Nhà phố 2 tầng cho người độc thân đẹp mê hồn nhờ cách rải đá lên kính
TPO - Nhờ cách rải đá lên kính để chống nóng, ngôi nhà đã biến thành một không gian sống thú vị và thoải mái, có cây xanh, ánh sáng tự nhiên và không khí thoáng đãng.
 |
Chủ nhân của ngôi nhà này là một giáo viên độc thân, sau thời gian tích cóp đã mua được mảnh đất phố có kích thước 4 x 24m. Qua quá trình làm việc, đội ngũ kiến trúc sư (KTS) đã đưa ra phương án là thiết kế bố cục mặt bằng gắn liền với không gian xanh (giếng trời, khoảng xanh). Từ đó, tất cả các không gian đều được tiếp xúc với cây xanh và ánh sáng tự nhiên. |
 |
Do nhà gần mặt đường thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giao thông nên các bức tường bên trong sử dụng vật liệu hoàn thiện có bề mặt nhám, hệ thống trần cũng được thiết kế là hệ khung rỗng, có độ dày, vừa mang lại hiệu quả thẩm mỹ lại giúp hấp thụ tiếng ồn. |
 |
Do đó, sau khi về sống trong ngôi nhà mới, trong một môi trường sống tràn ngập cây xanh, nắng gió như mong muốn, cô giáo đã viết một bức thư tay gửi nhóm thiết kế. Bức thư cũng chính là lời cảm ơn đầy tình cảm, chia sẻ niềm vui được tận hưởng mái ấm bình yên của riêng cô. |
Lộc Liên
Theo Archdaily/CTA | Creative Architects