Ấn tượng Hoa hậu Du lịch:

Nha Trang - Bánh xoài và tranh cát

Nha Trang - Bánh xoài và tranh cát
TP - Hai ngày thăm thú những thắng cảnh nổi bật của Nha Trang đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong các thí sinh.

Người đẹp Kon Tum Phạm Thị Minh Loan lần đầu tiên ra biển hồ hởi: “Bước chân đến Nha Trang, em ấn tượng nhất là… Vinpearl. Xa xa trông cũng đơn sơ, lên đảo mới thấy quy mô. Bọn em được thưởng thức nhiều món ăn mới lạ, đa dạng. Phòng ở rất “VIP”, không gian đặc biệt nhìn ra biển và hồ bơi cho em cảm giác khó quên”.

Vừa mới đi Hòn Mun sáng 27/8 về, Minh Loan đã muốn đi lại vì nước biển ở đây quá trong.

Vũ Lan Phương (Cần Thơ) ấn tượng với biển Nha Trang vì nước xanh hơn nhiều so với nơi cô sinh ra là Hà Tiên cũng như biển Bạc Liêu, Sóc Trăng nơi cô từng biết. Nguyễn Thu Huyền (bạn cùng phòng của Phương) nhìn biển Nha Trang mà nhớ Hạ Long- nơi cô sinh ra và lớn lên.

Cô rất tiếc không được đại diện cho Hạ Long để đi thi vì đang học ĐH ở TPHCM. Một tiếc nuối nữa của Huyền là bưu điện đã từ chối gửi vào cho cô bức tượng than đá tạc hình hòn Gà Chọi (được coi là biểu tượng của Hạ Long) vì dễ vỡ. Cô đành kiếm bộ bưu ảnh Hạ Long để giới thiệu tại cuộc thi.

Các người đẹp thường phải tách ra mỗi người đi một mũi. Chẳng hạn, ai đi làng chài thì thôi Hòn Mun. Nguyễn Quỳnh Trang- nhân viên kế toán ở Hà Nội và Hoàng Minh Thúy- sinh viên ở Ucraina- hai trong số các cô theo tuyến chợ Đầm đều chọn mua bánh xoài đặc sản Nha Trang về làm quà cho gia đình.

Quỳnh Trang cũng ấn tượng bởi những người bán cá ở cảng cá chợ Cồn. Mặc dù đang buổi chợ sáng rất bận rộn, nhưng họ vẫn tươi cười hỏi han và sẵn lòng giải tỏa những thắc mắc của các cô chẳng hạn về tên các loại cá.

Đến thăm Hòn Chồng, qua quầy tranh cát, Cù Ngọc Hà và Vũ Lan Phương đã rất mê, định bụng lát nữa quay lại mua nhưng rồi cũng không kịp. Xem ra nghệ thuật tranh cát đã làm xiêu lòng nhiều người đẹp.

Cuộc thăm dinh Bảo Đại trở nên ấn tượng với Nguyễn Thu Huyền (TPHCM) chính vì ở đó có chân dung Bác Hồ làm bằng cát rất sống động. 

MỚI - NÓNG