Mourinho thì phải khác

Real của Mourinho (áo trắng) đã dễ dàng vượt qua Lyon để vào tứ kết Ảnh: AS.com
Real của Mourinho (áo trắng) đã dễ dàng vượt qua Lyon để vào tứ kết Ảnh: AS.com
TP - Mourinho đúng là người đặc biệt. Chưa giành được danh hiệu nào nhưng ông đã giúp Real Madrid vượt qua cái dớp khó khăn nhất trong lịch sử: Vòng 1/8 Champions League.

>> Real Madrid quật đổ Lyon

Real của Mourinho (áo trắng) đã dễ dàng vượt qua Lyon để vào tứ kết Ảnh: AS.com
Real của Mourinho (áo trắng) đã dễ dàng vượt qua Lyon để vào tứ kết. Ảnh: AS.com.

Sáu năm qua, sáu cái tên lẫy lừng, từ Luxemburgo, Juande Ramos, Lopez Caro đến Capello, Schuster hay Pellegrini đều đã thất bại ở đúng khúc cua định mệnh đó. Nhưng với Mourinho thì phải khác. Một năm trước, cũng ở vòng 1/8 Champions League, Lyon với cú ra chân của Pjanic đã nhấn chìm Bernabeu trong những giọt nước mắt. Nhưng lần này, những người Pháp không còn được nở nụ cười ngạo nghễ nữa.

Trước Lyon rạng sáng qua là một Real Madrid tưng bừng và hứng khởi cứ như thể rằng họ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái dớp nghiệt ngã Champions League. Ronaldo đã trở lại nhưng không cần đến sự xuất sắc của cầu thủ đắt giá nhất thế giới này, Bầy kền kền vẫn đủ sức “làm thịt đối thủ”.

Người ta được chứng kiến một Marcelo đầy tốc độ và kĩ thuật, một Oezil đĩnh đạc và đầy khéo léo với vai trò nhạc trưởng ở khu vực trung tuyến. Nhưng xuất sắc nhất phải kể đến Benzema trong vị trí mũi nhọn. Ở trận lượt đi tiền đạo người Pháp đã nổ súng và lần này anh cũng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để tiếp tục chuỗi ngày với phong độ cao.

Vượt qua Lyon tới 3-0 ở lượt về (tổng tỷ số 4-1 chung cuộc), Real Madrid đĩnh đạc bước vào vòng tứ kết với một sức mạnh mà bất cứ đối thủ nào cũng phải nể sợ. Người ta nói Mourinho là tác nhân chính của thành công đó chứ không phải bất cứ cầu thủ nào.

Như chính Mourinho thừa nhận, ở La Liga vấn đề duy nhất mà Real Madrid gặp phải chính là việc họ phải đối đầu với một Barcelona quá hoàn hảo.

Hơn nữa, chiến lược gia người Bồ cũng không phải là một chuyên gia trong những chặng đua đường trường. Nhưng ở đây là Champions League, giải đấu với thể thức knock out đòi hỏi sự tập trung cao trong một thời điểm ngắn, nơi Mourinho là bậc thầy. Nên nhớ, “người đặc biệt” chính là người dẫn dắt Inter đăng quang ở đấu trường này mùa giải năm ngoái.

Vượt qua cái dớp khó khăn nhất về tâm lý, Real Madrid giống như một con tàu băng băng tiến lên phía trước với tài lèo lái xuất sắc của thuyền trưởng người Bồ. “Có Mourinho, thì phải khác chứ” các fan hâm mộ của kền kền trắng đang thì thầm với nhau điều đó.

Siêu kinh điển ở tứ kết?

Theo luật bốc thăm vòng tứ kết, diễn ra chiều nay (giờ Việt Nam), bất cứ một đội nào cũng đều có thể gặp một trong bẩy đối thủ còn lại. Ngay sau khi Real Madrid loại Lyon để đi tiếp, báo chí Tây Ban Nha đã nói đến cuộc đối đầu siêu kinh điển giữa họ và Barcelona ở tứ kết.

Điều này rất dễ xảy ra vì ở mùa giải này hai đại kình địch của xứ bò tót rất “có duyên” gặp nhau. Ngoài hai cuộc đấu ở La Liga như thường lệ họ còn gặp nhau ở chung kết Cúp nhà Vua vào ngày 21-4 tới trên sân Mestalla của Valencia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG