Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em?

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em?
>> Tôi sẽ phải làm gì với 'thời vụng dại' của người yêu?>> Tôi chưa, còn người yêu thì đã… >> Dù ở thời nào, chữ trinh vẫn phải được trân trọng!  
Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 1

Trần Mạnh Hà; Email: mahavn@gmail.com  Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ

Đọc xong bài viết của bạn Hoàng Hà tôi không hiểu sao bạn lại băn khoăn: Liệu gia đình tôi có chấp nhận cho con trai mình cưới một người như cô ấy? Bạn bè, đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi?

Bạn nói rằng bạn "26 tuổi đời, không thuộc tuýp người cổ hũ, khắt khe" vậy tại sao bạn lại quan trọng sự trinh nguyên đến vậy? Người con gái mà bạn nói, đã tốt nghiệp ĐH, có thể vì một thời vụng dại, một phút sai lầm đã không giữ được mình.

Có thể bạn rất buồn, đau khổ nhưng theo tôi bạn nên buồn vì cô gái đó đã không nói thật hết cho bạn biết, chứ không nên quá buồn và đau khổ về quá khứ của người con gái đó. Nhưng dù sao người con gái đó cũng đã thú nhận với bạn mọi chuyện nên bạn càng phải rộng lượng hơn.

Bạn hãy sống vì hạnh phúc của hiện tại và tương lai chứ đừng nên xét nét về quá khứ như vậy. Nếu bạn không vượt qua được thì đừng bao giờ nói bạn là "một chàng trai bản lĩnh".

Tú Hiền; Email: mai_la_be@yahoo.com

Tôi là một cô gái năm nay 21 tuổi đã từng yêu và bây giờ là đang yêu. Tôi không chấp nhận một số bạn nam không muốn người yêu mình quan hệ với người con trai khác trong khi đó bản thân mình lại quan hệ với nhiều cô gái khác. Đó là không công bằng, trọng nam khinh nữ và người thiệt thòi nhất là phái nữ chúng tôi.

Bạn nói bạn chưa quan hệ tình dục bao giờ theo tôi đó là điều đúng đắn. Bạn trai tôi bây giờ đã từng đòi hỏi chuyện đó với tôi nhưng tôi đã thẳng thừng nói không với anh ấy và anh ấy hoàn toàn tôn trọng ý kiến của tôi.

Tôi cũng nói thẳng quan điểm của mình với anh ấy rằng: Không là vợ chồng thì không làm chuyện đó, cho dù có yêu nhau lâu hay rất tin tưởng ở nhau cũng không. Như thế tôi có cứng nhắc quá không? Có lẽ với một số bạn có lối sống hiện đại cho là vậy, còn với tôi không quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn là hơn.

Về phần bạn trai tôi, nếu vì tôi không muốn quan hệ với anh ấy mà anh ấy có quan hệ với người con gái khác thì tôi nhất định không chấp nhận anh. Tôi sợ nếu làm chuyện đó rồi tôi sẽ bị ruồng bỏ, coi thường, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo anh sẽ phản bội. Nếu sau này chúng tôi không lấy được nhau, người yêu mới của tôi biết chuyện sẽ nghĩ thế nào về tôi.

Yêu phải có lý trí, đừng nói rằng khi yêu người ta sẵn sàng làm những điều ngu ngốc nhất. Yêu có nhiều cách thể hiện, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được chứ không phải QHTD mới là yêu.

Về hoàn cảnh của bạn, vì là con gái khi yêu ai đó thật lòng nên tôi hiểu nỗi sợ hãi khi mất người yêu là như thế nào. Đó là lý do mà cô ấy nói dối bạn. Bạn nói đúng, nếu cô ấy nói cho bạn biết ngay từ đầu thì có thể bạn sẽ tha thứ cho cô ấy, còn bây giờ - mãi về sau bạn mới biết rõ hơn về quá khứ của cô ấy thì bạn như đang đứng ở ngã ba đường, đã thế bạn lại còn rất yêu cô ấy nữa chứ.

Ai khuyên gì thì khuyên, nói gì thì nói bạn chỉ tổng hợp lại mà thôi chứ không thể bằng chính quyết định của bạn. Trong hoàn cảnh này, về bản thân tôi, với cương vị là người con gái tôi cũng không thể chấp nhận được cô ấy. Chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi là con gái mà tôi cũng không chấp nhận cô ấy. Nếu là  conn trai thì tôi cũng sẽ từ bỏ cô ấy.

Hãy sáng suốt, cứng rắn, cho dù bạn sẽ đau khổ và cô ấy cũng vậy. Tất nhiên là quyền quyết định thuộc về bạn. Mọi người đa số khuyên bạn hãy tha thứ và quay về với cô ấy nếu trong lòng bạn thật sự rất yêu cô ấy, muốn chung sống cùng cô ấy, muốn tha thứ cho cô ấy thì bạn hãy làm như thế.

Không ai có thể quyết định tương lai thay cho bạn. Khi bạn đã quyết định tha thứ cho cô ấy rồi thi mọi nỗi dằn vặt của bạn về quá khứ của cô ấy sẽ không còn nữa. Tôi không đặt cương vị của mình vào cô ấy, bởi vì lúc yêu người yêu ở quê cô ấy đã tin tưởng vào anh chàng đó, có thể họ đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng không ngờ mọi chuyên lại không như ý muốn.

Theo tôi cô ấy đã quá hồ đồ và chưa chín chắn nên bây giờ cô ấy phải trả giá. Tôi cũng vậy thôi chưa trải nghiệm cuôc đời nên cũng không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng là con gái hãy giữ gìn trinh tiết.

Vậy đấy, không ai biết trước điều gì. Bạn không ngờ mình sẽ yêu một cô gái như vậy trong khi mà bản thân bạn lại rất coi trọng, tôn trọng sự trinh tiết của người phụ nữ. Cô ấy cũng không ngờ bạn lại biết được chuyên mà cô ấy muốn giấu đi và không bao giờ nhắc lại, cô ấy nghĩ rằng có lẽ chỉ cần tình yêu của mình lớn lao thì bạn sẽ tha thứ cho cô ấy nhưng lại không đơn giản.

Mỗi lời khuyên cho bạn là một cảnh ngộ, không thể giống bạn được. Dù có thế nào thì tôi tin mọi người sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của bạn. Chúc bạn may mắn.

Thanh Chau; Email: Congdoan@VSFC.com.vn

Đọc những lời bạn vừa nói, đối với tôi, tình yêu của bạn không thể vượt qua được sự ghen tức của bản thân. Ngay chính bây giờ khi đang yêu nhau mà bạn cũng không thể nào tha thứ được cho cô ấy thì làm sao mà sau này khi sống chung với nhau bạn có thể quên đi dĩ vãng để mà sống hạnh phúc được.

Vả lại khi đã là vợ chồng rồi thì sẽ xuất hiện nhiều mâu thuẫn mới, mà những lúc tức giận hay giận dỗi thử hỏi những điều xảy ra trước đây có trở lại trong ký ức không, tôi nghĩ chắc chắn là có.

Dù gì đó cũng là một vết sẹo rồi không thể quên được đâu, dù bạn có yêu đến như thế nào chăng nữa thì mỗi khi gần nhau giữa 2 vợ chồng cũng có một cảm giác không được thoải mái sẽ có một cái gì đó ức chế trong con người bạn.

Vì khi sống chung với nhau đâu chỉ có 2 vợ chồng bạn sống với nhau mà phải sống chung với hiều người, lúc đó sẽ có không ít lời qua tiếng lại. Liệu bạn không bị ảnh hưởng bởi điều đó chứ?

Dù có yêu cô ấy nhiều như thế nào đi nữa mà nó đã hiện hữu trong đầu óc bạn đến đau khổ như thế thì chẳng thà quên nhau từ bây giờ để khỏi mai này vì chuyện này mà phải chia tay thì hậu quả lúc đó sẽ không như bây giờ, ảnh hưởng đến con cái là quan trọng! nhất.

Tôi nghĩ nếu bạn đã quyết tìm hiểu rõ sự thật về cô ấy thì bạn không thể tha thứ cho cô ấy được đâu. Bởi nếu tha thứ được vì tình yêu thì bạn đã không thèm quan tâm đến điều đó.

Một lần nữa từ những kinh nghiệm của người đi trước tôi mong bạn nếu chấp nhận được thì đừng đau buồn mà làm gì, còn nếu không thì hãy quên cô ấy đi. Chúc bạn tìm thấy được hạnh phúc của bạn.

LS; Email: ls@yahoo.com

Toi chi co mot dieu de noi: Anh qua yeu ban than minh.

Ban gia U55; Nghe An;  Hop den cua cuoc doi

Moi nguoi deu co mot "hop den" cho rieng minh de ghi nho lai nhung su co cua cuoc doi, nhung noi buon, nhung niem vui nho nho, nhung lan vap nga, nhung tinh cam tre tho, tinh cam tuoi hoc tro... "Hop den" do chi duoc mo khi ban than nguoi do thich va cung chi co the mot nguoi ban rat than moi duoc xem doi trang, doi su kien trong do.

Con lai khong ai duoc xem dau ke ca chong, vo, cha me, nguoi yeu. Vay cho nen khuyen cac ban dung co bao gio can van nguoi khac ve qua khu cua ho, ho khong noi that voi ban dau va ban cung khong bao gio thoa man voi nhung dieu ho noi. Nhat la trong tinh yeu lai cang khong the.

Nhu ban Ha noi ban co gang tim kiem qua khu cua nguoi yeu co nghia ban chi chu trong vao khuyet diem trong tinh yeu, nhu vay khi ban gai mo mot ty cho ban xem ban chi thay khuyet diem va cung noi that chac chi ban gai ban da noi het su that ma ban quan tam.

Tom lai khong nen song ve qua khu, phai co tinh yeu that su, tin tuong lan nhau nhat la thoi hien tai va tuong lai. chuc cac ban tre may man trong tinh yeu va cuoc song. Mot nguoi ban tre mai khong gia

Nguyễn Trung Hiếu; Email: locodaubo@yahoo.com  Từ bỏ hay thay đổi để chấp nhận?

Tôi cũng là người như anh, có lẽ tôi còn có nhiều tư tưởng cổ hủ hơn anh nhiều. Chính vì thế, tôi chẳng yêu ai. Một phần có lẽ tôi khó tính, khó hiểu nên ít người con gái nào gần gũi. Phần khác tôi luôn nghĩ con gái thời nay, yêu là dâng hiến.

Tôi đã nghe ở đâu đó, "Người con gái chỉ trong trắng khi chưa từng yêu ai". Nghĩ lại, tôi thấy nó đúng, càng đúng hơn trong xã hội ngày nay. Mấy ai yêu mà giữ được mình! Tôi không có ý chụp mũ tất cả, nhưng số ít liệu có bao nhiêu trọng lượng? Mọi người vẫn đùa tôi rằng "nên giấm em nào THCS ấy cho chắc". Đùa nhưng để chắc, phải thế thật.

Nhiều khi đi mua quần áo, vào những shop đẹp đẽ và bắt mắt, nhìn quanh đến 90% cũn cỡn, rách rưới, nhoè nhoẹt đến lố lăng. Họ bán cho ai? Chắc không phải người như tôi, như anh hay như một vài người nào đó. Số đông đấy, anh ạ. Chợt mình tự nhủ: "Mình chỉ là thiểu số".

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi biết nếu cứ giữ suy nghĩ ấy, rốt cuộc cũng chỉ thiệt bản thân thôi. Người ta vẫn cứ sống, cứ yêu & sẽ có người chấp nhận họ. Nếu người ta không nói, anh có dám bỏ họ sau đêm tân hôn không? Nếu tôi tìm được một người con gái, với tâm hồn đẹp, chắc tôi may mắn quá. Nhưng tôi tin mình chẳng được "phúc phận" ấy...

Chữ "trinh" quan trọng song cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh vị tha, rộng luợng & người con gái kia thật lòng yêu anh, mọi chuyện sẽ vẫn ổn. Còn tôi, tôi luôn ích kỷ, muốn người ta phải như mình, ắt hẳn tôi phải cô đơn, điều ấy hẳn anh hiểu. Chúc anh vui vẻ và sáng suốt.

Phan Quoc Chau; Email: chauconco@yahoo.com

Anh cung da roi vao hoan canh giong toi. Khi toi biet nguoi toi yeu da trao than cho nguoi khac, toi cung dau kho khong kem anh bay gio. Nhung hanh phuc hon anh la co ay thu nhan voi toi khi toi ngo loi yeu. May thang lien toi khong gap co ay, toi da khep minh lai ngoi suy nghi.

Sau do toi nhan ra rang: Toi yeu co ay va co cung la mot nguoi con gai dang thuong. Co ay chi vi tin qua nhung loi ngot ngao cua chang mang ho "So" nao do thoi. Chung toi cuoi nhau va co mot mun con. Co ay tro thanh mot nguoi vo, nguoi me ma bo con toi rat hanh dien.

Toi ke cho anh nghe cau chuyen cua toi cung la de cho anh sang suot khi lua chon ma thoi. Toi nghi yeu de di den hon nhan phai dua tren rat nhieu yeu to, quan trong hon het la con nguoi cua co ay. Neu ban gai anh la nguoi lo dai thi toi khuyen a hay tha thu cho co ay.

"Song tren doi k vap nga la dieu tot, vap nga roi dung day lai la dieu tot hon" va anh chinh la cho dua cho co ay sau lan vap nga dau doi. Hay rong luong de minh duoc thanh than hon. Con neu co ay la nguoi chuyen dung the xac quyen ru nhieu nguoi dan ong thi lai la chuyen khac. Mong anh that sang suot!

Tieu Ho; Email: chuotchuihihi@yahoo.com Ban nen suy nghi that ky

Toi rat hieu su be tac cua ban trong luc nay. Toi thay co le ban la nguoi dan ong qua ''truyen thong'' chang? Theo toi ban hoan toan co the tha thu cho co ay, boi danh gia mot nguoi thi nguoi ta khong chi nhin vao qua khu cua nguoi do ma dieu quan trong la hien tai va tuong lai nguoi do song nhu the nao?

Rat mong ban co cai nhin rong luong hon va dung de tuot mat hanh phuc cua minh.

Huyen Trang; Email: mylove_huyen_trang@yahoo.com

Cuộc sống đâu lúc nào cũng màu hồng như ta mong muốn, phía sau nó luôn là những mảng tối mà ta không thấy. Con người cũng vậy, không có ai hoàn hảo. Vì vậy bạn hãy tha thứ và cho người yêu một cơ hội vì hai người rất yêu nhau mà.

Tôi củng đã rơi vào trường hợp của bạn. Người yêu tôi đã có quan hệ với một người con gái, nhưng sau này anh ấy đã thú nhận với tôi. Lúc đầu tôi thật sự bị khủng hoảng, tôi rất buồn nhưng sau này khi suy nghĩ thông suốt tôi đã tha thứ cho anh ấy.

Bạn nghĩ xem tôi là một người con gái mà có thể bỏ qua, tha thứ vậy tại sao bạn lại không làm được?Nếu bạn tha thứ bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Bây giờ tôi và người yêu rất hạnh phúc.

NHI; Email: indifferentperson_why72@yahoo.com  Không ai là không có sai lầm

Có một câu châm ngôn mà mình rất thích: Đáng khâm phục không phải là không bao giờ ngã mà là biết vươn lên sau mỗi lần ngã. Mình không phải con trai, lại đang ở tuổi teen, có thể nhìn vấn đề này khác bạn hoặc chưa đủ trình độ để nhận thức nó.

Nhưng mình mong bạn hãy cho cô người yêu ấy một cơ hội. Có thể vì cô ấy quá yêu bạn mà chưa nói với bạn. Mình nghĩ 2 người nên bình tĩnh và ngồi nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Bạn có thể tìm hiểu về quá khứ của cô ấy nhưng đừng lấy những chuyện ấy để đánh giá con người cô ấy của hiện tại và tương lai.

IP Address: 123.22.109.217

Tôi là một độc giả nữ. Tôi thực sự cảm kích và hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, bạn đã yêu bạn gái của mình nhiều như thế thì chắc bạn cũng có câu trả lời. Bạn đã khẳng định rằng đến giờ phút này bạn vẫn yêu cô ấy... nhưng lại không tìm được một lý do chính đáng để tha thứ cho cô ấy?!

TÌNH YÊU cũng cần có nhiều lý do đến thế sao? Theo tôi, TÌNH YÊU bạn dành cho cô ấy chính là lý do chính đáng nhất để bạn có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy.

Mặc dù vậy, có nên chăng hãy thử cô ấy một vài lần để xác nhận rằng cô ấy cũng yêu bạn và câu chuyện ngày xưa chỉ là "một thời vụng dại" như bạn đã nói.

Cuối cùng, tôi xin chúc bạn có được quyết định sáng suốt để vừa giữ được tình yêu, vừa thể hiện sự rộng lượng... Thân chào DND

Hoa Nhi; Email: emlahoanhi@yahoo.com.vn

Tốt nhất là chia tay, vì rõ ràng bạn đã bị sốc quá rồi. Vết thương nào có thể dùng thời gian để hàn gắn chứ vết thương này cùng với thời gian sẽ ngày một mưng mủ nhiều hơn. Chia tay là tốt nhất cho cả hai người.

Nguyễn Xuân Nam

"Mỗi lựa chọn là một sự đánh đổi". Hẳn bạn đã từng nghe câu này và tôi luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định mà bạn lựa chọn. Theo tôi, có lẽ tốt nhất là bạn nên chia tay thôi không hối tiếc nữa, hãy sống và làm việc thật hăng say mọi việc rồi sẽ qua thôi. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Cuộc sống luôn tươi đẹp mà bạn.

Lê Tuấn Anh

Đọc tâm sự của bạn mình cứ nghĩ là bạn đang sống ở thế kỷ 18 - 19. Bạn yêu cô ấy hay yêu cái "màng trinh" ấy? Nếu như bạn yêu cái "màng trinh" ấy thì bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. 

Gửi người bạn gái của bạn: Bạn hãy thẳn thắng nói với người yêu mình nếu như anh ấy vẫn giữ nguyên quan điểm cũ thì tốt nhất là bạn nên chia tay. Một con người ích kỷ như thế thì khó làm một người chồng tốt.

Ying Chong; Email: kidvedinh@gmail.com

Đọc những ý kiến của mọi người, tôi thấy rất hay. Hay vì mọi người đều quan tâm đến vấn đề "không hề vụng dại" tí nào. Nếu tôi là cô bạn gái của anh Hà, hoặc của một người đang rơi vào trường hợp tương tự mà tôi đọc được những dòng suy nghĩ này của anh, thì chắc chắc 100% rằng tôi sẽ ĐỀ NGHỊ CHIA TAY trước, cho dù TÌNH YÊU TÔI DÀNH CHO ANH NHIỀU HƠN CẢ CHO BẢN THÂN.

Nếu bây giờ anh tha thứ cho cô ấy và lấy cô ấy làm vợ, thì chắc gì anh sẽ ĐỂ CHO QUÁ KHỨ NGỦ YÊN. Với tính cách của anh như thế thì tôi bảo đảm cô ấy sẽ bị anh - hay nói chính xác hơn là "BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG" của anh dằn vặt đến tận cùng (dù anh tỉnh táo hay khi anh say rượu).

Nhưng tôi cũng phải gửi lời KHEN đến anh, vì anh đã CAN ĐẢM thể hiện "BẢN CHẤT & SỰ ÍCH KỶ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG". Suy nghĩ của anh về cô bạn gái như thế là ĐÚNG đối với xã hội vẫn còn nặng tính TRỌNG NAM KHINH NỮ.

Lời khuyên chân thành nhất dành cho anh và cho cả những ai đang có suy nghĩ giống như anh: HÃY CHIA TAY VỚI BẠN GÁI NẾU PHÁT HIỆN CÔ ẤY KHÔNG CÒN TRINH TRẮNG HOẶC CÓ DẤU HIỆU GIẢ ĐỐI KHI ĐẾN VỚI MÌNH - CHO DÙ BẠN CÓ LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG "TIẾN BỘ VỀ TƯ TƯỞNG".

Vì bạn là ĐÀN ÔNG! Mà đàn ông thì luôn muốn "CHIẾM HỮU" trong tình yêu! Tôi cầu chúc cho bạn tìm được một cô gái "thật sự còn trinh trắng và không giả dối" với bạn.

Lưu Thị Vân; Email: danvan876@yahoo.com

Tôi đã đọc câu chuyện và những băn khoăn của anh. Yêu nghĩa là ích kỷ, là muốn người mình yêu trọn vẹn dành tất cả cho mình. Nhưng con người ai cũng có lúc sai lầm. Sai lầm của cô ấy là vì quá đa tình.

Sai lầm thứ nhất của cô ấy là đã trao hết cho người yêu trước. Sai lầm thứ hai là vì quá yêu anh mà cô ấy đã nói dối. Tôi không bênh vực gì cho người yêu anh. Nhưng anh có biết là con trai thì rất nhiều người muốn người yêu mình, vợ mình trong trắng, còn mình thì không biết đã có bao nhiêu mối quan hệ.

Con trai thường ích kỷ. Nhưng nếu bạn yêu cô ấy thực sự hãy cho cô ấy một nẻo đường về thực sự. Cái cần xác định bây giờ là bạn yêu cô ấy đến mức nào và hãy nghĩ về lâu về dài, nếu chọn cô ấy bạn có thể tha thứ hoàn toàn cho cô ấy không.

Nếu đã quyết định thì phải dứt khoát, đừng để tình trạng giờ thì chấp nhận, sau đó cuộc sống hôn nhân thì lại mang chuyện đó ra để đay nghiến mạt sát cô ấy. Nếu không chấp nhận hãy nói rõ cho cô ấy biết để cô ấy có thể xác định. Điều tối kỵ là bạn để cho nước trôi theo dòng, muốn đến đâu thì đến. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định!

Thu Minh; Email: mimosa_sp2@yahoo.com Co the lay lai niem tin de tha thu?

Toi da doc tam su cua ban va nhung chia se cua moi nguoi. Toi nghi van de cua ban khong phai chi la su trinh trang cua co ay ma la niem tin trong tinh yeu cua ban da do vo. Nguoi yeu ban dang trach vi da noi doi de tao dung niem tin noi ban.

Nhung co ay cung chi la mot co gai yeu duoi, da yeu va co mot "thoi vung dai". Cac ban yeu nhung niem tin va ban linh tinh yeu cua cac ban qua it oi, tinh yeu va niem tin ay chua du lon de co the tha thu tat ca.

Toi khong nghi ban la nguoi hep hoi ich ky (trong tinh yeu luon co su ich ky). Nhung doi hoi va quan niem cua ban trong tinh yeu hoan toan dung dan. Ban da rung dong, da tin rang co ay con ven nguyen, trinh trang va da yeu het long, tinh yeu tao lap tren co so cua niem tin!

Còn bay gio, dieu can lam la nhin thang vao con nguoi that cua co ay va xac lap mot niem tin moi. Thoi gian se co cau tra loi sang suot nhat, chuc ban som lay lai thang bang.

Giang Tuan Kiet; Email: mr_giangduc@yahoo.com

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 2

Không phải quan trọng là còn trinh trắng hay không mà quan trọng là cô ấy yêu thật lòng hay không? Nếu đã yêu thật lòng thì còn quan tâm làm gì đến chuyện đó. Tại sao bạn gái của bạn không dám nói thật, vì nếu nói thật thì sẽ biết rằng bạn sẽ lại nhu bây giờ.

Ích kỷ luôn là tính xấu của mỗi người. Lúc nào cũng hứa là em hãy nói thật đi, anh sẽ không sao đâu, nhưng lúc nói thật rồi thì lại lồng lên như thế... Trong cuộc sống, có những điều hãy mãi coi nó là bí mật, thì sẽ thấy thoải mái hơn.

Trong tình yêu phải vị tha và biết thông cảm. Còn nếu khó khăn quá để làm như vậy thì thôi đi. Đàn ông mà kém bản lĩnh như vậy thì không làm được điều gì đâu.

Nguyen Thu Trang; Email: hoaxuongrong_ht0987392@yahoo.com  Hay la nguoi dan ong rong luong

Anh co xem bo phim Dua tre den tu thien duong dang chieu tren VTV1 vao buoi trua hang ngay khong? Neu anh xem thi em khong noi nhieu. Em noi nhu the khong phai la bao anh tha thu tat ca ma phai xem thai do cua nguoi yeu anh nhu the nao, chi ay co that long yeu anh khong?

Vap nga lan dau la ca mot su dai dot nhung vap nga lan thu hai thi khong the tha thu duoc. Anh yeu chi ay thi chinh anh la nguoi hieu chi ay nhat con nguoi chi ay nhu the nao, thai do song va thai do yeu cua chi ay thi chinh anh la nguoi trong cuoc.

Em chi mong anh hay sang suot va dung de mat tinh yeu cua minh. Neu nhu anh that su yeu chi ay, em van biet suy nghi cua anh boi vi lam mot nguoi con trai ma chua mot lan yeu, con chi la mot nguoi con gai ma da.....

Hy vong anh se sang suot va tim thay hanh phuc thuc su cua minh. chuc anh thanh cong.

IP Address: 58.187.95.214

Ban khong noi ro tu dau ve nguoi ban gai do nen moi nguoi chua hieu het ban. Bay gio, khi da hieu hon roi, toi khuyen ban mot dieu: Chia tay thoi! Nuoi tiec lam gi nguoi con gai nhu the! Nguoi ta da noi doi ban, noi doi rat nhieu va da tung nhu the voi mot so nguoi, ban nghi xem, co dang de phai nuoi tiec khong?

Tình yêu mà cô ấy giành cho bạn là như thế nào (nếu thực sự đó là tình yêu) . Tôi không tin đó có thể là người vợ tốt. Bạn yêu cô ấy, điều đó sẽ làm bạn đau. Nhưng chia tay sẽ là lựa chọn tốt cho bạn.

IP Address: 210.245.57.131

Hãy từ bỏ cô ấy, từ bỏ tình yêu của bạn. Vì tuy bạn nói bạn rất yêu cô ấy nhưng bạn vẫn còn băn khoăn về quá khứ của cô ấy thì không lúc nào quá khứ của cô ấy có thể ngủ yên được. Cô ấy sẽ gặp một người đàn ông khác không quá coi trọng điều đó như bạn, và bạn cũng sẽ gặp một người con gái khác hoàn toàn là của bạn.

Nguoi ban gia U55: Chi nen quan tam den hien tai va tuong lai

Cac ban nen hieu ai cung co qua khu, co cai tot, co cai xau va ranh gioi tot xau khong the phan biet theo thoi gian va hoan canh. Cac ban dai lam va da so la khong yeu nguoi minh quan he. Neu yeu that thi khong bao gio ban lai van veo nguoi yeu ve qua khu.

Cung chi co nguoi rat yeu ban va tin tuong ban that su moi noi cho ban biet qua khu cua minh. Theo toi viec da xay ra roi thi khong nen den voi nhau bang hon nhan nua. Rut kinh nghiem lan sau nho dung quan tam den qua khu ma dai day.

Vi neu cac ban thanh vo thanh chong khi nam ben nhau ma luon nghi da co nguoi om vo minh thi khong bao gio co su thoai mai. Cuoc song the nao cung co luc kho khan. Khi tinh yeu gia coi thi chac chan se chi trich nhau.

Cai gia phai tra cho tinh yeu cam tinh la the do. Kinh nghiem cho thay dung bao gio nghi 100%, tuyet doi ma chi nen nghi minh chi duoc 80% thoi con 20 % cho nguoi khac cua qua khu nhu vay thi luc nao ban cung thay thoai mai doi khi nao cung vui, tre mai khong gia. Chuc cac ban tre chin chan trong cuoc song va tinh yeu.

Email: blueonlive@yahoo.com

Tôi đã đọc và hiểu nỗi lòng của bạn về người bạn gái mà bạn rất mực yêu thương. Tôi chỉ xin chia sẻ một vài lời cùng bạn để bạn có thể giải tỏa bớt một phần nỗi lòng của mình.

Tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh giống như bạn cách đây gần 4 năm. Tôi và anh ấy yêu nhau chỉ trong thời gian ngắn và quyết định đi đến kết hôn trong vòng 6 tháng, Lần đầu tiên gặp nhau, qua tiếp xúc và những lần tâm sự, tôi và anh ấy cảm thấy tâm đầu ý hợp và yêu nhau.

Anh ấy đã kể tất cả cho tôi nghe về người yêu cũ (họ sắp cưới nhau nhưng vì một lý do không hay nên họ đã chia tay. Anh đã xin lỗi tôi vì anh đã quan hệ cùng người yêu cũ vài lần. Llúc đầu tôi bị sốc vì chuyện ấy vì tôi vẫn còn trong trắng, chưa dính dáng gì đến chuyện quan hệ.

Nhưng tôi nghĩ lại đó là chuyện đã qua nên tôi không trách giận vì anh đã thú nhận với tôi tất cả. Còn tôi, tôi cũng kể cho anh nghe về người mà tôi quen (thật sự thì tôi yêu chỉ có môt người thời cấp 3) còn những người mà tôi quen biết trong một thời gian ngắn) tôi không kể.

Những lần gần nhau nói chuyện anh hỏi tôi về những chuyện yêu đương với người cũ, tôi thấy ngại nhưng vẫn kể anh nghe vì tôi không muốn anh nghĩ tôi không thực tình. Thường thì trai gái yêu nhau ôm hôn, cử chỉ thân mật là bình thường nhưng tôi đã kể anh nghe sự thật nhưng anh không tin, anh nghĩ tôi còn hơn thế nữa mặc cho tôi thanh minh.

Anh là thế, những người sau này (trước anh) tôi quen tôi cũng chẳng muốn kể với anh làm gì vì tính anh ích kỷ, không bao dung thì tôi kể làm gì để có chuyện rắc rối xảy ra. Tính tôi hòa đồng, vui vẻ, đôi lúc tôi sơ ý đụng người khác hay một cử chỉ nhỏ nhặt vô tình, tôi đều bị anh gán ghép rằng thích đưa thân thể mình cho người khác đụng.

Thật sự từ lúc quen anh cho đến bây ờ kết hôn đã gần 4 năm, tôi luôn trung thành với anh và chưa bao giờ làm điều tồi tệ nhưng tôi luôn bị anh kiếm chuyện, chửi mắng về chuyện ngày xưa. Tôi đau lòng và hối hận vì đã kể cho anh nghe về chuyện của mình.Tôi đâu ngờ anh là con người ích kỷ, không bao dung.

Với anh, tôi đã bỏ qua và không hề trách hay nhắc lại chuyện quan hệ của anh và người cũ. Trái lại tôi chưa bao giờ quan hệ và cũng chưa làm điều gì sai vậy mà anh vẫn ghen. Tôi cảm tháy buồn và đau lòng lắm.

Vậy bạn ơi, qua chuyện của tôi bạn có hiểu và thông cảm cho một nỗi niềm của bạn gái bạn? Có thể, cô ấy yêu bạn thật lòng, không muốn bạn bị sốc, buồn và xem thường cô ấy nên cô ấy muốn giấu bạn.

Bạn hãy mở rộng tấm lòng bao dung và tha thứ. Hãy xem tất cả là quá khứ như tôi đã bỏ qua cho chồng mình. Đồng thời bạn cũng nên thường xuyên khuyên nhủ, động viên cô ấy đừng đi lại con đường mòn ấy.

Có như vậy tình cảm hai bạn mới bền vững, chứ như tôi ,đến bây giờ đã gần 4 năm mà chồng tôi vẫn còn nhắc lại chuyện cũ (mà tôi đâu phải là người có lỗi . Làm vợ như thế đau lòng lắm bạn ơi! Xin đừg nhắc lại chuyện cũ, nhé bạn!

Thuy Hang; Email: khaihangha@yahoo.com.vn Nếu thật sự yêu và mong có một gia đình hạnh phúc "hãy tha thứ cho cô ấy"

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 3

Mình đã được đọc 2 bài viết tâm sự của bạn trên diễn đàn của báo Tiền phong Mình có thể hiểu những gì bạn đang suy nghĩ và cũng rất hiểu tâm trạng của cô ấy bây giờ. Nếu hai người chia tay vì lý do đó để cho bạn không phải suy nghĩ về cô ấy và cô ấy cũng thanh thản hơn thì đó cũng là lẽ thường.

Nếu vì tình yêu thực sự và những điều lớn hơn, mình mong bạn hãy tha thứ cho cô ấy, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không ai có thể nắm tay ai được từ sáng đến tối đâu bạn ạ. Mình nghĩ cô ấy không muốn nói với bạn và có ý giấu bạn là vì cô ấy không muốn bạn bị tổn thương và đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Hãy coi đó như là một thử thách mà các bạn phải vượt qua. Có bạn cũng có hoàn cảnh tương tự,nhưng người ta đã biết bỏ qua quá khứ để giữ lại hạnh phúc của mình, và bây giờ đã được một người vợ ngoan hiền, một nàng dâu hiếu thảo... Chúc bạn sớm tìm được lối đi đúng đắn cho cuộc đời mình. 

Tran Oach; Email: kynam@yahoo.com Làm sao mà phải kém thế?

Tôi cũng có hoàn cảnh giống ông bạn. Tôi không biết ông đã cưới chưa, còn tôi thì đã cưới rồi, 6 năm rồi. Đến giờ tôi cũng vẫn không thể tin được là trong suốt đời trai trẻ của mình tôi chưa từng ngủ với người yêu nào cả.

Tất cả những người tôi yêu thì tôi không bao giờ muốn có chuyện đấy. Lý do thật là đơn giản, vì tôi sợ họ bắt tôi cưới. Khi tôi yêu vợ của tôi bây giờ cũng vậy. Gần sát đến ngày cưới chúng tôi mới ngủ với nhau. Và khi đó tôi cũng mới biết rằng vợ tôi đã từng có vài người yêu. Thậm chí đã từng phá thai. Nhưng có sao đâu. Tôi yêu cô ấy.

Đến giờ cuộc sống của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Vấn đề cốt lõi là tình yêu của ông có đủ lớn không? Ông phải xác định là ông sẽ sống với cô ấy hay là sống với những quá khứ của cô ấy. Còn với cái giọng văn của ông ở bài viết vừa rồi thì tôi nghĩ rằng tôt nhất là ông nên chia tay đi. CẢ ĐỜI ÔNG SẼ KHÔNG YÊN ỔN VỚI NHỮNG SUY NGHĨ ĐÓ ĐÂU. Tôi nghĩ ông là người bảo thủ. Đã bảo thủ thì khó thay đổi lắm. Chúc ông hạnh phúc.

Nguyễn Thanh Tùng; Email: ttm_buuhoi@yahoo.com Bạn không tôn trọng và trân trọng tình yêu...

Nếu vì chuyện bạn gái bạn đã quan hệ mà bạn đem lên mạng chia sẻ thì mình thấy bạn là không phải là người đàn ông mạnh mẽ rồi.

Trong cuộc sống không ai muốn những gì không hay xảy ra với mình. Con người ai chẳng có lỗi lầm, khi bị vấp ngã mình phải đứng lên đi tiếp và sống tốt hơn. Bạn là đàn ông mà... sao lại ích kỷ vậy? Bạn đặt trường hợp mình là cô ấy đi bạn sẽ như thế nào?

Bạn bảo bạn rất yêu cô ấy, vậy mà vì chuyện đó mà bạn đã làm ầm lên, cho rằng mình còn trong trắng còn cô ấy không còn... Phải chăng đối với bạn vấn đề đó quan trong hơn là tình yêu?

Tóm lại tôi nghĩ bạn không xứng đáng với tình yêu mà bạn gái bạn dành cho bạn và bạn làm mất đi tư cách của người đàn ông. Mình là đàn ông mà chuyện tế nhị và đau khổ của người yêu mình lên mạng để tự hào rằng mình còn trong trắng. Bạn hãy soi gương và nhìn thẳng vào chính mình và nghĩ xem mình có phải là đàn ông hay không...?

Thành Đông; Email: motcoidive_1983@yahoo.com  Cần phải quyết đoán

Đọc những tâm sự của Hà, tôi lại thấy cuộc sống có nhiều sự trùng lặp. Tôi và cô ấy học chung 1 lớp. Tôi hơn cô ấy 2 tuổi nhưng ngày đó tôi lại là một cậu học sinh phổ thông ngờ nghệch chưa bao giờ cầm tay con gái. Tôi nhà nghèo, lại ở miền núi nên chỉ biết cắm đầu học, và được cái tôi học giỏi.

Nàng thì khác. Nhà ở thị trấn, gia đình khá giả nên mới học lớp 11 nhưng trông nàng "rành" hơn tôi rất nhiều trong chuyện yêu đương. Đầu năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Người chủ động đến với tôi là cô ấy. Cô viết thư nhiều lần và bày tỏ tình cảm với tôi. Những dòng tâm sự ngọt ngào của cô đã làm trái tim chàng trai chưa một lần yêu rung lên, thổn thức...

Có lúc tôi chểnh mảng và dường như quên cả học hành vì cô. Cô không xinh, nhưng được cái duyên dáng. Sau này cô nói cô yêu tôi bởi vì mến tôi chăm chỉ, học giỏi. Tôi vào Đại học, còn nàng thì chật vật 2 năm vẫn chưa đỗ. Tôi ra Hà Nội và bắt đầu những tháng ngày xa nàng. Cuộc tình của chúng tôi lớn lên với những ngày xa cách, 4 năm xa cách.

Tôi càng ngày càng yêu nàng hơn và luôn thề là sẽ chỉ có một mối tình duy nhất với nàng. Những lần gặp nhau ít ỏi, tôi cũng cảm nhận được nàng cũng yêu tôi. Chúng tôi cùng thề với nhau sẽ đợi chờ nhau cho đến cuối cùng.

Những lần trong vòng tay tôi, nàng luôn thề rằng chỉ yêu mình tôi, và dành cho tôi tất cả. 4 năm yêu nhau, tôi hạnh phúc đến ngây ngất vì cái giây phút nàng dâng hiến tất cả cho tôi. Đó là lúc tôi sắp tốt nghiệp ĐH, và tôi thề với các bạn là đến bây giờ tôi vẫn chưa hôn ai ngoài nàng.

Tôi đón nhận cái quý giá của nàng với sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã nhận ra nàng không còn trinh trắng. Lúc đó tôi không nghi ngờ, bởi tôi vẫn tin nàng. có thể vì một nguyên nhân gì đó...

Tôi ở cùng với một anh bạn cùng quê và cùng học THCS với nàng. Và cái tin sét đánh đã làm tôi sụp đổ tất cả. Sau những lần vặn vẹo của tôi, người bạn kia đã kể cho tôi nghe tất cả về quá khứ của nàng.

Vào những năm còn học lớp 8, lớp 9, khi tôi còn là một cậu bé thì nàng đã trao tất cả cho một người. Các bạn biết không, đau đớn cho tôi là "thằng cha kia" lại chính là người tôi vẫn hay chơi thân vì nghĩ rằng đó chỉ là bạn trai của nàng.

Hà ạ, tôi đã sụp đổ tất cả. Tôi đã dùng nhừng lời lẽ cay nghiệt nhất cho nàng. Nàng đã đau đớn. Đã tự hành hạ mình như một tội đồ. Nàng nói 5 năm trước, khi nàng yêu tôi thực sự thì không đủ dũng cảm để nói với tôi sự thực đó. Bởi nàng sợ tôi sụp đổ, sợ tôi bỏ nàng...

Các bạn ơi! Tôi còn biết phải làm thế nào nữa? Bởi tôi yêu nàng thực sự. Và 5 năm trời cho đến bây giờ, nàng vẫn yêu tôi? Tôi không thể bỏ cô ấy được phải không?

Tôi đã tha thứ cho nàng các bạn ạ. Nhưng có lẽ vì nàng nghĩ tôi hành động như thế chỉ vì thương hại nàng nên nàng đã nhất định đòi chia tay. Cuối cùng thì tôi vẫn thuyết phục được nàng quay lại. Tình yêu chúng tôi giờ lại trở lại như cũ. Nhưng tôi cũng như Hà, không thể xóa nhòa những dấu vết về nàng. Những lần ôm siết nàng trong tay, đôi lúc tôi thấy tự nhiên như người trên trời rơi xuống, hụt hẫng.

Hỡi các bạn nữ! Tôi cũng như bạn Hà có ích kỷ như các bạn nghĩ không? Tôi không muốn chuyện này xảy ra, và càng muốn tha thứ cho nàng. Những người bạn của tôi từng khuyên tôi: Hãy xử lý cho quyết đoán. Bởi quyết định của tôi là tất cả sau này. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu như sau này khi hai bạn đã lập gia đình, trong những lần rượu say, bạn lại lôi con gái của bạn ra mà bảo rằng: "Mày chỉ chực giống con mẹ mày ngày xưa...".

Bạn Hà có nghĩ như vậy không? Vậy tôi khuyên bạn Hà lúc này hãy xử lý thật kiên quyết: 1) Hoặc là bạn không thể tha thứ được cho cô ấy, và thà cả hai đau khổ một lần rồi sau này mãi mãi đừng gặp nhau nữa. Đời nàng vẫn còn dài, nàng vẫn thừa sức kiếm một chàng hơn bạn. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả.

2) Hoặc là bạn chấp nhận tha thứ cho nàng thì phải thật sự dũng cảm đối mặt với sự thật. Cho dù cuộc sống vợ chồng sau này có vấn đề gì cũng không được lôi quá khứ ra để bới móc nhau. Hãy để cho quá khứ vùi sâu mãi mãi. Tôi tin nền tảng vững chắc nhất vẫn là tình yêu, sự yêu thương của Hà dành cho cô ấy.

Hà hãy dũng cảm "hy sinh" mình để làm cho cô ấy hạnh phúc, để bù lại tình yêu của cô ấy đã dành cho Hà. Và tôi tin như vậy, cô ấy sẽ càng yêu Hà không bao giờ phạm sai lầm nào nữa. Tôi cũng đang làm điều đó đấy các bạn ạ.

Nguyễn Minh Minh; Email: tsakllve@yahoo.com

Gửi anh lehoangha696@yahoo.com.vn: Nếu anh quá đau khổ vì không thể bỏ qua được quá khứ của người mà anh nói là "yêu cô ấy vô cùng", thì tôi thấy không cần phải bàn cãi vấn đề này nữa cho mất thời gian. Là con người mà mình quá ích kỷ hoài một chuyện thì tốt nhất không nên làm khổ nhau nữa. Tôi nghĩ thế.

Vũ Hoàng Quyền; Email: maimaituoi20_8x@yahoo.com  Bạn là kẻ bị lừa?

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 4
Tôi đã đọc rất kỹ những băn khoăn của bạn cũng như sự chia xẻ của đông đảo các bạn trẻ từ mọi miền trên cả nước. Bạn đang băn khoăn và chưa biết cách xử lý thế nào để hợp tình hợp lý bởi sự chia xẻ của mọi người xem ra ai cũng đều có lý lẽ cả.

Về phần tôi, trước hết tôi thấy bạn là người bị lừa tình ngay từ khi cô ấy nói "em chỉ yêu mình anh và dành sự trinh nguyên dâng hiến cho anh..." bởi cô ta nghĩ bạn là kẻ khờ khạo hoàn toàn có thể qua mặt bây giờ và sau này cũng vậy.

Nếu là tình cảm chân thành cô ấy sẽ kể cho bạn nghe về những cuộc tình của cô ấy và chuyện trót dại của một trái tim lầm lỡ để đưọc bạn bao dung tha thứ, nhưng thay cho điều đó là sự dối trá nhuốm màu chân thành để rồi khi bị bạn phát hiện mới khóc lóc và "vì quá yêu nên em đã giấu chuyện ấy". Nói như vậy bất cứ cô gái nào cũng đều lam được.

Hơn thế, chuyện quan hệ tình dục của cô ấy với người bạn trai trước kia là một lần sao? Nên nhớ, đã có một lần thì sẽ có hai, ba và nhiều hơn thế. Đó là quy luật nếu như không muốn nói là thói quen. Và như vậy , điều đó còn liên quan đến nhân cách của cô ta, nếu bạn trai trước đây đòi hỏi, cô ta kiên quyết từ! chối hỏi rằng chuyện đó có xảy ra không?

Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, bạn nên chia tay càng sớm càng tốt, bởi nếu bạn tha thứ cho cô ta, thì trong cuộc đời về sau bạn có thanh thản không hay lại chịu sự ấm ức, day dứt và như thế hôn nhân sẽ là thiên đường hay địa ngục? Bạn là người nghiêm túc trong tình yêu, cầu toàn trong cuộc sống hi vọng bạn sẽ tìm đưọc câu trả lời cho riêng mình.

IP Address: 125.235.18.157

Không thể nói lên được rằng người con gái đó có lối sống buông thả chỉ vì cô ấy đã từng như thế. Nếu tôi đang yêu, yêu say đắm có thể chính bản thân tôi cũng như cô ấy. Mặc cảm, dè dặt, khép mình, suy nghĩ bi quan...là tâm trạng của những cô gái sau khi xảy ra chuyện ấy.

Tình yêu đó được đến đích thì không sao, nhưng tan vỡ là một bất hạnh lớn. Vấn đề người con gái gặp phải là làm thế nào để được cấp tấm visa cho những cuộc tình tiếp theo, bởi họ cho rằng mình đã mất đi cái quyền tự chủ, quyền "kiêu" của một cô gái.

Hơn hết, khi bước vào cuộc tình mới, họ lo lắng, nhiều hơn hạnh phúc. Đó là sự trả giá, trả giá bằng chính cảm xúc của minh. Ai sẽ cảm thông, chấp nhận họ đây? Và vì yêu người ta, yêu thật lòng, liệu cô ấy có thể vượt qua mặc cảm không? Nếu là tôi, tôi yêu người ta, nhưng tôi sẽ chẳng đến với người ta đâu, vì tôi không muốn họ có ý nghĩ phải cố chịu đựng... Cái gì cố quá cũng đều không ổn.

Huỳnh Cao; Email: huynhcaod@yahoo.com Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng...

Tạo hóa không vô tình tạo ra cái Trinh trong cái Tình của đàn bà. Nó có lý do và tính chất khi cấu thành từ một cơ thể với nhiều khái niệm. Đây chính là cấu tạo sinh lý mang tính đặc thù riêng của phụ nữ.Cõi Tình ấy quyết định con đường tình yêu, cảm xúc và nhân cách sống của mỗi người.

Nhưng cấu thành cách sống lại bắt đầu từ nhận thức, nơi Trí tuệ và học vấn của mỗi người sẽ có sự điều hành đúng mực với bản thân khi đi vào cuộc sống. Ai có sự suy nghĩ phong phú thì cũng sẽ có một tình yêu muôn nẻo đường như vậy...

Từ xã hội phong kiến xa xưa cũng đã định kiến về vấn đề này của phụ nữ rất khắt khe và áp đặt... Phải chăng cánh đàn ông cũng không vô tình mà lấy chữ Trinh làm nền tảng cho tình yêu của mình? Trước cách nhìn của phụ nữ không gì bằng được yêu và yêu vì vậy chỉ bằng một chút mỏng manh ấy sao họ không lấy cách nghĩ khắt khe để mà thiết lập cho cuộc tình của chính mình bền vững?

Hạnh phúc là những gì mình đạt được... Hẳn cũng sẽ thỏa mãn khi mình chấp nhận tất cả để có được thì còn gì để mà so sánh nữa? Nhưng đường đời éo le muôn nẻo nên ta mới có chuyện để bàn! Còn mỗi chúng ta nếu quá dễ với lối sống buông thả mà không coi trọng cái Ngàn Vàng kia thì liệu hậu quả nó sẽ đi về đâu? Những người phụ nữ, sống không trọng nhân cách của mình xem thử bản thân có dám chập nhận không?

Tôi thiết nghĩ cái giá trị nằm nơi chân tâm nhận thức sống mà trao cho đời mới đáng giá Ngàn Vàng. Ta cũng cần xét trên yếu tố khách quan sao cho không đánh mất chân giá trị một con người. Ta cũng đừng vội vàng hồ đồ mà chụp mũ để rồi một đời đi qua, sống trong ân hận và nuối tiếc...!

Tôi mong bạn cũng không vì thế mà đem cái "Tôi ích kỷ" để mặc lòng xét đoán trên cái Trinh mỏng manh vô tình hay cố ý kia cho cả một con người. Ta nên xem xét nhiều góc độ bản thân và người cùng sống để có chân giá trị thật một cuộc sống sâu sắc, ý nghĩa... Đừng nên tạo cho mình một ảo vọng về Tình trên chữ Trinh mỏng manh thì sẽ không bị thất vọng về những gì mình đang có được. Chúc bạn hạnh phúc!

Email: lehoangha696@yahoo.com.vn

Bạn là người gần gũi và hiểu hơn ai hết bạn gái của bạn. Bạn phải tĩnh tâm nhìn nhận mọi vấn đề, ý kiến chỉ là để tham khảo. Hãy tĩnh tâm trước khi quyết định một vấn đề vì chính bạn là người sẽ chịu trách nhiệm và hậu quả về sự quyết định của mình. Chúc bạn có một quyết định đúng đắn.

Email: lehoangha696@yahoo.com.vn

Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của bạn trên mạng tôi thực sự thông cảm và chia sẻ cùng bạn về cuộc tình éo le bạn đang gặp phải. Con gái thì rất nhiều, chỉ có điều là bạn phải bỏ công tìm hiểu mà thôi.

Theo tôi, không nên yêu và lấy một người không trung thực, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con cái và cả sự nghiệp của ban. Hãy tỉnh táo khi quyết định.

Bùi Thúy Hằng; Email: thuyhangtranse@yahoo.com

Tôi đã đọc bài viết của bạn tuần trước và hôm nay tôi lại được đọc bài phản hồi của bạn. Tôi thấy nếu quá coi trọng chuyện đó thì không thể tồn tại được tình yêu đó nữa đâu.

Vì có thể hôm nay, khi còn đang rất yêu cô ấy mà bạn vẫn dằn vặt và đau khổ đến như vậy thì sau này sẽ không bao giờ bạn có hạnh phúc với cô ấy được.

Tôi thấy bạn quá coi trọng và so sánh trong việc bạn là nam giới mà còn trinh trắng, còn cô gái ấy là nữ giới thì lại không còn vẹn nguyên như bạn.

Theo tôi, nếu bạn tha thứ được cho cô ấy thì hãy đến với cô ấy, còn nếu không thì nên chấm dứt. Mặc dù sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt nhưng thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả. Đừng để những dằn vặt này đi theo thời gian để làm đau khổ nhau.

Nguyễn Xuân Tiệp; Email: tiepTM@yahoo.com

Chúng tôi quen nhau trên một chuyến xe về quê và rồi chúng tôi yêu nhau qua mạng. Cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy đã chủ động tìm đến tôi một vài lần. Chính sự quan tâm của cô ấy đôi lúc khơi dậy trong tôi bản tính "đàn ông".

Có lần tôi đã ôm cô ấy vào lòng và tôi cảm giác được cô ấy đang rất "sung sướng" và sẵn sàng trao tất cả những gì quý nhất của người con gái cho tôi. Nhưng trong giây phút đó tôi đã kiểm soát được mình. Tôi nhận thức được nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng cho cả hai sau này.

Ngay lập tức tôi buông cô ấy ra và nói: "Anh xin lỗ nhưng anh không thể làm được điều đó. Anh chỉ có thể ôm em vào lòng mà thôi". Cô ấy không nói gì và bỏ ra về. Tôi biết chắc lúc ấy cô có giận tôi nhưng sau này cô ấy đã đến cảm ơn tôi.

Giờ cô ấy đã có người yêu mới và họ rất hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng cảm thấy mừng và thường xuyên nhắc nhở cô ấy phải biết giữ mình.

Tôi viết bài này với hy vọng răng "phái mày râu" của chúng ta hãy sống có bản lĩnh, phải biết kiềm chế mình, biết nhìn nhận cho tương lai. Còn về phái nữ, tôi cũng mong các bạn hãy yêu say đắm nhưng nên biết giữ mình.

Ngố; Email: meomup842002@yahoo.com

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 5

Báo chí vẫn đưa tin, các sinh viên, thậm chí là các học sinh, vẫn có thể dễ dàng tìm đến các "em cave". Và đàn ông coi điều đó như là điều rất bình thường. Vì, HỌ LÀ ĐÀN ÔNG mà! Rồi rượu chè, đề đóm, đủ thứ, theo họ, cũng là điều rất hiển nhiên, cũng chỉ vì ĐÀN ÔNG MÀ! Họ có quyền làm tất cả, có quyền phán xét tất cả?

Bạn có quyền nói về sự trinh tiết của người con gái, đau khổ về "lỗi lầm" của bạn gái mình, nếu như bạn thực sự trong trắng, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Khi yêu, người con trai luôn đòi hỏi người mình yêu phải dâng hiến nhưng khi cưới, họ lại muốn người vợ của mình vẫn trinh tiết, tôi không hiểu bạn nghĩ thế nào vè điều này?

Có thể, bạn cảm thấy bị tổn thương, nhưng thật không công bằng cho bạn gái của bạn. Chắc hẳn cô ấy đã đau khổ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều trước khi thổ lộ với bạn về lỗi lầm của mình, về nỗi đau của mình. Như thế không đủ nói lên rằng cô ấy yêu bạn lắm sao?

Sau cú vấp đó, người con gái nào chẳng bị tổn thương; thậm chí có người còn căm ghét đàn ông, xa lánh đàn ông. Ngọn lửa trong trái tim họ đã bị người họ từng yêu thương, tin tưởng dập tắt! Bạn đã khơi dậy lại được ngọn lửa đó trong trái tim người bạn gái mình, đã làm cho cô ấy tin tưởng mình.

Điều đó nói lên rằng bạn thật tuyệt vời! Tôi vẫn tin như thế. Bạn hãy cho mình thời gian suy nghĩ. Bạn yêu cô ấy, cái bạn cần là trái tim của cô ấy, tâm hồn của cô ấy, phẩm cách của cô ấy hay bạn cần điều gì ở cô ấy. Hãy để nỗi đau ấy ngủ quên.

Nếu tình yêu của bạn đủ lớn và trái tim của bạn đủ bao dung, hy vọng bạn sẽ là bờ vai, là chỗ dựa cho cô ấy, giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này. Còn nếu không vượt qua được những đau khổ, dằn vặt đó, tốt nhất bạn hãy rời xa cô ấy, càng sớm càng tốt. Như thế sẽ là điều tốt hơn cho cả bạn và bạn gái của bạn. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!

Email: lungatb@yahoo.com  Về trinh tiết của người bạn gái

Tôi muốn được nói chuyện với người bạn gái trong cuộc. Câu chuyện của các bạn đi vào hồi rắc rối từ khi bạn thú nhận với người yêu về sự thật của mình và hiện bạn đang sống trong tâm trạng khắc khoải vì bạn đã rất yêu người đàn ông này, nhưng anh ta đang đấu tranh tư tưởng và cho là bạn đã lừa dối anh ta.

Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bạn, sau khi thú nhận sự thật thì tôi im lặng, cố gắng có một cuộc sống bình thường và luôn luôn hướng tới những gì tốt đẹp. Cái đã mất thì không thể lấy lại, vì vậy đừng để mất nốt những gì tốt đẹp mà bạn đang có.

Bạn có thể mất tình yêu, nhưng bạn đừng để mất lòng tự trọng (nếu bạn là người biết tự trọng), đừng để mất nhiều thời gian và sức lực để thuyết phục người ta. Bạn hãy chứng tỏ mình là người độc lập trong cuộc sống: Tôi sẽ đến với người cần tôi. Còn anh cần trinh tiết thì anh đi tìm trinh tiết.

Tất nhiên để làm như thế cũng thật là khó với người có tình yêu nồng nàn như bạn. Dứt bỏ một tình yêu là nỗi đau khó vượt qua nhưng không phải là không thể vượt qua, chỉ cần mình có nghị lực và biết xác định điều gì cần cho mình: Một tình yêu không vụ lợi, một gia đình êm ấm hạnh phúc, biết chia sẻ gánh vác, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Một người đàn ông ích kỷ, luôn để trong đầu hai chữ "trinh tiết" của bạn thì bạn không thể chung sống cả cuộc đời với anh ta được, bạn sẽ rất khổ. Dù bạn đã một lần nhẹ dạ, kể cả bạn đã có một thời trác táng, thì cuộc dời người phụ nữ cũng đã quá khổ, không nhất thiết phải khổ thêm nữa. Hãy cố gắng tự biết làm cho cuộc sống của mình ngày một nhẹ nhàng, tuơi sáng hơn, đừng trông chờ quá nhiều vào đàn ông.

Khỉ con; Email: vldh06@gmail.com Anh quá ích kỷ

Tôi không hiểu anh yêu cô ấy, hay là yêu "cái màng trinh" của cô ấy, hay anh chỉ nhăm nhe có ý định giành cái quyền mà giới đàn ông hay gọi là "phá trinh"? Đàn ông tự cho mình cái quyền muốn con gái dâng hiến cho mình, rồi sau đó lại muốn vợ mình còn trinh tiết.

Thế anh có bao giờ nghĩ người yêu anh cũng có quyền tự hỏi làm sao để biết anh đã từng lên giường với một cô gái nào chưa? Nếu anh cho rằng cô ấy còn trinh tiết quan trọng hơn là việc hai người yêu nhau, thì hãy chia tay đi, còn suy nghĩ làm gì.

Nhưng nếu anh thật sự yêu cô ấy, và hai người thật sự yêu nhau thì hãy dẹp cái sĩ diện hão của đàn ông ấy sang một bên. Những chuyện của cô ấy chỉ là quá khứ, chẳng có lý do gì để dằn vặt hay tha thứ. Hơn nữa anh hãy nhìn vào thực tế, cô ấy không hề lừa dối anh.

Nếu anh cần cái "màng trinh" ấy, với sự phát triển của y học hiện nay, nếu người yêu anh muốn lừa dối anh, cô ấy có thể đi làm một cái mới. Anh thích cô ấy thật lòng với anh hơn, hay là muốn cô ấy với sự trợ giúp của bác sĩ để lừa dối anh?

Nếu anh tự cho mình là một người đàn ông, thì hãy có một tấm lòng bao dung và rộng lượng, đừng tự hành hạ mình và người yêu mình bằng một việc đã qua trong quá khứ. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, nơi mà những lễ giáo phong kiến cũ lạc hậu đã không còn phù hợp nữa, sao anh vẫn còn cố chấp vậy?

Từ Đà Nẵng;  Tôi sẽ phải làm gì với "thời vụng dại" của người yêu?

Đọc những tâm sự của bạn, tôi thấy bạn đang thật bối rối. Nhưng tôi không hài lòng cách bạn xử sự. Sao lại bỏ bê công việc? Mục đích bạn lấy vợ là gì? Là có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ hay vì cái gì?

Tôi cũng là con trai củng đang yêu như bạn. Tình yêu là cả sự thông cảm, cả sẻ chia đầy vị tha. Bạn yêu người con gái bây giờ cơ mà, quá khứ thì không thay đổi được. Hãy che chở cho cô ấy. Cô ấy rất yêu bạn...

Đừng để một điều gì đó đáng tiếc như: một ngày nào đó bạn chứng kiến cô ấy sống không hạnh phúc bên người con trai khác, bị tổn thương chỉ vì quá khứ nông nổi của mình. Ai củng có những sai lầm, nông nổi, quan trọng là mình nhìn nó theo chiều hướng nào.

Hãy để tình yêu quyết định. Tôi tin bạn với tấm lòng cao thượng, nhiều vị tha... Bạn yêu con người, tâm hồn cô ấy bây giờ thì bạn sẽ vượt qua hết tất cả để che chở cho cô ấy. Hãy thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường, bạn sẽ biết bạn làm thế nào.

Mot nguoi ban; Email: xin_dau@email.com

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 6
Doc thu ban sao toi thay no gan giong hoan canh cua toi qua. Toi cung hoan canh gia dinh, cong viec va do tuoi voi ban. Va hinh nhu chuyen tinh cam cua toi va ban cun ... kha giong nhau.

Tu thoi pho thong toi da tam niem co gang chi yeu một lan, không yeu duong linh tinh va song that voi cam suc cua minh. Co gang kiem nguoi con gai co cung suy nghi ve chuyen tinh cam, moi tinh dau la moi tinh cuoi. Co le trong thoi buoi ngay nay nhung y nghi do nhieu nguoi cho la dien ro!

Cung co doi chut cam xuc thoang qua nhung thoi pho thong va sinh vien troi qua trong vo tu. Sau khi tot nghiep dai hoc, toi thuc su co cam tình voi mot co gai. Tuy nhien, vi nhieu ly do nen cau chuyen nay cung chang den dau. Toi da bi anh huong tu tuong va cong viec rat nhieu.

Roi moi chuyen cung da qua va toi van chua cam tay mot nguoi con gai nao ca. Gan day toi co quen mot nguoi con gai khac. Luc dau chua co cam xuc gi nhung sau 2 lan di choi thi cam xuc ap den voi toi tu tu, dam tham. Toi da co luc tuong rang day se la nguoi con gai cua doi minh nhung... moi viec ko don gian nhu vay.

Toi khong ro cam xuc cua em the nao, em cu lung lo, lap lung. Em noi la chua den luc yeu, doi them vai nam nua. Bang ly tri toi da ngo ngo la cam xuc that cua em voi toi khong nhu toi mong doi. Buoi di choi dau tien voi toi em noi la day la lan dau tien em di choi voi nguoi khac gioi!? Tai sao trong tinh cam chung ta khong chan that voi nhau, tai sao em lai noi vay voi toi?

Trong khi moi day toi duoc biet la em cung dang co thai do hung ho nhu vay voi mot chang trai khac, hang ngay van nhan tin, lien lac voi chang trai do va lan di choi voi toi khong phai la lan di choi dau tien. Du da xac dinh phai sang suot hon sau lan dau that bai nhung toi thuc su thay soc.

Doc oc toi quay cuong, vo van cau hoi dat ra... Tai sao nguoi ta trong chuyen tinh cam khong thanh that. Toi cung nhu ban cung luon muon su chan that trong tinh yeu nhung chung ta deu khong duoc dap lai nhu mong muon.

Toi nhan ra nguoi con gai cua toi khong xung dang voi tinh cam minh da danh cho. Toi quyet tam quen em di va thuc su dang co gang quen em du tam tri cung bi dau kho rat nhieu. Ban a, toi nghi rang ban cung nen quen dan co gai cua ban di vi co da khong thanh that trong tinh cam, khong xung dang voi tinh cam ban da danh cho.

Neu bay gio ban tha thu lieu co dam bao sau nay khi da lay nhau ban khong bi am anh, khi cuoc song co nhung tranh cai ban co khong dem chuyen cu ra khong. Khi do hau qua con manh hon bay gio nhieu.

Toi tin du ban va toi deu rat dau kho, den muc bo be moi viec, tam tri cang thang nhung roi thoi gian se dan xoa nhoa noi dau. Du sao thi cung may man voi chung ta vi da biet duoc nhung dieu nen biet truoc khi qua muon.

Hay tap trung vao cong viec, nghien cuu, vao nhung hoat dong vui ve voi ban be cung nhung gio len lop. Dung de chuyen rieng lam anh huong den gio day, dung de buc doc cua minh trut len dau nguoi khac. Ban co nho bai hat Bai ca yeu doi da duoc hat trong chuong trinh Rung chuong vang cua sinh vien khong?

Cuoc doi va thoi gian se xoa noi dau va dem den cho toi, ban va chung ta nhung co hoi moi. Sau moi lan the nay chung ta cang thay tran trong tinh cam cua moi nguoi hon, tran trong tinh yeu hon. Tinh yeu chan thanh se den voi nhung nguoi chan thanh voi tinh yeu... (neu ban doc, dong tinh voi toi va muon noi chuyen thi hay viet thu lai tren tienphong online ve cho toi dia chi email nhe).

IP Address: 58.187.31.142

Tôi 37 tuổi là công chức và đã lập gia đình được hơn 7 năm rồi. Có thể nói tôi khá hiểu tâm trạng của bạn lúc này vì tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tưong tự. Bạn gái tôi (vợ tôi bây giờ) cũng từng không còn nguyên vẹn vì trước khi đến với tôi, vợ tôi từng yêu và chỉ vì bị gia đình (bố mẹ vợ tôi bây giờ) ngăn cản nên không thể tiến đến hôn nhân với người yêu trước.

Trân trọng quá khứ của người yêu nhưng tôi cũng thấy thật khó khăn chấp nhận sự thật đó, dù cho người yêu tôi hoàn toàn chủ động thành thật với tôi, và tôi thực sự cũng không còn "nguyên vẹn" khi đến với người yêu - vợ tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được và thấy rằng mình đã quyết định đúng. Quan trọng là dành cho nhau sự vẹn nguyên trong tình cảm. Chúc may mắn.

Mai Nguyen: Hãy để quá khứ ngủ yên!

Tôi thật sự chia sẻ với những dằn vặt trong bạn và càng chia sẻ hơn với người bạn gái của bạn. Bạn ơi, tại sao bạn lại tự hỏi: "Liệu gia đình, mọi người... có chấp nhận cho bạn yêu một người như vậy?"...

Chẳng lẽ bạn sẽ đem chuyện này để kể cho tất cả mọi người nghe đễ chia sẻ với bạn hay sao? Tôi không tin bạn "vô tư" như vậy. Chuyện của bạn gái bạn cũng như là một bí mật của người ấy, chuyện đã xảy ra và chắc là bạn gái bạn cũng ân hận lắm. Chẳng ai muốn sống trong sự dằn vặt của người khác đâu.

Nếu bạn cảm thấy rằng không đủ sự rộng lượng thì hãy chia tay người bạn gái của mình vì nếu không người đó cũng không bao giờ tìm được hạnh phúc bên bạn đâu. Bạn hãy để quá khứ của bạn gái bạn được ngủ yên vì đó cũng là một nỗi đau mà chắc gìj môt người đàn ông như bạn có thể hiểu nổi.

Phạm Kim Hửng; Email: phamkimhungcm@... Hãy ngẩng cao đầu để sống!

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi vừa giận cho sự yếu mềm và nhu nhược trong tình yêu của bạn, nhưng tôi lại vừa thương và hết sức thông cảm cho tình yêu chân thật của bạn. Tôi nghĩ bạn không phải là duy nhất đâu, có rất nhiều người như bạn.

Nhưng cái khác là họ đã can đảm đối mặt với thực tế và ngẩng cao đầu để sống. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chứng minh nhân cách của mình. Con người, không phải là thánh nhân, nên không ai không phạm phải sai lầm, nhưng hãy đối mặt với nó và rút ra những bài học đáng giá cho cuộc sống của mình.

Tôi tin chắc rằng bạn sẽ biết cách sống và sống rất tốt sau lần vấp ngã này. Hãy cố vượt qua lúc này nhé và sống thật tốt, học thật giỏi, tất cả những thứ tốt đẹp vẫn đang ở phía trước.

Cách tốt nhất để trả thù người yêu, để chứng minh mình là làm cho mình tốt hơn. Tôi đã từng đau khổ về một tình yêu, cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua và sống rất lạc quan. Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ bạn, bạn đã đánh mất mình một lần , đừng đánh mất mình thêm lần nữa nhé!

Minh; Email: minhtuan@yahoo.com

Đọc bài của cậu mình có ý kiến sau: Thứ nhất, Cô ấy không bao giờ lường gạt cậu, nếu mà cô ấy lường gạt thì không bao giờ cô ấy thổ lộ với cậu điều thầm kín ấy.

Thứ hai nữa, cậu là một người có học thức, sống trong thời đại ngày nay mà cậu xem trọng chuyện trinh tiết đến thế kia à, rõ là lạc hậu mất rồi. Quá đặt nặng chuyện trinh tiết trên tình cả , tình yêu thì sau này cậu sẽ hối hận.

Bùi Quý Chi; Email: chibqc@gmail.com Hãy hành động như một người đàn ông chân chính và có bản lĩnh

Là người ngoài cuộc có lẽ tôi chỉ cảm nhận được phần nào nỗi thất vọng của anh. Một người đàn ông chân chính sẽ rất khó chấp nhận sự dối trá dù với bất cứ lý do nào, bởi vì hơn ai hết họ là những người rộng lượng và dễ tha thứ, dù đau đớn nhưng cái họ cần là sự thật.

Tôi tin anh là một người như vậy, và cô gái đã lọt vào mắt xanh của anh hẳn cũng là một cô gái rất đáng yêu. Tôi cũng có quan điểm giống như anh, là những thanh niên trẻ, chúng ta không phải là những người bảo thủ hay quá khắt khe trong những chuyện mà chúng ta biết rồi dần dần sẽ trở thành điều bình thường trong xã hội.

Nhưng tôi cũng là một người trân trọng những giá trị cổ điển, những giá trị truyền thống của người con gái phương Đông. Dù với bất cứ líýdo nào, cô gái đó cũng đã nói dối anh, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà không phải lúc nào lý trí cũng hiểu được.

Tất nhiên anh sẽ phải lắng nghe bản thân mình để quyết định mọi chuyện. Không ai có thể giúp được anh vì cũng không ai hiểu đủ nhiều để có thể cho anh một lời khuyên tuyệt đối đúng.

Còn nếu là tôi, trước hết tôi sẽ không hành động vội vàng, không quyết định gì trong lúc này, hãy bảo với cô gái đó rằng anh cần thời gian, bởi vì với tâm trạng anh lúc này, bất cứ quết định nào có lẽ sẽ chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ.

Hãy để thời gian trôi qua, hãy dùng thời gian đó để lấy lại cân bằng cho cuộc sống của anh, dù đau đớn anh cũng còn cha mẹ, bạn bè và công việc, anh không thể bỏ bê mọi thứ được. Anh là một người có trình độ và bản lĩnh, tôi tin anh hiểu điều đó

Hãy để thời gian trôi qua để xem xét lại mọi chuyện, từ khi cô ấy bắt đầu quen anh cho đến lúc đó, để có thể có được một bức tranh rõ ràng về tình cảm mà cô gái kia dành cho anh, về chính anh nữa, về tất cả, nhưng điều quan trọng nhất là con người thật sự của cô gái mà anh đang yêu.

Sau đó tôi tin anh sẽ biết mình cần phải làm gì, phải quyết định điều gì. Anh hãy cân bằng thật hài hoà giữa lý trí và tình cảm. Chúng ta không thể để cho tình cảm lấn át tất cả nhưng chúng ta cũng không thể dùng lý trí để áp đặt tất cả, điều đó cuối cùng sẽ chỉ mang lại nỗi đau.

Khi anh đã quyết định điều mình cần làm thì nếu sẽ tiếp tục yêu và cưới cô gái đó anh phải thật rộng lượng và vị tha để bỏ qua mọi chuyện, để nó không trở thành ghánh nặng cho hạnh phúc của hai người.

Còn nếu anh quyết định ra đi, hãy cố gắng làm sao để cả hai bị tổn thương ít nhất. Cuối cùng, mỗi người đều có một quyết định riêng, tình yêu có trăm ngàn con đường, dù là ai cũng không thể quyết định giúp anh được, mọi chuyện chắc chán sẽ rất khó khăn.

Hãy rộng lượng, vị tha và bản lĩnh. Anh là một người đàn ông chân chính. Chúc anh hạnh phúc với quyết định của mình.

IP Address: 222.252.201.101

Với thời đại ngày nay, trinh tiết của người phụ nữ cần được hiểu rộng hơn và phù hợp hơn. Theo tôi việc nghe tin người mình yêu không còn nguyên vẹn thời con gái thì khó tránh việc " sốc" tức thời cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bạn có một tình yêu chân thật với cả tấm lòng thì thời gian sẽ xoa dịu và làm lành vết thương.

Bạn hãy là người đàn ông rộng lượng và bao dung thì bạn sẽ nhận được hạnh phúc lớn đối với chính mình. Chúc bạn vượt qua chính mình.

Hà Thanh Tú; Email: hathanhtu@vnn.vn Hãy vượt lên chính mình

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 7

Bạn biết cô ấy đã trót làm việc ấy khi còn "vụng dại" rồi thì kêu lên làm gì. Nếu bạn thấy cô ấy quá đáng yêu và bạn không thể sống thiếu cô ấy được thì bạn hãy tiến tới, gạt cái chuyện "thời vụng dại" vào hố dĩ vãng đi.

Còn nếu bạn sẽ cứ day dứt mãi về chuyện ấy thì bạn chia tay đi, tha cho người ta. Nhưng bây giờ bạn tìm được một cô gái "không vụng dại" mà làm cho bạn si mê như người yêu ban đầu như bây giờ thì hơi khó đấy. Chúc bạn sớm thanh thảnh và hạnh phúc. 

Email: lungatb@yahoo.com Về chuyện trinh tiết của người bạn gái

Nếu bạn yêu người bạn gái đó thực lòng thì đừng quan tâm đến chuyện người ta còn trinh hay mất trinh. Còn nếu cho "trinh tiết" là điều quyết định hạnh phúc thì hãy đi tìm cho mình người con gái còn trinh.

Trong tình yêu khi đã gợn lên sự nghi ngờ và nhận thấy một cách rõ ràng rằng mình đã bị lừa thì tốt hơn hết là chấm dứt tình yêu tại đây. Bạn cũng đã trải qua mấy môi tình rồi thì chắc là rất vững chãi và ít đau khổ hơn, vì đay không phải mối tình đầu.

Tình yêu mà không có sự chấp nhận, tha thứ thì không thể đi tới bến bờ hạnh phúc. Bạn chẳng cần phải cố gắng gì nhiều lắm để cứu vớt tình yêu, vì bản thân sự lừa đảo đã giết chết tình yêu rồi, có cố gắng cũng không cứu vãn nổi.

Lê Huy; Email: lamgiahuy822000@yahoo.com Đừng quá đau khổ!

Tôi tin nếu ai rơi vào trường hợp của anh thì cũng đau khổ lắm, nhưng anh nên dành nhiều thời gian để bình tâm suy nghĩ về chuyện này, khoan vội trách cứ, quyết định nông nổi.

Trưóc khi yêu thì điều gì đã khiến anh yêu, anh có nghĩ là người kia có còn trinh tiết không? Anh quyết định đến hôn nhân là vì cái gì? Có phải vì trinh tiết không? Gia đình có là vấn đề không nếu anh không nói cho họ biết là vợ tương lai của anh đã không còn trong trắng? Hoặc họ đã biết, nhưng anh sẵn sàng bảo vệ cô ấy thì gia đình có đáng trở ngại lắm không?

Mặt khác, nếu anh không thể tha thứ được cho cô gái kia cũng chẳng sao, vì điều đó chứng tỏ anh cũng chỉ là người tầm thường, vì bao nhiêu người đàn ông tầm thường khác vẫn xử sự như vậy mà!

Nhưng nếu sau một thời gian suy nghĩ cặn kẽ mọi vấn đề, và anh không thể sống thiếu cô ấy được thì nên tha thứ và từ nay về sau hãy coi đó như là một tai nạn trong quá khứ thôi, như tất cả các tai nạn khác vậy (nếu cô ấy từng bị té xe làm cho vai cô ấy có xẹo thì sao?).

Làm được như thế thì tình yêu của cô gái kia đối với anh còn mạnh mẽ và tôn thờ anh hơn nữa. Người đàn ông hưởng diễm phúc đó chính là anh. Anh hãy nghĩ, nếu chia tay vì lý do chẳng liên quan gì đến suốt thời gian dài chinh phục để có được người yêu rồi chuẩn bị là vợ, thì sau này anh quen một cô gái khác, anh có chắc cô gái đó hơn người anh yêu hiện tại? Và sẽ còn trinh tiết? Chăng lẽ khi mới quen ai thì anh lại hỏi :"Em có còn trinh tiết không?".

Anh Hoàng Hà thân mến, tôi không có ý khuyên anh nên làm thế nào cả, chỉ gợi ý vài câu hỏi cho anh tự trả lời và trắc nghiệm lại tình cảm của mình mà thôi! Nếu anh có lấy cô gái anh yêu làm vợ thì chắc chắn 100% rằng: tôi và tất cả những người bạn mà tôi quen biết sẽ không bao giờ cười cợt anh về vấn đề này cả, nếu không muốn nói là nghĩ anh là người có hiểu biết, rộng lượng. Chúc anh vui! Một người đàn ông.

Khi biet nguoi ay da qua mot lan!

Khong co nghia toi khong ton trong su trinh trang cua nguoi con gai. Tuy nhien nhu ban da noi ban cung da duoc yeu voi tinh yeu trinh nguyen (toi khong muon ban nhieu ve van de nay cua ban) nhung ban cung nen hieu cuoc doi va tinh yeu dau chi la mot va khi yeu thi dieu gi se xay ra thi cung khong phai toi.

Moi thoi diem deu co tinh yeu chan thanh va co the trao cho nhau tat ca tuy co nhieu nong noi. Tu "nong noi" toi dung o day chac ban la nguoi co hoc chac ban phai hieu.

Co khi ban gap mot nguoi chua tung trai qua mot cuoc tinh nhung chac gi sau nay se ra sao (cung se khong chac phai khong ban?) ke ca luc hai nguoi da the non hen uoc van con co the sai lam va rat nhieu nguoi van thong cam cho nhau.

Cho nen ban nen nghi lai xem minh co ich ky qua khong? Mot lan nua toi mong hai ban hanh phuc ben nhau, dung vi nhung chuyen khong dau vao dau nhu vay. Chuc hai ban hanh phuc mai mai!

Nguyen Van Anh; Email: van_anh_vcb@...  Trong tình yêu cần có sự bao dung

Sau khi đọc xong những tâm sự của bạn, tôi biết rằng bạn rất khó xử, nhưng bạn cần sáng suốt nhìn nhận lại vấn đề. Người bạn gái của bạn không phải là không có lỗi, nhưng lỗi đó mình có thể tha thứ cho cô ấy được vì những gì xảy ra như vậy đều trước thời điểm đến với bạn.

Cô ấy đã có lỗi vì không chủ động thú nhận trước, có thể trong thâm tâm cô ấy rất muốn nói ra nhưng quả thật để cô ấy tự thú nhận điều đó là rất khó đối với một người con gái. Giờ đây bạn nên bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ của mình, liệu hai bạn chia tay nhau thì cả bạn lẫn cô ấy có vượt qua dễ dàng không. Có lẽ rất khó nếu đó là một tình yêu sâu nặng.

Tôi nghĩ trong thời gian yêu cô ấy vừa qua đủ để bạn hiểu cô ấy là một cô gái thế nào. Nếu ngoài chuyện đó, còn tất cả những phẩm chất khác cô ấy đều có thì tôi nghĩ bạn nên bỏ qua cho "lần vấp ngã" đó của cô ấy, cô ấy thực chất không phải là con người hư hỏng mà chỉ vì cô ấy đã mù quáng trong tình yêu thôi.

Còn việc bạn phân vân rằng liệu gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có nghĩ gì về chuyện này thì tôi nghĩ bạn kh! ông nên để lộ chuyện riêng tư của mình cho mọi người, tự bản thân bạn nhìn nhận nên làm sao cho phải là đủ rồi. Còn nếu bạn cảm thấy trong thâm tâm bạn, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện như thế thì không nên tiến đến hôn nhân với cô ấy.

Nguyễn Ngọc Duy; Email: duy_ctytvxdkg@yahoo.com.vn Hãy hỏi bản thân bạn đã!

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 8
Sau khi tôi đọc xong bài viết của bạn thì tôi tự hỏi, bạn cần một lời khuyên hay là cần sự thông cảm. Bản thân bạn đã không thể vượt qua định kiến (đòi hỏi phải còn nguyên vẹn khi đến với nhau). Bằng chứng là khi cô ấy hỏi bạn liệu bạn có thể tha thứ cho cô ấy không thì bạn câm lặng vì trả lời sao cũng khó.

Điều đó thể hiện rằng bạn sẽ không bao giờ tha thứ được hoặc nếu bạn cố tha thứ thì sau này điều đó cũng sẽ là một nỗi day dứt suốt đời bạn.

Rồi đây trong những lúc sống chung, khi có những mâu thuẫn biết đâu bạn lại không mang điều đó ra để hành hạ, đay nghiến nguời ta. Xin bạn hãy quên mối tình này đi và để cho cô ấy được yên.

H­­ương Giang: Email: huonggiang1601@yahoo.com Anh dung la 1 nguoi ich ky

Chac chan la nhu vay, anh chi nghi den ban than anh thoi chu khong nghi toi co ay. Quan niem kia chi co o thoi phong kien thoi, thoi dai cong nghe thong tin bay gio ma anh van giu quan niem co hu ay thi chang bao gio tien bo duoc dau.

Anh phai danh gia nguoi yeu anh qua pham chat dao duc, tu cach, loi song chu khong chi vi chuyen kia duoc. Co the khi do, vi qua yeu anh chang kia ma co ay da hanh dong nhu vay, chuyen nay co the tha thu duoc, tinh yeu ma.

Cu cho la sau nay anh se lay mot nguoi con gai khac nguyen ven hon, nhung chac gi óau nay co ta chung thuy voi anh? A ma quen, anh la nguoi rat co hu ma, chac chan anh se co bien phap kim kep vo anh chu khong phai vua dau.

The thi, de cho co ay sau nay khong phai chiu dung dau kho, anh hay som chia tay de giai thoat cho co ay di. Mong cho co ay duoc hanh phuc, nhung tat nhien la khong phai voi anh.

Nguyễn Thế Hùng; Email: nguyenthehungpmush@yahoo.com.vn

Theo như những gì bạn nói thì bạn có một tình yêu thật đẹp phải không? Bạn cũng vô cùng yêu người con gái đó? Theo tôi thì không hẳn là như vậy.

Với một tình yêu đẹp thì người ta phải biết tôn trọng, thông cảm và tha thứ cho nhau. Một người yêu một người thì cũng phải biết tôn trọng những bí mật riêng tư của nhau. Bạn đã khai thác triệt để những tin tức mà mình thu thập được để bạn gái kia phải nói ra những điều không nên biết và không nên nói.

Đó là một sự tò mò, ích kỷ của bạn và là sự dại dột, nông nổi của người phụ nữ đã nói ra. Nếu bạn yêu người ta như những gì bạn nói thì liệu có cần suy xét quá nhiều về quá khứ của người ta hay không? "Trong tình yêu chân chính thì hãy nhìn về hiện tại và tương lai" (trích trong bài Tình yêu con người của V.L. Koveroat).

Với tôi thì những lý do bạn đưa ra là không hợp lý để bao che tính ích kỷ, nhỏ nhen của bạn. Vì tất cả những việc đó xảy ra với người phụ nữ đó là quá khứ trước khi chơi với bạn. Còn gia đình và bạn bè ư? Thật là buồn cười và ngớ ngẩn cho cái lý do này của bạn.

Bạn không nói, người phụ nữ kia chắc cũng không nói thì ai biết? Còn việc lo sợ người đàn ông trước nói ư? (có lẽ đây là lý do mà bạn lo nhất) nhưng cũng thật là ngây thơ để người khác tin những lời người kia nói vì người nhà bạn và bạn bè của bạn sẽ tin bạn hay tin một người xa lạ? (đừng nói với tôi là tin người ngoài nhé).

Mình nói thật nhé, bạn cũng là một nam thanh niên chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ chín chắn trong tình yêu. "Một tình yêu đẹp" mà mới gặp một trắc trở đã nghiêng mái trèo rồi thì sao bạn có thể là người chèo chống cho tình yêu vượt qua các thử thách khác.

Nguyen Ngoc Hai; Email: ngochai@gmail.com

Trong cuoc doi ai cung mong muon duoc tron ven, nhung khong phai la tat ca, nhung gi ma minh co ban hay giu lay dung de tuot mat. Dung de minh tro thanh cau truyen ngu ngon tha moi bat bong.

Minh rat thong cam cung ban nhung hay tha thu cho nguoi yeu cua minh, boi do chi la thoi nong noi. Dieu quan trong nhat do la den bay gio hai nguoi co mot tinh yeu nong nan nhu khong the co gi chia lia duoc. Ban hay cho rang day chi la mot tai nan. Hay co gang len ban nhe! 

Trương Đức Cảnh; Email: truongduccanh@yahoo.com  HẬU QUẢ CỦA QUAN ĐIỂM SỐNG "THOÁNG" TRONG GIỚI TRẺ

"Trinh tiết" không phải là điều quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Điều đó thì ai cũng nói được. Đó cũng là cái cớ, để cho giới trẻ hiện nay "sống thoáng". Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Tôi đã làm một cuộc điều tra nho nhỏ, đối với những cặp vợ chồng đã ly hôn. Kết quả thật bất ngờ là có 6/10 cặp ly hôn vì người vợ đã không còn "cái ngàn vàng" trước khi lấy chồng.

Có chị vừa khóc vừa nói với tôi trong nước mắt: "Khi yêu nhau em đã nói là em không còn trinh tiết nữa, nhưng anh ấy bảo "sao em lạc hậu thế, ngày nay điều đó không còn quan trọng nữa". Em yên tâm với điều anh ấy nói. Không ngờ khi về sống với nhau, khi vui thì không sao, nhưng khi vợ chồng có chuyện mâu thuẫn là anh ấy lại đưa chuyện em không còn trinh tiết ra để mạt sát em. Thậm chí gần đây, anh còn bắt em phải nói ra "cái thằng được cô hiến dâng trinh tiết là cái thằng nào?Tôi chỉ là thằng xài lại mà thôi". Đến nước này thì em không thể chịu nổi". Thế là ly hôn.

Thậm chí có cặp vợ chồng đã là ông bà nội rồi, nhưng nỗi ám ảnh vì cưới vợ không còn trinh vẫn chưa chịu buông tha. Nên cứ mâu thuẫn liên miên, đến mức không thể sống chung được.

Tôi cũng đã hỏi thẳng nhiều người đàn ông xung quanh, nhất là mấy ông cùng cơ quan tôi. Có thể nói là những người đàn ông tiến bộ, hiểu biết và hiện đại. Nhưng không có ông nào chịu sống với người vợ đã không còn trinh tiết. Có ông còn nói thế này: "Cũng có trường hợp phải sống, nhưng là sống kiểu "ngậm bồ hòn làm ngọt", chứ chẳng hạnh phúc gì đâu".

Từ chuyện cụ thể trên và quan điểm sống "thoáng" trong giới trẻ hiện nay, tôi nghĩ trong tương lai nhiều gia đình tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Các bạn trẻ hãy suy nghĩ lại xem?

Nguyễn Đức Hùng; Email: kbnnkienan@yahoo.com Bạn đang được gì?

Tất cả mọi thứ không tròn trĩnh như bạn mong muốn. Tất cả mọi thứ sẽ tan biến nếu bạn không biết trân trọng nó. Hãy quên tất cả quả khứ đó đi, bạn sẽ có tất cả mọi thứ khi bạn vượt qua chuyện đó.

Chúng ta là một thế hệ khác hản với quan niệm các thế hệ đi trước. Bạn hãy tin tưởng là cái bạn cần nhất lúc này đã có ở bên bạn và bạn luôn luôn phải trân trọng nó.

Để xây dựng lên một cái gì đó thì ta phải vất vả biết bao nhưng để nó mất đi thì rất đơn giản chỉ cần bùng một cái là xong tất cả. Tôi cũng là một thanh niên, chưa có gia đình, cũng là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, nhưng tôi không có quan niệm cổ hủ như bạn, tôi trân trọng cái gì tôi đang có, và luôn luôn cố gắng để nó không đi tới một cách thái quá.

Hãy tin tôi bạn cần phải gạt bỏ tất cả quan niệm cổ hủ đó ra khỏi đầu thì bạn sẽ có tất cả. Tôi tin là bạn sẽ làm được. Chúc tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp tôi xin nhấn mạnh rằng: " Khi yêu ta có thể bỏ tất cả cho nhau dù nỗi đó có to lớn đến đâu, vì tình yêu là vị tha lớn nhất trong đời người".

NGUYEN MINH VIET; Email: MINHVIET2783@YAHOO.COM BAN QUÁ NHỎ MỌN, ÍCH KỶ

Tôi nghĩ vấn đề này không cần tốn nhiều bút mực đâu, các bạn hơi sức đâu mà góp ý làm gì. Trong cuộc sống có những hoàn cảnh... của người khác mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ.

Còn chuyện này thì người đàn ông này quá ích kỷ. Anh ta không hề nghĩ cho người vợ của mình mà chỉ nghĩ cho mình thôi. Trước khi quyết định đi đến hôn nhân thì phải tìm hiểu chứ bây giờ mà nhắc lại quá khứ của người ta thì không đúng nam nhi. Tôi nghĩ nếu cô gái kia mà đọc được bài này của chồng mình thì còn đau khổ gấp trăm lần nữa.

Thái Trần Thành; Email: nari200220022003@yahoo.com Hãy cảm thông và chia sẻ!

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 9

Ai cũng như bạn vậy, sẽ rất buồn và đau khổ khi biết bạn gái mình không còn "nguyên vẹn" khi đến bên ta nhưng hỡ ơi các bạn có dám quả quyết là trước khi gặp cô ấy các bạn có "còn" không? Bạn là người đến sau, sao hiểu được những gì đã trải qua với cô ấy, nếu ai cũng nghĩ như bạn con gái ma không còn thì không đáng được yêu, được trân trọng và tha thứ ư?

Thử hỏi nếu họ "không còn" thì do ai, chắc chắn là do cánh mày râu chúng ta rồi và cũng do một phần nông nổi tuổi trẻ, yêu là hết mình với người mình yêu, không đắn đo suy nghĩ (nhưng cũng xin nói thêm nếu tình yêu của cô ấy phải là trong sáng và có một lối sống lành mạnh) thì tại sao bạn lại không đến bên cô ấy, cùng chia sẽ và đi hết con đường mà hai bạn lựa chọn?

Nguyễn Thành; Email: nguyentienthanh81@gmail.com

Mình đàn sống ở thế kỷ nào vậy nhỉ? Bạn có biết người đàn ông chân chính có một đức tính gì không? Đó là lòng vị tha... Mà xét cho cùng cô ấy cũng chẳng có lỗi gì cả. Tình yêu là vậy mà, đừng mang tiêu chuẩn cổ hủ ấy ra mà so sánh.

Quan trọng nhất là việc cả hai được hạnh phúc thôi. Tôi cũng là người đàn ông nên tôi hiểu cảm giác của bạn. Nhưng đáng nhẽ bạn không nên hỏi cô ấy về chuyện đó. Hãy đừng nhìn vào quá khứ,mà hãy nghĩ tới tương lai.

Giau ten

Khoa hoc ngay nay da rat, rat phat trien roi day. Vay thi chung ta nen yeu cau y hoc hay do dac bo phan ay cua dan ong mot cach chinh xac nhat xem anh ta hao hut den muc nao sau ca van lan quan he voi biet bao nhieu nguoi khac gioi de roi cu ra ra keu gao doi hoi nguoi vo cua minh phai con trinh nguyen. That khoi hai!

Con co gai kia oi! Neu co chi vi dang hien ma bay gio bi dua ra cho nguoi yeu co hoi y kien moi nguoi thi neu la toi, toi se quen ngay hang nguoi ay. Boi anh ta khong bao gio co duoc ban linh trong cuoc song de cheo lai con thuyen gia dinh von dang di tren bien ca day song to gio lon dau.

Con neu co loi dung cai thieng lieng dep de cua 2 chu dang hien ma song buong tha thi co cung nen ra di keo xau ho cho phai dep. Dan ong, hay xu su theo cach dan ong: ban linh, vi tha, do luong, bao dung. Phu nu hay song theo cach phu nu: Manh me, sang suot va phai biet giu mieng truoc con thu ich ky cua dan ong.

Nguyễn An Tú; Email: ngatuanbd@yahoo.com.vn  Muốn giả như không biết nhưng sao khó quá

Tôi đã từng trải qua cái cảm giác giống như bạn bây giờ. Nói thật là "khó nuốt trôi". Lúc đó ai cũng khuyên tôi là nên bỏ qua và tha thứ. Nhưng... Sau một thời gian sống chung, có với nhau 2 mặt con thì cô ấy nói lời chia tay. Lý do là không hợp.

Sau này tôi mới biết là cô ấy vẫn thôi không quên mối tình đầu và cái "thời vụng dại" đó. Đúng như người ta nói: Tình đầu khó quên. Tôi tiếc cho niềm tin của mình bị đánh cắp, ân hận là mình đã quá "đẽo cày giữa đường".

Tôi nghĩ là bạn nên từ bỏ người đó đi bởi khi đã đắn đo, day dứt thì thôi, giống như người Trung Quốc hay nói "không thấy thoải mái thì thôi". Tôi nghĩ ai cũng nói "thời vụng dại" sao mà dễ thế, dễ đến mức "như chim vàng anh" sau đó thì mong được tha thứ. Chẳng nhẽ được tha thứ lại dễ đến thế sao?

Quyền lựa chọn và quyết định ở trong tay bạn. Yêu là một đằng nhưng đời sống vợ chồng lâu dài là một việc khác. Chúng ta sẽ dạy dỗ con cái như thế nào nếu như chúng ta không là tấm gương sáng cho con cái soi.

Lâm Trịnh; Email: frankrechard@excite.co.uk Time can heal all the wounds!

Tôi đang rất nghi ngờ về tình yêu mà bạn dành cho cô ấy. Nếu bạn thực lòng yêu cô ấy thì có cần phải dò hỏi về quá khứ của người ta? Là một người đàn ông thì chúng ta phải biết học cách tha thứ.

Điều quan trọng là bây giờ cô ấy đang rất yêu bạn, hạnh phúc của bạn là bây giờ và tương lai chứ không phải là quá khứ của cô ấy. Dám nói ra sự thật chứng tỏ cô ấy rất yêu bạn.

Đừng để tuột mất hạnh phúc của mình chỉ vì thói ích kỷ cố hữu của chúng ta. Tôi tin rằng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và thật lòng chúc phúc cho bạn.

Giáp Thị Tuyết; Email: giapthituyet@yahoo.com

"CON TIM CO NHUNG LI LE RIENG MA LY TRI KHONG SAO HIEU NOI". Trong luc nay ban nen tinh tao, dung vi tu ai ma danh ma mat mot tinh yeu dep. Con gai chung toi khi yeu rat tin vao tinh yeu.

Khong ai la khong co loi. Quan trong la nguoi yeu ban co biet nhan loi hay da hoi han hay khong. Ban hay cho tinh yeu cua ban mot co hoi vi nguoi yeu ban da thanh that thu nhan. Neu con yeu tai sao khong tha thu cho nhau ma phai lam kho nhau? 

Nguyễn Tân Sơn; Email: bsnguyentanson@yahoo.com.vn Đừng tự làm khổ mình

Ngày nay tuổi dậy thì của các bạn trẻ đến sớm hơn, tuổi kết hôn muộn hơn làm cho thời gian có ham muốn tình dục nhưng không được đáp ứng dài hơn. Trong khi đó việc tiếp cận với các tài liệu, ấn phẩm văn hóa (kể cả văn hóa phẩm đồi trụy) có nội dung về tình dục dễ dàng hơn, dư luận xã hội, cộng đồng với việc quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng thoáng hơn...

Vì thế nên đây đó có bạn trẻ làm "chuyện ấy" trước khi kết hôn cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ khó hiểu một điều là với sự hiểu biết của mình (chẳng phải bạn là giảng viên đại học đó sao), vậy mà bạn lại đi tìm hiểu về người mình yêu (với đầy đủ các phẩm chất bạn mong muốn - là người lý tưởng - người đã được chọn để tiến tới hôn nhân) về vấn đề đó...

Không những thế để biết được điều đó bạn đã phải khéo léo gặng hỏi... Thật là sai lầm, bạn đã làm cái điều mà người ghét bỏ người yêu bạn đang mong muốn.

Theo tôi, người yêu bạn không có gì đáng trách, nếu có thì đó chỉ là đã không khéo léo từ chối những lời gặng hỏi của bạn, đã thú nhận cái điều đáng nhẽ "sống để bụng, chết mang theo" với bạn mà thôi.

Hãy can đảm lên bạn giảng viên đại học ạ! Đừng quá băn khoăn về điều đó. Hãy coi đó là một tai nạn của người mình yêu thời trẻ con. Tôi chắc người yêu bạn sẽ càng thêm yêu, càng tự hào và tin tưởng ở bạn hơn. Chúc tình yêu của các bạn ngày càng bền chặt!

Vô danh; Email: 74@yahoo.com Cần đánh giá bản chất của cô ấy

Theo tôi nếu bạn chưa một lần làm chuyện đó với những người yêu trước đây của mình thì bạn nên chia tay. Mọi thứ đều cần sự công bằng và bạn sẽ dằn vặt mãi nếu chịu sự thiệt thòi đó mãi.

Nếu bạn đã từng làm như vậy đối với người yêu của bạn trước đây rồi thì bạn cũng phải xem sự thú nhận đó của người yêu bạn bây giờ có thực sự chân thành không?

Đừng để mình là người bị lừa dối, thật tệ hại khi vợ của bạn có tính tình dễ dãi như vậy. Cuộc sống còn dài bạn cần phải suy xét kỹ về bản chất của con người đó.

Viet Ha; Email: nvh3765@yahoo.com.vn

Đọc nội dung lời bộc bạch của bạn trên báo tôi có cảm giác bạn đang sống ở thời đại phong kiến... Thực sự tôi không muốn nói là chia sẻ cùng bạn, nhưng tôi lại muốn nói lời chia sẻ với người kia của bạn đó.

Không biết bạn đã trải qua chuyện quan hệ nam nữ bao giời chưa? Và nếu chưa trải qua thì bạn cũng không thể trách cứ gì người con gái mà bạn đang yêu bây giờ. Vì nói cho thật òng thì người ta cũng có những phút bồng bột trong tuổi trẻ nhưng bạn thử tìm hiểu xem đó là do ăn chơi vô độ hay cũng vì chỉ một phút nhẹ dạ trong tình yêu...

Vì bạn là người đến sau và nếu bạn yêu cô ấy thì thiết nghĩ mọi lỗi lầm trước kia của cô ấy thì với tình yêu bây giờ của cả hai người lại không thể vượt qua được hay sao? Nếu bạn không vượt qua được chuyện này thì bạn sẽ khó mà lấy được vợ lắm đó.

Tôi chỉ thực sự thông cảm và sẵn lòng chia sẻ cùng bạn nếu trong khi yêu bạn mà cô ấy lại trao thân cho người khác thì đó mới là lỗi lầm nghiêm trọng cần phải lên án và rất khó tha thứ.

Đôi lời tâm sự cùng bạn mong bạn suy xét cho kỹ vì tình yêu không phải dể có, bỏ thì dể mà kiếm thì khó lắm. Bạn hãy là người đàn ông rộng lượng và bao dung một chút, phải biết bảo vệ người mà mình yêu, cái gì có thể tha thứ được thì nên tha thứ. Chúc hai bạn hạnh phúc!

Không tên; Email: phuongqlgd@yahoo.com

Tôi hiểu và thông cảm với bạn. Tôi biết bạn đang rất đau đớn nhưng hãy vị tha và bạn sẽ được nhiều thứ hơn bạn tưởng đấy. Tôi không nghĩ chuyện đó với một người có học thức như bạn lại quan trọng đến thế. Bạn nên có cách nhìn về gia đình khác hơn, hiện đại và hội nhập hơn.

Thắng; Email: winer999999999@yahoo.com.vn Mình là đàn ông mà bạn!

Tôi đã đọc tâm sự của bạn và cũng phần nào hiểu được cảm xúc của bạn khi biết chuyện quá khứ của bạn gái mình. Cũng như bạn trước đây tôi cũng từng có suy nghĩ, quan điểm giống như bạn.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện sau này có gia đình và vợ tôi cũng đã từng yêu và dâng hiến hết cho một người tôi thấy rất đau đớn. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại: Người đàn ông nào khi yêu chẳng muốn người bạn gái của mình phải dành trọn tất cả những gì liên quan đến tình yêu cho họ.

Vậy thử hỏi sau nay khi không hợp nhau cả hai cùng cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ nữa, đành chia tay người con gái sẽ ra sao? Họ sẽ phải làm gì, phải giải thích thế nào với người bạn trai mới nếu người đó cũng đặt nặng vấn đề trinh tiết như bạn?

Theo mình, bạn gái của bạn chẳng hề có lỗi lầm gì hết (như nhiều ý kiến cho đó là sai lầm hay gì gì đó) vì tại thời điểm đó cô ấy yêu người đó, cô ấy nghĩ sẽ đi tới hôn nhân và khi yêu người ta sẽ cống hiến hết cho tình yêu nên bạn không thể trách cô ấy được, ngay bạn khi yêu bạn cũng đòi hỏi điều đó.

Nếu bạn cứ đi tìm những gì nguyên vẹn, trong khi đó bạn cũng chính là người đang phá vỡ nó thì làm sao mà bạn có thể tìm được.

Tran Gia Bao; Email: namkinhqa@yahoo.com  Hay la nguoi Dan ong dung y nghia!

Hanh phuc duoc lam nen boi nhieu yeu to! Phan nhieu trong so do la pham hanh cua nguoi con gai. Rieng toi, toi chi co the thong cam, chia se... Ban can phai suy nghi chinh xac, quyet dinh chinh xac.... Khong ai co the quyet dinh thay cho ban duoc. Hanh phuc cua ban nam trong tay ban... Hay la nguoi dan ong cho dung nghia cua no!

Phan Thanh: Đã là bản tính thi không thể thay đổi

Câu chuyện này tôi đã gặp rất nhiều trong cuộc sống, và ngay cả tôi bây giờ tôi cũng đang yêu một con gái đã từng có người cũ thời học phổ thông. Cho dù ở bên cạnh tôi, cô ấy luôn giữ mình và không bao giờ đi quá giới hạn và cô ấy luôn nói tình yêu trước kia chỉ là tình yêu học trò nhưng chúng tôi cũng đã cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện này, nhiều lần định chia tay.

Mới có thể thôi chúng tôi đã cãi nhau. Nếu như tôi biết chắc chắn người con gái tôi đang yêu không còn gì thì có lẽ tôi sẽ chia tay ngay tức khắc dù rất yêu cô ấy.

Tôi xin nói với các bạn rằng không phải tôi ích kỷ, không thông cảm nhưng đó là bản tính trong con người rồi thì trăm năm sau vẫn không thể thay đổi. Có những người bạn tôi ngay từ đầu họ biết vợ họ không còn gì nhưng đối với họ là chuyện bình thường nên họ vẫn lấy làm vợ.

Nhưng có người không thể vượt qua được dù rất đau khổ trong thời gian dài. Thậm chí có người còn nói lần sau tôi yêu không bao giờ quan tâm đến quá khứ cô gái đó là gì, chỉ biết yêu là yêu, nhưng chính lần sau anh ta lại tâm sự với tôi về những dằn vặt ấy.

Vì vậy theo tôi ở đây không phải là sự ích kỷ hay thông cảm mà là sự quan niệm sâu sắc trong mỗi con người. Tôi xin nói lại rằng đã là bản tính thì rất khó thay đổi, thậm chí không thể thay đổi.

Nếu bạn thuộc kiểu người thứ hai "lạc hậu, cổ hủ" thì theo tôi bạn nên chấp nhận chia tay dù đau khổ trong thời gian dài, dù sau này bạn không lấy được người con gái như bạn yêu bây giờ nhưng trong tâm hồn bạn thanh thản, có những giấc ngủ ngon giấc.

Còn nếu bạn vẫn "cố đấm ăn xôi" nghe theo lời khuyên của nhiều người thì bạn cứ thực hiện và chờ xem cuộc sống của bạn như thế nào, rất có thể một ngày nào đó tôi lại gặp lại bạn trong diễn đàn với câu hỏi của bạn" tôi phải làm gì với thời vụng dại của vợ tôi, chứ không phải của bạn gái bạn như bây giờ". Chúc bạn sáng suốt.

Hoang Thi Thu Huyen; Email: vosotim@... HÃY NGHE TRÁI TIM BẠN NÓI

Không phải ai cũng tim được một người mà mình yêu họ bằng cả con tim đâu.Mình hiểu bạn đang đau khổ như thế nào, nhưng bạn hãy thử đặt bạn vào vị trí của cô ấy bạn sẽ hiểu hơn và sẽ biết mình phải làm gì lúc này. Chúc bạn tìm được cách giải quyết đúng nhé! Đừng làm gì để sau này phải hối tiếc nhé.

Nguyễn Ngọc Thụy Vy; Email: Theresevynguyen@yahoo.com.vn  Điều anh nên làm là tha thứ!

Anh tự nhận mình là người không cổ hũ, không khắt khe nhưng những gì anh làm thì ngược lại. Vậy thật ra anh yêu cô ấy hay anh yêu cái trinh tiết của cô ấy?

Anh nói anh đã yêu nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện đó, anh có nói thật lòng không? Hay anh chỉ đơn thuần tự biện hộ cho bản thân? Anh nghĩ mình là đàn ông mà mình còn kiềm chế được huống chi cô ấy là phụ nữ sao cô ấy không làm được.

Đặt trường hợp ngược lại, bạn gái anh phát hiện trước khi quen cô anh đã có quan hệ với người con gái khác, liệu cô ấy có cảm thấy "phũ phàng, nhói đau, quặn thắt, tan nát"? Tại sao đàn ông các anh luôn được đối xử nhẹ nhàng hơn trong những việc như vậy? Anh có nghĩ đó là bất bình đẳng?

Đương nhiên tôi không có ý định khuyến khích phụ nữ sống buông thả (và tôi tin bạn gái của anh không phải loại người đó) nhưng có những chuyện không chỉ muốn mà được. Chúng ta sống, chúng ta phạm sai lầm, chúng ta vượt qua sai lầm và trưởng thành.

Anh đừng quá quan trọng hóa những sai lầm mà bạn gái anh đã mắc trong quá khứ. Anh nên bao dung. Chính điều đó mới khiến cho anh trở thành người đàn ông chân chính. Anh đừng nên có suy nghĩ mình chỉ là người đi đổ vỏ cho kẻ khác. Suy nghĩ như vậy là hẹp hòi.

Nguyễn Mạnh Hùng; Email: hung_cdc@yahoo.com Đừng qúa cổ hủ và lạc hậu như thế

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy tội nghiệp cho cô bạn gái của bạn quá vì cô ấy có một người bạn trai quá ấu trĩ và cổ hủ lạc hậu. Tôi không phải cổ xuý cho trào lưu sống thử và quan hệ trước hôn nhân nhưng thay vì việc bạn buồn rầu và kêu ca ở trên phương tiện thông tin đại chúng như thế này bằng việc bạn hãy khoan dung và vỗ về an ủi bạn gái của bạn.

Tôi nghĩ ông trời còn không hoàn thiện thì con người chúng ta chẳng thể cầu toàn, sai thì sửa mới là đáng quý, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Mà sao bạn không nghĩ rằng bạn chỉ cần biết hiện tại và tương lai người đó sẽ yeu chỉ mình bạn và đừng nên quan tâm trước đó người ta làm gì.

Nếu bạn là người đàn ông thực thụ thì hãy thể hiện bản lĩnh đi nhé. Chào bạn chúc bạn tìm được hạnh phúc trong tinh yêu và cuộc sống.

Pham Thanh Ha; Email: phm_thanhha@yahoo.com  Chữ "TRINH" thời nay

Khi đọc các ý kiến của các bạn về những băn khoăn của bạn Thành, tôi thấy chủ yếu là các ý kiến bênh vực cho sự không TRỌN VẸN của cô gái đặc biệt là các bạn nữ (có thể họ GIẬT MÌNH !?). Tôi thấy với người Việt Nam chúng ta thì chữ TRINH vẫn còn đáng giá Ngàn Vàng mặc dù nó không phải là tất cả.

Mỗi một dân tộc có một truyền thống riêng, một sắc thái văn hóa riêng. Đối với người Việt tuy không đến nỗi hà khắc nhưng chúng ta có truyền thống riêng từ ngàn đời và sự trong trắng biểu hiện cho đạo đức, lối sống của người phụ nữ.

Nếu nói là TRÓT DẠI thì tôi cam đoan 100% phụ nữ sẽ rót vào tai người yêu hay chồng rằng: "Em mới trót dại có một hai lần"; rằng: "Những lần ấy gần như bị ép buộc chẳng có cảm giác gì cả".

Người bạn nhỏ; Email: baby_madeinvietnam@yahoo.com.vn  Thông cảm và tha thứ

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 10

Là bạn gái, mình nghĩ, sự vị tha và lòng khoan dung của bạn sẽ làm cô ấy không còn mặc cảm. Bạn yêu cô ấy chứ? Nếu có, tình yêu sẵn sàng chấp nhận và tha thứ.

Cô ấy thực sự yêu bạn, yêu rất nhiều nên đã nói ra cái điều khoong bao giờ có thể nói này. Có lẽ bạn rất đau nhưng xin bạn hãy tha thứ. Cô ấy nói ra sự thật này chỉ mong bạn hiểu và chấp nhận. Dù gì chuyện này đã qua lâu rồi kia mà? Chả lẽ bạn lại chấp nhặt, từ đó phá hỏng tình yêu của cải hai đã gây dựng lên suốt thời gian qua?

Tôi muốn nói với bạn điều này: Hãy nghĩ đến tương lai chứ đừng khơi lại chuyện quá khứ! Hãy khoan dung cho cô ấy nhé! Tôi nghĩ bạn làm được.

Hoàng Thị Hằng; Email: hangcamson@yahoo.com  Tình yêu sẽ chiến thắng cảm giác đó

Tôi rất thông cảm với bạn. Lúc này, hơn bao giờ hết bạn phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Có thể nói tình yêu của các bạn rất đẹp, vô tư và đầy hứa hẹn. Các bạn yêu nhau rất tình cờ và không chút tính toán đắn đo, điều này đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho một tổ ấm tương lai.

Đành rằng bạn gái bạn đã có lỗi với bạn là không trung thực với bạn ngay từ đầu nhưng điều quan trọng là cô ấy dã thú nhận với bạn và xin bạn tha thứ. Chứng tỏ cô ấy không hoàn toàn là có ý lừa dối bạn mà vì yêu bạn, vì sợ bạn bị tổn thương nên cô ấy mới làm vậy.

Tôi cho rằng, cô ấy là một người tốt, biết hy sinh vì người mình yêu, dám đối diện với sự thật để giả quyết, đối diện với chính mình để nhìn nhận bản thân. Với lòng bao dung, độ lượng của bạn, cùng với tình yêu thương của bạn đã dành cho cô ấy bấy lâu nay bạn nên tha thứ bỏ qua cho một thời vụng dại của người yêu để tình yêu của các bạn đơm hoa kết trái.

Cô ấy của bạn đã không bị sa ngã theo thời vụng dại đó mà biết đứng lên sống tốt hơn, mong muốn có một tình yêu đẹp đặc biệt là với bạn nữa. Tôi biết bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều bởi bạn rất tin tưởng ở người mình yêu, tin tưởng ở tình yêu của bạn giành cho cô ấy.

Nhưng "nhân vô thập toàn" bạn ạ. Không ai sống trên đời này đều nhận được những điều tốt đẹp mà không phải cho đi cái gì cả. Phải chăng đây là lần mà bạn "cho" (tha thứ và chấp nhận cô ấy) để rồi bạn "nhận" ( tình yêu, lòng cảm phục, biết ơn của cô ấy đối với bạn). Bạn sẽ được nhiều hơn đó. Bạn sẽ làm được điều đó bởi bạn có tình yêu - một tình yêu đẹp bạn ạ. Chúc bạn tỉnh táo và sáng suốt.

Vinakor; Email: thu.vinakor@gmail.com  Hầu hết các bài phản hồi đều có ý "tha thứ", bỏ qua quá khứ...

Nguyên nhân: Bị tòa soạn kiểm duyệt, các bài không giống vậy đều đã không được đăng. Suy luận của tôi: Những người phụ trách mảng này trong toà soạn chắc hẳn đa số là phụ nữ nên có sự thông cảm hơi thái quá. Nếu "thả" vào đây vài anh con trai, sự kiểm duyệt chắc chắn giảm bớt rất nhiều, ta sẽ thấy rất nhiều bài xui anh chàng kia "chia tay" cho nhanh.

Sự thái quá này cũng góp một phần nhỏ vào việc phá vỡ các giá trị truyền thống, đẩy nhanh sự "Âu hóa", "cải cách"... Tuy nhiên, tôi cũng đã từng yêu một em, cũng chia tay em nhưng không phải vì lý do như anh chàng này.

Khi yêu, tôi thấy vấn đề đó không còn quá quan trọng. Nhưng thỉnh thoảng thấy xã hội đề cao chuyện đó thì cũng thấy rất chạnh lòng. Tôi cũng không tin rằng nếu lấy một người không còn trinh tiết thì sẽ hạnh phúc được như khi cô ta còn trong trắng, nhưng sự ảnh hưởng này có thể không quá nghiêm trọng.

Bài phản hồi này của tôi có lẽ cũng không được đăng vì không giống với "ý" của ban biên tập. Tôi xin dừng tại đây.

Cly; Email: penguan19@yahoo.com Bạn thật là cổ hủ!

Bạn đang sống trong thời đại gì rồi? Con người không ai là không có sai lầm, nhất là ở thời trung học. Liệu bạn có chắc là bạn chưa từng mắc sai lầm không?

Bạn yêu sự trinh trắng, điều đó tôi không phản đối nhưng nếu bạn quá coi trọng việc đó thì tôi thực sự không hiểu bạn có yêu người con gái đó như bạn nói hay không hay bạn chỉ yêu bản thân bạn nhiều hơn?

Người con gái đó còn vẹn nguyên hay không thì không nói lên được phẩm giá của người đó. Còn về gia đình bạn, những người trong gia đình, bố mẹ ông bà đều là những người đi trước, ý kiến của mọi người mình nên tôn trọng nhưng điều quan trọng là quyền quyết định ở bạn.

Tôi thấy người con gái ấy yêu bạn thật là một sai lầm! Bạn là người không xứng đáng!

Quỳnh Giao; Email: quynhgiao_hue1310@...

Toi da doc bai tam su cua anh, toi rat thong cam. That su ma noi neu la nguoi trong cuoc thi toi cung khong biet phai lam the nao nua. Du toi la nguoi con gai nhung toi cung khong tan thanh ban gai cua anh trong viec noi doi. Tai sao lai nhu the?

Mot la im lang, khong noi gi ca; hai la noi ra nhung phai noi dung su that, de nguoi yeu minh co the hieu, chia se và thong cam voi minh. O day ban gai cua anh da sai khi noi doi nhung tai sao chi ay lai noi doi, anh co hieu dieu do khong?

Vi chi ay so mat anh, so noi ra se khong tim duoc su chia se va cam thong noi anh. Den khi anh phat hien rang chi ay noi doi, anh thay bi soc vi minh bi xuc pham. Toi hieu rang anh rat yeu chi ay nen khong the chap nhan duoc su that nay.

Nhung anh phai suy nghi lai, da yeu nhau tai sao lai khong the tha thu cho nhau duoc. Con nguoi ai cung mac phai sai lam ma. Anh hay bo qua cai y nghi rang chi ay phan boi anh, hay rong long minh ra de don nhan tinh yeu dang co.

Neu bay gio anh va chi ay chia tay nhau lieu anh co thay hanh phuc khi den voi mot nguoi con gai khac khong? Va lieu nguoi con gai ay co duoc nhu anh mong muon hay khong?

Con hai nguoi van tiep tuc yeu nhau va neu co the sau nay hai nguoi tien den hon nhan thi lieu anh co the song hanh phuc voi chi ay khi trong dau anh van khong the quen duoc dieu chi ay da lam cho anh that vong?

Toi nghi rang nhung gi anh dang mac phai that su trong mot thoi gian ngan rat kho de co the bo qua duoc, nhung toi van tin vao tinh yeu that su cua hai ban. Chuc hai ban vuot qua duoc thu thach dau tien nay va tim duoc tinh yeu dich thuc cua chinh minh.

Ngô Thị Thanh Thúy; Email: Ngotranthanhthuy@yahoo.com.vn  Hãy tin vào tình yêu của chính mình

Tôi chia sẻ với những gì bạn đã và đang phải trải qua. Bạn hãy tin vào chính bạn, chính tình yêu của bạn chứ không phải ai khác. Người nào sống mà chẳng có lỗi lầm, nhưng cái quan trọng là họ có biết sửa sai hay không. Đó mới là điều cốt yếu.

Bạn yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu bạn. Thế là đủ. Bạn yêu cô ấy ở hiện tại chứ không phải yêu cô ấy của quá khứ. Bạn hãy mạnh mẽ lên.

Tôi tin rằng với tình cảm của hai bạn, mọi việc sẽ không còn trong vòng luẩn quẩn nữa. Hãy vì tương lai của chính bạn. Đừng lo lắng gì cả.

Hổ con; Email: traitim_muathu2152004@yahoo.com

Tôi rât hiểu lúc này bạn đang nghĩ gì và tôi cũng đã rơi vào tình huống như bạn nhưng tôi khác bạn. Tôi đã cảm thông và giờ đây chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Tôi thât sự khuyên bạn hãy suy nghĩ lại, hãy bao dung và đô lượng với bạn gái của bạn nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc.

Pham Tue Lam; Email: hannie212@yahoo.com

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 11

Đọc lời tâm sự của bạn tôi cảm nhận được hết những gì bạn đang phải chịu đựng. Bạn đang rất thất vọng vì bị lừa dối. Nhưng tôi tin rằng chỉ sau một tuần là bạn có thể bình tâm nhìn nhận và đánh giá giá trị của cô ấy đối với cuộc sống của bạn.

Bạn nói cô ấy không thể sống nếu không có bạn, và bạn cũng yêu cô ấy hết mình, thì bạn còn chờ ghì nữa nhỉ, cứ tiếp tục yêu cô ấy thôi, tất nhiên đấy là trong trường hợp bạn đủ bao dung để tha thứ cho cô ấy.

Bạn không có nghĩa vụ phải thông báo cho tất thảy gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của bạn về tình trạng trinh tiết của cô dâu của bạn. Đấy không phải việc của họ, chuyện yêu đương và kết hôn chỉ là chuyện riêng hai người. Nếu bạn không nói ra thì cũng có ai biết đâu.

Tôi chỉ tiếc là một người đàn ông học rộng như bạn lại có cái nhìn khá bảo thủ về một lỗi lầm vụng dại mà tôi cho rằng là hoàn toàn bị động của cô ấy. Như ai đó đã nói "Tình yêu thực sự chỉ có một, nhưng những thứ tương tự thì có hàng ngàn", biết đâu bạn mới chính là tình yêu đích thực của cô ấy.

Ngoài ra, bạn không đề cập đến việc hai bạn đã có QHTD với nhau hay chưa, nếu có rồi, và bây giờ bạn lại chia tay, thì không biết cô ấy sẽ phải xưng tội mấy lần với chồng mình đây... Vài lời với bạn, mong bạn có được con đường sáng suốt của mình. Chúc hạnh phúc.

Ho Thi Huong Thao: Hay tin vao tinh yeu

Minh nghi bay gio ban dang rat dau kho nhung hay vung vang len, hay nghe theo loi trai tim mach bao. Chuyen trinh nguyen hay khong thuc ra bay gio cung khong quang trong lam. Tai sao dan ong cu doi hoi phu nu phai trinh nguyen trong khi do minh lai co the an choi trac tang ma khong ai co quyen noi gi minh ca? Day co the xem la thiet hai cho phai yeu.

Hay vung vang len tin vao tinh yeu cua minh. Ai ma chang co nhung phut yeu long mien la con nguoi co the tha thu duoc cho nhau. Dung bao gio de sau nay phai hoi han vi ta da danh mat nguoi minh yeu that su nhe ban.

Nguyễn Thị Hạnh; Email: hanh_k52bc@yahoo.com

Tôi nghĩ nếu anh thực lòng yêu cô ấy thì chẳng có gì phải băn khoăn cả. Anh yêu cô ấy vì cái gì nào? Chẳng lẽ chỉ vì một lần lầm lỡ của cô ấy trong quá khứ mà anh nỡ hắt hủi cô ấy sao? Nếu anh làm như vậy thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình môt tình yêu đích thực cả.

Nguyen Thi Phuong; Email: nguyet_phuong@yahoo.com Gui toi anh con nguoi da yeu chan thanh

Vin gui toi anh loi chia se. Anh a, con nguoi sinh ra luon luon mong nhung dieu tot dep den voi minh, toi cung vay va chac la anh cung mong dieu tot dep den voi minh. Anh da yeu chi ay chan thanh va chi ay cung vay. Neu nhu anh tu bo tinh yeu do co le se la mot dieu dau kho voi anh.

Toi co nguoi ban trai rat than. Chung toi hoc cung nhau tu nho. Va cai tuoi yeu cung da den. Ho da yeu nhau tham thiet nhung cau ay that su that vong khi biet duoc nguoi yeu cua minh khong con duoc trong trang truoc khi den voi minh.

Ho da chia tay trong khi ca hai da yeu say dam. Mot buôi chia tay day nuoc mat cung voi su luu luyen. Sau mot nam ho gap lại nhau va cam thay khong the song thieu nhau va quyet dinh di den hon nhan. Den nay da 3 nam, ho da co voi nhau 1 co cong chua nhung tinh yeu ho danh cho nhau van rat than thiet.

Tren doi co rat nhieu chuyen lam minh cam dong. Toi cung rat kham phuc tinh yeu cua ho. Ttoi cung mong anh se co su lua chon dung dan nhat de sau nay anh cam thay hanh phuc hon. Bay gio chuc anh luon luon thanh cong trong cuoc song.

Trương Thanh Tín; Email: Thangbom95@yahoo.com  Hãy yêu bằng trái tim

Tôi nghĩ bạn hãy tha thứ cô ấy. Cô ấy dám nói với bạn tất cả những điều đó chứng tỏ cô ây rất yêu bạn. bạn cần phải bao dung và chấp nhận cô ấy. Hãy biết bao dung và tha thứ đó mới là tình yêu đích thực. Chúc bạn hạnh phúc!

Trinh Dang Hung; Email: mytrinhtratm@pvn.vn Tra loi anh Lam 

Than gui anh Lam, Chuyen cua anh chang co gi de dang goi la dau kho, kho giai quyet. Rat nhieu nguoi cung roi vao truong hop nhu anh. Nguoi con gai, quan trong nhat la co yeu ta hay khong va co phai la nguoi dung dan hay khong, cai nay neu tim hieu mot thoi gian dai thi tu anh se biet duoc.

Con chuyen co ta da ngu voi nguoi yeu truoc thi khong noi len duoc dieu gi. Rat nhieu nguoi lay duoc nguoi vo con "trinh" nhung roi cung bi cam sung. Bay gio da la the ky 21, nguoi phu nu khong con bi bo buoc nhu truoc nua, ho co quyen tu do binh dang voi dan ong, ke ca trong chuyen tinh duc (tat nhien neu nguoi dan ong nao khong chap nhan viec do thi co quyen tu choi).

Dai da so dan ong, truoc khi lay vo deu da tung biet den phu nu (toi khong ro anh the nao), vay thi cung dung yeu cau phu nu phai giu gin mot cai gi do cho den khi lay chong, cai do la cua ho, ho muon cho ai thi cho, anh la ke den sau thi khong co quyen doi hoi gi ca (chi co quyen chap nhan hay khong chap nhan ma thoi).

Ve gia dinh va ban be, dong nghiep, cau hoi cua anh dat ra that buon cuoi, vi ho chang khi nao lai hoi anh xem vo anh co con trinh hay khong, anh khong noi thi ai biet.

Mong anh suy xet ky va co loi giai cho minh, hay danh gia nguoi phu nu thong qua ung xu cua ho, thay vi cai "mang trinh" cua ho.

Đào Văn Lâm; Email: friendsbelife@yahoo.com.vn

Tôi đã đọc bài báo của bạn. Tôi thấy bạn nên bỏ qua những sai lầm của người yêu của bạn. Vì nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì những chuyện của quá khứ bạn không nên để ý tới, vì đó chỉ là sự nông nổi nhất thời mà thôi.

Mà con người ai mà chẳng có lỗi lầm. Nhất là trong tình yêu, khi yêu thì không thể nói trưóc được điều gì cả. Những phút giây khờ dại như thế vẫn xảy ra. Quá khứ, bạn nên để nó chìm vào trong dĩ vãng đừng nên lôi ra vì chẳng ai sống vì quá khứ mà chỉ sống vì hiện tại và tương lai.

Nếu bất cứ người đàn ông nào khi yêu mà chẳng mong muốn người mà mình có thể lấy làm vợ còn trong trắng nhưng đâu phải ai cũng có may mắn đó đâu. Mà nhất trong thời đại này tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ thoáng và hãy coi đó là bình thường.

Một trí thức như bạn chắc bạn sẽ biết mình phải như thế nào bởi vì không ai có thể giúp bạn được, mà tốt nhất bạn tự quyết định còn những bài viết đó chỉ là tham khảo thôi. Vì bạn là người trong cuộc mà.

Bạn hãy bình tĩnh nhất và đưa ra quyết định sáng suốt nhất, không nên nghe theo người ngoài vì đó là hạnh phúc của đời bạn mà!

Nguyen Minh Thu; Email: minhthu_2671986@...

Toi cung co y kien nhu moi nguoi rang du ban gai do da trot vap nga mot lan nhung yeu ban that long thi chu trinh kia dau con co y nghia khi 2 ban yeu nhau. Bay gio thoi dai da khac voi ngay xua va toi mong ban neu yeu co ay that long thi nen thong cam cho co ay vi khi yeu ai thi chung ta phai yeu chan thanh thi tinh yeu moi tro thanh dich thuc.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 12

Email: snowtiger_yes@yahoo.com

Neu anh that su yeu co ay, anh se co du suc manh de vuot qua nhung can tro ve tam ly. Hien tai co ay song tron ven voi anh, yeu anh that long va nghiem tuc, anh con muon gi hon?

Qua khu hai nguoi khong thuoc ve nhau. Neu co ay trao su trinh nguyen cho nguoi ma co ay tung yeu truoc do, thi khong co nghia co ay la nguoi hu hong.

Theo toi, su de cao den muc tuyet doi hoa cai chu 'trinh" kia se khien nguoi ta khong bao gio nhan ra dau la gia tri dich thuc. Do chi la tam ly so huu ich ky ma thoi! Anh dung de mat tinh yeu, neu anh thay co ay la nguoi phu nu tot!

IP Address: 222.252.202.216

Toi nghi ban va co ay nen xa nhau, boi ban la mot giao vien, ban lam mot cai nghe duoc coi la cao quy thi mot co gai da lo lam tu thoi học pho thong la hoan toan khong thich hop. Toi mong ban se co quyet dinh hop ly.

Phạm Thị Ngân; Email: ngantobeo@yahoo.com.vn  Hãy hỏi chính trái tim bạn

Ai cũng tôn thờ những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất. Bạn cũng đã từng rất yêu cô ấy, yêu chính bản thân và giá trị tâm hồn của cô ấy chứ không phải một mảnh chắn mà người ta gọi là trinh tiết.

Và sự thật là cô ấy cũng rất yêu bạn. Đừng để những giây phút dại khờ của cô ấy và cái ích kỷ buồn cười trong con người đàn ông của bạn phá hỏng hạnh phúc và tình yêu của chính mình.

Email: kiwi2201560@...   Hay biet tha thu

Toi thong cam voi tinh canh cua ban. Toi da yeu mot nguoi con trai va biet rang nguoi do da quan he voi nguoi yeu dau tien cua minh. Toi da rat gian va gan nhu khong con hy vong gi vao moi tinh keo dai gan 2 nam cua chung toi.

Tinh yeu la gi khi ma con nguoi ta thay mat xau cua nhau? Truoc day khi o ben canh nhau chung toi han hoan trong hanh phuc bao nhieu thi bay gio lai tuyet vong bay nhieu. Nhung ban a toi da tha thu cho anh ay vi toi khong the danh mat mot nua cua minh chi vi nhung dai dot dau doi cua anh ay.

Toi yeu anh ay va yeu luon su dung cam cua anh ay. Chinh vi vay toi muon nhan voi ban rang 'neu ban yeu nguoi con gai do thi hay biet bo qua cho co ay. Toi la con gai toi hieu doi voi mot nguoi con gai trinh tiet quan trong nhu the nao.

Toi khong dong tinh voi viec quan he truoc hon nhan cua ban gai ban, nhat la khi con dang hoc pho thong. Nhung ban co nghi o cai tuoi ay co be khong the nhan ra duoc tinh yeu chi co mot ma cai na na tinh yeu thi rat nhieu. Co be chi biet minh dang yeu va se hy sinh tat ca cho tinh yeu cua minh.

Do la sai lam ma co ay ko the nhan thuc duoc. Dieu do da de lai hau qua den bay gio. Co ay khong dam noi voi ban su that nay vi voi mot nguoi con gai co long tu trong thi mat trinh coi nhu la mat tat ca. Co ay so dieu khong hay se den voi hai ban.

Neu ban that long yeu co ay thi hay biet tha thu cho co ay. Tha thu cung la mot lieu thuoc tot. Bay gio hai ban da du chin chan de nhan thuc duoc mot nua cua minh ao va hai ban da yeu nhau nhu vay thi sao khong cung nhau vuot qua giai doan nay. Toi chuc ban se som tim lai hanh phuc cua minh.

Nguyen Vu Than Nam Loan; Email: Nhatbang0310@yahoo.com.vn Khong the xoa bo hay lang quen nhung chung ta phai khep lai qua khu

Toi khong biet phai khuyen ban nen lam gi luc nay, boi hon ai het ban hieu ve tinh cam cua ban danh cho co ay. Co ay co mot qua khu khong tot, nhung co ay da biet vuon len, do la mot dieu khong phai ai cung lam duoc. Khong the xoa bo hay lang quen qua khu, nhung chung ta phai khep lai qua khu de co the co cuoc song tot dep hon.

Leejanghoo; Email: axn_onlylove@yahoo.com  Toi khong thang noi...

Toi cung co mot tinh cam giong nhu ban. Toi da yeu co ay rat nhieu. Chung toi da den voi nhau bang tinh yeu. Nhung khi toi biet truoc "nguoi yeu toi" da trao tat ca cho mot nguoi khac... Da co luc ben co ay toi thay minh co the vuot qua tat ca nhung khi ve trai tim toi lai dau nhoi khi mat nham ma trong dau luon nghi ve canh co ay ben nguoi kia... Toi dau buon va chan nan... Toi da khong thang noi...

My Nguyễn; Email: dieunhinhanh@yahoo.com

Đọc câu chuyện của bạn thực sự mình thấy rất giống câu chuyện của mình ngày xưa. Mình thực sự muốn cho bạn một lời khuyên rút ra từ câu chuyện của mình với một kết thúc có hậu và hạnh phúc.

Ngày đó mình cũng giống như bạn gái của bạn bây giờ cũng đã yêu và trao hết cho người bạn trai thời học trò (cũng chỉ là tình yêu vu vơ). Khi mình đến với người tiếp theo (chính là chồng mình bây giờ), anh ấy cũng giống như bạn cũng đã yêu và trân trọng tình yêu trong trắng và cũng không phải là người cổ hủ.

Lúc đó mình rất yêu anh ấy và cảm thấy thực sự không xứng đáng với anh ấy. Cảm giác tội lỗi nên mình tâm sự với anh ấy. Anh ấy cũng trải qua đúng như tâm trạng của bạn bây giờ, cũng cảm giác yêu rồi bị lừa dối. Anh ấy suy nghĩ nhiều lắm. Tụi mình trải qua những giây phút đau khổ vì mình chấp nhận rút lui, còn anh ấy thì bị hụt hẫng.

Nhưng rồi cuối cùng vì tình yêu của chúng mình quá lớn nên đã vượt qua tất cả. Khi đó anh ấy nói với mình, anh đã suy nghĩ nhiều, thời còn học sinh tình yêu học trò mong manh và vụng dại, những tưởng sẽ đẹp như giấc mơ nhưng dễ tan vỡ và lãng quên như những làn khói nước.

HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN. TÌNH YÊU CỦA MÌNH LÀ XÂY DỰNG TRÊN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Thế là chúng mình đã vượt qua. Bạn trai cũ của mình cũng đòi phá vỡ hạnh phúc của mình, nhưng anh ấy thực cứng rắn.

Chính tình yêu của anh ấy đã bảo vệ được mình khỏi sự quấy nhiễu ấy. Câu chuyện của mình còn nhiều trở ngại hơn bạn nhiều, chưa kết thúc ở đó, mình phải theo gia đình ra nước ngoài, xa anh ấy hơn 6 năm, bị gia đình cấm cản, cộng với tác động ngược của bạn bè.

Nhưng chúng mình vẫn cố gắng liên lạc với nhau, và tình yêu của chúng mình đã được đơm hoa kết trái. Sau 10 năm xa cách, chúng mình đã cưới nhau và đang chào đón đứa con gái đầu lòng. Mình thực sự đang sống trong thiên đường hạnh phúc.

Bạn ạ, hãy bình tâm suy nghĩ, trước khi giũ bỏ tình yêu của bạn. Hạnh phúc của bạn đang nằm trong tầm tay của bạn, đừng vì quá khứ mà đánh mất nó, để rồi cả đời này bạn muốn tìm lại cũng không được, rồi bạn sẽ hối tiếc.

Hãy mở rộng tấm lòng của mình, khi mình tha thứ và rộng lượng bạn sẽ thấy thực sự hạnh phúc vì đã đem được nụ cười đến cho người mà bạn yêu. Chúc bạn suy nghĩ chín chắn và hạnh phúc với quyết định của mình.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 13

Bạch Tiểu Huyền Khê: Trinh tiết - Vấn đề không nên cứng nhắc!

Sự trinh nguyên của người con gái quan trọng thật, song điều đó cũng tuỳ vào quan điểm của từng người. Không thể nói như thế nào là đúng. Có quan điểm cho rằng trinh tiết là của riêng người con gái, họ muốn sử dụng thế nào là tùy họ.

Theo tôi quan điểm này cũng không đúng. Đây chỉ là cái cớ để các cô gái biện bạch cho lối sống bừa bãi trước hôn nhân của mình. Tuy nhiên, khắt khe đòi hỏi quá đáng về trinh tiết của người con gái thì không nên. Nếu bạn thấy không thể chấp nhận được điều đó thì hãy tìm đến người con gái khác. Trong xã hội ta vẫn đang còn nhiều người trinh nguyên đó bạn ạ!

Doan Lena; Email: doanlena@yahoo.com Hãy là một người đàn ông đích thực!

Đọc tâm sự của anh em đoán em nhỏ hơn anh vài tuổi . Em không dám nói em có nhiều kinh nghiệm hơn anh hay hơn bất cứ ai khác bởi vì em cũng còn rất trẻ. Nhưng có lẽ em cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của anh. Em chỉ mong được chia sẻ những suy nghĩ của mình mà thôi.

Trong cuộc sống ai cũng từng có một thời tuổi trẻ dại khờ và nông nổi, chân thành và sâu sắc. Đã là thanh niên khi yêu mà lại là mối tình đầu thì chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn, yêu là yêu hết mình sẵn sàng hy sinh hay từ bỏ tất cả (nhiều khi là mù quáng ) để yêu.

Em chỉ nói như vậy chắc anh cũng hiểu. Ngay bản thân em cũng đã từng có một mối tình đầu như thế. Dù giờ nó chỉ còn là dĩ vãng nhưng bất cứ khi nào nhìn lại những gì đã qua em chỉ thấy một chút tiếc nuối chứ tuyệt đối không bao giờ thấy hối hận.

Người ta thường nói tình đẹp là tình dang dở. Nhưng nào có ai muốn nó dở dang. Có một điều chắc anh chưa bao giờ cảm nhận được. Sau khi mối tình đầu không thành em đã luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Nếu sau này chuyện của cô ấy cũng như chuyện của anh bây giờ chắc em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Sau thời gian dài suy nghĩ về quá khứ và tương lai của bản thân mình em càng thấu hiểu được môt sự thật: Chỉ có sự bao dung, tha thứ mới làm cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Chẳng có niềm vui nào là mãi mãi cũng như chẳng có nỗi đau nào là vĩnh viễn. Nếu chỉ biết đánh giá một con người bằng quá khứ của họ thì quả là một điều sai lầm.

Em đã thầm hứa với bản thân rằng dù sau này một nửa của em có "quá khứ" ra sao, chỉ cần "hiện tại" người đó yêu em, đối xử tốt với em và gia đình là quá đủ. Chẳng có điều gì là toàn vẹn. Em hy vọng nếu có thể anh hãy cho người ấy môt cơ hội chứng tỏ tình yêu "hiên tại". Dù thế nào quyết định cũng thuộc về anh...! Chúc anh hài lòng với quyết định của mình.

LÊ TƯỜNG VÂN; Email: toiyeumaanhdaucohay@yahoo.com

Tôi cũng từng yêu và có lẽ tôi hiểu được cảm giác của bạn, măc dù tôi là con gái nhưng những gì bạn đang nghĩ tôi rất hiểu. Bạn phải biết rằng để tìm được người mình thương yêu thaajt sự không phải dễ và khi đã yêu nhau rồi thi chuyện đó có còn quan trọng không?

Gia đình bạn là gia đình gia giáo và có lẽ không chấp nhận một người con dâu như thế liệu có quá tàn nhẫn với bạn gái bạn không? Chỉ vì sai lầm vụng dại thời học sinh mà cô ấy không thể có được tình yêu thực sự của mình sao.

Điều quan trọng là bạn cũng rất yêu cô ấy. Vậy bạn đừng đánh mất tình yêu của mình dễ dàng như vậy nha. Tôi mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để tìm được hướng giải quyết hợp lý.

Phạm Thành Trung; Email: bangduong1975@.yahoo.com

Tình yêu thật tuyệt vời, nó xoa dịu mọi nỗi đau. Có một tình yêu chân chính mỗi con nguời chúng ta nhận thấy thật hạnh phúc. Nhũng gì thuộc về quá khú mình cho qua - Tuơng lai mới điều mình huớng tới. Hạnh phúc của bạn, bạn hãy tự định đoạt lấy.

Phạm Gia Bảo; Email: giabaovinashin@yahoo.com.vn Thời vụng dại - Không phải là tất cả

Một thời vụng dại không phải là tất cả. Có chăng chỉ là một sự tiếc nuối của một việc đã rồi, tuy đáng buồn. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Vấn đề là bạn có thực sự yêu và có được một tình yêu thực sự không.

Nếu bạn đánh giá tình yêu đó là thật sự và bạn thực sự muốn được yêu, thì tôi nghĩ tình yêu thực sự sẽ vượt qua tất cả. Điều quan trọng là tình yêu thực sự phải xuất phát từ hai người.

Nguyen Luong Bang; Email: khongcanai31@gmail.com Toi that vong ve anh

Toi cung la mot nguoi dan ong nhung toi cam thay tu tuong cua anh khong xung dang voi dia vi va vai tro cua anh duoc moi nguoi va xa hoi danh cho anh. Trong tinh yeu voi bat cu ai cung vay deu co nhung sai lam va toi tin ca anh cung vay.

Vay thi tai sao anh lai doi hoi su trong trang cua nguoi con gai ay mac du nguoi ta da chan thanh ke het cho anh ve qua khu cua minh, mac du qua khu ay khong co mot chut gi la xau xa de lam anh huong đên tinh cam cua hai nguoi.

Toi mong anh hay suy nghi lai va thay doi vi neu anh con dua tinh cam do len ban can cua du luan xa hoi va nhung tu ai nho nhen toi tin anh se mat co ta.

TNTS: Tinh yêu đich thực

Bạn Le…vietlam@yahoo.com thân mến! Bạn có thực lòng yêu thương cô ấy không? (Ý tôi muốn nói không phải là thương hại). Điều bạn cần phải cảm nhận bây giờ là cô ấy có phải là tình yêu đích thực của bạn và hai người có thực sự thương yêu nhau, có thực sự thuộc về nhau không?

Tình yêu sẽ là cơ sở vững chắc để hai bạn xây dựng lên tổ ấm hạnh phúc trong tương lai! Mình thấy, giờ cô ấy đang thực sự cần có bạn, cần người đàn ông đầy vị tha trong bạn! Bạn nên làm gì bây giờ? Hãy hành động theo sự mách bảo của trái tim bạn! Chào thân ái và chiến thắng!

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 14

Nguyen Quy Hong Phuc; Email: nguyenquyhongphuc_2007@... Hay can dam

Toi rat cam thong voi ban. Toi cung tung o trong hoan canh ay, toi cung dau don nhu the. Nhung ban a toi nghi dan ong phai giau long vi tha, su can dam, tam long nhan hau. Hay biet tha thu cho nguoi ma ban yeu nhat. Neu ban lam duoc dieu do co nghia ban dang cuu chinh minh va cuu nguoi yeu cua minh.

Bùi Ngọc Phong; Email: thankt2005@yahoo.com

Em đang là sinh viên. Chưa từng yêu ai cho nên em chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lắm nhưng theo em: Khi mà anh đã yêu chị ấy như thế thì không nên vì chuyện kia mà bỏ lỡ cuộc tình của mình. Ngược lại chị ấy cũng rất yêu anh cơ mà. Yêu nhau, vì quá yêu nên mới nói dối. Em nghĩ tình yêu không có lỗi và chị ấy cũng vậy, Em nghĩ tìm được người hiểu mình, yêu mình khó lắm anh ạ.

Thuy Tinh; Email: love-me_tendervn2005@  Ngày mai rồi sẽ ra sao?

Tôi thật sư muốn hỏi bạn một câu: Liệu ngày mai rồi sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu đến ngay cả người bạn yêu thương nhất, yêu chân thành bằng cả con tim mà bạn cũng không thể rộng lòng với họ?

Một người con gái đến với bạn bằng tình yêu, bằng niềm hy vọng, bằng sự yêu thương mà bạn nỡ lòng nào chà đạp lên nó một lần nữa? Trái tim ấy đã một lần rỉ máu, đã phải đau khổ, phải tuyệt vọng vì bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Con người ấy đã phải vượt lên nỗi đau của chính mình, phải tự mình dũng cảm và cố gắng để đương đầu với cuộc sống,để thoát khỏi bóng đen của quá khứ, để nuôi dưỡng một niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Thế mà cái cô ấy có được là gì, là sự khinh bỉ, là coi thường, là lối đi không có đường ra, những tưởng đã có thể thoát khỏi nỗi đau hóa ra lại đi vào lối mòn.

Tôi không biện hộ cho hành động sai lầm của cô ấy trước kia vì tôi tin cô ấy đã phải trả một cái giá khá đắt cho sai lầm ấy, nhưng tôi chỉ hy vọng bạn hay bất cứ một người nào khác hãy đừng xem xét những sai lầm trong quá khứ mà hãy biết nhìn vào hiện tại và tương lai.

Hãy xem cô ấy của bây giờ, nếu cô ấy thực sự tỏ ra buông thả sau khi chia tay với người yêu cũ thì cô ấy không xứng đáng để bạn yêu thương. Nhưng nếu cô ấy là một cô gái đã từng bị dằn vặt vì những điều đã qua, là một cô gái vẫn luôn hy vọng vào cái gọi là "người tốt" trong xã hội liệu cô ấy có đáng được tha thứ hay không?

Ngày mai sẽ ra sao đối với bạn hay với cô ấy cuộc sống là thiên đường hay địa ngục đều tùy thuộc vào sự quyết định của bạn. Hãy suy nghĩ kỹ và hãy đánh giá công bằng, cho cả bạn và cho cả cô ấy nữa.

Nguyễn Anh Tuân; Email: tranghaohan@yahoo.com Bạn nên thay đổi cách suy nghĩ

Nghe câu chuyện kể của bạn tôi thấy người phụ nữ không có tội. Bạn đừng nên nghĩ mình bị lừa dối nhé. Bạn nghĩ vậy sẽ càng làm tổn thương đến cô ấy lúc này. Cô gái ấy chị có lỗi duy nhất là không đủ tự tin để nói ra cho bạn hiểu sự thật sớm hơn.

Bạn đừng có suy nghĩ cổ hủ như liệu gia đình bạn có chấp nhận bạn đến với người con gái như vậy. Câu nói đó của bạn thật không phù hợp với thanh niên hiện đại. Mong bạn bình tĩnh mà quyết định hợp lý nhất để sau này không phải hối hận.

Nguyen Thi Thu Huyen; Email: Huyenvhpt@yahoo.com

Ban dang shock. Toi hieu va thong cam . Nhung ban phai biet rang, de co duoc tinh yeu cua co ay, ban da phai kho khan den nhu the nao. Tai ban yeu nguoi ta day chu, nguoi ta co chay theo ban dau.

Vi the du co chuyen gi xay ra truoc do ban cung nen chap nhan, vi ban yeu con nguoi cua co ay ke tu khi co ay la cua ban, con truoc khi co ay la cua ban thi co ay la cua co ay. Co ay co quyen yeu va song voi tam suy nghi cua co ay luc bay gio.

Vì vậy, ban khong nen qua dan vat ban than vi dieu do. Gia dinh ban rat gia giao nhung khong noi thi chang ai biet. Cai chinh la con nguoi cua co ay, tinh cach cua co ay, tố chất cua co ay co du de ban co the song chung suot doi hay khong, co the lam mot con dau ngoan cua bo me ban hay khong.

Dung qua dau kho ve nhung gi da mat vi co muon cung chang lay lai duoc nua. Ban cu mai nghi den chuyen ay thi se tuong tuong ra nhieu thu kinh khung lam. Cu coi nhu do la mot su dai kho cua tuoi tre. Hay lang nghe trai tim cua ban!

Ban Mai: Tôi không đủ can đảm để đọc hết các ý kiến

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 15

Ai cũng có ý kiến của riêng của mỗi người không có sự đúng sai ở đây, chỉ có là mỗi người đứng trên một quan điểm khác nhau để nhìn nhận về vấn đề này. Tôi quay cuồng chưa kịp vững tâm thì lại lo lắng và sợ hãi, khi đọc các ý kiến chia sẻ của mọi người.

Là người con gái sau khi chia tay với người mình đã yêu bằng cả trái tim và cơ thể thì tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi đã tự đấu tranh vượt lên cố gắng bình tâm vì bố mẹ tôi và tiếp tục làm việc.

Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, từ chối công việc ổn định có nhiều thời gian chăm sóc gia đình tương lai, xung phong đi công tác dài ngày ở các tỉnh xa, làm việc cả ngày.

Được nghỉ, tôi đi chơi đây đó thật nhiều để không còn thời gian trống mà nghĩ về anh, về chuyện đã qua. Không bao giờ hoặc cẽ còn rất lâu nữa tôi mới quay lại tham gia các diễn đàn như thế này.

Email: lunga@yahoo.comVề chữ trinh của người con gái

Mình hỏi bạn: Nếu bạn được yêu một người con gái còn trinh, sau đó bạn phát hiện bạn gái đó có nhiều cá tính mà bạn không thể chấp nhận được, thậm chí còn có thể mắc những sai lầm thậm tệ, vậy bạn có vì chữ "trinh" mà tha thứ để tiếp tục chung sống không?

Email: lungtb@yahoo.com  Về trinh tiét của ngưòi phụ nữ

Chúng ta đang sống với hiện tại, cần phải chấp nhận những gì mà xã hội đang có. Xu thế giải phóng tình dục đã lan tới các nước châu Á, các nước Đạo Hồi, quyền cá nhân của con người đang được đề cao, bạn không thể láy cá nhân mình ra làm chuẩn mực mà đánh gia ngưòi khác được.

Thói ích kỷ chính là điểm yếu của đàn ông đấy. Câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" lúc nào cũng đúng. Nếu bạn gặp một người phụ nữ thông minh, cái thói ích kỷ của bạn sẽ bị cô ta đánh gục đấy. Trên các tờ báo, rồi trong dư luận luôn luôn nhắc lại câu "... cô ấy đã hiến dâng cái quý nhất của đời con gái", vậy chẳng hoá ra người con gái ngoài cái đó ra không có gì đáng gía nữa sao?

Nếu vì yêu mà dâng hiến, rồi chẳng may phải chia tay, có nghĩa là người con gái đã mất hết rồi sao? Còn đàn ông các người thì cái gì là quý giá nhất? Các người tự cho phép mình vòi vĩnh người yêu để được thoả mãn, khi có vợ rồi vẫn cho phép mình cặp bồ với nhiều em khác, lại còn tranh thủ vào các nhà thổ để "bóc bánh trả tiền".

Phụ nữ chúng tôi bây giờ không cam chịu đâu". Cái chính là phải nhìn nhau mà sống sao cho hợp đạo lý, có trách nhiệm với nhau, với xã hội, với tương lai của con cái và gia đình. Nhiều cặp khi lấy nhau còn trinh nguyên, song chỉ vài tháng đã đâm đơn ra tòa ly dị. Thử hỏi trinh tiết có phải là điều quyết định hay không?

Tình vợ chồng trong đó có tình yêu thương và cả tình bạn nữa. Nếu không tôn trọng cái riêng của nhau thì tốt hơn hết là nên chia tay. Người phụ nữ trong gia đình hiện đại không hiếm người đã là trụ cột, lại còn là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho cả chồng lẫn con. Nếu hiến dâng cho chồng chữ "trinh" ban đầu, sau vài năm chung sống nếu có thể cô ta vẫn cặp bồ mà chồng có biết? Vậy chữ trinh đáng giá bao nhiêu?

Chọn ai?

Nếu có 2 người con gái: 1- Họ không còn nguyên vẹn khi đến với bạn nhưng hết lòng yêu thương và chung thuỷ với bạn; 2- Họ còn trinh nguyên nhưng không phải là người bạn yêu thương và cuộc sống sau này bạn không dám chắc vào tình yêu và sự chung thuỷ của họ. Bạn chọn ai?

Đình Trung; Email: Bien_vang39@yahoo.com

Tôi nghĩ bạn phải là người quyết định hạnh phúc của mình, nếu bạn gái của bạn là người con gái có lối sống hiện đại, dể dãi trong quan hệ... thì tốt nhất bạn nên chia tay, vì không có gì đảm bảo bảo rằng sau khi là vợ chồng cô ấy sẽ chung thuỷ với bạn.

Còn nếu cô ấy có quan niệm đúng đắn trong tình yêu thì bạn nên tha thứ cho cô ấy, vì mình là người đến sau. Thà không phải là người đầu tiên mà là người cuối cùng còn may mắn hơn là người đến đầu tiên rồi sau này còn phải chia sẽ với nhiều người khác nữa (vì cô ấy ngoại tình). Chúc bạn hạnh phúc.

Xin giau ten

Theo toi nghi nguoi ban trai nhu vay la chua yeu that long, vi tinh yeu la phai biet tha thu. Neu nghi yeu vi nhu vay thi da qua sai lam. Vi cuoc song moi nguoi khong ai la hoan hao, ai cung co nhung sai lam. Neu ban khong biet tha thu thi toi nghi ban se khong bao gio co duoc mot tinh yeu chan that.

Hoang Cuong; Email: HoangCuong@yahoo,com

Tôi có con trai đã đến tuôi lấy vợ, cũng lo lắng khi có một cô con dâu nhưng lại là một người không đáng tin cậy. Không biết an toàn, hạnh phúc và gia phong của nhà mình sẽ nhu thế nào? Còn trường hợp của bạn, nên nghĩ cho kỹ, vì yêu nhau là một chuyện, còn lấy nhau là cả một vấn đề, liên quan đến cả hai gia đình và hai họ đấy.

Xin được giấu tên: Điều quan trọng nhất với bạn là gì?

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 16

Chào bạn. Mình là một người khá khó tính. Mình không bao giờ chấp nhận một người con gái sống buông thả cả. Mình không biết người con gái bạn yêu tính cách thế nào, có chân thành với bạn không, nhưng qua lời bạn, mình thấy bạn đã rât yêu cô ấy, đã đặt lòng tin nhiều vào cô ấy.

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, chữ "Trinh" bao giờ cũng là thứ quý giá nhất của đời con gái, nhưng vì một phút bồng bột mà đánh mất, sẽ là đau đớn và mặc cảm cả đời.

Bạn hãy tìm hiểu xem người con gái bạn yêu từ sau khi mắc lỗi, hành động và thái độ cô ấy như thế nào, nếu cô ấy sống buông thả, coi chuyện đã mất rồi thì thôi không cần giữ gìn gì, bạn chẳng còn gì phải đắn đo. Nhưng nếu...

Bước chân vào THPT, chưa biết yêu là gì, ở tuổi đang phát triển nhưng mình không biết gì về cơ thể mình cả, sự đổi thay trong mình cũng do mình tự khám phá cả. Bố mẹ mình làm suốt ngày để kiếm miếng cơm cho 3 anh em lại nuôi học nữa, nhà mình rất khó khăn, không biết có phải do miếng cơm manh áo hay không mà nhà mình rất hay cãi nhau.

Ở tuổi đó, mình thường khép mình lại, cảm giác rất buồn vì gia đình mình. Thậm chí mình còn không hề biết rằng mỗi người con gái khi sinh ra trên đời đều có một tài sản quý giá đó là sự trinh trắng.

Thế rồi có một cậu bạn ở trong lớp, rất hay chia sẻ với mình, mình tìm thấy sự đồng cảm, cảm thấy mình có ích trên đời rồi yêu lúc nào cũng không biết. Tình yêu đầu đời đến với mình khi suy nghĩ của mình quá non nớt, mình yêu một cách trong sáng nhưng người mình yêu lại không như vậy, người mình yêu quá hiểu về chuyên quan hệ.

Chuyện đó xảy ra, nhưng mình quá yêu, yêu đến mù quáng mà không hề biết mình chỉ là trò chơi của người ta. Đến khi biết được điều đó, mình đã bị mọi người quay lưng lại, mình học hành sa sút, mình đến trường mà không dám ngẩng cao đầu.

Thật bẽ bàng khi ai cũng biết chuyện đó và mọi người đều nhìn mình với con mắt khinh rẻ. Mình khóc rất nhiều. Tình yêu đầu đời nhưng đã để lại cho mình một vết thương quá lớn.

Chuyện đã qua gần 8 năm rồi, có rất nhiều đến tìm hiểu mình, yêu mình, nhưng trong mình có sự mặc cảm quá lớn, mình sợ khi yêu, người ta biết quá khứ của mình, người ta sẽ tổn thương, mình đã để mất nhiều cơ hội.

Hôm nay, tình cờ đọc câu chuyện của bạn, mình lại càng sợ, càng không dám yêu một ai cả. Nhưng mình nghĩ rằng, trinh trắng rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là nhân cách của người con gái. Mình mong bạn suy xét thật kỹ, để cho những người như mình và người yêu bạn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

NDHUNG

Toi biet hien nay ban dang rat hoang mang, ban khong tu quyet dinh duoc moi hoi y kien cua moi nguoi. Nhu vay co nghia la quan niem ve su trinh tiet cua nguoi con gai cua ban con rat khat khe.

Ban rat yeu nguoi yeu cua ban nhung khong the vuot qua duoc su that, cung dong nghia voi viec noi am anh se rat kho xoa trong tam tri ban, va cung co nghia rang cuoc song se rat dang so neu ban song ben nguoi vo ma trong dau luon co y nghi vo minh da thuoc ve nguoi khac truoc khi lay minh.

Vi vay theo toi, ban nen chu dong chia tay, tha nhu vay con hon, vi cuoc song sau nay khong chi co hai vo chong ma con co con cai va tuong lai cua chung nua.

ĐÀO ANH DŨNG; Email: dad_hn1984@yahoo.com  TA LÀ ĐÀN ÔNG KIA MÀ

Là đàn ông thì phải độ lượng! Điều đầu tiên bạn phải xem xét lại bản thân mình. Bạn đã từng quan hệ tình dục với cô gái nào chưa? Nếu có thì đừng cho mình cái sự độc quyền ấy. Nếu bạn coi đó chỉ là sai lầm nhất thời của mình thì tại sao cô ấy lại không có quyền?

Bạn phải chấp nhận thực tế là càng ngày sự bình đẳng nam nữ trong xã hội càng rõ, nhất là trong tình yêu thì nam nữ phải tuyệt đối bình đẳng! Nếu cả hai đều có quan hệ khác giới trước khi đến với nhau thì tại sao chỉ bạn mới có quyền phán xét cô ấy?

Bạn là người đáng trách hơn vì cô ấy là phụ nữ, nhẹ dạ và yếu mềm hơn cánh đàn ông chúng mình. Nếu bạn chưa từng quan hệ với người con gái nào khác, thì giờ là lúc bạn cần đến sự mạnh mẽ, quyết đoán, lý trí và độ lượng.

Hãy vứt cái sĩ diện hão của đàn ông đi! Đừng để tác động chỉ vì mấy lời khích bác, dèm pha của người khác. Bạn chọn vợ cho bạn chứ không phải bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp.....chọn thay cho bạn!

Hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, hãy cố hiểu cô ấy! Nếu cô ấy thực sự yêu bạn thì vòng tay bao dung của bạn rất có thể sẽ cứu được một đời người đấy và chắc chắn sau này cô ấy sẽ làm tất cả để bù đắp cho bạn.

Còn con cái bạn nữa, nếu chúng biết chuyện của bạn thì bạn sẽ là ông bố tuyệt vời nhất trong con mắt của chúng! Việc cần làm của bạn bây giờ không phải là ngồi một chỗ và đau khổ, than thân trách phận hay vò đầu bứt tai! Đứng dậy đi,mạnh mẽ lên,hãy kiểm chứng lại tình yêu của cô ấy!

Hãy cho cô ấy cơ hội nếu cô ấy xứng đáng và tất nhiên nếu bạn thực sự yêu, thực sự dũng cảm! CHÚC BẠN SÁNG SUỐT VÀ HẠNH PHÚC!

Bong - Tho; Email: vmtu_norats@yahoo.com Đơn giản đi bạn!

Tôi nghĩ chuyện đó chảng qua cũng vì cái tính sỹ diện hão của bạn mà thôi. Thực tế ra, bạn có dám khẳng định rằng chưa bao giờ bạn ngã lòng, chưa bao giờ quan hệ ngoài luồng với ai?

Tôi là đàn ông, tôi khuyên bạn hãy đơn giản hoá vấn đề, tất cả chỉ là bạn mà thôi, bạn lấy vợ hay lấy cái "trinh" (hiểu theo đúng nghĩa về mặt sinh học nhe!) của cô ấy??? Hy vọng với mấy dòng của tôi, bạn hãy điều chỉnh suy nghĩ của mình. Chúc bạn tìm được một cô vợ tốt!

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 17
Nguyễn Bằng Phi; Email: Bangphi24@yahoo.com Không nên quá dể dãi!

Là một người con trai hiền, luôn biết giữ gìn những gì tốt đẹp nhất cho người con gái, bởi vậy chắc chắn tôi muốn được lấy một người con gái còn nguyên vẹn, hoàn toàn nguyên vẹn, làm vợ. Thế nên, tôi không bao giờ chấp nhận một người con gái đã cho đi tất cả, sống vô trách nhiệm với bản thân để rồi cuối cùng gặp mình họ lại xin mình tha thứ.

Tại sao những lúc hạnh phúc bên người ta họ không nghĩ một ngày nào đó họ sẽ bị chán. Ai cũng biết rõ điều ấy nhưng vẫn cố tình lao vào. Đã sống vô trách nhiệm với mình lại còn đòi hỏi hạnh phúc, như vậy hoàn toàn không công bằng với những người đàn ông có trách nhiệm như tôi.

Khi họ trở thành vợ mình, biết đâu con gái mình rồi sẽ học theo tính mẹ, để rồi nối tiếp những đời sau cứ sống buông thả như vậy sao? Nếu bạn đã từng là sinh viên, từng sống ở nhà trọ, nếu bạn chứng kiến "những cặp vợ chồng sinh viên sống thử" bạn sẽ thấy rất rỏ sự vô trách nhiệm của họ.

Họ chỉ biết đến những ham muốn tầm thường của họ mà thôi, không cần biết đến sự khó chịu của những người con trai ở cùng xóm bên cạnh đã rất khó chịu khi nghe thấy những "âm thanh không hề thiện cảm" phát ra từ phía phòng của những cặp sống thử.

Đạo dức của một số bạn "sinh viên" đã suy đồi nhiều lắm rồi, xã hội chúng ta rồi sẽ như thế nào? Nếu chúng ta cứ cao thượng theo kiểu vạch đường cho hươu chạy thế này rồi xã hội Việt Nam sẽ như thế nào?

Nếu bạn nghĩ rằng, người vợ của mình đã từng cho tất cả, đã từng bị một người đàn ông khác dày vò đến như vậy, cô ấy đã không buồn mà lại giương giương tự đắc, thử hỏi như vậy bạn có chấp nhận được không?

Là người đàn ông, tôi kêu gọi các người đàn ông khác hãy đừng tha thứ kiểu này, đấy không phải là cao thượng mà là "nối giáo cho giặc", nếu làm vậy có nghĩa là ta đã góp phần làm đạo đức xã hội đi xuống.

Nếu những người con gái đã cố tình cho tất cả thì nên để họ gánh chịu những hậu quả đó. Như vậy để những người con gái sau làm gương. Hãy để họ cho những người đàn ông chuyên "săn gái" lấy làm vợ.

Đạo đức xã hội đang đi xuống rất nhiều, hãy góp phần làm sạch hơn xã hội tốt đẹp của chúng ta. Hãy để cho con cháu chúng ta, những đời sau được sống trong xã hội trong lành hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả cánh đàn ông.

Thanh Nguyen Van; Email: datthanh...@gmail.com

Tôi cũng đã từng sống trong tình cảnh của bạn. Cách đây 5 năm, vợ tôi bây giờ cũng đã yêu một người khác. Khi tôi đến với cô ấy, cô đã chia tay người kia. Nhưng trong thời gian yêu tôi, cô ấy đã nói dối tôi và bỏ đi theo người yêu cũ đến một nơi rất xa chỉ có họ mới biết họ đã làm gì...

Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều và dù chẳng bao giờ tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ... Ngày tân hôn thì chẳng có gì minh chứng sự nguyên vẹn cả... Tôi cũng đã rất thất vọng và thậm chí có những tiêu cực, vì trước khi lấy vợ, tôi chưa từng quan hệ với bất cứ cô gái nào, kể cả bạn gái cũ và cô ấy trong thời gian tôi yêu...

Vượt qua bao dằn vặt để chiến thắng sự "Phong kiến" trong con người mình, của dư luận và gia đình, bạn bè... tôi vẫn quyết định cưới và duy trì gia đình đến hôm nay, dù phải thú nhận rằng, cũng có những uẩn ức không dễ gì xoá sạch. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đàn ông cần gì ở gia đình thì ta chọn điều đó...

Cũng nhân chuyện của bạn và tôi, đọc một vài ý kiến trên đây, và cũng thường xuyên tiếp cận giới trẻ, tôi phải nói thật là ngày nay các bạn gái "buông thả" quá! Cứ yêu là phải dâng hiến? Các bạn không hề nghĩ đến hậu quả cho chính các bạn chứ chưa nói đến....

Và ở cái tuổi biết yêu ấy, mấy bạn, cả bạn nam lẫn nữ đã xác định lập gia đình và có đầy đủ kiến thức, điều kiện lập gia đình chưa mà vội vàng nghĩ là... Ta cũng phải trách nền giáo dục của chúng ta ngày nay nữa, nhồi nhét quá nhiều về ảo tưởng tự do, về tình yêu... và cả về buông lỏng giáo dục truyền thống...

Tôi nói như vậy, và đọc ở trên, có thể có người nghĩ là tôi "Cả tẩm" vì không biết thế nào là phụ nữ đến khi lấy vợ... Nhưng, chỉ cách đây chừng 20 năm thôi, thời của chúng tôi vừa mới lớn, với nền giáo dục chưa cải cách, với nền kinh tế - xã hội chưa đổi mới mở cửa, thì khi yêu, "hôn" cũng đã là một chặng đường dài rồi chứ chưa nói gì đến...

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 18 

Nga Huyền; Email: hurra87@yahoo.com  Mưa rào và mưa ngâu

Có thể ví mối tình đầu và sự trao gửi của bạn gái bạn trong quá khứ chỉ là cơn mưa rào thoảng qua. Bạn gái bạn không hề có lỗi trong việc này và bạn cũng không cần phải tha thứ vì ở tuổi thanh xuân, yêu và được yêu là sự hiến dâng của mỗi bạn trẻ.

Tuy nhiên, sự hiến dâng không thể hiểu một cách hạn hẹp ở việc còn hay mất “cái ấy” của người con gái. Còn tình yêu mà bạn đang có là cơn mưa ngâu, để nhớ để thương.

Bạn đang sở hữu sự hiến dâng cao cả hơn, ý nghĩa hơn và đầy đủ hơn nhiều so với sự trinh nguyên của người con gái với cái nghĩa hạn hẹp ở trên. Bạn đang hạnh phúc đấy vì bạn đang được một người con gái yêu hết lòng và tìm thấy ở bạn chỗ dựa về tinh thần để trao trọn tình cảm yêu thương.

Nếu can đảm bạn nên sẵn lòng đưa một bờ vai để nàng tựa vào. Bí mật của người mình yêu phải là bí mật của chính mình. Lúc đó bạn mới đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu cũng như người mình yêu.

Nếu bạn tìm thấy giá trị đích thực trong tình yêu chân thành của bạn gái bạn thì bạn phải biết bảo vệ nó trước sự dèm pha, khích bác hoặc miệt thị của người đời cũng như người thân trong gia đình. Còn nếu không thể làm được điều đó thì tôi khuyên bạn nên tránh xa cô bạn gái để không bồi thêm nỗi đau của cô ấy (nếu có) trong quá khứ nữa!

Vu Thu Ha; Email: saoanhradi_16686@...

Toi la "nguoi dong canh" voi ban nhung chi khac mot dieu rang nguoi thay cua tôi khong nhan ra tinh cam cua toi danh cho thay. Nhung toi chi muon khuyen ban mot dieu rang: "Hay giu lay nhung tinh cam tot dep nhat ma nguoi do danh cho ban va hay dung nen chu y qua den nhung loi di nghi .Ban hay giai thich cho cha me hieu ve van de nay, cung co the dua ra nhung quyet tam hoac loi hua (khong de chuyen nay anh huong den viec hoc tap...).

Pham Lan Hong; Email: honglanpham_hlp@yahoo.com Hãy trấn tĩnh lại

Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Thú thực tôi nhiều hơn bạn 3 tuổi. Có trình độ học vấn cao (đang làm NCS), có một chỗ đứng trong xã hội. Tôi đã tiếp xúc rất nhiều bạn trẻ, chỉ lứa tuổi học sinh hoặc sinh viên nên tôi nhận thấy để tìm một người bạn đời thất hoàn thiện như ý của mình thì cực kỳ khó, tất nhiên tôi đã may mắn không bị rơi vào tình cảnh như của bạn.

Tôi nghĩ, nếu bạn gái kia ngoài chuyện đó ra, mọi thứ bạn đều cho là tuyệt vời đối với bạn thì bạn nên thông cảm và tha thứ, không nên để mất bạn ấy. Bạn biết đấy, để tìm được người mình đem lòng yêu quý như vậy là cực kỳ khó khăn, nhất là sau chuyện này của bạn.

Bạn có chắc rằng người yêu tiếp theo của bạn có còn nguyên vẹn không khi trào lưu của thế hệ trẻ đang diễn ra trước mắt trong báo chí, internet... và bạn đã chứng kiến, nếu lần thứ hai bạn cũng gặp tình huống tượng tự thì bạn sẽ làm thế nào? Đừng để mất cô ấy nếu cô ấy đã biết lỗi và yêu bạn như thế.

Hoàng Quân; Email: 007minh@mail.com   Hãy biết trải lòng

Một khi bạn gái đã dám nói thật với mình điều lẽ ra muốn giấu kín, đào sâu & chôn chặt, có nghĩa là cô ấy đã đặt hết nghị lực và niềm tin vào bạn rồi đấy. Vậy thì còn đợi gì mà bạn không không trải lòng quân tử của một đấng nam nhi để đón nhận một tình yêu chân thành nhất của cô ấy. Chúc bạn hạnh phúc với cô ấy.

Quang Huy; Email: borung74@yahoo.com.sg   Con gái đúng là khổ!

Các bạn gái đúng là khổ! Lúc yêu mà cứ giữ khư khư thì bị bạn trai cho là không yêu hết mình. Còn khi đã trao cho rồi, chẳng may mà không cưới nhau thì lại gặp rắc rối với người đến sau.

Đàn ông sao mà sướng thế. Yêu hay không yêu khi đến với người ta thì cố chiếm lấy cái ngàn vàng của người ta rồi bỏ đó, đến lúc lấy vợ thì đòi phải còn nguyên. Cuộc đời thật bất công, đàn ông thì ai cũng muốn đi chình phục, chiếm đoạt, ai cũng muốn kiếm vài cô gái để quan hệ và lấy thành tích vậy mà khi lấy vợ còn đòi hỏi phải còn trinh.

Là đàn ông, tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận sự thật này, vì thực tế bạn gái không còn trinh tiết là cũng do chúng ta ép buộc họ mà. Các bạn chỉ nên quan tâm liệu cô ấy có thực sự yêu mình hay chưa, liêu có toàn tâm toàn ý với mình hay không thôi còn quá khứ thì nên bỏ lại phia sau.

Le Tuan; Email: phamletuan2002@yahoo.com

TÔI CŨNG NHƯ BAN THÔI, LÀ CON TRAI KHI YÊU AI CŨNG MUỐN NGƯỜI BẠN GÁI CỦA MÌNH "YÊU HẾT MÌNH" NHƯNG ĐẾN KHI CHIA TAY, ĐI YÊU MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC VÀ MUỐN LẤY LÀM VỢ THI LẠI MUỐN NGƯỜI VỢ MÌNH CÒN "TRINH TIẾT". NHƯ VẬY LIỆU CÓ ÍCH KỸ QUÁ KHÔNG VÀ HƠI THIẾU PHẦN CÔNG BẰNG VỚI NHỮNG NGƯÒI CON GÁI ĐÚNG KHÔNG?

NHƯNG NẾU BẠN THUỘC TUÝP NGƯÒI "PHONG KIẾN" THÌ HÃY GIỮ Ý KIẾN CỦA MÌNH. CHIA TAY LÀ GIÃI PHÁP TỐT NHẤT CHO HAI NGƯỜI. TRỀN ĐỜI NÀY CÒN NHIỀU NGƯỜI SẺ MỠ RỘNG BÀN TAY ĐỂ ĐÓN NHẬN NHỮNG BẠN ĐÃ MỘT LẦN "LẦM LỠ' MÀ . VÌ VẬY BẠN KHÔNG PHẢI CẢM THẤY "ÁY NÁY, HỐI HẬN' KHI CHI TAY VỚI NGƯÒI YÊU ĐÂU.

NHƯNG QUA CÂU CHUYỆN NÀY TÔI CHÂN THÀNH KHUYÊN CÁC BẠN GÁI, HÃY SÁNG SUỐT TRONG KHI YÊU. ĐỪNG CÓ Ý NGHĨ LÀ THỜI ĐẠI MỚI RỒI THÌ CỨ SỐNG THOẢI MÁI, KHÔNG COI TRỌNG CHỮ "TRINH TIẾT".

TÔI THẤY CÁC BẠN SINH VIÊN HIỆN NAY YÊU NHAU LÀ THUÊ NHÀ SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG, KHI RA TRƯỜNG ĐƯỜNG AI NẤY ĐI. VẬY KHI CÓ CHỒNG BẠN CÓ CẢM THẤY "ÁY NÁY" KHÔNG? TÔI CẢM THẤY THẬT KHÓ CHỊU KHI VỢ MÌNH ĐANG NẰM BÊN MÌNH ĐÃ CÓ LÚC NẰM VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY. KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.....!!!!!

Hoang Ha; Email: hoangha176@yahoo.com

Theo toi la nen chia tay. con gai khi da trao tron cai cao quy nhat cho ai roi thi ho luon nghi ve nguoi do nhieu nhat. Sau nay co song voi nhau thi co ay van mang minh ra de so sanh voi nguoi ma co ay trao cai quy gia cua co ay cho ho. Co ay du sao cung luon nghi toi nguoi do, se khong quen dau. Minh se la nguoi chiu thiet thoi do. Chinh toi la nguoi o hoan canh do roi. Dan ba ho nho dai lam, nhat la mot moi tinh ma khong the nao quen.

Mít tờ; Email: mr_online_01@...  Lạ nhỉ

Tôi chưa gặp phải hoàn cảnh như bạn nên tôi không thể hiểu được chính xác... Chỉ có thể hình dung chút ít mà thôi. Cá nhân tôi... nếu gặp phải hoàn cảnh đó thì thật sự..hixx...rất nên trách móc cô ta. Hãy nói thật nhiều (đương nhiên khi nói không cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình), trách thật nhiều để họ biết rằng mình đã " thiệt thòi" thế nào...

Đương nhiên nếu bạn yêu cô ta thật lòng thì hãy cố gắng nuốt hận mà bỏ qua, tiếp tục yêu nhưng phải tỏ rõ thái độ không đồng ý (thời gian ngắn thôi, đừng nên lâu quá).

Đọc bài của mọi người tôi thấy "Nam nữ bình đẳng", "Rộng lượng tha thứ"... Chính vì cái tha thứ và rộng lượng ấy ở cái thời buổi "thị trường " này đã dần mất đi cái bản chất con gái VIỆT NAM...

Thật không thể tưởng tượng nổi sự thật bây giờ học sinh phổ thông mà coi chuyện quan hệ tình dục như như không. Cho rằng... bình đẳng mà làm việc đó ư?... Tôi nghĩ chính thái độ tha thứ khoan dung đã làm cho bọn trẻ bây giờ nghĩ quá thoáng về chuyện đó...

Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự của mình.

Phan Thuy; Email: hungthuyphan@yahoo.com

Gửi đến các bạn Hoàng Hà, Nguyễn Bằng Phi, Mr. Online, Hoang Vinh Lam, Ngoc Anh, Mai Ngọc Sương...

Tôi đọc các ý kiến của các bạn và nảy ra ý này. Nếu như các bạn nam có cùng ý kiến đòi hỏi sự trinh tiết một cách quyết liệt như các bạn thì tốt nhất là khi bắt đầu làm quen với bạn gái, hãy hỏi cô ấy có còn trinh hay không, rồi tiếp tục tiến đến tình yêu.

Cần thiết thì bảo các cô gái đưa luôn giấy chứng nhận bác sĩ mới nhất cho yên tâm. Vì nếu bỏ qua giai đoạn này, ai biết là khi các bạn say đắm rồi thì các cô cho biết đã không còn trinh nữa, thì các bạn sẽ vô cùng đau khổ và uất hận.

Tất nhiên, các bạn cũng làm cách gì đó để bạn gái tin rằng các bạn cũng thật sự trong trắng và thuần khiết từ thể xác tới tâm hồn. Có thế mới nên yêu cầu những điều tương tự từ người yêu của mình. Nếu như các bạn không thực sự được như vậy thì đòi hỏi của các bạn thật là đáng xấu hổ.

Giá trị của một con người là tâm hồn, lối sống, tri thức và cách ứng xử đẹp. Tôi chưa bao giờ nghe nói có nghiên cứu khoa học nào khẳng định rằng màng trinh làm nên những điều ấy. Chúc các bạn may mắn!

Hoang Vinh Lam; Email: vinhlam@mail.ru  Gui ban Phan Thuy

Toi da doc y kien cua ban va cua rat nhieu nguoi da tham gia tranh luan ve chu de nay. Co le do qua buc xuc nen ban da co nhung nhung y kien ma theo toi la chua hoan toan thoa dang.

Toi dong y voi ban va mot so ban khac la cai qui nhat cua nguoi con gai, hay cua con nguoi noi chung la TAM HON, chu khong phai la cai gi khac. cai "trinh" co dang quy khong? RAT QUy! DANG GIA NGAN VANG co ma! Nhung cai "trinh tiet" trong tam hon con dang gia HON ngan vang co day.

Cai ma toi muon de cap o day la su trinh tiet trong tam hon cua cac ban gai bay gio. Thu hoi: cac ban da yeu, da dang hien... tu thuo cap sach toi truong PTTH, co nghia la o tuoi vi thanh nien, vay co nen khong?

Voi loi song do toi cho la buong tha. Voi lua tuoi do con song va hoc tap trong vong tay cua bo me, duoc su day do va nhac nho cua cac thay co ma con nhu vay thu hoi sau nay se ra sao khi vang vong tay cha me?

Cac ban doi hoi su rong luong , tha thu cua canh dan ong chung toi u? Khong can dau! Cai can truoc het la su nghiem khac voi chinh ban than cac ban va voi nhung nguoi con trai da va se den yeu cac ban.

Toi tin rang nhung ke chua yeu ma da doi hoi o ban gai dieu do, cung nhu chua yeu ma da voi dang hien do chinh la nhung ke co hoi chu nhung nguoi tu trong se khong bao gio lam chuyen ay mot cach voi vang nhu vay. Chuc ban se co mot tinh yeu dep.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 19

Huong; Email: woaini_1611@yahoo.com  Hay can nhac...

Ban nen can nhac ky cang truoc khi quyet dinh. Thuc ra chuyen da qua trong qua khu thi nen cho qua, nhung hien tai thi van phai quan tam. Ban gai ban trong qua khu da sai lam nhung hien tai thi sao? Co ay chi yeu thuong va chung thuy voi ban? Co ay that tha va song tot voi moi nguoi?...

Tom lai hien tai co ay hoan toan co the la nguoi vo tot va ban cung rat yeu co ay thi nen quen di chuyen qua khu. That su nhieu luc dan ong rat ich ky va hep hoi nhung minh tin tinh yeu chan thanh se chien thang tat ca.

Minh nghi neu ban va co ay nghi den chuyen ket hon thi ca hai nen thong cam va bo qua cho nhau nhung chuyen da qua trong qua khu. Nhu vay ca hai se thay hanh phuc va vui ve hon rat nhieu.

Minh da tung trai qua cam giac cua ban. Chong minh truoc khi den voi minh cung tung co quan he voi nhieu nguoi trong qua khu. Luc biet chuyen minh rat soc va buon chan. Nhung roi tat ca se qua neu chung ta biet nhin nhan van de. Chuc ban thanh cong.

Hoang Vinh Lam; Email: vinhlam@mail.ru

Neu ban chua co du long dung cam de chap nhan dieu da xay ra voi co ay trong qua khu thi tot nhat la nen chia tay. Chang can phai dan vat lam gi, neu co niu keo chi lam kho cho ca hai ve sau ma thoi.

La mot nguoi A Dong toi hieu rang tâm ly ay con kha nang ne trong suy nghi cua moi nguoi. Mot so ban co the cho rang (nhat la cac ban gai) do la bao thu , la lac hau... Ho cho rang day chi la tai nan , hoac su co... trong khi yeu. Ho nghi da yeu thi phai het minh, yeu la dang hien...

Tat ca do chi la bien luan cho su lam loi cua ho ma thoi. Ai co the khang dinh dieu do se khong tiep tuc xay ra sau khi co gia dinh? Nguoi xua van noi tinh cu khong ru cung toi co ma. Ve mot khia canh nao do - yeu het minh, dang hien... con the hien mot nhan cach cua nguoi con gai khi yeu. Chan thanh chuc ban se tim duoc mot nguoi nhu y.

Ruby; Email: co_be_lanh_lungst@yahoo.com  Suy nghĩ lại đi!

Khái niệm về sự trinh nguyên của bạn là vậy đó sao? Vậy mà bạn cho rằng mình không cổ hủ. Chẳng ai là không có sai lầm cả, chỉ vì yêu bạn nên bạn gái bạn không thể nói ra chuyện đó mà thôi. Hỏi bạn chứ có mấy ai đủ can đảm để thừa nhận những chuyện như thế kia chứ?

Bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Bạn cần cô ấy, bạn yêu cô ấy hay bạn cần và yêu cái mà bạn cho là trinh nguyên đó. Có lẽ nhất thời bạn sẽ khó chấp nhận một sự thật phủ phàng như thế nhưng tôi tin tình yêu sẽ chiến thắng đấy.

Lê Anh Quân; Email: leanhquan_2007@yahoo.com.vn Bạn có ngjhĩ là bạn ích kỷ quá không?

Khi bạn yêu, chắc chắn rằng bạn phải đòi hỏi rất nhiều ở người yêu của bạn. Giả sử người yêu của bạn đã trao tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bạn, sau đó vì nhiều lý do mà các bạn phải chia tay, thì bạn sẽ mong điều gì sẽ đến với cô ấy?

Chắc chắn rằng bạn sẽ mong nhiều điều tốt đẹp đến với cô ấy nếu bạn là người cao thượng. Còn bạn sẽ là người quá ích kỷ khi bạn sẽ mong những điều không tốt đẹp đến với cô ấy. Tình trạng của bạn bây giờ cũng vậy. Mong bạn sẽ là người rộng lượng, một người đàn ông cao thượng!

Võ Thành Huy; Email: huythv@yahoo.com  Phải hỏi mình trước

Chuyện vậy mà có gì bạn phải hỏi mọi người. Bạn phải hỏi bản thân mình trước để tính đến cho công bằng, hay hỏi bạn rằng bạn có còn trong trắng không, bạn đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái rồi.

Nếu thật sự bạn còn trong trắng, chưa từng làm chuyện đó với ai thì bạn hãy quên người bạn đang yêu đi và hãy đi tìm một người còn trong trắng để xứng đáng với bạn.

Còn nếu bạn đã từng làm chuyện đó với người khác rồi (kể cả là ăn bánh trả tiền) thì hãy chấp nhận sự thật và hãy yêu nhau bằng cả trái tim mình(^_^).

Ngoc Anh

Dieu do kho co the chap nhan. Neu co ta de dai voi mot nguoi thi chan chan se de dai voi nhieu nguoi. Theo toi, chia tay la giai phap tot nhat. Neu khong ban se day dut, dan vat ca doi. ma tinh cam vo chong sau nay con rat nhieu song gio. Moi lan nhu vay, noi dau don vo xe trong long ban lai troi day. ban kho co the vuot qua khung hoang.

Bui Thanh Cong  Neu khong chap nhan duoc, hay chia tay.

Toi rat hieu va thong cam voi nhung ban khoan cua ban. Theo toi, neu ban khong vuot qua duoc, hay chu dong chia tay. Boi vi sau nay khi song voi nhau ma trong long ban luon bi am anh viec vo minh da tung thuoc ve nguoi khac, thi cuoc song se vo cung kinh khung. Chuc ban co mot lua chon tot nhat.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 20

Thuy; Email: nhimcon_zhiyaoyouni@yaoo.com  Buon thay cho...

Ban nghi rang con gai chung toi them khat con trai den vay u? Ban nghi chung toi thich yeu nhieu nguoi, thich chia se tinh cam voi nhieu nguoi u? Neu that su ban nghi the thi dáng buon thay...

Ban biet khong khi yeu mot nguoi ai cung muon se duoc o ben ho mai mai nhung roi cuoc song voi bao nhieu su bat ngo, bao nhieu song gio, co phai ai yeu nhau cung den duoc voi nhau dau. Nhung roi chung ta van phai tiep tuc song va hi vong roi se co mot nguoi cao thuong hon, dung cam hon du suc de giup ta vuot qua nhung song gio day ma.

LHT; Email: gialai...@yahoo.com.vn  Tôi cũng như cô gái ấy!

Tôi biết anh rất khó xử khi mà anh đặt hết niềm tin vào tình yêu của mình, để đến một ngày anh phát hiện ra sự thật đó. Tôi cũng xin kể cho anh nghe tình cảnh của cô gái anh yêu giống như chuyện tình cảm của tôi.

Tôi cũng đã yêu tha thiết một người và trao những gì quý giá nhất cho anh ấy, sau đó chúng tôi chia tay nhau vì rất nhiều lý do. Thời gian qua đi tôi quen với ông xã hiện giờ của tôi, anh cũng phản ứng như anh sau khi biết sự thật đó. Nhưng sau đó anh đã hiểu và tha thứ cho tôi.

Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu của ông xã tôi dành cho tôi, nên tôi khuyên anh, hãy rộng lượng và tha tứ cho cô ấy nếu anh yêu cô ấy. Tôi chúc anh sẽ hạnh phúc và quên đi những gì đã xảy ra đối với cô ấy.

Lê Quốc Trung; Email: lequoctrung@yahoo.com  Không có gì lầm lỗi

Tôi thấy các bạn đều nói bạn gái của mình lầm lỗi. Tôi nghĩ không có gì lầm lỗi ở đây cả. Họ đã yêu và yêu hết mình, vậy đó là sai trái? Khi bạn yêu họ bạn có muốn làm chuyện đó với họ không? Tôi không hiểu tại sao các bạn lại kết tội họ!

Cái quan trọng là bây giờ trái tim của họ thuộc về bạn và chỉ một mình bạn.Những gì của quá khứ đều là dĩ vãng, nếu bạn không được quân tử cho lắm thì hãy yêu cầu bạn gái đừng bao giờ liên lạc với người cũ nũa vì nó làm bạn tổn thương. Tôi nghĩ thế là đủ.

Chúng ta nên đặt địa vị của mình vào người phụ nữ và chăc cũng không vui vẻ gì khi không được trao cái quý nhất của mình cho người mà mình sẽ gắn bó trọn đời, cũng khổ tâm lắm chứ!

Mai Ngọc Sương; Email: quy_ch@yahoo.com Chia tay là giải pháp tốt nhất

Tốt nhất là nhanh quên cố ấy đi, trên đời này còn chưa hết con gái cho bạn tìm được người làm vợ. Hãy để cho cô ấy đến với những người con trai hiện đại, sống thoáng kẻo sau này khổ cho cả bạn, cả cô ấy.

Trang Nhung; Email: trangnhung248@yahoo.com  Hãy rộng lòng tha thứ

Anh ạ! Em vô tình đọc được đoạn tâm sự này của anh trên tienphong.vn, sao mà nó giống chuyện của em đến vậy, chỉ khác là anh còn băn khoăn, còn đem ra để mọi người chia xẻ, tư vấn, còn người yêu của em thì không.

Dẫu biết rằng em là người có lỗi, rất có lỗi nhưng tại sao không thể cho người mình yêu một cơ hội, một cơ hội để có thể làm lại mọi việc. Em đã nhận ra rằng mình rất yêu anh ấy, không bao giờ em muốn mất anh ấy, chỉ tiếc là anh ấy cố chấp quá, anh ấy không nghe em nói, không nghe em giải thích, không chịu hiểu điều gì đang diễn ra, tất cả chìm vào im lặng.

Đây là một sự trừng phạt của anh ấy đối với em. Em day dứt, dằn vặt. Không biết em đã khóc bao nhiêu lần rồi. Em chỉ muốn nói với anh ấy một câu xin lỗi vậy mà anh ấy không cho em cơ hội.

Anh phải biết rằng em cũng đau đớn vô cùng khi thấy người yêu em như vậy. Em có lỗi, nhưng con gái thường nhẹ dạ và yếu đuối, đôi khi không thể làm chủ được bản thân mình, vậy thì tại sao không thể cho em một cơ hội, cho tình yêu của mình một cơ hội? Em sẽ cảm ơn người yêu em nhiều hơn và sẽ hiểu giá trị của những gì anh ấy dành cho em.

Em chỉ muốn nói với tất cả những nguời con trai rẳng: Đau đớn đó, dằn vặt đó, nhưng hãy bao dung và vị tha, đừng đẩy người yêu mình vào vòng tay một người khác.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 21

Van; Email: khanhvandkv@yahoo.com

Tôi thấy dùng từ lầm lỡ với nông nổi có vẻ bất bình đẳng quá! Người ta từng một thời yêu thương và dâng hiến, vậy sao khi yêu các chàng trai luôn đòi hỏi vậy. Các chàng đòi hỏi, người ta đáp ứng, các chàng bỏ, rồi yêu người khác và lại đòi người ta còn nguyên trinh trắng. Cái quyền của đàn ông quả là quá đáng.

Nguyen Minh Quang; Email: riengmot_goctroi977@yahoo.com  CAN CO LONG VI THA

Chao ban, ban nen nho rang chung ta dang song trong thoi ky hien dai, chung ta cung thua hieu rang neu mot nguoi con gai van con giu duoc nhung gi quy bau nhat cua cuoc doi minh cho toi khi lay chong, de roi trao cho nguoi chong cua minh thu quy gia nhat doi nay, do la chuyen rat dang quy.

Nhung thu hoi voi loi song hien tai co may co gai nao ma khong pham phai sai lam do. Ban da chap nhan den voi nguoi ta, co nghia la ban khong can biet qua khu cua nguoi ban yeu. Ban chi can biet nguoi ban yeu bay gio doi voi ban nhu the nao. Voi cuoc song hien dai bay gio, ban nen gat bo quan niem lac hau do di.

Dieu quan trong la 2 ban song voi nhau co ton trong lan nhau hay khong, co hieu nhau, thuong yeu nhau, chiu lang nghe, gop y kien thong cam va se chia, cung nhau ganh vac nhung lo toan bon be cong viec nang nhe trong cuoc song.

Do moi chinh thuc la cuoc song hanh phuc gia dinh do ban. Con neu ban luon tu giay vo ban than ban chi vi chuyen do, thi minh xin noi thang ban la mot nguoi ich ky. Ban can phai co long vi tha that cao ca, va ban can phai yeu thuong, se chia cung nguoi ban doi cua ban nhieu hon.

Lam duoc nhu vay, ban se thay long minh nhe nhom hon va nguoi ban doi cua ban se ton trong ban nhieu hon. Hay gat bo het nhung suy nghi trong dau ban di, va dung nen oan trach ban a, de cung nhau chung vai sat canh di den mot tuong lai tot dep nhat. Chuc ban luon sang suot va dung danh mat di nhung gi minh dang co.

Nguyen; Email: harridan.strick @yahoo.com

Nếu bạn yêu cô ấy thì hãy tha thứ cho cô ấy. Tôi biết việc ấy rất khó, nhưng bạn yêu con người của cô ấy cơ mà! Nếu như bạn cảm thấy dằn vặt và không thể tha thứ được cho cô ấy thì bạn hãy chia tay đi.

Đừng tưởng việc bạn ở bên cô ấy, dằn vặt bản thân mình là một hành động cao thượng. Đó chỉ là hành động của một kẻ đạo đức giả mà thôi.

Trang Nhung; Email: trangnhung@yahoo.com.vn

Chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Bạn cứ yên tâm vì tất cả vẫn còn nguyên, không mất mát gì cả. Cứ suy nghĩ như thế thì sẽ thấy không phải băn khoăn gì và tình yêu vẫn đang đồng hành với bạn.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 22

Nguyễn Văn Trưởng; Thôn Thọ Đa (xã Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương): Hãy xử sự như một người quân tử

Đọc xong bài Tôi phải làm gì với thời vụng dại của người yêu?, tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của bạn và tôi nghĩ có thể giúp bạn vì trước đây tôi đã từng trải qua chuyện này.

Bạn gái và giờ là vợ của tôi trước đây cũng đã từng đã từng hiến dâng tất cả cho mối tình đầu. Tôi biết mọi chuyện thông qua người em gái bạn của tôi trước đây cùng học với cô ấy. Lúc đó tôi cũng như bạn bây giờ, còn hơn cả thất vọng!

Là con trai sinh ra trong gia đình gia giáo và coi trọng trinh tiết, lòng chung thủy của người con gái đối với tôi là rất quan trọng. Khi biết chuyện tôi đã suy sụp, bố mẹ tôi đã khuyên tôi nên chấm dứt chuyện tình cảm này.

Tôi chán chường nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chia tay, bởi trong tim tôi không ai có thể thay thế được cô ấy. Tôi cũng biết, tình yêu cô ấy dành cho tôi là chân thành. Với lại, đó cũng chỉ là sự sai lầm của một thời nông nổi của con gái mà thôi.

Điều quan trọng là cô ấy biết nhìn về tương lai, biết sửa chữa sai lầm. Tôi nghĩ như thế và sau một thời gian vật vã, tôi đã quyết bỏ qua tất cả và cho cô ấy một cơ hội để chuộc lỗi.

Tôi đã đúng. Giờ đây tôi sống trong sự hạnh phúc, khi vợ tôi rất đảm đang tháo vát, hết mực thương yêu chồng con, hiếu thảo với cha mẹ tôi.

Điều quan trọng mà bạn nên làm lúc này chính là sự quan tâm chăm sóc cô ấy, đừng để những ký ức buồn đau dày vò cô ấy nữa. Khi yêu bạn, cô ấy nhận thấy bạn là người sẽ thông cảm, sẻ chia cho những lỗi lầm của cô ấy. Cô ấy nói dối bạn chỉ vì quá yêu bạn, tôi tin là như vậy.

Đôi khi cũng có những tình huống khiến chúng ta xử lý để chúng ta lớn hơn, cao thượng hơn, đàn ông hơn – Tất nhiên đây là việc khó. Tôi nói thật, dù sao sai lầm mà cô ấy mắc phải đã là thì quá khứ.

Nói thì dễ nhưng hãy làm tất cả để quá khứ ấy ngủ yên, nếu nó không liên quan hay ảnh hưởng lớn đến hiện tại nữa (nếu cô ấy vẫn nhớ người đàn ông cũ, vẫn dối bạn đi gặp người ấy, vẫn có tính trăng hoa..., ngược lại cô ấy đã muốn quên cái vết thương ấy, muốn làm lại tất cả với bạn).

Hãy đưa bàn tay của bạn ra với cô ấy lúc này, nếu không chính bạn lại là người lần nữa khoét sâu vào nỗi đau của người con gái mà bạn rất yêu.

Là đàn ông (lại cùng cảnh ngộ), tôi xin nói tự đáy lòng với bạn rằng, nếu bạn vượt qua được chuyện đó như một người đàn ông quân tử, bạn sẽ được rất nhiều. Chí ít cũng được là người vị tha, người chồng tốt... và có thể sẽ được người vợ tốt!

Cô ấy đã cầu xin bạn tha thứ và hứa sẽ trọn đời chung thủy, yêu thương bạn. Vậy, chỉ cần một tấm lòng và niềm tin, hai người sẽ vượt qua.

Hy vọng cuộc đời này sẽ có thêm một đôi tình nhân, một cặp vợ chồng biết yêu thương nhau và biết bỏ qua lỗi lầm cần phải bỏ qua! Rất mong hai người sớm tìm cho mình giải pháp đúng. Mong hai người hạnh phúc.

Hoàn Lan; Email: lanngoc52@yahoo.com

Tôi không biết hiện nay bạn đã bao nhiêu tuổi và trải qua mối tình nào chưa? Thời đại hiện nay, nam nữ bình đẳng lý thuyết nói khá nhiều nhưng thực tế trong quan niệm của giới đàn ông Việt Nam chưa ai muốn gải phóng cho phụ nữ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của một người đàn ông.

Tôi cũng là người phụ nữ có chồng con và cũng đã trải qua không ít sóng gió của gia đình nên tôi thiết nghĩ bạn nên từ chối cô gái mà bạn đang yêu thật lòng nhưng vẫn còn đau khổ vì cô ấy đã vụng dại ngay bây giờ thì tốt hơn.

Cánh đàn ông Việt Nam hiện nay vẫn còn mang tư tưởng phụ nữ là nô lệ về tình yêu của mình nên tôi nghĩ bạn nên dứt khoát ngay bây giờ đừng lấy nhau mà vẫn còn tư tưởng thất vọng đau khổ vì chuyện đó.

Cuộc sống mà bạn, muôn mặt muôn vẻ chỉ cần dao động nhỏ của xã hội cũng đã có sóng huống gì kết hợp cả dao động trong lòng mình và trong gia đình thì sẽ tạo thành con sóng lớn không những nhấn chìm mình và cả những người khác không có tội.

VDS; Lover indeed is lover in need !!!

Đọc xong những tâm sự của bạn, tôi thấy buồn cho cả hai người. Và tôi nghi ngờ khi bạn tự khẳng định rằng mình không phải là người bảo thủ!

Đồng ý với một ý kiến: Nếu tôi là cô gái ấy, tôi sẽ ra đi. Bởi tâm sự của bạn cho thấy, cái bạn cần giờ đây không phải là bản thân, là tâm hồn cô ấy, mà là những cái khác xuất phát từ đòi hỏi ích kỷ của bản thân bạn đối với cô ấy.

Bạn không thể chịu đựng được cái cảm giác bạn không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Những nghi ngờ, toan tính của bạn đã che phủ tình yêu của bạn dành cho cô ấy. Tóm lại, nếu tôi là cô ấy, không chờ bạn đắn đo suy nghĩ, tôi sẽ ra đi!

Vì trong title bạn hỏi "Tôi sẽ phải làm gì với 'thời vụng dại' của người yêu?" nên tôi muốn hỏi lại bạn rằng: Ngay cả khi bạn chấp nhận tiếp tục yêu, thậm chí sẽ cưới cô ấy sau một cuộc đấu tranh nội tâm "vất vả" như vậy, bạn có chắc sau này sẽ không lặp lại câu hỏi ấy hoặc để câu hỏi ấy, ký ức cũ ấy ám ảnh và chi phối đời sống tình cảm hai người?

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 23

NGUYEN NGUYEN; Email: nguyen.vnu@gmail.com

Mình là người vốn được giáo dục rất nghiêm khắc bởi gia đình, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, thậm chí hồi đó mình còn nghĩ nếu mình hôn cô gái nào thì chắc chắn sẽ lấy cô gái đó...

Cũng như bạn, hồi sinh viên mình cũng trải qua một vài mối tình nhưng không đến đâu cả... cho đến lúc gặp cô bạn của mình sau này. Ban đầu bọn mình chỉ là bạn bè, nên khác với hoàn cảnh của bạn là mình biết được cô ấy cũng đã từng có bạn trai, chính cô ấy kể với mình tất cả (bạn bè nên dễ dàng nói chuyện hơn chăng?), bạn trai và là mối tình duy nhất của cô ấy đến lúc đó, hai người thậm chí đã từng ở chung...

Mình là người có quan điểm rất bảo thủ nên cũng buồn phiền vì chuyện này, mình đã suy nghĩ rất nhiều vì thực ra giữa chúng mình nói là bạn bè nhưng chỉ là hình thức bề ngoài còn phía bên trong thì xem nhau hơn thế nhiều, chỉ có điều vì nhiều lý do mà chưa dám nói ra thôi.

Rồi chúng mình chính thức yêu nhau sau nhiều vất vả và đắn đo... Vì đi học xa nhà mà việc cưới xin chưa thể thực hiện được, chúng mình chỉ đăng ký thôi. Cô ấy là một người rất truyền thống nên cũng hiểu được suy nghĩ của mình, cô ấy luôn tỏ ra nuối tiếc vì chuyện ngày xưa: Em rất tiếc anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em...

Bạn sẽ hỏi mình có buồn không? Tất nhiên là có! Nhưng liệu chúng ta có thể thay đổi được quá khứ không? Không thể! Được một người con gái trinh bạch và trong sáng yêu đúng là một niềm hạnh phúc, và cả dễ dàng nữa, nhưng được một cô gái đã từng biết đến nỗi đau, niềm tiếc nuối... trong cuộc sống yêu thương chân thành thì càng đáng quý hơn nữa.

Vậy nên bạn hãy tự hỏi lòng mình xem bạn có thực sự yêu thương cô ấy chân thành không? Và cả tình cảm từ phía cô ấy nữa. Thứ nữa, làm người đàn ông hiện đại cần có sự vị tha và độ lượng, đặc biệt trong cuộc sống gia đình sau này. Cuộc đời thật ngắn ngủi, và những giây phút hạnh phúc lại càng ngắn và không dễ dàng có được... Mong bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho mình!

Nguyễn Minh Huệ; Email: Lily_lovely2002@yahoo.com

Chào anh! Em đã đọc bài viết của anh trên tienphong.vn. Thực tình mà nói, em không phải là người ủng hộ quan điểm "yêu hết mình" của giới trẻ hiện nay. Nhưng trong trường hợp của anh, liệu có phải anh hơi ích kỷ khi không tha thứ cho người con gái anh thật lòng yêu thương?

Có được tình yêu như vậy thật chẳng dễ dàng chút nào anh ạ. Mong anh hãy nghĩ lại... Anh nói rằng anh không biết gia đình có chấp nhận chị ấy không, nhưng việc này anh không nhất thiết phải nói với gia đình mà, anh biết, chị biết, và anh có thể thông cảm, tha chứ cho chị để hai người cùng cố gắng cho cuộc sống của mình. Như vậy chưa đủ sao?

Còn nếu anh băn khoăn nữa, có thể về việc sau này chị có thể làm vợ, làm mẹ bình thường như những người con gái khác hay không? Anh hãy nói thẳng thắn với chị, có lẽ bây giờ hai người sẽ không quá khó nói chuyện thẳng thắn với nhau đâu. Chúc anh sớm giải quyết được tình huống của mình và có cuộc sống hạnh phúc với một người con gái "thuộc về cuộc đời anh"!

Giao Chi; Email: manh-23450@yahoo.com.vn  Không thể đánh đồng mọi trường hợp

Việc có chấp nhận người bạn đời đã có những mối tình sâu nặng trước đây hay không phụ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người.

Nếu bạn là người không coi trọng quá khứ và chỉ tin vào tương lai hoặc chính bạn cũng rất thoáng trong tình yêu thì bạn chắc chắn chấp nhận được một người yêu đã có nhiều bạn tình. Còn nếu bạn không chấp nhận thì trong trường hợp này bạn hơi bị ích kỷ đấy.

Nếu bạn là người tôn trọng nguyên tắc, bạn rất nghiêm chỉnh trong tình yêu thì bạn không nên chấp nhận một người yêu đã có bạn tình. Nếu bạn tỏ ra cao thượng trong trường hợp này, bạn sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn đâu.

Những bạn trai hoặc gái đã trót trao nhầm tình cảm thì nên lựa chọn đúng đối tượng để không phải áy náy sau này vì chỉ cả hai đều thoáng mới dễ tha thứ cho nhau.

Riêng với những bạn bị cưỡng bức hoặc rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải trao thân chứ không có tình cảm tự nguyện thì đấy là những bạn đáng được cứu rỗi. Những bạn như thế có khả năng xây dựng một gia đình với tình cảm thủy chung chân thật và chúng ta cần chia sẻ với các bạn ấy.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 24

Huyen Trang; Email: tranganh042007@yahoo.com  Cần một người đàn ông đích thực

Từ những lời thổ lộ của bạn, tôi có thể đưa ra hai khả năng và cũng là hai hướng để bạn lựa chọn: Vì không thể vượt qua hoàn cảnh hiện tại bạn sẽ từ bỏ mối tình đang có, tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm mới hòng thỏa mãn "chuẩn mực" của riêng mình.

Kết cục, bạn tuy gặp được một người bạn gái còn trinh nguyên, nhưng liệu bạn có đảm bảo là mình sẽ có hạnh phúc với người ấy không? Vì ngoài sự trinh nguyên của người con gái ra, bạn sẽ không thể khám phá ra điều gì khác ngoài sự vô nghĩa, trống trải nếu không xuất phát từ một tình yêu chân thành, đích thực.

Còn nếu sau cuộc marathon tìm kiếm mà vẫn chỉ là "đãi cát tìm vàng" trong vô vọng thì tâm hồn bạn lúc đó sẽ trở nên chai sạn, đến nỗi không thể yêu ai được nữa vì sự nghi ngờ, ích kỷ vẫn còn nguyên trong tâm hồn bạn. Con đường lúc đó sẽ là không lối thoát và bạn sẽ chết già ở cuối cuộc đua.

Còn nếu biết chấp nhận thực tại, tức là bạn biết trân trọng và đón nhận tình yêu đích thực đang có thì bạn phải biết bỏ qua quá khứ và chân thành đón nhận người bạn gái của mình với tấm lòng bao dung, vị tha của người đàn ông đích thực.

Tôi tin chắc vào tương lai bền vững của cuộc sống gia đình trên nền tảng của lòng tin, sự cảm thông và sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, tôi đánh giá cao sự chân thành và thẳng thắn của bạn gái bạn khi nói ra sự thật.

Lời khuyên tôi muốn gửi tới bạn lúc này là hãy hết sức rộng mở tấm lòng, bao dung và chân thành đáp lại tình cảm của người bạn gái mà không để tuột mất cơ hội của đời mình.

Kim Hung; Email: phamkimhungcm@yahoo.com.vn  Hãy làm theo những gì con tim bạn mách bảo

Không ai là hoàn hảo cả. Thời dại khờ của người yêu bạn đã qua rồi. Bạn yêu cô ấy sau thời gian đó. Quá khứ là của cô ấy. Bạn không nên buộc cô ấy phải trao quá khứ cho bạn. Điều cơ bản là hiện tại tình cảm của cô ấy đối với bạn như thế nào?

Tôi tin chắc bây giờ cô ấy cũng yêu bạn nhiều lắm và cũng sẽ trao cho bạn tất cả những gì cô ấy có thể. Và như thế ngày xưa cô ấy yêu bằng tất cả trái tim mình, chắc hẳn lúc đó cô ấy không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp bạn hôm nay, chắc rằng lúc đó cô cũng muốn gắn bó cuộc đời với người yêu cũ.

Còn hiện tại cô ấy chắc hẳn rằng không nghĩ rằng sẽ gắn bó cuộc đời mình cho bất kỳ ai ngoài bạn. Đó mới là điều quan trọng. Quan trọng là cô ấy sống với bạn thế nào hiện tại và sau này. Bạn có chắc khi bạn tìm được một người còn trinh nguyên, người đó sẽ chung thuỷ với bạn suốt đời không?

Nếu bạn quá quan trọng điều ấy, tôi tin chắc bạn chưa thật sự yêu cô ấy đâu. Tôi biết chắc rằng người yêu bạn hẳn đau khổ lắm với quá khứ của mình, với sự không nguyên vẹn của mình khi đến với bạn, vậy thì bạn còn làm khổ cô ấy thêm làm gì? Nếu bạn không vượt qua được thì hãy rời xa và đừng làm khổ cô ấy thêm. Chúc bạn sáng suốt khi chọn cho mình một quyết định.

Ng. Ngoc; Email: ngngoc61@yahoo.com  Phải thận trọng

Có thể một phút đau khổ vì thất vọng về người mình yêu, bạn sẽ vượt qua được, nếu bạn yêu cô ấy thực sự. Nếu bạn quá đau đớn về điều đó, thì tôi có lời khuyên với cô gái kia, cho dù bạn có tha thứ, thì điều tốt nhất là nên chia tay, thực sự, bạn sẽ mãi không thể quên và tha thứ.

Nếu tôi là người con gái mà bạn yêu, tôi sẽ quay đi, đơn giản chỉ vì bạn đang cần một cái gì đó khác mà không phải chính bản thân cô ấy.

IP Address: 222.252.90.74; Email: snowtiger_yes@yahoo.com

Neu anh that su yeu co ay, anh se co du suc manh de vuot qua nhung can tro ve tam ly do. Hien tai co ay song tron ven voi anh, yeu anh that long va nghiem tuc, anh con muon gi hon? Qua khu hai nguoi khong thuoc ve nhau.

Neu co ay trao su trinh nguyen co nguoi ma co ay tung yeu truoc do, thi khong co nghia co ay la nguoi hu hong. Theo toi, su de cao den muc tuyet doi hoa cai chu 'trinh" kia se khien nguoi ta khong bao gio nhan ra dau la gia tri dich thuc. Do chi la tam ly so huu ich ky ma thoi! Anh dung de mat tinh yeu, neu anh thay co ay la nguoi phu nu tot!

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 25

Jell; Email: Jell9106_mu@yahoo.com  Jell nghĩ là...

1 - Hãy tự hỏi mình đã "như thế" chưa? Bạn là con trai, thì bạn có làm những chuyện như thế cũng không ai kiểm chứng được, còn con gái chúng tôi lại khác.

Tôi không nói bạn từng làm như thế, nhưng tôi thực sự mong bạn hãy nhìn lại mình, xem mình đã từng có tình cảm với người con gái khác trước đó hay chưa đã.

Với lại, thực tại mới là cái quan trọng, tương lai mới là cái cần thíêt, lỗi lầm của cô ấy đã là quá khứ rồi, nó không được thực hiện bằng tâm hồn và tình cảm của cô ấy bây giờ. Bây giờ, cô ấy yêu bạn cơ mà!

2 - Tình yêu có nguyên tắc và gốc rễ căn bản để hình thành và duy trì, trong đó có lòng tin và vị tha. Không tin cô ấy, bạn đã phủ nhận sự lựa chọn của bạn, phủ nhận tình cảm của bạn. Không tha thứ cho cô ấy, bạn sẽ khó có thể giữ cho lòng mình thanh thản.

3 - Nếu bạn cứ nghĩ đến chuyện này, như những bạn khác vừa nói, liệu sau này 2 người có hạnh phúc không, bạn không quên nó mà mang nó ra dày vò cô ấy, chỉ làm gia đình lung lay. Lỗi lầm đã nằm yên, quan trọng là sự thay đổi. Ai cũng có một thời dại dột, quan trọng là sự trưởng thành, trí tuệ hơn.

Bạn yêu cô ấy vì cái tốt đẹp của cô ấy, ko phải vì quá khứ hay bất cứ điều gì vô nghĩa khác. Chúc bạn có suy nghĩ lựa chọn chính xác để có được hạnh phúc lâu dài cho mình.

IP Address: 222.253.21.70

Nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì bạn không đau khổ như vậy. Bạn là người có học nhưng suy nghĩ của bạn lại quá cực đoan và thiếu cái gì đó thuộc về lý trí.

Tôi khuyên bạn thế này: Với suy nghĩ của bạn như thế, và cũng có thể là tính cách của bạn như thế, thì trong trường hợp này bạn nên chia tay với người đó. Vì dẫu bạn có vì "thương" cô ấy mà tiến tới hôn nhân thì cuộc sống gia đình sau này của bạn sẽ khó mà êm thắm, bạn cũng khó mà thanh thản vì thành kiến của bạn.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả sự "đau khổ" của bạn hiện giờ và sau này đều do thành kiến của chính bạn chứ hoàn toàn không phải lỗi lầm ngày xưa của người bạn yêu. Chúc bạn sáng suốt.

Nguyễn Thị Hạnh; Email: hanh_k52bc@yahoo.com

Tôi nghĩ nếu anh thực lòng yêu cô ấy thì chẳng có gì phải băn khoăn cả. Anh yêu cô ấy vì cái gì nào? Chẳng lẽ chỉ vì một lần lầm lỡ của cô ấy trong quá khứ mà anh nỡ hắt hủi cô ấy sao? Nếu anh làm như vậy thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình một tình yêu đích thực cả.

Thanh Nam; Email: bua882002@yahoo.com  Đừng quá khắt khe với người khác

Thử hỏi nếu một người con trai đã từng yêu và có quan hệ thì ai có thể biết và lên án được, còn với bạn gái thì lại khác, để lại "di chứng" và bị coi là "không thể chấp nhận" được. Vậy, sự công bằng ở đâu?

Tôi chỉ muốn nói một điều thuộc về chân lý cuộc sống là đừng áp đặt điều mình (không) thích đối với người khác. Phải đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ và hành động thì mới phù hợp với hoàn cảnh, nhất là trong thời đại ngày nay.

Mọi sự ích kỷ đều sẽ đi đến kết cục là giết chết tình yêu chân chính cũng như phần nhân văn ở mỗi con người. Còn ở ai đó mà tính ích kỷ còn ngự trị và cái tôi quá lớn thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận biết được giá trị thật sự trong mỗi con người và rộng hơn nữa là cuộc sống quanh ta.

Quang Dung; Email: quangdungtn@gmail.com

Bạn yêu người con gái đó vì tình yêu hay là trinh tiết. Bạn nên xác định điều đó vì đó là chìa khóa cho bạn nên tiếp tục nên hay là không? Mình nghĩ rằng một tình yêu chân thành, mãnh liệt theo bạn miêu tả thì không có điều gì mà không vượt qua được.

Nếu bạn cảm thấy điều đó bạn không thể vượt qua được thì đừng nên liên lạc nữa. Thời gian cũng là liều thuốc tốt để giải quyết mỗi vấn đề. Hãy tự quyết định! Lời khuyên bao giờ cũng chỉ là lời khuyên, hãy tự mình quyết định để không phải hối hận.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 26

Hạnh phúc hay không là do bạn...

Chào bạn Hoàng Hà! Rất mong có thể mang những ý kiến, cách nhìn và kinh nghiệm sống ít ỏi của mình một phần nào đó giúp bạn tìm được lối thoát cho rắc rối này. Bạn ạ, trước khi tâm sự mình muốn hỏi bạn một vài điều, bạn cố gắng trả lời với những cảm xúc tình cảm thật sự của mình bạn nhé!

Đầu tiên mình muốn hỏi bạn, theo bạn, bạn có yêu cô ấy không? Câu hỏi này dường như có vẻ “thừa” nhưng bạn hãy tự khẳng định lại một cách rõ ràng rằng: có hay không?

Thứ hai, theo bạn và theo mọi người “yêu” là như thế nào, rồi sau đó tự trả lời lại câu hỏi trên một lần nữa?

Thứ ba, nếu bạn ở vị trí của cô ấy khi bắt đầu yêu bạn, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, bạn quyết định che giấu hay nói cho người mình yêu dù biết điều đó sẽ chắc chắn làm tổn thương người ấy và có thể bạn sẽ đánh mất người ấy?

Cuối cùng, nếu bạn quyết định tiếp tục mối quan hệ này bạn sẽ kể chuyện đó của cô ấy cho mọi người quanh bạn như gia đình và bạn bè nghe không?

Còn đây là ý kiến của mình. Theo mình nghĩ “tình yêu thực sự” không phụ thuộc vào việc: bạn là ai? đàn ông hay đàn bà bạn là người như thế nào? (công nhân, kỹ sư, giáo viên hay sinh viên…; giàu hay nghèo; là người khó tính hay dễ tính…), bạn sống trong môi trường như thế nào? (sinh ra trong một gia đình gia giáo hay không; ở Việt Nam hay nước ngoài…) mà nó phụ thuộc vào tình cảm của bạn mà thôi.

Theo quan điểm của tôi, một tình yêu mù quáng vẫn có thể là một tình yêu thực sự khi bạn có thể cho đi tất cả mà không quan tâm nhận lại được gì. Vậy nên, nếu được phép khuyên bạn, mình sẽ khuyên bạn nhìn lại chính mình trước.

Chuyện của người ấy hay chuyện của bạn đều là những khó khăn thử thách đối với tình yêu của hai người. Nếu bạn có thể vượt qua chuyện này thì bạn có thể vượt qua được những chuyện khác tưởng chừng khó khăn hơn.

Trong chuyện tình yêu, người ta thường có thể chết vì nhau nhưng chưa chắc có thể chung thủy vì nhau hay bỏ qua cho nhau sự “phản bội” dù đó là tức thời mà thôi. Tuy nhiên, đó chưa thể là tình yêu thực sự.

Giả sử, vợ bạn không chung thủy một lần, bạn có tha thứ cho cô ấy để cô ấy quay về không? Thường thì trái tim bạn mách bảo rằng bạn luôn muốn cô ấy quay về, nhưng cái “đàn ông” trong bạn lại có thể không cho phép!

Nếu thực sự yêu, bạn sẽ vượt qua chính những “tự ái” đó dù nó có lớn đến đâu. Người ta vẫn nói, hãy đi theo những gì con tim bạn mách bảo… Còn ở đây, người yêu bạn mắc phải sai lầm nhưng đó là sai lầm trước đây, không phải là phản bội.

Bạn biết không, trái tim bạn có lẽ đã mách bảo bạn tha thứ cho cô ấy. “Lúc đó, tôi chỉ biết ôm em vào lòng, nhẹ nhàng động viên em”. Nhưng lý trí và tự ái của bạn cũng cao lắm “Tôi đã yêu chân thành, yêu hết mình..., để rồi bị lừa dối? Liệu gia đình tôi có chấp nhận cho con trai mình cưới một người như cô ấy? Bạn bè, đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi?”.

Cứ cho là cô ấy đã lừa dối bạn, nhưng cô ấy có thực sự muốn như vậy không? Có lẽ chỉ vì cô ấy đã quá sợ mất bạn, thậm chí không biết làm như thế nào, chỉ đơn giản là che giấu khi còn có thể.

Thực ra, nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi sẽ nói thẳng với người yêu về chuyện đó, nếu anh ấy rộng lượng và sẵn sàng chấp nhận quá khứ đó của tôi vì yêu tôi, tôi sẽ lấy anh, còn nếu không thì sớm hay muộn cũng khó mà giữ được hạnh phúc vì tình yêu này không đủ bền vững để vượt qua thử thách lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân này.

Đấy là nói vậy, chứ thực sự nếu ở trong hoàn cảnh đó, cũng không chắc 100% tôi có thể dũng cảm làm điều đó, bởi khi yêu, con người ta ích kỷ, nhưng yêu thực sự bạn lại có thể trở nên rộng lượng. Vì thế, vấn đề tôi muốn nói ở bạn là cái “tự ái” của bạn cũng khá “cao”, thực ra nó cũng là điều bình thường dễ hiểu, nhưng tình yêu thực sự lại có thể vượt qua tất cả, thậm chí cả cái bức tường lớn đó của bạn.

Còn chuyện gia đình, bạn bè và cơ quan, tôi chỉ muốn bạn biết rằng, không phải chuyện gì cũng nên công khai hết, nhất là chuyện tình yêu, và đặc biệt là chuyện “phòng the”. Bạn có thể hỏi người tư vấn hay đọc sách báo, chỉ tâm sự nhỏ với người thân hay bạn bè mà bạn thực sự tin tưởng; thậm chí nhiều trường hợp, bạn nên tự giải quyết, tránh gây chuyện “khó lường” trong các mối quan hệ trong gia đình, và vì bạn đã trưởng thành. Đó không phải là giấu diếm gì, mà đó đơn giản là quyền tự do cá nhân của bạn và là điều bạn nên làm.

Còn nếu bạn cảm thấy cô ấy không xứng đáng với bạn, một người sinh ra trong gia đình như thế, có học hành như thế và cũng tự biết cách giữ gìn mình như thế, trong khi cô ấy là con gái, thì tôi một phần nào đó chưa thể đồng ý với bạn.

Trên đời có nhiều loại “con gái”. Có người “bị lừa”, có người vì tình yêu bồng bột mà trao thân, có kẻ lại thấy điều đó làm chuyện bình thường. Quan trọng cô ấy là người nào trong số ba người trên, và tình yêu cô ấy dành cho bạn là thực sự hay không? Tính cách con người thực sự của cô ấy như thế nào? Có thể chung thủy sống bên bạn sau này hay không?

Còn chuyện cô ấy lỡ với người đang phá vỡ hạnh phúc của hai bạn, kẻ không hề yêu cô ấy, thì bạn hãy nên coi đó là một quá khứ mà không ai muốn cả. Ai cũng có thể mắc lỗi. Theo quan điểm của tôi, bạn nên sống cho tương lai, đặt niềm tin vào một tình yêu chung thủy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này chứ không nên xét lại lỗi lầm trước kia, cái mà có thể lấy ra làm bài học thôi hay tốt hơn hết là nên quên đi để sống dễ dàng hơn.

Thường thì không ai sống bên bạn được nhiều như người bạn đời của bạn. Chính vì vậy nên chọn người phù hợp, là người bạn yêu và yêu bạn, luôn bên bạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng chính vì thế, không ai có thể quyết định hay chi phối chuyện bạn chọn “ý trung nhân” của mình như thế nào thay bạn được. Bạn phải tự dựa vào tính cách con người bạn và tình cảm của chính mình để quyết định.

Cuộc sống hôn nhân của bạn còn có thể sẽ phức tạp hơn nhiều, bạn hãy thử đọc các bài tâm sự trên các báo khác như VNexpress mà xem. “Vạn sự khởi đầu nan”, cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Nếu vượt qua được thử thách này thì tôi tin rằng hai bạn sẽ vượt qua các thử thách khác dễ dàng hơn.

Đúng như bạn đã khuyên cô ấy, các bạn có thể hỏi thêm lời khuyên từ người khác nhưng nên tránh người thân từ phía bạn, mà thực ra cũng không nên hỏi mẹ cô ấy, thực sự bà sẽ buồn lắm và điều đó là không cần thiết khi hai bạn có thể tự giải quyết. Bạn hãy một lần nữa yêu cầu cô ấy nói thật lòng về tình cảm cô ấy dành cho bạn, rồi nói chuyện với cô ấy, nếu chấp nhận lấy nhau mà sau này nhỡ có chuyện gì bạn lại trách cô ấy về chuyện này thì cô ấy sẽ thế nào, còn chấp nhận không?

Tôi hiểu được cảm giác của bạn như thế nào, dù bạn có thể bỏ qua bây giờ nhưng chưa chắc nó sẽ không đeo bám bạn suốt cuộc đời. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng tình yêu có thể hàn gắn những nỗi đau đó trong bạn. Nếu quyết định tiếp tục và vì bạn yêu cô ấy thì cũng hãy đừng để cô ấy dằn vặt vì chuyện này.

Hãy viết câu chuyện ấy vào một mẩu giấy, rồi cho vào một chiếc lọ, sau đó ném nó đi thật xa ra biển, hay chôn nó thật sâu ở một nơi không bao giờ đến nữa , hay đơn giản là đốt nó đi! Muốn bạn hạnh phúc, muốn người bạn yêu hành phúc, muốn gia đình bạn êm ấm để con cái bạn sau này cũng luôn được hạnh phúc, bạn hãy tự nhắc nhở mình quên đi những gì không đáng nhớ, để sống và yêu thương.

Tôi được biết về một đôi như thế, họ đã sống bên nhau 19 năm trời, có với nhau 2 đứa con và sống hạnh phúc, tuy nhiên khó mà tránh khỏi việc mặc cảm và nghĩ ngợi về trước kia, nhưng đó chỉ là trong giây lát thôi bạn ạ! Nhưng, bạn hãy nhớ kỹ một điều, hãy cố gắng đánh giá một cách chính xác nhất có thể về con người cô ấy, đó nên là “lý trí” của bạn, và về tình cảm của bạn dành cho cô ấy , đó là “trái tim” của bạn, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chúc bạn hạnh phúc ! PS: Nếu muốn tâm sự, chia sẻ nhiều hơn, bạn có thể chat trực tiếp với tôi qua YM! easy_way_out_21_9

Thùy Trang; Email: sorrow_star@yahoo.com

Trên đời không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi người rồi sẽ mắc phải những lỗi lầm dù lớn hay nhỏ. Với đàn ông. sự trinh nguyên của con gái rất quan trọng nhưng anh hãy nghĩ tới tình yêu của mình. Nếu thực sự mình yêu người đó và có thể tha thứ thì hãy tha thứ.

Vì mình sống với hiện tại và tương lai chứ không phải sống trong quá khứ. Hãy gạt bỏ những mặc cảm cho chính mình và người yêu anh. Tôi mong anh sẽ có quyết định sáng suốt bởi tình yêu là tất cả.

Đoàn Thành

Là con người, không ai không có lỗi lầm. Có cái có thể tha thứ, nhưng có những lỗi cả đời không chuộc lại được. Quên cô ấy đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Với thời gian, bạn có thể quên tất cả. Không có gì là vĩnh cửu cả, thà đau một lần để được sống thanh thản về sau còn hơn một phút yếu lòng mà phải trả giá bằng cả đời người.

Tran Tuan Tu; Email: tu_trantuan2005@yahoo.com

Da la dan ong, khi yeu dung bao gio nhin vao qua khu cua nguoi minh yeu. Hay nhin vao tinh yeu cua nguoi yeu minh doi voi minh. Dieu quan trong la ho coi minh nhu the nao tu khi ho gap va yeu minh. Mong ban vuot qua tat ca.

Người yêu, anh phải làm gì với "thời vụng dại" của em? ảnh 27
LK:  Đó là lỗi lầm có thể tha thứ...

Bạn Đoàn Thành thân, Thực sự tôi cảm thấy đau nhói khi đọc lời khuyên của bạn... tôi chưa ở trong hoàn cảnh của cô gái này nhưng tôi cũng là con gái, con gái có những thiệt thòi, nếu như con trai cũng có cái gọi là "trinh trắng" thì không biết vấn đề này sẽ được nhìn nhận khác đi hay không...

Quan điểm của tôi, tình yêu đẹp đến khó mà biết hết được những điều kỳ diệu nó có thể mang đến... sự rộng lượng và bao dung...

Biết rằng có những cái sai không thể nào gỡ lại, nhưng thứ nhất, cái sai này có đến nỗi quá "nặng nề" như bạn nghĩ hay không? Thứ hai, nó có quan trọng đến nỗi có thể từ đó mà đánh giá về một con người rồi quyết định từ bỏ hay không?

Tôi chỉ nghĩ, trong trường hợp đó là một cô gái tốt, mà vì chuyện này bỏ rơi cô ấy thì thật sự là bạn ích kỷ, cái tự ái của bạn quá cao, bạn chưa yêu mà chỉ thích thôi... Bạn không đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để hiểu và thông cảm...

Có lẽ người phụ nữ làm cho bạn hạnh phúc phải là một người hoàn hảo. Thử hỏi rằng có bao nhiêu cô gái hoàn hảo cho mọi người đàn ông? Vì thậm chí những người đàn ông đã từng mắc sai lầm đó, thậm chí coi chuyện đó là bình thường thì cũng không chấp nhận vợ mình như thế!

Cuộc sống hôn nhân sau này cũng có nhiều chuyện khó khăn, người chồng thường là chỗ dựa, là trụ cột trong gia đình, nên là người rộng lượng mà nghiêm khắc, quyết đoán... Những chuyện như thế này sao không thể coi là một khó khăn của cuộc sống đôi lứa?

Tuy nhiên, tôi đống ý rằng nếu không thể tha thứ thì hoàn toàn không nên tiếp tục, vì chuyện đó sẽ làm cho bạn, vợ bạn và cả con cái sau nay phải đau khổ ... Vẫn mong nếu thực sự yêu, bạn sẽ không làm như vậy...

Nguyễn Bích Vân; Email: bao_nguyet_ngo@yahoo.com

Đoàn Thành mến! Tôi có tham gia đọc các bài gửi về góp ý cho anh bạn chúng ta về quyết định của anh ấy. Hầu hết các ý kiến đều vun vào để khuyên anh ấy vượt qua những suy nghĩ ích kỷ mà hướng tới sự rộng lượng, mở lối cho hạnh phúc của mình.

Đến lượt ý kiến của bạn đã thực sự làm tôi shock. Không hiểu đến thời điểm này mà còn có kiểu suy nghĩ hạn hẹp và lạc hậu như bạn nữa. Lời khuyên của bạn khiến tôi nghĩ tới số phận của các phụ nữ ở các nước Hồi giáo xa xôi: từ bé phải chịu những nỗi đau về thân xác khi cắt bỏ âm vật và lớn lên sẽ phải chịu những cực hình và cả cái chết nếu làm mất đi trinh tiết.

Thành chắc chưa biết gì nhiều về các dịch vụ mãi dâm mà hầu như từ thành phố đến làng quê đều có, dành cho đàn ông Việt Nam núp bóng dưới các hình thức như: gội đầu, massage, karaoke, nhà hàng... Và ngay cả trên đường phố vẫn có các cô gái đứng vẫy tay, để đàn ông sà vào ngã giá bán mua.

Thành nghĩ xem, con gái chúng tôi để mất trinh tiết về tình yêu, một thứ quý giá nhưng mong manh và gần như là số phận sắp đặt, và việc các anh đi tìm sex như một thứ giải khuây thì cái nào đáng lên án?

Tôi buồn về suy nghĩ của Thành, nhưng tôi vẫn mong rằng theo thời gian, có kinh nghiệm về cuộc sống hơn, bạn sẽ thay đổi quan niệm của mình, bạn sẽ mở lòng ra và nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

MỚI - NÓNG