Mỹ: Người lớn cũng mê... Harry Potter!

Mỹ: Người lớn cũng mê... Harry Potter!
(TPO) Bộ phim về trường Phù thủy Hogwarts cùng tên chúa hắc ám Vodemort dường như dành cho bọn trẻ, hóa ra lại thu hút nhiều khán giả... lớn tuổi.

Một chuyên gia về phim ảnh, ông Adam Kirkpatrick, đã quyết định xem lại 3 tập phim đầu của Harry Potter: "Tôi nhận ra đây là bộ phim cho bọn trẻ. Loại phim này không khiến tôi mong đợi, nhưng các bậc phụ huynh cũng tới rạp, tôi đang cố gắng để giải thích điều này".

Doanh thu cao, người kéo tới rạp đông, "Chiếc cốc lửa" đạt kỷ lục là bộ phim có sự khởi đầu nhanh nhất.

Số tiền bán vé Harry Potter tập 4 là 201,1 triệu đô trong vòng 10 ngày. Trong khi 3 tập trước, chưa tập nào đạt tới tới con số 200 triệu đô la. Trong chục ngày đầu tiên, bộ phim "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" (tập 1) chỉ đạt con số 186 triệu.

Dù lập kỷ lục, nhưng "Chiếc cốc lửa" chỉ mới là bộ phim đứng thứ hai của năm chạm tới con số 300 triệu đô la, sau bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" tập 3, thu về 380,3 triệu tiền bán vé.

Dân Mỹ kéo tới rạp đông nhất, trong 5 ngày của Tuần lễ Tạ Ơn (Thanksgiving's day), "Chiếc cốc lửa thu về"  81,3 triệu đô la. Liền một lúc, cậu bé phù thủy Harry trở thành "cơn sốt" ám ảnh ở Anh (doanh thu 51,3 triệu đô la), Đức (35,5 triệu), Mexico (13,6 triệu), Nhật (14,3 triệu), Italia (9,4 triệu), Tây Ban Nha (8 triệu).

95,4 triệu đô la là doanh thu 3 ngày cuối tuần của các rạp phim trên trường quốc tế khi chiếu "Harry Potter và Chiếc cốc lửa", ở 42 quốc gia.

MỚI - NÓNG