Người vợ kém 40 tuổi biến mất sau khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị con trai của Lý Khôn Thành cấm bén mảng đến nhà, Lâm Tĩnh Ân hoàn toàn không xuất hiện, kể cả ở buổi rải tro nam nhạc sĩ. Hiện không ai rõ tung tích của người vợ kém 40 tuổi trong chuyện tình ông cháu gây chấn động dư luận một thời.

Theo Sina, Lý Trác Hiên - con trai của Lý Khôn Thành - hoàn tất việc rải tro cốt Lý Khôn Thành ngoài biển ngày 20/4. Thông qua hình ảnh, clip do người nhà nam nhạc sĩ đăng tải, Lâm Tĩnh Ân không có mặt.

Trước đó, người vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị người nhà cấm để tang hay xuất hiện tại đám tang của chồng.

Sau hình ảnh gia đình rải tro cốt của Lý Khôn Thành, nhiều người tò mò tung tích của Lâm Tĩnh Ân. Cô hoàn toàn vắng bóng khỏi mạng xã hội. Không ai biết tung tích của cô. Bài đăng gần nhất của Tĩnh Ân là ngày 12/4.

Sau khi bị gia đình nhà chồng cấm đến nhà, Lâm Tĩnh Ân chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô muốn dành thời gian tĩnh lặng.

"Tôi rời Đài Bắc ngày 11, gặp gỡ vài người bạn thân. 10 năm trước, tôi làm quen với 1 người. Trong 7 tháng qua, tôi cùng khóc cùng cười với người bạn tâm giao. Tôi muốn quay ngược thời gian, xin hãy thứ tha cho tôi", cô viết trên trang cá nhân.

Người vợ kém 40 tuổi biến mất sau khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ảnh 1

Lâm Tĩnh Ân vắng mặt trong buổi rải tro cốt của Lý Khôn Thành.

Sina đưa tin cô không liên lạc với gia đình. Một số bạn bè thân cũng không liên lạc được với Lâm Tĩnh Ân.

Về lý do muốn du lịch, Lâm Tĩnh Ân chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhiều năm qua gia đình không hề liên lạc với cô dù có số điện thoại, địa chỉ.

"Khôn Thành đã bù đắp sự thiếu thốn tình cảm đó của tôi. Đối với tôi, những con số không bao giờ được đo bằng tiền. Con số là thời gian Khôn Thành dành cho tôi", cô viết.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ngày 8/4 ở tuổi 67 do ung thư. Ông là nhân vật chính trong chuyện tình ông cháu gây chấn động Đài Loan, Trung Quốc. Sau khi qua đời, ông để lại toàn bộ tài sản trị giá 1,2 triệu USD cho người vợ kém 40 tuổi.

Theo ET Today, gia đình Lý Khôn Thành bất mãn trước quyết định của cha. Trong cuộc phỏng vấn của Next Apple, khi được hỏi về việc bị con riêng đuổi khỏi nhà, Lâm Tĩnh Ân từ chối trả lời. Cô chỉ cho biết bản thân ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng Lý Khôn Thành vào những ngày cuối đời và đó là điều trọn vẹn nhất.

"Nhìn thấy anh chăm chỉ vì tôi, tôi cũng muốn làm gì cho anh vào những ngày cuối đời. Chúng tôi khóc cười cùng nhau là đủ", cô nói.

Trả lời QQ, Tĩnh Ân nói cô không quan tâm đến tiền bạc của chồng, quan trọng là 10 năm sống cùng: "Tôi không cần tiền của anh như người ta nói. Sau này tôi muốn gặp tri kỷ như vậy cũng chẳng còn cơ hội. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi chẳng là ai nếu không có anh và không bao giờ hối hận khi yêu anh".

MỚI - NÓNG