Tóm tắt nhanh:
· Ngôi nhà màu xanh đứng vững giữa thảm họa lũ quét ở Nepal đã khoảng 40 năm tuổi.
· Chủ nhân cho biết gia đình đã chủ động đầu tư để làm nhà chắc chắn vì nhà nằm gần sông.
· Theo lời chủ nhà, móng nhà được đặc biệt chú ý, phía dưới có 2 - 3 lớp vật liệu làm đường.
Giữa khung cảnh nhiều công trình bị dòng nước dữ tàn phá, ngôi nhà màu xanh vẫn đứng vững đã trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất liên quan đến thảm họa lũ quét ở Nepal.
Màu xanh sáng của ngôi nhà khiến nhiều người tưởng nó rất mới. Nhưng hóa ra ngôi nhà đã được xây từ khoảng 40 năm trước.
Chi tiết này khiến không ít người bất ngờ: Một ngôi nhà cũ như vậy đã được xây thế nào mà vẫn trụ vững sau đợt lũ kinh hoàng?
Ngôi nhà đã khoảng 40 năm tuổi
Chủ nhà - ông Prakash - tin rằng sự bền bỉ của ngôi nhà một phần là do cách xây dựng từ vài thập kỷ trước, theo trang India Today.
Ông Prakash cho biết, ngôi nhà đã khoảng 40 năm tuổi. Theo ông thì chất lượng xi măng và vật liệu xây dựng vào thời đó tốt hơn.
Ngoài ra, gia đình ông đã chủ động làm nhà chắc chắn, đặc biệt là phần móng nhà, vì biết vị trí công trình nằm gần sông.
"Chúng tôi đã chi khá nhiều để làm cho ngôi nhà kiên cố" - ông Prakash kể.
Phần móng được đặc biệt chú ý
"Từ góc độ an toàn, chúng tôi đã lót 2 - 3 lớp vật liệu làm đường ở bên dưới, vì vậy, phần móng được làm khá vững chắc" - ông Prakash cho biết.
Ông cho rằng, có lẽ vì vậy mà dù phần dưới của ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững giữa dòng nước lũ cực mạnh.
Tuy nhiên, đây là nhận định của chủ nhà chứ hiện chưa có đánh giá kỹ thuật của cơ quan chức năng.
Các phân tích khác cho rằng ngôi nhà màu xanh của ông Prakash đứng vững còn do nhiều yếu tố như có khung bê tông cốt thép, vị trí hơi lệch khỏi dòng nước chính, và do bùn nhanh chóng dồn lại thành một cái "gờ" tự nhiên, khiến các đợt nước sau đó bị chuyển hướng…
Nhà đứng vững nhưng vẫn chịu thiệt hại
“Đứng vững” cũng không có nghĩa là ngôi nhà của ông Prakash hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Tầng dưới của ngôi nhà được dùng làm kho chứa hàng cho cửa hàng của ông Prakash, nhưng nước lũ đã cuốn trôi tất cả: Hàng hóa, 2 chiếc ô tô, xe máy, xe đạp.
"Tất cả đều biến mất" - ông Prakash nói. Nhưng vẫn rất may mắn là cả gia đình ông an toàn.
Như vậy, sau khoảng 40 năm, ngôi nhà màu xanh đã trải qua một thử thách mà những người xây nó có lẽ khó hình dung hết.
Nhưng việc gia đình từng tính đến vị trí gần sông và đầu tư nhiều hơn cho phần móng từ khi xây nhà giờ trở thành một chi tiết đặc biệt đáng chú ý trong câu chuyện về công trình này.
Còn bây giờ, "ngôi nhà màu xanh ở Nepal" không chỉ đơn thuần là một công trình sống sót sau thảm họa lũ quét. Nó đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự sống sót, niềm tin, khả năng phục hồi và cả sự khó lường khủng khiếp của thiên nhiên.