Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Một bé trai ở huyện vùng sâu tỉnh Đắk Lắk bị bệnh tan máu bẩm sinh, thuộc nhóm máu hiếm phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống, nên cứ 3 tháng em hiến máu cho bé một lần” - sinh viên Trần Quốc Bảo, khoa Y trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ tại chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022.

Sáng sớm 19/2/2022, hàng trăm sinh viên có mặt tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Tây Nguyên tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 tại Đắk Lắk. Đông đảo Đoàn viên thanh niên của trường, và đội ngũ y bác sĩ có mặt tại địa điểm trên hướng dẫn tình nguyện viên đi hiến máu đảm bảo phòng chống COVID-19.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 1

Tình nguyện viên tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ

7h30 sáng có lịch học trực tuyến, Nay H’Thảo, sinh viên khoa Y dược, trường Đại học Tây Nguyên tranh thủ đến sớm để được hiến máu. H’Thảo cho biết, hằng năm, khi Đoàn trường có đợt hiến máu tình nguyện, nếu không vướng lịch học bản thân luôn đăng ký tham gia. Tính đến nay, H’Thảo đã có 5 lần hiến máu. “Em tâm niệm, hiến máu là việc tốt, nghĩa cử cao đẹp, mỗi khi nghĩ đến những bệnh nhân cần máu, bản thân muốn góp chút sức lực để giúp đỡ họ”, H’Thảo chia sẻ.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 2

H'Thảo tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật đỏ

Là sinh viên năm thứ 5 khoa Y, trường Đại học Tây Nguyên, Trần Quốc Bảo đã có 4 lần hiến tiểu cầu, 4 hiến máu trực tiếp cứu sống nhiều bệnh nhi và nhiều lần hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ. Sau lần hiến tiểu cầu đầu tiên biết mình mang nhóm máu hiếm A Rh-, Bảo được các bác sĩ khuyên dành máu để hiến cho những bệnh nhân thuộc máu hiếm. Bảo tâm sự, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi người nhà của bệnh nhi mà Bảo cho máu chia sẻ hình ảnh các bé cười đùa vui vẻ.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 3

Trần Quốc Bảo đã có 4 lần hiến tiểu cầu cứu bệnh nhi

Cách đây hai năm, khi nhận thông tin hiến tiểu cầu cho một bệnh nhi nặng được các bác sĩ chẩn đoán chỉ sống thêm 1 đến 2 ngày, Bảo chạy ngay lên bệnh viện với một suy nghĩ chỉ cần máu của mình có thể duy trì sự sống cho bé được ngày nào tốt ngày ấy. Lúc này, bé đang thở máy, sau khi được truyền máu bé tỉnh và khỏe hơn. Sau đó gia đình cho bé về nhà, khoảng 1 tuần sau bé mất. Mặc dù, rất buồn khi biết tin nhưng bản thân cũng đã cố gắng hết sức. Từ đó, mỗi khi biết tin bệnh nhi cần máu, Bảo sẵn sàng lên hiến ngay.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 4

Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh và trường đại học Tây Nguyên động viên tình nguyện viên hiến máu

“Hiện tại bệnh viện vùng có một bệnh nhi khoảng 1 tuổi cùng nhóm máu với em bị bệnh tan máu bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, nên cách 3 tháng, em lại đến bệnh viện cho máu một lần. Bản thân tâm niệm còn trẻ còn khỏe thì sẽ tiếp tục hiến máu, cống hiến cho xã hội”, Bảo cho biết.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 5

Hai tập thể của trường Đại học Tây Nguyên nhận giấy khen của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh

Dù mới mổ giãn tĩnh mạch vào đầu tháng nhưng Dương Công Thành, sinh viên lớp Y k19A4 (Khoa Y dược) vẫn đăng ký tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ với hi vọng có thể sẻ chia giọt máu của mình. Nam sinh đã có khoảng 4 lần hiến máu tình nguyện, bản thân luôn mong muốn có thể góp một phần nhỏ để giúp đỡ những bệnh nhân thiếu máu điều trị trong tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 6

Các cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu của trường ĐH Tây Nguyên nhận giấy khen nhà trường trao tặng

Là một trong năm cá nhân được nhận giấy khen tại chương trình Chủ nhật Đỏ, có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk, Ksor H’Nhung, sinh viên khoa Y trường Đại học Tây Nguyên còn là điều phối viên tích cực trong câu lạc bộ hiến máu nhân đạo và ban ngân hàng máu sống của trường. Khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nguồn máu khan hiếm, trong vòng 2 tháng, H’Nhung đã điều phối hơn 50 tình nguyện viên đến bệnh viện hiến máu.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 7

Các y bác sĩ khám sàng lọc trước cho tình nguyện viên trước khi hiến máu

“Bất kể khi nào có ca bệnh cần máu, em sẽ gọi điện thoại cho từng bạn có nhóm máu phù hợp. Có những ca vào đêm muộn, bản thân phải thức tìm tình nguyện viên lên hiến. Sau mỗi lần tìm được tình nguyện viên hiến máu và nhận lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân, em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được việc ý nghĩa. Đó là những điều quý giá trong cuộc sống”, H’Nhung nói.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 8

Tình nguyện viên hỗ trợ trao quà cho người hiến máu

Hôm nay có lịch học quốc phòng nhưng Nguyễn Thị Hằng, sinh viên lớp Giáo dục tiểu học K20A, xin phép thầy nghỉ một buổi để tham gia chương trình ý nghĩa này. Đây là lần thứ 3 Hằng hiến máu, dù bản thân Hằng khá sợ kim tiêm, nhưng mỗi lần hiến máu, Hằng cảm thấy vui vì đó là việc làm ý nghĩa.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 9

Nguyễn Anh Kiệt (trái) thành viên câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của trường nhiều lần tham gia hiến tại chương trình Chủ nhật Đỏ

Cũng là thành viên CLB hiến máu nhân đạo Trường Đại học Tây Nguyên, Nguyễn Anh Kiệt, sinh viên khoa Y vẫn nhớ mãi lần hiến hiến máu trực tiếp trên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lúc đó, vào khoảng 7 giờ tối, khi tiếp nhận thông tin ở CLB có một bệnh nhân bị băng huyết sau sinh, thiếu nhóm máu O, thấy mình cùng nhóm máu nên Kiệt đã vội vàng chạy lên bệnh viện khám sàng lọc và hiến máu. Lúc đó bản thân chỉ mong sao có thể giúp đỡ bệnh nhân khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 10

Thừa ủy quyền của lãnh đạo báo, nhà báo Tuấn Nguyễn (bìa trái), Thư ký tòa soạn Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, trao kỷ niệm chương cho đại diện
trường Đại học Tây Nguyên

Thầy Vũ Nhật Phương, Bí thư đoàn trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ, hiến máu tình nguyện tại chương trình Chủ nhật Đỏ đã trở thành một hoạt động truyền thống của Đoàn trường và hội sinh viên trường. Khi phong trào được tổ chức, đoàn trường là đơn vị đầu tiên đăng cai. Hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của các sinh viên trong trường. Những năm trước chương trình tổ chức trước tết, năm nay do ảnh hưởng của dịch và kế hoạch học tập của sinh viên nên được dời ra sau tết. Khi phát động chương trình, hàng trăm sinh viên đã tình nguyện đăng ký tham gia. Nhà trường rất tự hào, trân trọng những tấm lòng của các bạn. Hy vọng trong thời gian tới, phong trào tình nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo sẽ tiếp tục phát huy và có những bước tiến, sâu xa hơn là cứu chữa được nhiều người bệnh.

Nam sinh viên nhiều lần hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi ảnh 11

Tình nguyện viên đến hiến máu tuân thủ công tác phòng chống dịch

Kết thúc chương trình Chủ nhật Đỏ tại Đại học Tây Nguyên, ban tổ chức thu về 606 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 206 đơn vị. Trước Tết nguyên đán, chương trình diễn ra 6 điểm tại tỉnh Đắk Lắk thu về hơn 2.800 đơn vị máu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 tại Tây Nguyên do báo Tiền Phong phối hợp UBATGT quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cùng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị tổ chức.

MỚI - NÓNG