Người dân London lại xuống những đường tàu điện ngầm quen thuộc

Người dân London lại xuống những đường tàu điện ngầm quen thuộc
Sau nỗi kinh hoàng trước các vụ đánh bom liên tiếp trên tàu điện ngầm và xe buýt ngay ở trung tâm thủ đô sáng 7/7, sáng 8/7, người dân London đã dần dần trở lại với công việc thường ngày.
Người dân London lại xuống những đường tàu điện ngầm quen thuộc ảnh 1

Những người đi vé tháng tiếp tục đón những chuyến xe buýt quen thuộc tại các bến đỗ bên đường phố để vào trung tâm. Hầu hết các tuyến xe buýt đã hoạt động, chỉ trừ khu vực Russell Square, Woburn Place và Aldgate High Street, nơi xảy ra vụ đánh bom sáng 7/7.

Đi qua trung tâm thành phố, tôi thấy khu vực này vẫn bị phong tỏa, nhiều cảnh sát và nhân viên giao thông mặc áo màu lá mạ non vẫn đi lại nhộn nhịp, nhưng những đống đổ nát và xác chiếc xe buýt bị đánh bom đã được cẩu đi nơi khác.

Phần lớn các tuyến tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại từ lúc 5 giờ sáng 8/7, nhưng một số tuyến, trong đó có tuyến trung tâm (Centra-line) đi tới ga Liverpool (nơi bị đánh bom) tiếp tục đóng cửa. Sở Giao thông vận tải London có hướng dẫn chi tiết, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, và dán ở các cửa ga, cho người dân biết những tuyến đường đã hoạt động.

Tàu điện ngầm lại chuyển bánh

Người dân London lại hối hả xuống tàu điện ngầm đi làm như thường lệ, nhưng các biện pháp an ninh có vẻ chặt chẽ hơn. Lực lượng cảnh sát và nhân viên nhà ga đông hơn thường ngày, với những con mắt cẩn trọng dò xét hành khách khác vẻ mặt thân thiện vốn có của họ.

Tôi hỏi một số sinh viên Việt Nam đang học tập tại London, và cả những người bản xứ rằng họ có sợ không khi lại bước lên những con tàu chạy hun hút trong những đường hầm dài như bất tận này, mọi người đều trả lời “Sợ cũng phải đi”.

Cháu Vương Gia Vũ (con của cựu Đại sứ Việt Nam tại Anh Vương Thừa Phong), người đã may mắn thoát hiểm trên con tàu “định mệnh” ở Edgware Road, cho biết, sáng 8/7 cháu đã đến hãng bảo hiểm Prudential (nơi cháu đang thực tập) để làm việc như thường lệ. Khi bước chân lên tàu cháu vẫn có cảm giác hơi sợ khi nhớ lại cảnh người bị thương, và những tiếng kêu cứu trên chiếc tàu điện ngầm sáng 7/7, nhưng thấy những người khác, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thì cháu dần cảm thấy yên tâm.

Người dân London không phải không cảm nhận được sự nguy hiểm của hệ thống tàu điện ngầm qua những vụ tai nạn và những khuyến cáo về khủng bố nhưng đối với họ không có phương tiện giao thông nào thuận tiện hơn tàu điện ngầm.

Cuộc điều tra trên qui mô lớn đang được triển khai

Bộ trưởng Nội vụ Anh Charles Clark cho biết, ưu tiên số một của ngày 7/7 là cấp cứu nạn nhân, và  giúp đỡ người dân, còn ưu tiên số một ngày 8/7 là truy tìm thủ phạm, đồng thời khuyên người dân không nên vào khu vực trung tâm thủ đô nếu không có việc cần thiết. Tất cả các trường học ở khu vực Westminster (khu vực Trung tâm) cho học sinh nghỉ học trong ngày 8/7. Một số công ty cũng khuyến khích nhân viên nghỉ việc nếu không muốn đến công sở vào thời điểm này.

Các lực lượng an ninh và cảnh sát Anh đang mở một cuộc điều tra qui mô lớn, tìm kiếm dấu vết của thủ phạm và xác định xem có phải đây là những vụ đánh bom liều chết hay không. Tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom của một nhóm tự xưng là “Tổ chức Al-Qaeda bí mật ở châu Âu” là một nghi vấn quan trọng cần xác minh, nhưng cơ quan điều tra vẫn chú ý đến các hướng khác.

Cảnh sát Anh không loại trừ khả năng vụ khủng bố trên chiếc xe buýt hai tầng ở quảng trường Russell là vụ đánh bom “tự sát”. Cảnh sát đã tăng cường sự có mặt tại London sau các vụ tấn công khủng bố. Người phát ngôn của Sở cảnh sát London nói rằng họ tăng cường lực lượng là để giúp đỡ, bảo vệ và trấn an công chúng, đặc biệt là những khu vực, nơi người dân có thể cảm thấy dễ tổn thương, chứ không phải để đối phó với một mối đe dọa cụ thể nào.

Các phương tiện thông tin đại chúng Anh vẫn tập trung phần lớn thời lượng đưa tin về những diễn biến liên quan đến các vụ khủng bố ngày 7/7. Tiếng còi của xe cứu thương và xe cảnh sát vẫn rú trên đường phố. Họ đang khẩn trương làm nhiệm vụ để bảo đảm sự an toàn cho thành phố thủ đô và cuộc sống cho người dân.

Cũng như người dân ở đây, cộng đồng người Việt vẫn đi làm, đi học bình thường. Các quán ăn Việt Nam vẫn mở cửa, nhưng có vẻ vắng khác hơn thường ngày. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại đây vẫn làm việc, với khối lượng công việc gấp nhiều lần so với mọi khi.

Đại sứ ta tại Vương quốc Anh, Trịnh Đức Dụ, cho biết, Sứ quán vẫn quan tâm hỏi han tin tức về cộng đồng người Việt. Cho đến nay (ngày 8/7), không có tin nào về người Việt bị thương vong trong các vụ khủng bố ở London. London sẽ đứng vững trước thách thức và tội ác của bọn khủng bố.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.