Ngô Kiến Huy cũ kỹ sau thảm họa âm nhạc

TPO - Sau khi gây tranh cãi với ca khúc EDM, Ngô Kiến Huy nhanh chóng trở lại bằng MV “Sao em biết người rời đi không buồn”. Song, bản pop ballad còn có màu sắc cũ kỹ nên không tạo được tiếng vang.

Tháng trước, Ngô Kiến Huy gây bất ngờ cho khán giả khi tung MV Tất cả đứng im (với Hieuthuhai, TDK). Ca khúc thuộc dòng nhạc EDM sôi động, trẻ trung nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi. Nhiều ý kiến đánh giá thấp sáng tác, cho rằng nội dung vô nghĩa, lời hát sáo rỗng. Thậm chí, bài hát còn được xếp vào danh sách 5 ca khúc thảm họa phát hành năm 2022 trên mạng.

Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả, Ngô Kiến Huy quyết định quay trở lại vùng an toàn. Anh chinh phục khán giả bằng ca khúc pop ballad mang tên Sao em biết người rời đi không buồn. Có thể xem đây là sự "chữa cháy" của nam ca sĩ sau khi danh tiếng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trở về vùng an toàn

Về cơ bản, Sao em biết người rời đi không buồn là ca khúc có giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản. Nội dung vẫn xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ, không khác nhiều sáng tác ballad khác trên thị trường.

Ngô Kiến Huy cũ kỹ sau thảm họa âm nhạc ảnh 1
Thuộc dòng pop ballad, Sao em biết người rời đi không buồn kể về một chuyện tình tan vỡ.

Ngô Kiến Huy vào vai chàng trai vừa trải qua nỗi đau trong tình yêu. Ngay từ những câu đầu tiên, anh cuốn người nghe vào chuỗi tự sự khi ngồi nhớ về tình cũ. Thay vì than trách hay hờn giận, nam ca sĩ hát như đang nhắn nhủ với cô gái.

Ca từ phần nào kể lại câu chuyện, đồng thời làm nổi bật thông điệp của bài: “Người ta thường hay cho rằng / Một khi chúng ta chia tay / Người quay bước vì có hạnh phúc mới / Còn bao nước mắt / Nằm trong tim người ở lại”.

Theo nam ca sĩ, thực tế đôi khi khác biệt, kẻ ra đi còn đau đớn và buồn bã hơn cả người ở lại. Xuyên suốt ca khúc, anh lột tả sự đấu tranh nội tâm, đắn đo và lo lắng cho tình cũ dù cả hai không còn tình cảm với nhau.

Sáng tác bài hát là nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng. Anh vốn là người từng viết nhiều ca khúc ballad như Rời bỏ (Hòa Minzy), Hẹn em kiếp sau (Ưng Đại Vệ)… Chọn chủ đề tình yêu quen thuộc, nhạc sĩ lại muốn tạo ra một góc nhìn mới. Từng lời hát chấp nối như lời tâm sự cuối mà chàng trai dành cho người cũ. Dù không ở bên nhau, anh vẫn muốn trao gửi những cảm xúc tích cực, không hờn giận hay ai oán.

Buông bỏ luôn là điều chẳng dễ dàng, nhưng đôi khi hạnh phúc chỉ có thể đạt được nếu ta biết cách lãng quên. Đó là điều mà ca khúc muốn gửi gắm đến người nghe.

Ngô Kiến Huy cũ kỹ sau thảm họa âm nhạc ảnh 2
Nội dung ca khúc còn đơn giản, cách hát của Ngô Kiến Huy cũ kỹ nên chưa tạo được nhiều cảm xúc.

Thể hiện bài hát, Ngô Kiến Huy cũng trung thành với lối hát đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật. Ngay ở phần điệp khúc, ca sĩ vẫn không đẩy bài lên cao trào mà giữ nguyên cách hát đều đều. Hướng xử lý cũ kỹ, tương tự phần lớn các ca khúc pop ballad trước đó anh từng thể hiện ở cuối thập niên 2000.

Bản phối cũng đơn giản với dàn dây (strings) và piano làm nền, mục đích khuyếch đại cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, đôi lúc giọng hát của Ngô Kiến Huy lại là điểm kéo cả bài đi xuống, gây tụt cảm xúc người nghe.

Phần hình cứu vớt hình nghe

Mặc dù phần âm nhạc không quá nổi bật, MV Sao em biết người rời đi không buồn lại có hình ảnh khá ấn tượng. Ngồi ghế đạo diễn là Khương Vũ – người từng nhào nặn hàng loạt MV “triệu view” như Bống Bống Bang Bang (nhóm 365), Hoa hải đường (Jack), La La La (Soobin Hoàng Sơn),…

Kịch bản MV được xây dựng như một cuốn phim ngắn, minh họa cho lời hát của Vũ Huy Hoàng. Trong đó, Ngô Kiến Huy vào vai chàng trai là quản lý một quán cà phê. Anh gặp lại bạn gái cũ đi cùng người mới trong lúc đang làm việc. Sau đó, cả ba cùng ngồi cạnh nhau trò chuyện như những người bạn.

Đạo diễn chọn lối kể phi tuyến tính, đan xen những cảnh quay giữa quá khứ và hiện tại để thể hiện nỗi lòng người hát. Trước kia, họ từng là người yêu của nhau, dành cho nhau những khoảnh khắc vui buồn. Hiện tại tất cả chỉ còn là quá khứ, kỷ niệm ùa về càng khiến chàng trai trở nên khổ tâm, đau đớn.

Ngô Kiến Huy cũ kỹ sau thảm họa âm nhạc ảnh 3
MV có phần hình ảnh đẹp với nhiều khung hình hoài cổ, tạo cảm giác buồn bã.

Xuyên suốt MV, Khương Vũ chọn khung hình vuông gợi nhớ những bộ phim kinh điển. Anh phủ lên từng cảnh quay tông màu trầm buồn, hoài cổ để tăng cảm xúc người xem.

Đến giữa MV, khi cô gái nói lời chia tay chàng trai cũng là lúc anh trở về với nỗi cô đơn riêng mình. Lúc này, các cảnh quay quá khứ liên tục đan xen giúp tăng cảm giác buồn bã, cô đơn của người hát.

Đáng tiếc, Sao em biết người rời đi không buồn không tạo hiệu ứng quá mạnh khi ra mắt. Sản phẩm có phần lu mờ trước sự xuất hiện của hàng loạt MV khác như Bo xì bo (Hoàng Thùy Linh), Hơn em chỗ nào (Thùy Chi), Ngủ một mình (Hieuthuhai),… Sau hơn 1 tuần phát hành, MV vẫn chưa vượt qua con số 1 triệu lượt xem, cho thấy đây không phải là ca khúc hút khách, hợp với thị hiếu khán giả.

Nhìn chung, phát hành Sao em biết người rời đi không buồn vẫn là một lựa chọn an toàn của Ngô Kiến Huy sau khi gây tranh cãi với Tất cả đứng im. Song, ca khúc không có quá nhiều điểm nổi bật, cách hát của ca sĩ cũng thiếu điểm nhấn hay sự mới lạ để chinh phục người nghe.

Tin liên quan