Một lần mua kem

Một lần mua kem
TP - Sau khi ra trường, trung sĩ Kiên được điều về làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội Vệ binh, thuộc Trung đội Vệ binh ở một Lữ đoàn nọ. Một hôm, Kiên cùng hai chiến sĩ được phân công đi kiểm soát quân sự quanh khu vực đơn vị. Đây là lần đầu tiên khi ra trường, Kiên làm nhiệm vụ này, nhưng cũng là lần đầu tiên để lại trong Kiên một bài học.

> Quả trứng vịt

Thời tiết mùa hè nắng nóng oi ả. Vốn vừa nhận phụ cấp xong, nên Kiên bàn với hai chiến sĩ đi cùng tạt vào một quán kem bốn mùa trong một con ngõ nhỏ. Đây là một địa điểm khá kín đáo, lại đủ loại kem mà Kiên thích.

Chọn vị trí đẹp nhất trong quán, Tổ kiểm soát của Kiên gọi liền hai hộp kem ngồi nhấm nháp. Bất chợt, đồng chí Trung đội trưởng đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ kiểm soát và bắt được Tổ của Kiên la cà hàng quán. Đồng chí Trung đội trưởng nói: “Tổ đồng chí Kiên về ngay đơn vị. Gặp tôi tại phòng giao ban”.

Sau khi về đến đơn vị, Tổ của Kiên bị thay bởi Tổ kiểm soát khác. Đồng chí Trung đội trưởng nói: “Đồng chí Kiên có biết là đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, không được phép mua bán không? Đồng chí không gương mẫu lại đưa cả Tổ kiểm soát vào hàng quán, là sai quy định của đơn vị, làm mất đi phong cách quân nhân, trong khi trên người vẫn mang mặc quân phục. Đề nghị đồng chí về viết ngay kiểm điểm, tường trình nộp cho tôi”.

Kiên không ngờ kem lại… mát lạnh đến run người!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG