Người Ý bẽ bàng rời cuộc chơi

Người Ý bẽ bàng rời cuộc chơi
TPO - Italia đã chơi cực hay trong vòng 15 phút cuối cùng của trận đấu với Slovakia, nhưng đó là giây phút lóe sáng cuối cùng (và cũng là duy nhất?) của một tập thể già nua, thiếu sức sống, thiếu cả khát vọng. Thua 2 - 3, đội quân thiên thanh nói lời từ biệt thật bẽ bàng, đau đớn những cũng rất hợp lý.
Màu thiên thanh đã trở thành màu xanh không hi vọng. Ảnh: Daylife
Màu thiên thanh đã trở thành màu xanh không hi vọng. Ảnh: Daylife.

Có thể chia trận đấu này ra làm hai phần: 80 phút đầu tiên và khoảng 15 phút sau cùng.

Ở phần đầu tiên là hình ảnh một Italia bế tắc và bệ rạc như những gì họ thể hiện trong hai trận đấu đầu tiên với Paraguay và New Zealand. Hàng phòng ngự trứ danh từng đưa Italia lên tới những đỉnh cao ấy đã chơi cực kì tệ hại, đặc biệt là đội trưởng Cannavaro.

Người cận vệ già với chiếc băng "Captain" trên tay có sai lầm thứ ba trong ba trận đấu trở lại đây để mang tới cho khung thành của Azzurri tới ba bàn thua. Đó là tình huống Cannavaro thể hiện sự già nua và thiếu nhạy cảm của mình, khi không thể ngăn được pha lao vào đá bồi của Vittek ở phút 25, làm tung lưới Marchetti.

Nhưng, không chỉ hàng phòng ngự chơi dở. Tuyến giữa với Marchisio và Montolivo, những gương mặt trẻ trung được chờ đợi, đã không thể cầm được bóng để có thể hỗ trợ tấn công và giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự. Chính vì thế, tuyến tiền đạo ba mũi giáp công Iaquinta, Pepe và Di Natale thường xuyên rơi vào cảnh “đói bóng” và phải “xách xe không” mà chẳng thể gây ra những tình huống khó khăn nào cho khung thành của Slovakia.

Đội bóng từng là một nửa của Tiệp Khắc lừng danh trong quá khứ đã chơi một trận đấu hay nhất của mình từ đầu giải. Với màu áo trắng, lối chơi tấn công nhanh và những pha phối hợp kĩ thuật, có thể lầm tưởng Slovakia là… Italia của thời kì đỉnh cao phong độ.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã mang đến bàn thắng thứ hai của tiền đạo cao kều Vittek ở phút 73. Lần này là một sai lầm của trung vệ Chiellini khi cản phá không thành công đường chuyền của Hamsik để Vittek dứt điểm cận thành.

Tuy nhiên, bắt đầu từ đây, Italia bất ngờ tăng tốc và chơi rất hay, khi mà Pirlo, người mới được tung vào sân ở hiệp hai đã chứng tỏ sự nguy hiểm bằng khả năng chuyền bóng rất chính xác.

Di Natale đã thắp lên một tia hi vọng khi có pha đá bồi vào lưới trống sau khi Quagliarella dứt điểm bật tay thủ môn Mucha. Tuy nhiên, một lần nữa, hàng phòng ngự Italia lại có sai lầm nghiêm trọng để Kopunek băng vào vòng cấm như một cơn lốc, dứt điểm tung lưới Marcheti.

Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội vào bầu nhiệt huyết thiên thanh để rồi sau đó, dù Quagliarella có một pha dứt điểm cực đẹp thành bàn, thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa.

Người Ý đã rời cuộc chơi khi thể hiện một bộ mặt thất vọng. Ảnh: Daylife
Người Ý đã rời cuộc chơi khi thể hiện một bộ mặt thất vọng. Ảnh: Daylife.

Thua trận 2 - 3, Italia ngậm ngùi rời World Cup theo một tư thế của kẻ thất bại không đáng được cảm thông. Một giải đấu thất bát, một thế hệ cầu thủ nữa phải bước xuống từ vũ đài vinh quang, một chiến lược gia nữa sẽ phải ra đi. Màu thiên thanh của hi vọng giờ đây đã trở thành màu của sự thất vọng. Hiện tại khó khăn, tương lai thì mù mịt, đó là hình ảnh chính xác nhất để mô tả về Azzurri vào thời điểm hiện tại.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Paraguay hòa New Zealand 0 - 0. Với kết quả này, Paraguay và Slovakia là hai đại diện của bảng F đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

 

Hà Thành
Clip: Mạnh Lực

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.