Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh:

Mỏ vàng đã mở

Mỏ vàng đã mở
TP - Gánh nặng tâm lý đè nặng lên “tướng” Minh trong lần cuối cùng cầm quân dự ASIAD cũng đã được trút bỏ với chiến thắng ngoạn mục của các cô gái đội cầu mây nữ.
Mỏ vàng đã mở ảnh 1
Niềm hạnh phúc với tấm HCV đầu tiên tại ASIAD         Ảnh: Quang Thắng

Nhận được tin chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam khi đang trên đường di chuyển từ Cung thể thao Sport City về nhà thi đấu Al Saad, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã bật khóc. “Thật là một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả”, ông Minh tâm sự với Tiền phong.

Trên cương vị trưởng đoàn, ông cũng đã nhiều lần chứng kiến các VĐV đăng quang tại nhiều giải đấu khác nhau. Cảm xúc của ông lần này có gì khác, thưa ông?

Đúng là tôi đã trải qua nhiều thời khắc vinh quang cùng các VĐV song lần này có khác. Bởi ASIAD đã đi qua gần nửa chặng đường mà thể thao Việt Nam vẫn chưa giành được tấm HCV nào dù một số niềm hy vọng vàng đã xuất trận và có thời cơ không nhỏ như cử tạ, cờ vua, bắn súng... Đó thực sự là một gánh nặng tâm lý rất lớn dồn lên toàn bộ cán bộ, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam.

Tấm HCV mà cầu mây nữ giành được giống như một cơn gió mát thổi bùng lên ngọn lửa tự tin và hy vọng cho những ngày thi đấu tiếp theo. Cùng với tấm HCV đầu tiên này, cả các VĐV khác sẽ có thêm động lực để tiến lên, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông có cho rằng đoàn thể thao Việt Nam vẫn đủ khả năng hoàn thành mục tiêu giành 5-7 HCV?

Đúng là đáng tiếc khi chúng ta không có được vàng ở nội dung cử tạ 56kg nam và bắn súng 10m mục tiêu di động đồng đội nữ để tạo cú đột phá nhưng tôi vẫn tin tưởng với khát vọng chiến thắng mạnh mẽ, các VĐV sẽ hoàn thành mục tiêu.

Như trường hợp cầu mây nữ vừa qua, rõ ràng, cầu mây Việt Nam chưa thể bằng Thái Lan cả về trình độ, đẳng cấp cũng như kinh nghiệm nhưng các cầu thủ đã vượt qua áp lực, nỗ lực hết mình để đi tới thắng lợi cuối cùng.

Lê Ngọc - Phương Linh
từ Doha

Chiến thắng ngoạn mục!

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết cầu mây nữ giữa Việt Nam và Thái Lan, website chính thức của BTC ASIAD 15 đã có bài viết với tiêu đề “Niềm vui bùng nổ của Việt Nam với HCV cầu mây nữ”.

 Miêu tả những giây phút bám đuổi điểm số của hai đội, tác giả bài viết đã phải nhận định trận đấu này là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất của ASIAD 15. Ấn tượng của trận đấu không chỉ là sự kịch tính mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc của các cô gái Việt Nam, sau một trận đấu căng thẳng kéo dài gần 4 giờ đồng hồ.

Báo The Nation (Thái Lan) khẳng định: “Cầu mây nữ Việt Nam đã khẳng định sự tiến bộ đầy mạnh mẽ qua các kỳ ASIAD, với tấm HCĐ ở ASIAD 1998 tại Bangkok, HCB ở ASIAD 2002 tại Busan và bây giờ là HCV”. Ngay cả HLV trưởng đội cầu mây nữ Thái Lan Chucheep  cũng phải khẳng định: “Đội chiến thắng đã thể hiện khát khao mạnh mẽ hơn”.

 Phan Việt
 tổng hợp

MỚI - NÓNG