Mời và cử

Mời và cử
TP - Sau khi không mời được các doanh nhân có uy tín như bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL hay Tổng Giám đốc Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ làm trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam, VFF đã buộc phải “cử” Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn kiêm luôn vai trò này.
Mời và cử ảnh 1
Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn

Chuyện “mời” và “cử”  rõ ràng là khác xa nhau về bản chất. Một đằng là đi theo ý tưởng xã hội hóa bóng đá, một đằng đi theo lối cũ, dùng “người nhà” như đã từng làm trước đây.

Tất nhiên xã hội hóa bao giờ cũng hay hơn, phù hợp với đường lối phát triển thể thao trên con đường chuyên nghiệp. Và cũng tất nhiên là người được mời có quyền được từ chối nếu lời mời ấy không đúng thời điểm hay là thiếu đi sự mặn mà cần thiết, như ông Đức, ông Vũ đã từng từ chối VFF.

Còn cử  “người nhà” là khi đã vào thế bí mà cũng chẳng có quyền từ chối. Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn rơi vào cái thế ấy. Cũng như một năm trước ông Tuấn được cử kiêm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch chuyên môn thay ông Lê Thế Thọ, cho dù ai cũng biết làm như thế khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao ông trưởng đoàn không bị HLV trưởng qua mặt như ông Nguyễn Sỹ Hiển thời Tavares hay bị các cầu thủ “làm loạn” khi ông Lê Thế Thọ làm trưởng đoàn ở SEA Games 23.

Hơn một năm trước, sau khi vụ bán độ U23 vỡ lở, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn có nói rằng: “Nếu ở vị trí của Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ, tôi sẽ xử lý khác”.

Bây giờ thì “cờ” được đặt vào tay ông Tuấn, nhưng “phất” thế nào lại là chuyện khác. Thêm một thử thách cho “ông Tổng” khi luôn bị “cử” vào những cái ghế nóng.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.