Mỹ 'đổ dầu vào lửa' ở Trung Đông

Ông Qassem Soleimani. Ảnh: AP
Ông Qassem Soleimani. Ảnh: AP
TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công mục tiêu gần sân bay Baghdad, Iraq, dẫn đến cái chết của Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran và Tư lệnh dân quân Iran Abu Mahdi al-Muhandis. Iran tuyên bố sẽ báo thù mạnh mẽ.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 3/1, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận quân đội Mỹ đã tấn công mục tiêu gần sân bay Baghdad ở Iraq theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, AP tường thuật.

“Lực lượng Mỹ đã hành động quyết đoán để bảo vệ binh sĩ Mỹ ở nước ngoài, bằng cách tiêu diệt Qassem Soleimani”, Lầu Năm Góc tuyên bố và cáo buộc Soleimani là chủ mưu của một loạt các vụ tấn công gần đây nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và Iraq.

Cụ thể, ông Soleimani bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công bằng tên lửa hôm 27/12 vào một căn cứ Mỹ tại Kirkuk, đồng thời chỉ đạo cuộc bao vây Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Theo báo chí Iran, rạng sáng 3/1, 3 quả rocket đã rơi xuống sân bay quốc tế Baghdad khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có Qassem Soleimani.

Vụ không kích diễn ra sau khi dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đêm 30/12. Đại sứ quán bị tấn công trong 2 ngày, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai thêm 750 quân tới Trung Đông.

Báo thù

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thề sẽ báo thù mạnh mẽ, sau vụ ám sát tướng Soleimani. Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ nói tướng Soleimani bị giết trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay điều khiển từ xa (drone), trong khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran nói người Mỹ đã sử dụng trực thăng.

Ông Khamenei nói các đòn trả thù khốc liệt đang chờ đợi “những tên tội phạm” giết Soleimani, và cái chết của ông này, dù cay đắng, sẽ nhân lên gấp đôi động cơ chống Mỹ và Israel của Iran.

“Mọi kẻ thù cần biết rằng cuộc kháng cự mang tính thánh chiến sẽ tiếp tục với động cơ tăng gấp đôi, và chắc chắn vinh quang đang chờ đợi các chiến binh trong cuộc chiến thánh thần”’, ông Khamenei nói trong một văn bản được truyền hình Iran tường thuật. Trong văn bản, nhà lãnh đạo Iran nói sẽ có ba ngày quốc tang.

Mỹ 'đổ dầu vào lửa' ở Trung Đông ảnh 1 Bức ảnh do văn phòng báo chí của Thủ tướng Iraq cung cấp cho thấy một chiếc xe bị trúng đạn tại sân bay quốc tế Baghdad. Ảnh: AP

Tổng thống Hassan Rouhani nói vụ ám sát sẽ khiến Iran quyết đoán hơn trong việc chống Mỹ, trong khi Vệ binh cách mạng Iran nói các lực lượng chống Mỹ sẽ có hành động trả đũa rộng khắp trong thế giới Hồi giáo.

Ahmed al-Assadi, người phát ngôn lực lượng dân quân PMF ở Iraq nói Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát. Nhóm bán quân sự này nói ba quả rocket đã bắn vào sân bay quốc tế Baghdad, giết chết 5 thành viên dân quân Iraq và “hai vị khách”.

Các quả đạn rơi trúng cổng hàng hóa của sân bay, đốt cháy hai tô tô, giết chết và làm bị thương nhiều người.

Lãnh đạo dân quân Abu Muntathar al-Hussaini ở Iraq nói hai lãnh đạo (quân sự Iran) ngồi trong một ô tô bị rocket bắn trúng, sau khi vừa ra khỏi cổng đến của sân bay. Xe thứ hai chở các vệ sỹ của PMF. “Các tên tội phạm người Mỹ đã có thông tin chi tiết về lịch trình của đoàn”, Hussaini nói với Reuters.

Qassem Soleimani là ai?

Ông Soleimani được đánh giá là một trong những người quyền lực và bí ẩn nhất ở Trung Đông.Ông được lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ca ngợi là “tử sĩ sống” và là một nhân vật chủ chốt ở Iraq sau khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, là người xây dựng lực lượng dân quân và tạo nên tầm ảnh hưởng của Iran trên khắp vùng đất của người Hồi giáo Shia, trong đó có Syria.

Ông giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vượt qua phong trào nổi dậy bạo lực và cuộc nội chiến trong 9 năm qua. Tại Iraq, ông sử dụng các mối quan hệ chống Mỹ, lực lượng của người Hồi giáo Sunni và các lực lượng dân quân trong thời gian Mỹ hiện diện quân sự ở đây.

MỚI - NÓNG