Người đàn ông phục kích, sát hại tình địch

Bị cáo Đỗ Khắc Phong tại tòa.
Bị cáo Đỗ Khắc Phong tại tòa.
TPO - Bị vợ phản đối nên phải chia tay nhưng người đàn ông vẫn ghen tuông, sát hại tình nhân của người cũ.

Ngày 4/6, bị cáo Đỗ Khắc Phong (SN 1967, ở Thanh Ba, Phú Thọ) bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”.

Ông Phong vốn đã có gia đình nhưng khi xuống Hà Nội làm bảo vệ đã quen biết bà Thảo (SN 1967) và 2 người nảy sinh tình cảm, chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ.

Năm 2019, vợ ông Phong phát hiện chồng ngoại tình nên phản đối, buộc ông Phong và bà Thảo phải chia tay. Tuy vậy, 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau đó, bị cáo này phát hiện bà Thảo đang sống chung với một người đàn ông cùng quê tên Hoàn (SN 1954) tại Hà Nội nên ghen tuông muốn giết người.

 Tối 4/6/2019, bị cáo dắt theo 2 dao nhọn đến chờ gần phòng trọ của ông Hoàn. Khi thấy cặp tình nhân này đi về, ông Phong rút dao đâm nhiều nhát khiến ông Hoàn tử vong tại chỗ. Bị cáo rút con dao thứ 2, quay lại chỉ vào mặt bà Thảo mắng bà này phản bội mình. Người đàn bà này van xin, lấy tay giữ dao của ông Phong nên chỉ bị thương.

Tiếp đến, Đỗ Khắc Phong lên xe máy bỏ đi nhưng bị công an bắt giữ sau đó.  

*Tên bị hại đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG