Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi...

Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi...
TPO - Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi từ báo chí, Argentina phải vượt qua Đức. Nếu giải tỏa được sức ép từ cái dớp thất bại triền miên, lợi thế cho họ là rõ ràng. Nhưng, cái đầu luôn là của người Đức, vậy trái tim có thuộc về anh không, Lionel Messi….

>> Maradona đòi báo chí xin lỗi

Số phận thật khéo sắp đặt. Họ lại gặp nhau trong một chiều lịch sử. Dưới mái vòm sân vận động Green Point, Cape Town, Nam Phi, bao nhiêu kí ức với nụ cười và nước mắt bỗng ùa về.

Tại đây, lần đối đầu thứ sáu ở World Cup, với sự chênh lệch thắng lợi nghiêng hẳn về người Đức (ba thắng, một hòa, một thua) hơn nửa thập kỉ qua. Những ánh mắt, cú sút, toan tính, bàn thắng, những cú va đập, rồi cũng sẽ có người bước tiếp. Sẽ là 90 phút nữa của cuộc đời, rất ngắn nhưng quá dài cho một sự chờ đợi. Maradona và Argentina đã đứng dưới bóng râm quá lâu rồi…

Mới đấy đã 20 năm...

Đấy không phải là khoảng thời gian của lần gặp nhau gần đây nhất của họ, nhưng là cột mốc với hai nền bóng đá lớn của thế giới.

20 năm của ngôi vô địch (Đức) và Á quân (Argentina). 20 năm chia thành hai ngã đường: Đức và Argentina cùng chìm trong bóng tối những năm 90, Đức trở lại vị thế siêu cường trong thập kỉ này, Argentina vẫn đi nát lối mòn thất bại.

Sau mùa hè Italia đấy, người Đức không giải quyết nổi một đội bóng lớn nào trong 90 phút chính thức ở World Cup, họ cần tới những quả penalty. Argentina tối tăm hơn thế nữa, với bao dằn vặt thất bại đan xen giữa văn hóa chiến thắng và cái bóng quá lớn của Diego Maradona.

Con người đấy giờ đang ngồi trên ghế chỉ đạo của Albiceleste, đang cố xua đi những ám ảnh của cái ngưỡng bán kết và hình ảnh số 10 huyền thoại. Thiên tài mà hình ảnh của mình như sự xâu chuỗi quá khứ và hiện tại đang làm tất cả để thổi vào các họ trò men chiến thắng bị lãng quên quá lâu.

Khi thất bại của Argentina như một thước phim được tua lại quá nhiều lần, nó đã trở mục và cần vứt bỏ. Lúc này, Maradona phải đem tất cả ký ức trên các nẻo đường chinh phục của mình để kể cho những người đáng tuổi con ông: Messi hay Higuain, chẳng hạn, rằng, để chiến thắng phải tin là mình thắng cái đã, phải chơi như một nhà vô địch, nếu không, thì về nhà!

Argentina có thể có bàn thắng, tạo nên vẻ đẹp cho trận đấu, nhưng không biết bảo vệ nó đến cùng. Người Đức có thể để đối phương dẫn trước, nhưng người cười sau cùng là họ.

Nếu Albiceleste góp mặt như để làm đẹp cho bữa tiệc, Manschaft đến đây để thưởng thức những món ngon nhất. Nếu Albiceleste đến World Cup như khách mời, Manschaft ở đó như vị chủ nhà quen đường tỏ lối. Với không nhiều siêu sao trong đội, người Đức luôn biết đường nào để ở lại World Cup đến ngày cuối cùng, với rất nhiều tên tuổi. Argentina, lúc đó, đang nằm xem bóng đá trên tivi.

Cái đầu luôn là của người Đức? Ảnh: Getty Images
Cái đầu luôn là của người Đức? Ảnh: Getty Images.
 

Xin lỗi Maradona hay không, là lúc này

Bốn năm trước, những loạt penalty đã tiễn Argentina khỏi tứ kết. Bốn năm sau, cả hai đã khác. Khi người Đức giờ chơi bóng với tốc độ kiểu Anh, những pha bật một hai đầy chất La tin, đôi lúc với sự chính xác đến kinh ngạc và tư tưởng chơi bóng hướng lên phía trước, thì Argentina dường như đã thấy một con đường để vượt qua đối thủ từ chính điểm mạnh của họ đang thể hiện: Messi, cái duyên, và những toan tính chiến thuật dựa trên sự phong phú về mặt con người.

Đội bóng của Joachim Loew trẻ, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng băng lên với tốc độ chóng mặt từ Oezil, Podolski hai biên. Ở biên phải, Philip Lamn chơi hay như người ta kì vọng. Schweini đã làm thay Ballack rất tốt cho đến lúc này. Klose ghi bàn. Mueller nữa.

Họ cũng có cả sự ăn ý, và bảo đủ số lượng người dâng lên trong những lần hãm thành, những nhân tố đủ để Đức tự tin tấn công, và cả phản công lúc cần.

Nhưng, những lo âu cũng nhiều không kém: Khả năng của cặp trung vệ và khoảng trống lớn giữa họ với tiền vệ trung tâm Khedira khi tấn công. Maradona lại đang có đủ nhân tố, mà nếu ông không mù quáng, có thể khai thác triệt để những huyệt này: Khả năng kiểm soát bóng để gây ức chế đối thủ, thay đổi nhịp điệu trận đấu, chất lượng đội ngũ và Messi.

Có thể tin rằng, Argentina sẽ không đầy nhanh tốc độ trận đấu từ đầu, dù đá với 4 - 4 - 2 hay 4 - 3 - 3. Otamendi sẽ giữ biên phải, Heinze cánh đối diện, Demichelis được Maradona đảm bảo vị trí, nếu vậy, Maradona đang tự chuốc lấy rắc rối từ phong độ tồi của trung vệ Bayern.

Các vị trí còn lại đang bỏ ngỏ, nhưng Mascherano sẽ ở giữa, Higuain và Messi cho tuyến đầu. Argentina cần cái duyên ở những bàn thắng quyết định. Còn về cơ hội, có lẽ Messi biết cách tạo ra, từ biên trái của Boateng, từ những lần đâm thẳng vào Mertesacker và Friedrich, hay một pha đi bóng phản công từ giữa sân. Chờ một bàn thắng từ Messi.

Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi, Argentina phải vượt qua Đức. Nếu giải tỏa được sức ép từ cái dớp thất bại triền miên, lợi thế cho họ là rõ ràng. Nhưng, cái đầu luôn là của người Đức, vậy trái tim có thuộc về anh không, Lionel Messi….

Huỳnh Anh
Từ Singapore

Chia sẻ cảm xúc của bạn?

Bạn đọc có thể gửi bài viết (không quá 1.500 chữ), hình ảnh, video clip, chia sẻ về những kỉ niệm, cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá... của mình về kỳ World Cup hiện tại, cũng như liên hệ với những World Cup trong quá khứ, đến tòa soạn (phần phía dưới bài viết), hoặc theo địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com.

Bạn đọc gửi kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ trả nhuận bút những tin, bài, ảnh, clip đăng trên Tiền Phong Online theo quy định của tòa soạn.

 
MỚI - NÓNG