Nhà văn Khắc Trường 'Mảnh đất lắm người nhiều ma' qua đời

TPO - Nhà văn Nguyễn Khắc Trường - tác giả tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng lúc 11h40 ngày 2/10. Ông hưởng thọ 79 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng lúc 11h40 ngày 02/10. Ông hưởng thọ 79 tuổi. Người nhà cho biết thêm ông ra đi thanh thản, lặng yên "như đang trong trạng thái nghỉ ngơi sau những ngày dài đau đớn".

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường sinh năm 1946 tại xã Bình Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Năm 1965 ông nhập ngũ, phục vụ trong Quân chủng Phòng không - không quân. Sau giải phóng ông trở thành sinh viên khoá I Trường viết văn Nguyễn Du.

Nhà văn Khắc Trường 'Mảnh đất lắm người nhiều ma' qua đời ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ngày 02/10.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm biên tập viên văn xuôi tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đến năm 1993, ông chuyển về công tác tại tổ văn xuôi của báo Văn nghệ, làm Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ. Mười năm sau, ông giữ chức Phó giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2009.

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường là gương mặt tiêu biểu về thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn, trong đó tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là Mảnh đất lắm người nhiều ma.

Ngay từ khi xuất hiện trên văn đàn, cuốn tiểu thuyết này đã được nhiều bạn đọc, nhà phê bình, nghiên cứu như quan tâm, yêu thích. Tác phẩm không chỉ được dịch ra nước ngoài mà còn trở thành đề tài nghiên cứu luận văn, luận án của nhiều người.

Nhà văn Khắc Trường 'Mảnh đất lắm người nhiều ma' qua đời ảnh 2

Phim truyền hình Đất và người được chuyển thể từ tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều macủa nhà văn Nguyễn Khắc Trường.

Năm 2011, Mảnh đất lắm người nhiều ma được chuyển thể thành phim truyền hình mang tên Đất và người (biên kịch: nhà văn Khuất Quang Thụy, đạo diễn: Nguyễn Hữu Phần và Phạm Thanh Phong). Với tác phẩm này, Nguyễn Khắc Trường đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình lâu dài trong đời sống văn học Việt Nam.

Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007, với các tập truyện ngắn Thác rừng, Miền đất mặt trời và tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - thương tiếc khi nhà văn Nguyễn Khắc Trường rời cõi tạm. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng Mảnh đất lắm người nhiều ma là tác phẩm đóng đinh vào nền văn học Việt Nam đương đại.

"Những gì ông viết trong tác phẩm này giống như lời tiên tri về một thế giới chúng ta đang sống. Một thế giới người và ma lẫn lộn. Ma hiện hình trong cả những nơi chúng ta không hề nghĩ tới", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nêu.

Từng có thời gian dài làm việc ở Báo Văn nghệ cùng nhà văn Nguyễn Khắc Trường, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định nhà văn sống giản dị, trung thực: "Người ta không tìm được những lời hoa mỹ, sáo mòn của ông trong cuộc sống hàng ngày. Đúng sai, hay dở luôn rành mạch trong con người ông. Nhiều lúc ông như một tảng đá lớn mà khó ai có thể lay chuyển".

MỚI - NÓNG
 Rực rỡ Mù Cang Chải mùa lúa chín
Rực rỡ Mù Cang Chải mùa lúa chín
TPO - Đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bắt đầu vào mùa gặt, tràn ngập sắc vàng rực rỡ của lúa chín. Tuy ảnh hưởng của mưa lũ nhưng nơi đây vẫn thu hút đông đảo khách du lịch với vẻ đẹp tự nhiên làm mê mẩn lòng người.