Nghi phạm ám sát tổng thống Haiti khai 'đến nơi thì ông Moise đã chết'

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh ở Port-au-Prince. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh ở Port-au-Prince. Ảnh: AP
TPO - Hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti, James Solages và Joseph Vincent, nói với cơ quan điều tra rằng họ là phiên dịch viên cho đơn vị biệt kích Colombia – những người cầm lệnh bắt ông Moise. Nhưng khi Solages và Vincent đến hiện trường, ông Moise đã qua đời.

Tổng thống Haiti – Jovenel Moise bị bắn tử vong sáng sớm 7/7 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Nhóm nghi phạm được xác định gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Moise trúng 12 phát đạn, nứt hộp sọ, gãy xương cánh tay, bàn chân. Thủ tướng Claude Joseph cho biết ông Moise “đã bị tra tấn” trước khi chết.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin từng tham gia lấy lời khai của 19 nghi phạm bị bắt cho biết nhóm này chỉ nhận nhiệm vụ bắt giữ ông Moise và đưa ông về dinh tổng thống.

Đáng chú ý, hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti, James Solages và Joseph Vincent, nói với cơ quan điều tra rằng họ là phiên dịch viên cho đơn vị biệt kích Colombia – những người cầm lệnh bắt ông Moise. Nhưng khi Solages và Vincent đến hiện trường, ông Moise đã qua đời.

Thông tin trên được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng các nghi phạm Colombia “chỉ nghĩ mình đến Haiti để làm vệ sĩ, bảo vệ cho cả Tổng thống Moise”.

Các nghi phạm – vốn là cựu quân nhân Colombia – tiết lộ họ được thuê đến Haiti làm việc bởi công ty CTU Security có trụ sở tại Miami (bang Florida, Mỹ), do một người Venezuela có tên Antonio Enmanuel Intriago Valera điều hành.

Jenny Carolina Capador, em gái của nghi phạm Duberney Capador (người Colombia), nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua video: “Có điều gì đó không đúng.”

Jenny cho biết cô và anh trai trò chuyện liên tục trong ngày Tổng thống Moise bị ám sát. “Trong cuộc trò chuyện cuối cùng, Duberney nói với tôi rằng đội của anh ấy đã đến quá muộn và không kịp cứu người mà họ được thuê để bảo vệ. Duberney nói anh ấy không thể làm gì được”, Jenny nhớ lại.

Cảnh sát Haiti không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Nghi phạm ám sát tổng thống Haiti khai 'đến nơi thì ông Moise đã chết' ảnh 1

Các tang vật của vụ án, bao gồm hàng chục cuốn hộ chiếu Colombia. Ảnh: Reuters

Vụ ám sát Tổng thống Moise đã đẩy Haiti vào một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Trên mạng xã hội, người dân thủ đô Port-au-Prince lên kế hoạch tổ chức biểu tình trong tuần này để phản đối quyền nguyên thủ quốc gia – Thủ tướng Claude Joseph.

Một trong những thủ lĩnh băng đảng hàng đầu của Haiti – Jimmy Cherizier, cựu cảnh sát được biết đến với biệt danh Bar Grill, cho biết vào thứ Bảy rằng nhóm của ông này sẽ xuống đường để phản đối vụ ám sát.

Cherizier, “trùm” của cái gọi là liên đoàn G9 gồm 9 băng đảng, cho biết cảnh sát và các chính trị gia đối lập đã âm mưu với "các nhà tư bản hôi hám" để "trừ khử" ông Moise.

Tiếng súng vang lên suốt đêm ở thủ đô Port-au-Prince, nơi đã hứng chịu sự gia tăng của bạo lực băng đảng trong những tháng gần đây, khiến hàng nghìn người phải di dời.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG