Một ngôi sao, không đủ

Một ngôi sao, không đủ
TP - Tây Ban Nha và Ukraine - hai đội đều có khả năng lọt vào vòng 2 – sẽ gặp nhau trong trận đấu đêm nay, một trận đấu thực sự cân tài cân sức.
Một ngôi sao, không đủ ảnh 1
A. Riedl

Nếu như Ukraine có Quả bóng vàng 2004 Shevchenko thì đội bóng xứ sở đấu bò tót lại có Fernando Torres và Jose Antonio Reyes – những gương mặt trẻ giàu tiềm năng.

Đây là lần đầu tiên Ukraine lọt vào vòng chung kết World Cup nên có thể nói, kinh nghiệm thi đấu của họ là con số không.

Bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi tính tập thể nên tôi không tin rằng chỉ với một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Shevchenko có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, dù rằng Tây Ban Nha hiếm khi là một đội bóng đoàn kết.

Một ngôi sao là không đủ. Trận đấu này có thể sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha.

Ở trận đấu tiếp theo giữa Tunisia và Ả rập Xêút, lợi thế nghiêng về Tunisia – đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu.

Ngược lại, tất cả các cầu thủ Ả rập Xêút đều đang thi đấu ở giải quốc gia. Ảrập Xêút có nhiều khả năng thất bại trong trận đấu này và tỷ số có thể là 2-1 cho Tunisia.

Cỗ xe tăng Đức đã ra quân ngoạn mục ngay từ trận đầu tiên với chiến thắng tưng bừng 4-2 trước đội bóng Costa Rica đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã tỏ ra bối rối  ở hàng phòng thủ khi hai trung vệ Mertesacker và Metzelder không ăn ý với nhau. Điều này có thể  gây khó khăn cho họ khi chơi với “Đại bàng trắng” Ba Lan.

Ba Lan sẽ phải chơi tốt hơn ở trận thứ hai sau thất bại một cách bất ngờ trước Ecuador. Ở trận này, Ba Lan phải chơi ở thế tấn công và mạo hiểm vì họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Rất có thể, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

MỚI - NÓNG