MU đã sẵn sàng “dứt tình” với Van Gaal?

MU còn gì để níu kéo Van Gaal?
MU còn gì để níu kéo Van Gaal?
Thất bại trước West Ham khiến cơ hội giành vé dự Champions League của MU trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Liệu chăng, đã đến lúc, Ban lãnh đạo MU nên sớm “giải quyết vấn đề tương lai” với HLV người Hà Lan?

Dấu hỏi về tham vọng của MU

Ngay sau thất bại của MU trước West Ham, phóng viên James Ducker đã giật tít đầy đau xót trên tờ Telegraph: “Kẻ sắp về hưu Van Gaal đã dập tắt niềm hy vọng của những CĐV MU”. Thật vậy, niềm vui của MU ngắn chẳng tày gang. Họ vui mừng bao nhiêu sau khi Arsenal cầm hòa Man City thì đau đớn gấp bội sau khi chứng kiến MU thất bại trước West Ham.

Người ta có thể cảm nhận được nỗi đau xé lòng của những người MU. Khi mà cánh cửa dự Champions League đang mở rộng thênh thang trước mắt đoàn quân HLV Van Gaal lại tự tay khép nó lại và trao chiếc chìa khóa cho Man City.

Bất chấp việc HLV Van Gaal tin rằng MU vẫn còn cơ hội dự Champions League nhưng với nhiều CĐV MU, mùa giải đã khép lại trong nỗi đau đớn ê chề. Chẳng có thế lực nào làm hại họ, thay vào đó, chính các cầu thủ MU và HLV Van Gaal đã tự làm hại chính mình.

Chẳng thể tin nổi, trong trận chiến quyết định, những cầu thủ MU lại chơi tệ hại tới khó tin. Trong hiệp 1, hàng tiền vệ liên tục mất bóng, trong khi hàng thủ lại quá “mong manh”. Điều đó giúp CLB West Ham có rất nhiều cơ hội phản công và đối mặt với De Gea. Ngay cả khi dẫn trước 2-1, MU cũng không biết giữ vững lợi thế của mình và để thua 2 bàn vô cùng đáng trách, với cùng một kịch bản từ những tình huống bóng chết.

Nên nhớ, trong buổi hợp báo trước trận đấu, HLV Van Gaal đã nhìn ra được vấn đề này, khi ông thừa nhận bóng chết là điểm yếu của MU. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tuyên bố, Quỷ đỏ không hề có phương án nào để “bọc lót” điểm yếu này.

Với đội bóng không thể tự quyết định số phận của mình, MU hoàn toàn xứng đáng trở thành “kẻ ngoài cuộc” ở Champions League. Trong đó, đương nhiên HLV Van Gaal là người đáng trách nhất. Đội bóng của ông thiếu hẳn bản lĩnh, sự lạnh lùng của CLB lớn ở thời điểm quyết định. Điều đó xảy ra không chỉ một lần mùa giải này. Hãy nhớ rằng, từng có thời điểm MU đã vươn lên xếp đầu bảng nhưng họ lại đánh bật khỏi vị trí đó nhanh chóng.

Có lẽ, trận thua trước West Ham vừa qua chính là sự khác biệt lớn nhất của MU ở thời điểm này so với thời Sir Alex Ferguson.

Đã đến lúc “trảm” Van Gaal?

Điều đáng nói là sau thất bại trước West Ham, BLĐ MU vẫn chưa hề có động thái nào với HLV Van Gaal (ngay cả trách móc). Thậm chí, những tin đồn về tương lai của chiến lược gia này cũng không hề xuất hiện.

Câu hỏi đặt ra là liệu chăng BLĐ MU vẫn muốn tin tưởng HLV Van Gaal sau mùa giải cực kỳ tệ hại và ngay cả khi sự phản đối của CĐV hướng về HLV này ngày càng lớn sau từng vòng đấu?

Đó là sự kiên nhẫn hiếm có trong thế giới bóng đá. Giả dụ, Van Gaal ở Chelsea, có lẽ, ông đã bị trảm từ rất lâu. Thế nhưng, không phải lúc nào, sự kiên nhẫn cũng là…khôn ngoan. Nếu MU muốn Van Gaal ở lại để tiếp tục phát triển cầu thủ trẻ, họ nên nhớ rằng ông thày người Hà Lan sẽ nghỉ hưu vào năm sau. Do đó, ông không thể ở lại để phát triển dài hơi như Sir Alex Ferguson.

Hay họ vẫn tin Van Gaal có thể giúp MU giành danh hiệu? Có một điều ai cũng thấy, lối chơi của chiến lược gia người Hà Lan đã hết thời. Bản thân ông lại quá già để có thể kịp thay đổi với xu thế mới. Điều đó dẫn tới việc lối chơi của MU trở nên khô cứng, nhàm chán và rất đơn điệu.

Thực tế, nếu sa thải Van Gaal, MU còn nhiều lựa chọn sáng giá, trong đó đáng kể nhất là HLV Mourinho. Dù không theo triết lý của MU nhưng ít nhất, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có thể đảm bảo MU không xuống dốc thê thảm như mùa giải này. Lịch sử cho thấy HLV Mourinho chưa bao giờ trắng tay ở bất kỳ CLB nào ông dẫn dắt.

Ngoài ra, nếu MU hướng tới phát triển cầu thủ trẻ thì HLV Pochettino là sự lựa chọn hoàn hảo. Trong những năm qua, ông đã phát hiện ra rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng cho Southampton (Luke Shaw, Chambers, Lallana, Jay Rodriguez…), Tottenham (Dele Alli, Harry Kane, Eric Dier…).

Lúc này, những CĐV MU đang cần động thái quyết đoán của BLĐ đội bóng. Dù biết rằng, họ sẽ rất “đau” khi sa thải HLV Van Gaal nhưng còn hơn để “nỗi đau” ấy kéo dài.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG