Mổ xẻ

Mổ xẻ
TP - Hậu thất bại là những ca “phẫu thuật”, mổ xẻ. Đó là chuyện thường thấy ở VFF mỗi khi đội tuyển Việt Nam (hay U23 Việt Nam) gây thất vọng và không chinh phục được “nóc nhà” Đông Nam Á.

Ngẫm cũng phải, phân tích, mổ xẻ tận gốc rễ hiện thực là để tìm nguyên nhân chữa lành bệnh, lấy lại sức lực cho cơ thể vốn đầy khuyết tật của bóng đá nước nhà. Khó ở chỗ, những cuộc mổ xẻ ấy phải bắt được đúng chỗ, đúng bệnh chứ không phải cứ nhắm mắt cầm dao phẫu thuật… bừa.

Ca mổ của VFF sau thất bại của U23 Việt Nam đã loại ông HLV ngoại A.Riedl. Tuy nhiên phần bệnh di căn mới khiến người ta lo lắng, cần phải tìm ra thứ thuốc đặc trị diệt nốt những mầm bệnh.

Phần di căn ấy chính là bệnh trốn tránh trách nhiệm, thiếu dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật của những người đã làm ngơ cho ông Riedl tự tung tự tác, trước khi ngã xuống vực thẳm, mới dồn sức đổ hết trách nhiệm lên đầu ông thầy người Áo.

Mổ xẻ khiến cơ thể đau đớn. Nhưng một khi buộc phải phẫu thuật thì phải mổ kỹ, mổ đủ, thay vì mổ qua loa để bịt đi những bức xúc của dư luận!

MỚI - NÓNG