Google News

Nghĩa tình theo những chuyến xe vào ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh

TPO - Sau những ngày bị nước lũ bao vây, những đoàn xe cứu trợ đã đến được với người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), mang theo mì tôm, nước uống, áo quần, chăn màn.

tp-c_p3.jpg
Sáng 22/11, khi nước lũ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu rút, con đường hiện ra ngổn ngang bùn đất.
tp-c_e7d-0011.jpg
tp-c_e7d-0013.jpg
Trong khung cảnh hoang tàn ấy, sự xuất hiện của các đoàn xe cứu trợ, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng mang đến hơi ấm và niềm động viên lớn người dân vừa trải qua những ngày vật lộn với mưa lũ.
m3.jpg
Theo người dân địa phương, nước lũ bao vây nhiều ngày khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn bởi lương thực, nước sạch, chăn màn, áo quần cùng tài sản đã bị cuốn trôi. Những phần quà hỗ trợ đã trở thành điểm tựa giúp họ cầm cự và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
tp-c_m2.jpg
Lực lượng chức năng luôn túc trực để hỗ trợ người dân.
tp-c_e7d-0043.jpg
tp-c_e7d-0006.jpg
tp-c_e7d-0004.jpg
tp-c_e7d-0016.jpg
Lương thực, cơm hộp, nước sạch... được chuyển lên xuồng đưa vào hỗ trợ người dân vùng còn bị nước lũ bao vây ở xã Hòa Thịnh.
tp-c_z7251412907963-3f566dd8066750cf207c7d31dfdd6cd2.jpg
tp-c_z7251413188162-bcb3ebd877c4c40d2f500a53021227c5.jpg
Những món quà hỗ trợ được trao tận tay người dân ở xã Hòa Thịnh, vùng còn bị nước lũ bao vây.