Nghịch lý bóng đá

Nghịch lý bóng đá
TP - Bóng đá Việt Nam có lẽ còn mất nhiều thời gian để đuổi kịp bóng đá Thái Lan nhưng nhìn qua lăng kính King’s Cup lại thấy một nghịch lý: Sự quan tâm đến bóng đá của người Thái lại không bằng được những gì mà bóng đá Việt Nam được đón nhận.
Nghịch lý bóng đá ảnh 1
Khán đài SVĐ Quốc gia Thái Lan trống vắng ngay trong trận đấu giữa tuyển Thái và Việt Nam -  Ảnh: T.Tú (từ Bangkok)

Tới thăm trụ sở LĐBĐ Thái Lan (FAT), cảm nhận đầu tiên của cánh phóng viên Việt Nam là có vẻ như người Thái muốn tập trung cho bóng đá, cho đội tuyển nhiều hơn là việc xây một trụ sở... hoành tráng.

Văn phòng FAT nằm khiêm nhường dưới gầm SVĐ Quốc gia Thái Lan, phòng ốc chật chội, nếu như không nói là khá bừa bộn giấy tờ. Khi được hỏi “Tại sao FAT không xây một trụ sở thật mới, thật to?”, Tổng Thư ký FAT Woorawi cười nói: “Việc trụ sở to hay nhỏ không quyết định đến chất lượng và đẳng cấp của một nền bóng đá”.

Nhìn văn phòng FAT mới thấy trụ sở VFF thật là hoành tráng, tới mức VFF dùng không hết phòng phải cho thuê. Tất nhiên tiền xây trụ sở là tiền FIFA trợ giúp nhưng giá như chất lượng đội tuyển Việt Nam tương đương với sự... bề thế của văn phòng VFF thì có lẽ tốt hơn. Nghịch lý buồn là sự hoành tráng của trụ sở VFF lại tỷ lệ nghịch với vị trí xếp hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Câu hỏi khó

Nếu là ở Việt Nam, những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn... chật kín khán giả. Ở King’s Cup thì khác. Với người Thái, đội tuyển Việt Nam được cho là... yếu nhất so với những khách mời khác, nên BTC đã xếp tuyển Thái đá với tuyển Việt Nam ở trận đầu rồi tăng dần mức độ khó là gặp Singapore, rồi gặp Kazakhstan sau cùng.

SVĐ Quốc gia mới xây, sức chứa gần 3 vạn người, trận khai mạc giữa Thái Lan và Việt Nam, số khán giả đến sân cũng chỉ non 1/3. Trận đấu sau đó giữa Kazakhstan và Singapore còn tệ hơn, khán giả bỏ về... gần hết.

Trên chuyến xe điện ngầm từ SVĐ Quốc gia Thái Lan về nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam, tôi hỏi một sinh viên rằng có biết King’s Cup không. Thật ngạc nhiên chàng sinh viên này chỉ nói rằng “King’s Cup là một giải bóng đá kỷ niệm sinh nhật nhà vua Thái Lan, còn năm nay có những đội nào thì... chịu”.

Với những người Thái Lan, có lẽ họ quan tâm tới giải Ngoại hạng Anh, giải Italia, giải Tây Ban Nha... với những Manchester, Chelsea, Real, Barca nhiều hơn cả đội tuyển Thái.

Buổi sáng, cầm một tờ báo thể thao dày đặc chữ Thái Lan, chỉ thấy bài tường thuật trận đấu tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan ở King’s Cup khiêm nhường ở một góc nhỏ, còn lại là lịch thi đấu, những bài bình luận về boxing, muay Thái hay chân dung Ronaldinho của Barca, Robben của Chelsea chiếm hết trang báo.

Có đi xa mới thấy, chẳng đâu bóng đá được hâm mộ như ở Việt Nam, được quan tâm như ở Việt Nam nhưng sao đội tuyển vẫn chưa thể cất cánh lên được. Nghịch lý này có lẽ là một câu hỏi khó mà các chuyên gia bóng đá Việt Nam chưa thể đưa ra câu trả lời. 

MỚI - NÓNG