trận thua nặng nề nhất sau gần 1 thế kỷ, HLV MU xin lỗi NHM ảnh 1

Đầu tiên, ông nhận lỗi vì thất bại: “Chúng tôi biết màn thể hiện như vậy là chưa đủ tốt. Chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại đó. Tôi cũng phải gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì chúng tôi đã thể hiện thấp hơn tiêu chuẩn và phải cải thiện".

Nhưng ông cũng kêu gọi các cầu thủ đứng dậy, một trong rất nhiều lời kêu gọi chưa phát huy được hiệu quả của Ten Hag ở mùa giải này. “Các cầu thủ sẽ phải đứng dậy. Họ đang gắn kết với nhau và thi đấu rất cố gắng hơn”, ông nhấn mạnh.

“Chúng tôi chỉ còn một cách là phải đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay. Tôi là một chiến binh. Tình trạng hiện nay thực sự là thử thách lớn nhưng tôi tin mình sẽ làm được và đưa đội bóng vượt qua gian nan”.

Nhận trận thua nặng nề nhất sau gần 1 thế kỷ, HLV MU xin lỗi NHM ảnh 2

MU của Ten Hag đang mất phương hướng

Như vậy từ đầu mùa, M.U đã thua đến 8 trận trong 15 trận trên mọi sân chơi. Đây là lần đầu tiên họ thua liền 2 trận trên sân nhà với cách biệt 3 bàn trở lên sau... 61 năm. Trận thua vừa qua cũng khiến họ nhận thất bại đậm nhất trước Newcastle sau... 93 năm.

Từ chỗ bám đuổi cả 4 đấu trường đến cuối mùa, hiện họ đã bị loại ở Cúp Liên đoàn và nhiều khả năng sẽ mất nốt Cúp C1. MU cũng chứng kiến chiếc ghế mà Ten Hag ngồi ngày một lung lay.

Những chi tiết trên cho thấy sự bất an của CLB này. Cựu danh thủ của MU, Gary Neville đã dự đoán về một tương lai chẳng lành cho Ten Hag: “Tương lai của Erik Ten Hag với CLB không có gì chắc chắn. Không có gì để bào chữa nữa, khi bạn thua một đối thủ vừa thay tới 8 vị trí chính thức”.

MỚI - NÓNG