Người Sài Gòn đốt lửa chống rét trong đêm

Người dân Sài Gòn ít nhiều đã thích nghi với cái rét “xưa nay hiếm”, nhưng khi đêm xuống, ở những góc phố có nhiều người đang mưu sinh trong giá lạnh...

Trời về khuya, nền nhiệt càng giảm khiến nhiều người không dám bước ra đường. Tuy nhiên, khi đến Bến Bình Đông, quận 8, nơi hàng chục ghe tàu bày bán hoa, cây cảnh đang neo đậu trong hội hoa xuân Giáp Ngọ 2014 thì công việc vẫn chưa cho phép dừng lại.

Người Sài Gòn đốt lửa chống rét trong đêm ảnh 1

Hình ảnh hiếm thấy với người dân Sài Gòn

Mọi người đang cố gắng hoàn thành sớm để tranh thủ nghỉ ngơi, vì buổi sáng còn phải buôn bán. Đa phần những người buôn bán tại đây đều đến từ các tỉnh miền Tây.

Đã quen với cái lạnh mỗi dịp cuối năm, nhưng nhiều người đều cho rằng, năm nay lạnh hơn mọi năm khá nhiều.

Để phục vụ một số nhu cầu thiết yếu của người lao động đến từ các ghe, tàu…nhiều quán nước, quán ăn nhỏ ven đường cũng mọc lên. Tuy chỉ bán được vài ngày nhưng với nhiều người lao động họ sẵn sàng chầu trực sáng đêm, trong giá rét để buôn bán. Nhiều lúc mệt mỏi, họ tạm ngả lưng và không quên choàng tạm khăn, áo để giữ ấm.

Người Sài Gòn đốt lửa chống rét trong đêm ảnh 2
 
Người Sài Gòn đốt lửa chống rét trong đêm ảnh 3

Người lao động co ro trong cái rét phương Nam.

Những ngày này, càng về đêm, cái lạnh càng ngấm vào da thịt…nhiều người lớn tuổi không ngủ được, họ cùng với gia đình, hàng xóm, những người bán hàng, người làm nghề chạy xe ôm quây quần bên đống lửa để sưởi ấm, trò chuyện.

Theo dự báo, những ngày tới nhiệt độ Sài Gòn vẫn còn duy trì khá thấp khi về đêm và sáng sớm. So với nhiều vùng miền khác trên cả nước, đợt lạnh kéo dài của Sài Gòn không thấm vào đâu, nhưng đối với miền Nam quanh năm nắng ấm, đây là thời gian người dân có thể cảm nhận được cái lạnh rõ nhất của "mùa đông".

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG