Nam sinh mắc bệnh u xương giành suất thủ khoa khối A01

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù trải qua “cú sốc” khi phát hiện mình bị bệnh u xương trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng em Phan Tuấn Hiệp vẫn cố gắng học tập và xuất sắc khi trở thành thủ khoa khối A01 của tỉnh Hà Tĩnh với 28,5 điểm.

Em Phan Tuấn Hiệp – học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành được 28,5 điểm khối A01 (Toán 9.6, Vật lý 9.5, Tiếng Anh 9.4). Với kết quả này em trở thành thủ khoa khối A01 tỉnh Hà Tĩnh. Hiệp là cậu con trai út, sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba chị em ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Bố mất khi em vừa bước vào lớp 1, mẹ là chỗ dựa tinh thần cũng là trụ cột trong nhà nuôi ba chị em Hiệp ăn học đầy đủ. Mẹ Hiệp – bà Trần Thị Lưu Liên nuôi con lớn lên bằng những công việc thuần nông là chủ yếu. Khi biết tin Hiệp đạt điểm cao, người mẹ bất ngờ vì trước kỳ thi, cậu con trai mắc bệnh u xương và phải mổ điều trị cả tháng trời.

“Nghĩ đến là ứa nước mắt. Hôm biết con bị u xương, phải mổ cánh tay phải, tôi nghĩ con chắc phải gác lại kỳ thi này. Nhưng giờ biết điểm tôi vô cùng bất ngờ, xúc động và hạnh phúc vô cùng, không nghĩ con điểm cao như vậy”, bà Liên chia sẻ.

Nam sinh mắc bệnh u xương giành suất thủ khoa khối A01 ảnh 1

Chân dung em Phan Tuấn Hiệp xuất sắc giành được 28,5 điểm khối A01

Ngay từ nhỏ, Hiệp đã thể hiện năng lực học vượt trội, đặc biệt ở môn Tiếng Anh. Lên cấp 3, Hiệp bắt đầu có hứng thú hơn với bộ môn Toán. Nhờ sự động viên, giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, em đã đạt được giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán vào năm học lớp 11, đến lớp 12 đạt giải khuyến khích. Suốt nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, có thành tích tốt trong học tập nhưng Hiệp được người thân đánh giá là người khá kín tiếng trong học hành.

Bước sang kỳ 2, lớp 12, Hiệp xảy ra biến cố lớn. Thời điểm được xem là giai đoạn nước rút quyết định tương lai thì Hiệp bị ngã và tay phải bị gãy đôi. Sau khi đi kiểm tra thì phát hiện bản thân bị u xương. Những ngày đầu hay tin, người thân của em lo lắng, đưa Hiệp đi các bệnh viện lớn để thăm khám.

Trong một tuần chờ đợi, khi có kết quả “u lành tính”, mọi người trong gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Hiệp được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để hội chẩn và tiến hành phẫu thuật. Sau thời gian dài điều trị, đến nay sức khoẻ của Hiệp đã tạm thời ổn định, nhưng cứ đến tháng, Hiệp lại đi kiểm tra một lần. Lo cho sức khoẻ của Hiệp, phần lo cho việc học. Nhưng mỗi lần thấy mẹ lo lắng, Hiệp lại động viên: “Con vẫn ổn, vẫn cố gắng, mẹ đừng lo”.

Ôn thi bằng tay trái

Cánh tay phải mổ, bị bó bột, những đợt ôn thi, Hiệp chỉ sử dụng tay trái để học. Điều may mắn là em được các bạn trong lớp, giáo viên rất quan tâm. Mỗi ngày đến lớp, Hiệp đều được các bạn thay phiên đưa đón. Các giờ học tay phải không thể cử động, viết được nên em chỉ đến lớp nghe giảng. Bài nào khó hiểu em được giáo viên hướng dẫn thêm.

“Trong lúc mọi người đang ôn thi thì em bị u xương phải phẫu thuật. Vì tay phải không thể cử động, em không viết được bằng tay phải. Em chủ yếu tìm đề về ôn, em dùng tay trái để khoanh đáp án. Trên lớp em tập trung học, ghi nhớ qua những bài giảng của giáo viên, đến đêm thì em bắt đầu ôn luyện theo các dạng đề để bồi dưỡng kiến thức”, Hiệp chia sẻ.

Nam sinh mắc bệnh u xương giành suất thủ khoa khối A01 ảnh 2

Góc học tập của em Hiệp.

Hiệp cho biết, để đạt được điểm cao như vậy ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân thì có sự giúp đỡ động viên từ gia đình, giáo viên và bạn bè. “Em chỉ biết nói lời cảm ơn gia đình, giáo viên và các bạn luôn đồng hành. Khi biết điểm em rất bất ngờ, vì vượt quá với những gì mình kỳ vọng. Niềm hạnh phúc vỡ oà hơn khi biết mình là thủ khoa khối A01 của tỉnh Hà Tĩnh”, em Hiệp nói.

Bật mí về trường lựa chọn, Hiệp cho biết có dự định vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội để theo đuổi ước mơ, sau này có đóng góp cho xã hội và phát triển bản thân.

Cô Nguyễn Thị Trang – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Hiệp có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học. Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Từ năm học cấp 2, Hiệp nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng anh, đến cấp 3 em mới chuyển sang ôn luyện Toán và trở thành học sinh giỏi tỉnh ở bộ môn này.

“Hiệp có nghị lực, dù trước kỳ thi bị bệnh, phải mổ hai lần nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập và đạt được kết quả cao. Đây là thành quả cho những năm cố gắng trong học tập của em. Ba năm học, Hiệp hoàn cảnh khó khăn nên nằm trong diện hỗ trợ của trường, có các suất học bổng hay tài trợ gì đều dành cho em ấy. Đây là tấm gương nghị lực, là niềm tự hào của nhà trường ”, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ chia sẻ.

MỚI - NÓNG