Ngày Vàng của thể thao Việt Nam

Ngày Vàng của thể thao Việt Nam
Buổi chiều qua là cao điểm của một ngày vàng, Sân vận động Rizal Memorial như vỡ òa và trào dâng cảm xúc với tất cả người Việt khi môn thể thao nữ hoàng lên ngôi với 4 vàng, 2 bạc, 2 đồng...

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, TTVN chỉ vỏn vẹn 1 chiếc HCV. Sáng nay, lại hơi buồn vì nội dung thi đấu sớm nhất là 10.000m nữ nhưng Trương Thị Mai chỉ giành được HCĐ.

Thế nhưng không phải chờ lâu. Kararedo sau một ngày thất vọng vì ngộ độc và trọng tài o ép, đã tiên phong “gặt” vàng. Hai HCV đến sớm ở nội dung Kata nam và nữ. Gạt nỗi buồn vì mất HCV ngày hôm trước, Nguyễn Hoàng Ngân cùng 2 đồng đội Vũ Hồng Thu, Nguyễn Thu Hiền đã biểu diễn quá đẹp, hoàn toàn chinh phục BGK để xếp trên các cô gái Malaysia.

Ngày Vàng của thể thao Việt Nam ảnh 1
Đàm Thanh Xuân, HCV môn Wushu

Không kém cạnh, các đồng đội nam là Lê Xuân Hùng, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Bảo Linh lại biểu diễn tuyệt hảo để vượt qua đội nam Indonesia. Đúng là “qua cơn mưa, trời lại sáng” cho Karatedo VN khi chiều đến họ gom thêm 2 HCV của Nguyễn Thị Hải Yến (60kg) và Bùi Việt Bằng (70kg) ở nội dung đối kháng Kumite.

Sau đó không lâu, Wushu tỏa sáng khi Đàm Thanh Xuân giành được HCV ở nội dung côn thuật nữ với 9,30 điểm xếp trên Susyanna (Indonesia, 9,20 điểm). Đồng thời nữ võ sỹ trẻ 16 tuổi có tên rất mỹ miều Lâm Kiều Mỹ Dung trong lần đầu thi đấu SEA Games cũng đoạt được HCĐ nội dung này.

Sáng sớm qua, chúng tôi đã gọi cho anh Nguyễn Đức Uýnh, Trưởng bộ môn bắn súng của UBTDTT và hứa với anh là trưa sẽ đến trường bắn Fort Bonifacio để xem các xạ thủ VN thi tài. Thế nhưng, đang lu bu công việc chưa kịp đến thì bắn súng đã có 2 HCV của Đàm Thị Nga (súng trường hơi nữ) và Nguyễn Mạnh Tường (súng ngắn 60 viên tự chọn). Ra quân 2 nội dung thì cả 2 xạ thủ đều đoạt HCV nên qua điện thoại, giọng anh Uýnh rất vui và không trách móc gì về sự thất hứa của chúng tôi.

Ngày Vàng của thể thao Việt Nam ảnh 2
Các tuyển thủ Karatedo VN đã gặt hái HCV

Tin từ Cebu bay về khi Phan Thị Thùy Tranh giành HCV nội dung đổ đèo xe đạp nữ (3 phút 09 giây) xếp trên các nữ cuarơ của Indonesia và Thái Lan.

Anh Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ môn xe đạp của UBTDTT hồ hởi mời chúng tôi đến chia vui với xe đạp, vì theo anh, xe đạp VN sẽ có nhiều hy vọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhưng buổi chiều qua mới là cao điểm của một ngày vàng. Sân vận động Rizal Memorial như vỡ òa và trào dâng cảm xúc với tất cả người Việt từ lãnh đạo thể thao, các VĐV, các PV thể thao và khán giả khi môn thể thao nữ hoàng lên ngôi với 4 vàng, 2 bạc, 2 đồng. Ông Nguyễn Hồng Minh vui sướng như trẻ nhỏ khi luôn nhắc đoàn VN được mấy vàng sau mỗi lần các VĐV điền kinh thi đấu thành công. Ông Dương Đức Thủy thì reo hò và phấn chấn như chính ông thi đấu mà gom được HCV.

Ngày Vàng của thể thao Việt Nam ảnh 3
Đàm Thanh Xuân và Lâm Kiều Mỹ Dung trên bục nhận huy chương

Bốn VĐV Vũ Thị Hương (chạy 100m nữ ), Lê Văn Dương (chạy 800m nam), Đỗ Thị Bông (chạy 800m nữ) và Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao nam, 2,14m) sau khi đoạt HCV đều rơi nước mắt và đều khoác lên mình lá cờ Tổ quốc chạy vòng quanh sân vận động, một hình ảnh quá đẹp khi đi thi đấu nước ngoài.

Tin vui trong ngày vẫn còn đến với đoàn TTVN khi thần đồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt vàng ở môn cờ vua đánh nhanh và Nguyễn Thị Lê Dung đoạt vàng ở môn đấu kiếm cá nhân Sabre nữ.

Đêm nay, sau một ngày làm việc muộn nhưng hầu như tất cả PV Việt Nam đều quên đi mệt nhọc. 

MỚI - NÓNG