Milan - Chuyến đi khó tới Favorita

Milan - Chuyến đi khó tới Favorita
Sau gần 2 tháng, Milan trở lại Favorita, nơi họ đã phải nhận thất bại nhục nhã 0-3 trước đội chủ nhà Palermo hôm 31-1 trong trận lượt về tứ kết Cúp Italia. Milan không được phép lặp lại thất bại đêm nay...
Milan - Chuyến đi khó tới Favorita ảnh 1

Gila có cơ hội để ăn mừng bàn thắng?

Với các CĐV của Palermo, Milan với Berlusconi và Galliani là những kẻ bẩn thỉu. Berlusconi chưa bao giờ được chào đón tại thành phố Palermo, nơi mafia mới là những kẻ nắm quyền chứ không phải chính phủ của ông.

Galliani bị quy tội giết chết những đội bóng nhỏ và là kẻ làm hỏng Lega-Calcio. Mùa trước, ông được đón tiếp ở đây bằng những lời lẽ quá khích và cả… nước bọt.

Lần thứ 2 trong mùa giải này Galliani cùng Milan trở lại Palermo, một kịch bản tương tự mùa trước đang chờ đội ông và đội bóng của mình. Không có gì đảm bảo rằng Milan sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn và Galliani tránh được sự giận dữ của các CĐV Palermo.

Sau trận hòa đầy may mắn với Beyern Munich, Dida được bổ sung vào danh sách những “thương binh” với Maldini, Cafu và Ambrosini. Kalac, người bắt thay Dida trận này, chắc vẫn chưa thể quên cái đêm khủng khiếp mà anh đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Kể từ khi lên thay Del Neri, Papadopulo đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Palermo. Có vẻ như những ngày tháng ngọt ngào dưới thời Guidolin cùng chân sút Luca Toni đang trở lại với đội bóng của đảo Sicilia.

Ngày ra mắt của Papadopulo cũng chính là trận thắng Milan 3-0 tại Cúp Italia, sau đó là 4 trận bất bại tại Serie A (2 thắng, 2 hòa). Tất cả xuất phát từ việc từ bỏ lối chơi 4-4-2 của Del Neri để quay lại với lối chơi truyền thống 4-3-2-1 mà Guidolin đã xây dựng nên.

Việc đánh bại Milan, vốn không mạnh khi rời sân nhà, là điều không quá khó với Palermo, nhất là khi tinh thần của các cầu thủ chủ nhà đang lên rất cao sau trận thắng Slavia Prague để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 1/8 Cúp UEFA.

Một cuộc tấn công Milan và Galliani lại bắt đầu ở Sicilia và người cầm đầu không ai khác hơn ngoài chủ tịch Zamparini.

Juve, không có Cannavaro (treo giò) và đang gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ thắng đội cuối bảng Lecce trong cuộc chiến giữa Goliath và David.

Trong khi đó Inter thiếu Veron (chấn thương) và Adriano (treo giò, Ủy ban kỷ luật Serie A đã 2 lần thay đổi quyết định về trường hợp của Adriano sau khi anh tát Grandoni.

Nhưng có sao đâu, đã 8 trận ở Serie A tiền đạo người Brazil “ngủ quên”) cũng không khó khăn để đánh bại một Udinese chưa biết đến chiến thắng trong 9 trận gần đây.

Điều đó có nghĩa là Milan không được xảy chân ở Sicilia nếu không muốn bị Juve bỏ xa và Inter đuổi kịp. Nhưng liệu Milan có thể làm gì khi 33 năm nay Rossoneri chưa biết đến chiến thắng ở Favorita?

Theo Như Linh
Vietnamnet

Đội hình dự kiến

Palermo: Andujar - Zaccardo, Barzagli, Biava, Grosso - Santana, Barone, Mutarelli - Gonzalez, Di Michele - Caracciolo.

Milan: Dida - Stam, Nesta, Kaladze, Serginho - Gattuso, Pirlo, Seedor, Kaka - Shevchenko, Gilardino.

MỚI - NÓNG
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
TPO - Không quản nắng nóng, ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện ở Đồng bằng sông Cửu Long miệt mài tiếp nước giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn. Người già neo đơn được các bạn mang nước đến tận nhà. Hình ảnh màu áo xanh có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.